Thứ bảy, 27/04/2024,


Tiếng hò ai thương (Nguyễn Thanh Hải) (08/08/2011) 

TIẾNG HÒ AI THƯƠNG



Nguyễn Thanh Hải

Dở dang cái chuyện tao phùng
Cha đi bỏ lại một vùng nước non

Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con
Sông Cái Cối vẫn sắc son lớn ròng

Rồi thời gian khuyết bên sông
Ngoại cưỡi hạc cưỡi bão giông về trời

Sóng xô lở cả bên bồi
Vu quy con xuất giá rồi… còn đâu

Một mình mẹ với sông sâu
Tiễn đưa nước mắt cô dâu sang đò

Cò về đâu hỡi cánh cò
Lênh đênh sông nước tiếng hò ai thương?…

N.T.H

___________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : 0974414568
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 09/08/2011 11:30:20)

CẢM ĐỘNG, KHÓ CẦM LÒNG " Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con", " Sóng xô lở cả bên bồi" hay " TIỄN ĐƯA NƯỚC MẮT cô dâu " là những câu thơ đắt. Cái giá của nó đã được trả, bởi cũng chắt ra từ nước mắt...
Thật sự " Tiếng hò..." rất thương ...!
CHÚC MỪNG TÁC GIẢ.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
 

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập thành phố Đà Nẵng  (Ngày 09/08/2011 8:50:48)

Vẫn là hình ảnh con cò để ví von với mẹ ta-người mẹ Việt từ xưa đến nay với cái nợ đồng lần “Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con…” . Liên Thơ có cảm giác như rất nhiều người chợt nghĩ sao Thanh Hải viết đúng thế, hay thế về mẹ của mình nhỉ?Liên Thơ rất xúc động…khó cất lên lời
Xin chia sẻ cùng thi hữu nhé
 

Cò vàng

Cò về ngự bến sông tương
Hai vai trĩu nặng tình thương mẹ thầy
Cò về ngự bến sông nầy
Một mình lặn lội cõng bầy con thơ
Qua mùa nước nổi sóng to
Qua mùa hạn hán cháy tro ruộng đồng
Bây giờ trên bến mênh mông
Vẫn câu hò cũ ru không thành lời
Chỉ đôi mắt chẳng chịu rời
Dõi vào muôn nẻo thương đời cò con…
Chỉ đôi cánh chẳng chịu mòn
Vẫn dìu dắt cháu lên non bảng vàng
Xưa cò quanh quẩn xóm làng
Nay đưa con cháu lên đàng thênh thang
Gió nâng đôi cánh cò vàng
Bồng lai tiên cảnh nhẹ nhàng lượn chao…
 

Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/08/2011 7:09:04)

Đọc Tiếng hò ai thương của tác giả Nguyễn Thanh Hải thật xót xa cho những đời người, biết làm sao được khi trong mỗi chúng ta dù được đặt vào mỗi hoàn cảnh sống nào vẫn cứ phải bước tới đích của mình, buồn dau, hạnh phúc... đâu ngờ;

"Cò về đâu hỡi cánh cò
Lênh đênh sông nước tiếng hò ai thương?…"
Người về đâu giữa vô thường
Sắc không không sắc mờ phương niết bàn.
LMD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 09/08/2011 6:32:51)

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Thanh Hải:

Thân cò dãi gió dầm sương
Vắng cha, gánh nặng dặm trường mẹ lo
Tiễn con gái mẹ sang đò
Gập ghềnh sông nước, tiếng hò chênh chao
Lở bồi bên thấp bên cao
Sông quê mấy khúc, lao đao kiếp người
Mong sao con được đổi đời
Êm đềm câu hát à ơi...cánh cò...
NĐT

 

  Duyễn An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 08/08/2011 19:45:59)

TIẾNG HÒ AI THƯƠNG có phải là lời than ? hay một nỗi niềm, một thân phận mà những người mẹ, người chị chấp nhận trên đôi vai mình.

NỈ NON

Cánh cò bãi vắng trầm ngâm
Tìm con tép nhỏ trăm năm phận đời
Sau lưng thăm thẳm đất trời
Tiễn con đi với nghẹn lời thương thân
Đồng bưng chân đất đầu trần
Còn chăng cuối buổi chia phần quạnh hiu

DA

Các bài khác: