Thứ sáu, 26/06/2026,


Vào hè (Vũ Nhang) (09/05/2012) 
VÀO HÈ



Vũ Nhang


Vào hè cái nắng chang chang
Ông trời đổ lửa như rang mặt đường
Nao nao trống điểm sân trường
Tiếng ve man mác hạ vương vương buồn

Đầu tường phượng đỏ như son
Mà nghe nao nức bồn chồn mùa thi
Tuổi thần tiên đã qua đi
Tìm về ký ức những gì còn đây

Từng trang kỷ niệm đong đầy
Ta mơ về chốn những ngày còn thơ
Trắng trong cải tuổi học trò
Mỗi năm là một chuyến đò qua sông

Đời người bao bến đục trong
Ta giờ như lạc giữa dòng thời gian
Bâng khuâng ai dạo phím đàn
Chợt nghe hè gọi mênh mang nắng chiều

V.N
Tháng 5/2012
 
______________
Tác giả Vũ Nhang.
ĐT 0987 307 314

Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Emai: quehươnglaple@gmail.com
 

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Thủy nguyên hải Phòng  (Ngày 11/05/2012 16:47:54)

Vũ Nhang xin cảm ơn các bạn VÂN HUỲNH, thầy giáo Từ Đức Khoát, Trần Thị Thanh Liêm,HoanganhNguyên-Linh thy, Đỗ Lương Điền đã đọc thơ của VN và để lại những vần thơ cảm nhận và thơ họa đối với bài thơ vào hè thật chân tình, xin chúc các bạn và thầy Khoát mạnh khỏe một mùa hè vui vẻ.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 09/05/2012 17:55:25)

NGHỈ HÈ

Hè về vang tiếng ve ngâm
Sợi mưa vào hạ đỏ râm phượng hồng
Sân trường hoang vắng trống không
Tiếng thùng khép lại bên lòng chia xa

Bài thơ ướt lệ nhạt nhòa
Trang lưu bút có phôi pha được sầu!
Bướm vàng, hoa tím tặng nhau
Ép khô nỗi nhớ nghẹn ngào chia tay

Bạn về quê ngoại mưa bay
Nghỉ hè ba tháng nhớ quay lại trường

Vân Huỳnh

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/05/2012 13:26:48)


Là học trò - làm thầy giáo , nghỉ hưu đã 20 năm, mối khi "VÀO HÈ" như Vũ Nhang lòng ta lại bâng khuâng khi :

HÈ VỀ

Xuân mãn hè sang lại nhớ trường
Long lanh phượng đỏ mấy giọt sương
Trẻ thơ ngày ấy còn khoe sắc
Lão giả bây giờ vẫn dậy hương
Vẫn biết nàng thơ còn muốn luyến
Thì đâu khách lịch lại không vương
Hè về bịn rịn tình xưa cũ
Sống mãi trong nhau tuổi học đường

Từ Đức Khoát

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 09/05/2012 12:41:42)

"...Bâng khuâng ai dạo phím đàn
Chợt nghe hè gọi mênh mang nắng chiều."
Cảm ơn tác giả Vũ Nhang về bài thơ "Vào hè" giàu chất trữ tình của TG. Xin có đôi lời chia sẻ cùng TG:

HẠ THƯƠNG ƠI!
Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.
Đại học Đại Nam,01/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/05/2012 10:39:56)

Xin chào NT Thành phố HOA PHƯỢNG ĐỎ.
Dẫu đã qua cái Tuổi Học Trò rất lâu.Nhưng đọc" VÀO HÈ" của NT Vũ Nhang ,bỗng nuối tiếc bâng khuâng....
Linh Thy xin họa cùng NT cho MÙA PHƯỢNG thêm "rực cháy" nhé!

GỌI HÈ

Ai nung chảo lửa chang chang
Ông trời cõng nắng đem rang mặt đường
Từ xa vẳng tiếng trống trường
Râm ran ve hạ đã vương vương buồn

Sân trường phượng thắm màu son
Học trò bối rối, mõi mòn mùa thi
Tuổi ngọc ngà chóng qua đi
Góp gom kỷ niệm những gì còn đây..

Đong trang ký ức thật đầy
Chép vào lưu bút chuỗi ngày ngây thơ
Tiếc sao cái tuổi mộng mơ
Chuyến đò đầy khách đến giờ sang sông

Bao chừ vẹn được ước mong
Đời bao nhiêu bến đục- trong đôi đàng
Bâng khâng tay níu thời gian.!?
Nắng chiều chênh chếch.. phím đàn ve ru...!

Linh Thy ( BT )

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 09/05/2012 10:24:41)

Tháng năm biết bao nhiêu bận rộn
Tiếng ve kêu giục giã mọi người
Hoa bằng lăng cổng trường đã nở
Cánh phượng hồng yêu dấu bắt đầu rơi
Nói đến tháng năm là nói đến tuổi học trò.Tuổi vô tư ào ào náo nhiệt.Tác giả đã vẽ lên bức tranh toàn cảnh mùa hè."Vào hè cái nắng chang chang.Ông trời đổ lửa như rang mặt đường" .Ấy vậy mà lại là thời gian vất vả nhất của tuổi học sinh .Với những kỳ thi ,với những chia ly đầy xao xuyến."Trắng trong là tuổi học trò.Mỗi năm là một chuyến đò qua sông "Xin được cùng đồng cảm với tác giả

THÁNG NĂM

Mỗi lần phượng nở ve kêu
Mỗi lần hè đến là nhiều nhớ thương
Nhớ thày, nhớ bạn,nhớ trường
Nhớ cánh đồng lúa thơm hương vụ mùa
Nhớ sao giờ học say sưa
Mồ hôi lấm tấm những truwa mùa hè
Râm ran hòa tấu tiếng ve
Bâng khuâng sao thể giấu che ngọn nguồn
Chia tay nước mắt trào tuôn
Con tim nói hết nỗi buồn học sinh

Lương Điền HV CLB THƠ VN
 

Các bài khác: