Thứ sáu, 26/06/2026,


Tóc yêu (Lê Ngũ Nam Phong) (08/05/2012) 
 
TÓC YÊU
 
Lê Ngũ Nam Phong
 
Ngày xưa anh nói yêu em
Anh yêu mái tóc thả kèm bờ vai
 
Buộc anh theo tóc nối dài
Chắn ngang vầng trán đôi mày long lanh
 
Yêu em từ tóc xuân xanh
Vai kề suối tóc tim anh phập phồng
 
Môi em rung động tơ lòng
Anh hôn mái tóc trắng trong đợi chờ
 
Tóc đen muối bạc bao giờ?
Tay chai sạn vẫn vuốt bờ tóc yêu
 
Em ơi! dù gió muôn chiều
Tóc em quấn chặt thắt đều tim anh
 
L.N.N.P
 
 
 
______________
Tác giả: Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713
E-mail: namphong2408@gmail.com

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngũ Hoàng Tâm - tamle.vn89@gmail.com - 0902999431 - Hóc Môn - Tp.HCM  (Ngày 22/05/2012 3:21:03)

Chúc chú Nam Phong ngày càng mang nhiều bài thơ hay hơn nữa đến với mọi người. Chúc chú vui vẻ. Lê Ngũ Hoàng Tâm

Tóc xưa em vẫn còn thơ
Anh thương anh nhớ ngẩn ngơ đợi chờ
Yêu lắm mái tóc hửng hờ
Đung đưa trước gió, lượn lờ như mây
Tóc ơi hãy đến gần đây
Cho anh thêm đắm, thêm say tình nồng
Tim nghe thổn thức trong lòng
Tay anh vuốt nhẹ từng dòng tóc yêu
Tóc nay đã bạc đi nhiều
Tóc phơi sương gió, tóc yêu gia đình
Thương cho mái tóc ân tình
Anh đây nguyện sẽ hết mình vì yêu.

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 10/05/2012 18:38:35)

Chia sẻ cùng "Tóc yêu" của LÊ NGŨ NAM PHONG:

Tóc em năm tháng nào xanh
Buồn chia trăm ngã giọt lành sông quê
Tay nào chai sạn trong mê
Vuốt ve tóc ấy vỗ về chiêm bao...

Lan Chi-10.05.2012

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 10/05/2012 10:28:36)

TÓC EM
*********
Hồn anh đã vướng tóc em
Ngày ngày ngơ ngẩn đêm đêm dại khờ.
Nỗi niềm trút cả vào mơ
Buâng khuâng thương nhớ đợi chờ ngàn năm.
NTT

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 09/05/2012 11:50:18)

Chúc mừng Nam Phong Lê Ngũ có thơ trên LBMN ,xin có đôi dòng cảm xúc

NHUỘM TÓC

Tóc mây
Gió nhuộm chiều nay
Gương chiều sương khói
Mây bay xa gành

Mái xanh
Xanh ngớ ngẫn xanh
Tình xưa xanh lại
Chồng chành chiều nay

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 09/05/2012 8:06:12)

Bài thơ “Tóc yêu” của nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong thật dễ thương.
Hỡi em! Trái tim yêu thương của anh đang thiết tha mong chờ một điều kỳ diệu:

“Yêu em từ tóc xuân xanh
Vai kề suối tóc tim anh phập phồng
Môi em rung động tơ lòng
Anh hôn mái tóc trắng trong đợi chờ”

Và em, xin hãy đến bên anh… Xin có đôi dòng đồng cảm với tâm tình của thi nhân:

Anh về phố núi cùng em
Chiều nghiêng lộng gió hôn mềm bờ vai
Yêu người tóc thả chia hai
Nương theo bóng nguyệt trôi dài hồn anh
Em đi trải mộng đồi xanh
Gót son nhẹ bước, mỏng manh dáng ngà
Ngẩn ngơ anh giữa hương hoa
Đêm tình tự dưới trăng tà còn đâu?

Nguyễn Chinh

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/05/2012 3:26:35)


Tóc là một đề tài mà tác giả LNNP đã đề cập ở đây đã gợi lại cho tôi nhớ "Tóc em" viết các đây 50 năm về cái tuổi xuân của mình -nay nhớ lại đôi dòng chia vui cùng các bạn:


TÓC EM

“Cái tóc là vóc con người”
Tóc em cái tuổi đôi mươi hôm nào
Đồng quê sóng lúa lao sao
Đã đem no ấm chộn vào hương chanh
Cái ngày em mới biết anh
Mỗi hôm gặp lại càng xanh càng dài
Mượt mà lược dắt trâm cài
Vẫn không giữ được một vài sợi buông
Má hồng cổ trắng tơ vương
Mảnh mai mà giám chặn đường mắt anh
Ngọc ngà trong áo lớn nhanh
Gặp nhau thèn thẹn tóc xanh chặn đường !
Cái tóc đã ngỏ lời thương
“ Chỉ mong đến sáng ra đường gặp nhau”
Cho dù khấp khểnh vó câu
Tóc thề đã nối nhịp cầu cho ta .
Còn đây suối tóc mượt mà
Tháng ngày không bị sương pha ái tình
Mãi còn vóc dáng bóng hình
Bao nhiêu cái mất tóc mình còn nguyên!

1962
TĐK

  Trần Lê Thủy Tiên - chưacó - 0733731173 - An Thái Trung  (Ngày 08/05/2012 23:21:08)

Tác giả Ơi!bài thơ nhân hóa rất tình, nhưng sau này còn được hay không? rất tôn trọng theo chị Xuân Mai tóc xanh tóc đỏ, là của xã hội" "Cái răng cái tóc là gốc con người"
"Yêu em từ tóc xuân xanh
Vai kề suối tóc vai anh phập phồng"
Trần Lê Thủy Tiên

  Trương Cẩm Loan - truongcamloan@gmail.com - 0909254777 - Cái Bè-Tiền Giang  (Ngày 08/05/2012 22:55:23)

Ngày em tóc hãy còn xanh
Gieo câu Lục Bát kết thành duyên thơ
Thoáng qua tóc bạc bao giờ?
Vẫn thương vần tứ ầu ơ ru hời
Gừng cay muối mặn anh ơi!
Đường thơ xin vẹn,đường đời chia đôi!

Cháu kính hoạ vài dòng cùng chú ạ!
Bài thơ của chú hay và rất tình ,cháu cũng tóc dài nên rất thích bài này!Kính chúc sức khoẻ của chú và gia đình ạ!
Hoàng Lan kính bút
 

  Hoàng Thị Xuan Mai - CHƯA CÓ - 0733821130 - NHAH CB  (Ngày 08/05/2012 22:11:09)

Tác giả Lê Ngũ Nam Phong, bài thơ rất tình, theo tục ngữ " Cái răng cái tóc là gốc con người" thiếu nữ có mái tóc , áo bà ba đẹp là đẹp của người phụ nử Việt Nam. Hai câu kết thể hiện cảm động quá.....hy vong Nam Phong có những câu thơ hay nhé

  Lê Nguyễn Đông Nghi - Chưa có - 06733927615 - ấp 3 xã Phong Mỹ -Cao Lãnh Đồng Tháp  (Ngày 08/05/2012 15:33:29)

Bài thơ tóc yêu Của Lê Ngũ nam Phong rất tình , rất mến , của những cô thiếu có sợitóc trên má xinh xinh. Tôi thấy hay câu thơ" Tóc đen muối bạc bao giờ ....." thể hiện tình tình yêu muôn thuở

Các bài khác: