Thứ sáu, 26/06/2026,


Bóng mẹ (Nguyễn Khánh Toàn) (08/05/2012) 

BÓNG MẸ

Nguyễn Khánh Toàn

Bâng khuâng nhớ mái nhà xưa
Giột vào bóng mẹ,
nắng mưa nỗi đời.
Sông quê hát khúc lở bồi
Ao nhà ngâm khúc đầy vơi nỗi lòng...
Tháng năm
mẹ đội nắng đồng
Tháng bảy
gánh cả bão giông lên ngàn.
Vì chồng lặn lội quan san
Vì con
đắm đuối ruột gan chín chiều...
Con về
tìm lại cánh diều
Lêu têu theo gió,mải liều trời xa...
Bưởi non thương gốc roi già
Mẹ trồng
quả gọi con qua những mùa.
Vẳng nghe tiếng mẹ ru trưa
À ơi... cánh võng đung đưa xanh chiều.
Nửa đời ghềnh thác phiêu diêu
Buộc hồn con
với bao điều chênh chao...
Con về úp mặt xuống ao
Mát lòng mà cũng xót sao cõi lòng
Khói sương... bóng mẹ trên đồng...

Quê hương ngày giỗ mẹ 11-2011
N.K.T

____________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn, ĐT: 0904 691793
Đ/c: Hoàn Kiếm Hà Nội, Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/05/2012 11:36:47)

MẸ
****
Bóng xiêu trên nỗng cát rang
Lưng còng chân yếu vai mang gánh đời
Mồ hôi như nước mưa rơi
Đói no mẹ nhịn cả đời vì con.
NTT

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 09/05/2012 23:06:57)

Bài thơ về Mẹ của bạn thật xúc dộng ,sự nuối tiếc ,lòng thương yêu và tấm lòng tri ân mẹ trong bài thơ Bóng Mẹ quả là sâu sắc !bốn câu đầu : bâng khuâng nhớ mái nhà xưa -giột vào bóng mẹ nắng mưa nỗi đời-Sông quê hát khúc lở bồi -ao nhà ngâm khúc đầy vơi nỗi lòng...
DVy xin mạn phép chia sẻ sự đồng cảm qua bài thơ sau;
VỀ THĂM ME%

Nắng chiều chấp chới triền đê
Nơi xa tất tả trở về mái xưa
Mẹ già tóc trắng lưa thưa
Quầng sâu đôi mắt đã mờ tinh anh
Lá vàng nào chẳng lìa cành
Con nhìn dáng mẹ không đành cách chia
Lặng yên mẹ nép bên hè
Bàn tay còm cõi mân mê ngón gầy
Đếm từng ký ức vụt bay
Nhẩm tên từng đứa sinh ngày tháng nao
Chân run chầm chậm ra vào
Vắng tanh không tiếng ồn ào trẻ thơ
Khói nhang thơm quyện bàn thờ
Nụ cười cha ,phảng phất chờ ...mẹ ư ?
Quặn đau sợ tiếng tạ từ
Chuối già hương rụng đâu trừ thời gian
Một đời mẹ cõng gian nan
Tám mươi tư lẻ ...trăm ngàn khó khăn
Bây giờ mẹ rất biếng ăn
Rối lòng con những trở trăn dâng đầy

Diệp Vy

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 08/05/2012 19:22:42)

Bài thơ viết về mẹ thật hay .Nỗi nhớ mẹ ,thương mẹ khi mẹ còn sống và khi mẹ đi xa của những người con hiếu thảo không sao tả hết được
"Sông quê hát khúc lở bồi
Ao nhà ngâm khúc đầy vơi cõi lòng "
Xin được cùng chia sẻ với tác giả

ĐỜI MẸ

Còng lưng gánh suốt một đời
Liêu xiêu bóng mẹ giữa trời mênh mông
Yêu chồng chẳng quản long đong
Thương con mẹ phải gánh gồng ngược xuôi
Áo nâu ướt đẫm mồ hôi
Mặt bán cho đất ,cho trời -bán lưng
Cả đời chỉ biết đấu ,thưng
Lo được bữa tối chưa mừng sớm mai
Chất chiu suốt chặng đường dài
Bốn lần vượt can chỉ hai lần cười
Chạy Tây lòng mẹ rối bời
Tản cư tạm lánh tìm nơi an toàn
Giặc đi ,mẹ trở về làng
Cửa nhà giặc phá tan hoang hết rồi
Tranh tre nứa lá tạm thời
Lo cho con có chỗ chơi,chỗ nằm
Cả đời chỉ biết khó khăn
Mẹ chưa có lúc mặc,ăm no lành
Bây giờ đã hết chiến tranh
Còng lưng ,móm mém mẹ thành bà tiên
Mẹ cười phúc đức ở hiền
Để cho con cháu có niềm vui chung
Nụ cười nước mắt rưng rưng
Cười ra nước mắt mẹ mừng ,mẹ vui

Lương Điền HV CLB THƠI VN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 08/05/2012 16:23:06)


XÓT XA...!

Mẹ xa... mấy chục năm rồi
Cháu con vẫn nhớ khôn nguôi nỗi lòng !
Cả đời mua bán đếm đong
Đắng cay mẹ chịu, ngọt nộng mẹ chia.

Chiều hoang sơ...bóng mẹ kìa...
Bờ mi lệ ướt đầm đìa...xót xa !
Phạm Tự

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 08/05/2012 15:51:50)

Bài thơ của tác giả Nguyễn Khánh Toàn thật cảm lòng người. Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
HẾT MÌNH
Một chuyến về thăm đất Vĩnh Linh
Ngày xưa tuyến lửa chẳng an bình
Thắp hương khấn mẹ thờ mâm lễ
Viếng mộ dâng hoa tạ nghĩa tình
Tải đạo thờ chồng yên phận khó
Lưu danh tạc đá giữ bia xinh.
Hy sinh xuân sắc vì dân tộc
Bộ đội như u đã hết mình.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: