Thứ bảy, 27/07/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 27/11/2012 8:45:48)

KHUYẾT NỬA
“VẦNG TRĂNG”.

(Mến tặng các cháu mồ côi, cơ nhỡ)


Đã rồi khuyết nửa vầng trăng,
Nửa vầng còn lại, vừa cong vừa mờ.
Trách ai sao nỡ, hững hờ,
Cắm sào không đợi, không chờ tương lai,
Lang thang cơ nhỡ, vì ai?
Vì vầng trăng vỡ, thành hai mảnh đời.
Mảnh kia, bay tận chân trời,
Mảnh này còn lại, nửa vời làm cha!
Bé thơ, không cửa không nhà,
Không Cha, không Mẹ, Ông Bà nơi nao?
Trách ai, chỉ biết buông sào,
Mà không thấu nổi, nông sâu vơi đầy.
Thôi đành lặng lẽ từ đây,
Tìm vằng trăng tỏ, lấp đầy tương lai…

Đêm lạnh thương các em bé mồ côi
Bị Cha Mẹ bỏ rơi.
Tháng 12 năm 2000

 

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 26/11/2012 11:17:06)

DÒNG SÔNG QUÊ
Sông quê,in bóng Cửa Hà,
Nhớ người con gái, mặn mà duyên quê.
Sông xanh,nằm giữa hai đê,
Chiều tan lớp học, đi về có đôi.
Yêu em, ngồi đứng bồi hồi,
Xa quê nhớ lại, một thời xuân qua.
Mấy lần cây Gạo, nở hoa,
Mấy lần khấp khởi, đi qua nhà nàng.
Mấy lần, nhỡ chuyến đò ngang,
Mấy lần đợi, mấy lần sang thiếu nàng.
Lim xanh, xanh ngát hai hàng,
Đồi Dè lẻ bóng, nắng vàng cuối thu.
Thế rồi, lắng lại lời ru,
Thế rồi xa mãi, hò dô quê mình.
Em cười, môi nở nụ xinh,
Càng xa càng nhớ, bóng hình duyên quê…


Một thời để nhớ 2003





 

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 24/11/2012 10:01:32)

EM GÁI SỨ ĐẠO

Chúa cho đôi mắt, hạt huyền,
Em gái sứ đạo, làm duyên với đời.
Xinh xinh, má đỏ người ơi!
Mảnh mai dáng ngọc, dịu ngời “mắt Nai.”
Em di cầu nguyện, sớm mai,
Gót hài lướt nhẹ, khoan thai đưới trời.
Lặng im suy ngẫm, sự đời,
Em đâu biết được, có người thầm mơ.
Bâng khuâng, đứng đợi, ngồi chờ,
Lâng lâng khoảng lặng, thẫn thờ vì ai?
Anh về, ấp ủ tương lai,
Đưa cây “Xi lạc”, của ai về nhà.
Âm thầm chỉ một mình ta…
Chăm cây “Xi lạc” mình ta vin cành

Một cảm hứng bất chợt!
Tháng 6 năm 2012

 

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 24/11/2012 9:37:23)
NHỚ NGƯỜI HỘI LIM.

Hội Lim, ở giữa đồi Lim,
Nhớ em Quan Họ, anh tìm về đây.
Gặp em trong hội, đêm nay,
Dùng dằng đi ở, một ngày nên duyên.
Đêm qua, ngồi tựa mạn thuyền,
Mải mê câu hát, mà quên đường về.
Yêu em, anh nặng câu thề,
Sông dù cạn, anh vẫn về với em.
Năm sau đến hẹn, lại lên,
Anh về với hội, để tìm người thương.
Tìm em khắp mọi nẻo đường,
Thuyền kia vẫn đợi, người thương đâu rồi?
Trách ai, sao nỡ quên lời,
Aó the quần lĩnh, xa rồi người ơi!
Hội Lim, tan đã lâu rồi,
Anh còn thơ thẩn, đợi người hội Lim…

Tìm em trong chiều hội Lim!!!...thật buồn...


Hội Lim Nhâm Thìn 2012.

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 24/11/2012 9:19:52)
CHỈ LÀ RIÊNG TÔI!

Lúng liếng, là lúng liếng ơi!
Mắt em lúng liếng, đầy vơi men tình.
Đêm qua, ngồi hát một mình,
Thiếu em lúng liếng, men tình chẳng say.
Ứơc gì, lúng liếng ở đây,
Cùng anh em hát, ngất ngây tình đời.
Men say, xoay cả đất trời,
Mắt em lúng liếng, cho đời anh say.
Mơn man, tay đặt trong tay,
Quay quay tròng mắt, loay hoay ngượng ngùng.
Trăng nghiêng, nghiêng cả một vùng,
Chỉ vì em đẹp, cho lòng tơ vương.
Biết rằng chẳng trọn lời thương,
Để em lúng liếng, vấn vương một mình.
Lúng liếng là của thơ tình,
Lúng liếng chỉ để, cho mình ngẩn ngơ.
Lúng liếng, là của ước mơ,
Lúng liếng là để, làm thơ trữ tình…

Tháng 8 năm 2012
Lê tiến Hoành

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 23/11/2012 21:27:49)

MẸ VÀ EM.
(Tặng vợ sinh nhật lần thứ 64)

Mẹ sinh ra anh trên đời,
Nuôi anh khôn lớn, thành người đàn ông.
Còn em! phận gái lấy chồng,
Theo anh vất vả, mà không nản lòng.
Hai người phụ nữ có công,
Sinh anh là Mẹ, nuôi chồng là em.

Tìm đâu ra, cả ba miền,
Gia đình đầm ấm, vợ hiền con ngoan.
Bên em, hạnh phúc căng tràn,
Tặng em câu hát, ngàn lần yêu thương.
Yêu em chẳng tính thiệt hơn,
Anh có tất cả, thiên đường là em.

Viết xong lúc 23h20, ngày 23/11/2012

  nguyễn hồng oanh - hongoanh_tho@yahoo.com.vn -  - 31/1A Lương Định Của p binh an Q 2  (Ngày 14/11/2012 20:50:25)
Làng chài
Cha ngồi vá lưới ban mai
Mẹ đang ngồi vá tương lai gia đình!
Con ra đời giữa lênh đênh
Sóng xô chìm,nổi cong vênh mũi chèo.
Biển mênh mông biển thêm nghèo
Cha trườn trên sóng gieo neo nối đời.
Lưa thưa cá nướng chiều vơi,
Lưa thưa chợ biển qua đôi lối mòn.
Tương lai con chữ chon von
Làng chài muôn thưở sóng còn xô theo!
Cha ngồi vá mũi cheo leo
Mẹ ngồi vá những sớm chiều bến quê.
  Nguyễn Văn Cường - dientuvancuong@ymail.com - 0168.415.2447 - Quang BÌnh - Hà Giang  (Ngày 12/11/2012 19:40:14)

Tôi xin gửi tới CLB lục bát đôi vần
Tôi yêu lục bát nước nhà
Yêu câu sáu tám mượt mà, du dương
Tôi yêu tiếng Việt thân thương...
Chúc câu lạc bộ mọi đường thăng hoa!
Giữ hồn lục bát, dân ca
Cho nòi giống Việt mọi nhà mai sau!

 

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 11/11/2012 15:40:24)

Tôi xin tham gia gửi bài và vận động bạn thơ gửi bài cho clb lục bát
1 – HÌNH DÁNG VIỆT NAM

Việt Nam hình dáng con rồng
Đầu trên đất Bắc đuôi vồng trời Nam
Hạ Long rồng nhả ngọc vàng
Trường Sa,Hoàng đảo thênh thang biển trời
Là chân rồng đứng ngoài khơi
Ngàn năm thế đứng vững trời Á Đông.

7 - LẠC QUÊ CHÚT RỒI

Mình ra thành phố ít ngày
Nay về đã có đôi mày xăm đen
Xem ra chẳng kém chị em
Cũng đường cũng nét hòa xen vơí đời
Tỉnh thành pha trộn lẫn rồi
Vợ tôi đã có dáng người khác quê
Mày xăm đen quá đen ghê
Sao em không thấy lạc quê chút rồi
Bao năm chẳng thấu tính tôi
Thâm tâm tôi thích nét người chân quê.

  cẩm vân - camvan_mauthan1968 - 0938.621442 - long an  (Ngày 20/10/2012 9:36:36)

Cho mình gia nhập với.

  Đinh VănY - Thodinhvany@yahoo.com.vn - 0979307379 - Thị Trấn Gia Binhf Bắc Ninh  (Ngày 14/10/2012 12:28:09)

Đó là việc làm cần thiết. Nên tổ chức với qui mô toàn quốc, mỗi tỉnh thành là một chi hội /

  Hoàng Tiến Đạt - datdhm2010@gmail.com - 0977074199 - 768/2 Đoàn Văn Bơ, P.18, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 02/10/2012 15:09:25)

Là người yêu thích các tác phẩm văn chương, đặc biệt là thơ lục bát, Đạt cảm thây rất vui khi tìm thấy nơi để sinh hoạt và thể hiện cảm xúc của bản thân. Chúc cho câu lạc bộ thơ lục bát ngày càng phát triển và các thành viên, tác giả có nhiều sản phẩm để tôn vinh nền thơ văn của dân tộc

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903440026 - 15 Ngõ 151A/29 TháiHà; Dống Đa; Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 15:07:32)

Tôi rất muốn gửi bài mới đến CLB, xong không biết gửi bằng cách nào. Gửi theo kiểu Copy rồi Paste không được. Bạn nào biết bảo dùm tôi với. Xin cảm ơn!

Tôi muốn xây dựng riêng cho mình một trang lục bát, cứ có bài là tải lên luôn, liệu có được không? ai biết bảo dùm tôi với.

xin trân trọng cảm ơn!

  ngo quang nam - ngoquangnam1942@gmail.com - 01666579905 - số 6 ngõ 17 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội  (Ngày 24/08/2012 15:42:46)

Tôi đã làm các thể loại thơ, nhưng với lục bát tôi cho răng vừa dễ làm nhất nhưng lại cũng khó nhất . Rát vui khi có  CLB thơ Lục bát. Tôi xin đăng ký tham gia với CLB của hội . Và CLB nên có số mail để chúng tôi sẽ thường xuyên gửi bài đến xin cảm ơn những người sáng lập.

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng  (Ngày 15/08/2012 19:00:10)

Kính gửi Ban vận động Thành lập CLB Lục Bát Việt Nam!
Lời gửi thăm tới toàn thể Hội viên sức khoẻ an lành-hạnh phúc-bình yên!Thành công-thắng lợi,vạn sự đắc niên may mắn ngập tràn;niềm vui đẹp mãi...!
Tôi là một người yêu thơ văn,say sưa với những giá trị tinh hoa đất Việt.Và nghĩ rằng mình sẽ sáng tạo một nghệ thuật dù đơn điệu,nhỏ lẻ nhưng điều ấy cũng góp nên một lâu đài văn học Việt Nam!Yêu thơ và trau dồi tôi luyện từng vần điệu con chữ,sao cho văn nghĩa hợp tình nhân sinh!Thật khó với một kẻ tự tập tành trang viết thơ văn như tôi.Bởi lẽ nghệ thuật luôn là một chất ngọc ẩn giấu mà người ta vẫn hay kiếm tìm.
"Phải phí tốn ngàn cân quặng chữ
Mới thu về một con chữ mà thôi!"
Quá trình sáng tạo nghệ thuật,sáng tạo ra nét đẹp ngàn năm những tờ thơm thảo cho đời thật khổ luyện và gian nan.Thế giới nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối,không nên là sự giả dối.Mà mỗi chúng ta hãy mở rộng tấm lòng,đón nhận nó bằng tâm hồn và trái tim trong sáng.Hãy cùng nhau xây dựng một niềm tin mới,một chân trời ước mơ-khát vọng tương lai!Vì một thế giới "lucbat.com@gmail.com"hãy tham gia và sẵn sàng cho những thi vị vần thơ cuộc sống!Bạn sẽ tìm được hạnh phúc-niềm vui từ đây!
Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đặng Vương Hưng và Toàn thể các tác giả đã sáng lập nên CLB Lục Bát Việt Nam!
Tôi rất mong mình là thành viên trong hội CLB Việt Nam,nếu mọi người đồng ý tôi sẽ làm tốt điều này!Rất mong nhận được sự ủng họ từ phía mọi người!
VẦNG TRĂNG XƯA!
Tìm miền khúc hát thôn quê
Nắng chiều nghiêng bóng ngủ mê giữa đời.
Lũy tre xanh gọi ru lời
"Ầu ơi" mẹ hát một thời tuổi thơ
Con nghe chú dế trong mơ
Tiếng gà xao xác ngẩn ngơ bồn chồn
Chiều nào nước chảy suối nguồn
Con mơ màng nhặt nỗi buồn tương tư.
Những khuya nhìn ánh sao ngư
Có nàng tiên cá cõi hư trần đời
Con nghe nhịp thở bồi hồi,
Trăng đêm ướt lạnh đầy vơi nỗi niềm!
Vầng trăng cổ tích êm đềm
Vẫn ru giấc ngủ bên thềm năm xưa!

 

  Bùi Tiến Đạt - tiendatthachda@gmail.com - 04.38164893 - Thôn 2 Thạch Đà -Mê Linh - Hà Nội   (Ngày 12/07/2012 15:48:53)

Mời trầu
Tay em nâng miếng trầu cay
Lời mời Quan Họ thêm say lòng người !
Cứ bồng bềnh ! Cứ chơi vơi !
Đấy câu em hát hay lời em thương ?
Để đêm giã bạn vấn vương
Mảnh trăng gợi nhớ , con đường gợi mong !
Thế rồi con sáo sang sông !
Và tà áo thắm đã không trở về !
Bến xưa lỡ một câu thề
Cỏ triền đê vẫn xanh rì đợi ai !...
Nỗi riêng nào đã nguôi ngoai
Quê mình vẫn tháng giêng hai Hội làng
Nón quai thao vẫn rôn ràng
Chỉ " Người ngồi tựa mạn thuyền " -Không quen !
Trầu này chẳng biết ai têm ?
Xin đừng thắm giống trầu em buổi nào !

  Bùi Tiến Đạt - tiendatthachda@gmail.com - 04.381.64893 - Thôn 2 -Thạch Đà -Mê Linh - Hà Nội   (Ngày 09/07/2012 9:46:36)

Đêm chèo !
Đêm chèo nghiêng nửa sân đình !
Ta mê " Gái rở đi rình của chua ...! "
Thị Mầu lơi lả sân chùa
Để lòng ta cứ ngẩn ngơ mãi rằm !
Tích chèo xem bấy nhiêu năm
Giật mình : Tóc đã hoa râm mất rồi !
Thị Mầu mãi tuổi đôi mươi
Cái mắt rõ lẳng , miệng cười đến duyên !
Thời gian ! Tóc có bạc thêm
Với ta ! - Lòng vẫn xanh nguyên - Đêm chèo !

  Lê Tiến Hoành - lehoanh46@yahoo.com - 0903.440.026 - số 15; ngõ 151A/29 Thái Hà; Đống Đa; TP: Hà Nội  (Ngày 04/07/2012 15:55:24)

Trên đời tôi chẳng thích chi,
Thích câu lục bát, nói gì cũng hay.
Uống rượu chưa đủ độ say,
Pha câu lục bát, có ngay men tình.
Ngồi nhậu hay nói linh tinh,
Có chút lục bát, tỉnh tinh tính tình.
Dạo này em thật là xinh,
Vì có lục bát, chúng mình biết nhau.
Dù nay điểm bạc mái đầu,
Say câu lục bát, vẫn màu non xanh.

Kính gửi: CLB Lục bát.
Tôi tình nguyện xin ra nhập Hội viên CLB Lục bát.com. Nếu được CLB lục bát chấp nhận, tôi xin thực hiện đúng đủ mọi quy định của CLB đề ra.
Xin trân trọng cảm ơn!
Lê Tiến Hoành.

  Phạm Trường Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com.vn - 01665784823 - Thôn Nhang-Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nôi  (Ngày 30/06/2012 12:11:30)


Kinh Gửi: Thơ Lục Bát..

Yêu thơ Lục Bát hàng ngày
Đọc thơ trên Mạng đã say mất rồi
Làm đơn xin kết nạp Tôi
Làm hội viên mới Tôi thời rất vui.

Xin cám ơn.


Phạm Trường Nguyên.

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 27/06/2012 22:46:48)

Là cán bộ nghỉ hưu tôi xin ủng hộ và xin được gia nhập câu lạc bộ thơ lục bát .Cũng chính nhờ Luucbat .com mà tôi yêu thơ ,thích làm thơ và mê thơ luc bát.Xin có mấy vần thơ chào

LUC BÁT CHẤM CƠM

Lục bát .lục bát chấm cơm
Anh say lục bát còn hơn say tình
Chẳng là trúc mọc sân đình
Không là Mầu Thị đi rình của chua
Cớ sao lục bát say sưa
Làm cho nghiêng ngả sớm trưa cùng người
Lục bát à ,lục bát ơi
Chấm cơm thanh đạm suốt đời anh mê

Lương Điền

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 26/06/2012 15:10:09)

Cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP câu lạc bộ thơ LỤC BÁT VN tôi xin đăng ký tham gia và sẽ vận đông mọi người ủng hộ
đúng là:
Xế chiều mới tập thơ văn
Mải vui quên cả giờ ăn buổi chiều
Bà đùa LỤC BÁT đã nhiều
Ăn vào đâu nữa trách yêu bà cười

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 16/06/2012 19:34:09)



Kiếp trầm luân

“ Cái cò là cái cò quăm “
Mải kiếm ăn chẳng về thăm quê nhà
Về quê có mẹ có cha ,
Có chim , có bướm , “ có ta có mình “.

“ Cái cò là cái cò xinh “
Đi kiếm ăn có một mình thế sao ?
Một mình ăn hết là bao ?
Mà sao cứ thấy lúc nào cũng đi.

Cái cò bé tý bé ty
Suốt ngày thơ thẩn kiếm gì thế kia ?
Lội bùn dơ bẩn đầm đìa
Cái tôm cái tép đã chia hết rồi .

Sao cò cứ đứng chẳng ngồi
Chân co chân duỗi cò ơi , cò à !
Nơi đây đâu phải là nhà ?
Bữa no bữa đói , cũng là bằng không .

Cò cứ lặn lội trên đồng
Ngày mưa , ngày nắng , ngày dông bão bùng
Trông cò ngơ ngẩn mông lung
Một thân cò có nhớ cùng lòng sao ?

“ Cái cò lặn lội bờ ao “
Có kiếm được chú tép nào hay không ?
Trời mưa gió rét bão dông
Sao cò cứ đứng chịu không về nhà ?

Cánh đồng rộng lớn bao la
Sao không kiếm lấy chỗ mà trú chân ?
Cũng là một kiếp phong trần
Cũng là bể khổ trầm luân ở đời.

Sao cò chẳng đến nhà tôi ?
Tôi cho cò trú gần thôi cò à.
Trời làm bão tố phong ba
Cò ơi một kiếp cũng là … cò ơi !

Bao giờ lên đến cõi trời
Xin trời đổi kiếp cho người cò ơi.


AK tháng 5 / 2012

TẶNG

Tặng em chút nắng mùa đông
Đặt lên đôi má ửng hồng khó phai !
Tặng em một chút nắng mai
Để tan cái giá đêm dài mùa đông

Tặng em một chút nắng hồng
Để em nhớ mối tình nồng ngày xưa.
Tặng em một chút nắng thưa
Để em lấp những chỗ chưa vừa lòng

Tặng em một chút nắng trong
Để em ấp ủ khi lòng quạnh hiu
Tặng em chút nắng dập dìu
Để em vơi bớt những chiều nhớ nhung

Tặng em chút nắng mông lung
Để em thoảng thốt tình chung mặn mà
Tặng em một chút nắng xa
Để em ngơ ngẩn như là chiêm bao

Tặng em chút nắng lao xao
Để em lòng dạ nôn nao hương tình
Tặng em một chút nắng trinh !
Để em nhớ mãi chúng mình của nhau.

Tặng em chẳng tiếc gì đâu
Sợ lòng em rối em đau cả đời.

AK tháng 5 / 2012

DẰM TRONG TIM

Anh tìm em ngót nửa đời
Vẫn chưa tìm thấy bóng người mình yêu !
Bao nhiêu năm biết bao điều
Anh vẫn gửi gắm tình yêu ban đầu.
Em đi tận đẩu tận đâu ?
Để cho anh đợi anh sầu bao năm
Càng đợi càng thấy xa xăm
Tình đầu như có cái dằm trong tim.

AK tháng 5 / 2012

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/06/2012 16:06:16)

Xin trân trọng cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB LỤC BÁT VIỆT NAM và xin đăng ký tham gia.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Nguyễn Thanh Lâm - ducluc1940@yahoo.com.vn - 0986.729.893 - nhà 5,tổ 2, Hoàng Văn Thụ, TP TháiNguyên  (Ngày 12/06/2012 20:13:43)

Hoan hô ban vận động CLB thơ lục bát có Lương Thế Phiệt, làng văn hóa Vân Tra, An Đồng, An Dương, HP. Nhưng mà PHIỆT ơi! số điện DĐ cua chú sai rồi, thiếu một số rồi. Xin mượn diễn đàn này tặng riêng Thế Phiệt bài thơ: BUỒN CHO THỬA RUỘNG NHÀ AI
Đang thì cuốc bẫm cày sâu
Qúa trưa ruộng chửa bạc mầu để hoang
Người dưng nom thấy ngỡ ngàng
Người có ruộng bỏ chẳng màng bón chăm
Phí hoài đẹp ải ngấu dầm
Nhìn sang mà cứ ước thầm,phải chi...
Ngày xuân đã chẳng còn gì
Vụ mùa còn tí tì ti để hoài
Buồn cho thửa ruộng nhà ai
Lúa ngô chẳng mọc, mọc hoài cỏ năn./.

Anh thèm lục bát của em lắm đấy Phiệt ơi!
 

  Nguyễn Hiệp - saodemdenmuon63@yahoo.com.vn - 01655589252 - Tiểu Cần Trà Vinh  (Ngày 12/06/2012 5:11:50)

NỮA VẦNG TRĂNG.

Đêm về trăng đã lên cao,
Tôi ngồi, tôi ngắm trăng nào biết đâu!
Đêm nay trăng lại u sầu,
Nữa vầng trăng khuyết còn đâu trăng tròn.
Ánh trăng chiếu tận trên non,
Mờ mờ ảo ảo đâu còn như xưa.
Để cho gió dập trời mưa,
Tôi đây ngắm mãi trăng xưa một đời.
Nữa vầng trăng khuyết em ơi!
Nhìn em nhớ mãi những lời yêu thương.
Đêm nay lòng lại vấn vương,
Trăng ơi, trăng hởi , trăng thương không nào ?
Trăng xưa nở nụ cười chào,
Trăng giờ đã khuyết đâu nào dám thương.
Trăng vàng chiếu tận trên nương.
Anh đây vun đắp tình thương trăng tròn.
Trà vinh :06/06/2012
Đêm buồn ngắm trăng.
Nguyễn Hiệp

  Nguyễn Hiệp - saodemdenmuon63@yahoo.com.vn - 01655589252 - Tiểu Cần Trà Vinh  (Ngày 08/06/2012 6:46:32)

ĐÀ LẠT YÊU THƯƠNG.
Ngày về đất nở đầy hoa .
Chim ca ríu rít lòng ta vui mừng .
Dang tay đón ánh trời hừng,
Anh em vui bước vào rừng đầy hoa.
Để giờ ấm lại hồn ta ,
Bao ngày lạnh lẻo cách xa chuyện tình .
Đêm đêm nức nở gọi tình ,
Giờ thì thỏa nguyện đôi mình bên nhau .
Nhìn em ánh mắt đổi trao ,
Tơ duyên chớm nụ trời cao hiểu lòng .
Để cho đôi má em hồng.
Đôi mi khép lại tơ lòng yêu thương .
Trà Vinh :07/06/2012
Nhớ về Đà Lạt
Nguyễn Hiệp

  nguyenvanh - vanhxi55@gmail.com - 0903888285 - hatinh  (Ngày 07/06/2012 17:04:47)


NGHIÊNG
Em nghiêng ví câu đò đưa
ai nghiêng Ngàn Hống bên bờ sông La
Điệu hò nhắn bạn phương xa
"Dận thương" rồi lại để mà thêm yêu...

  Nguyễn Hiệp - saodemdenmuon63@yahoo.com.vn - 01655589252 - Tiểu Cần Trà Vinh  (Ngày 07/06/2012 4:53:30)

EM YÊU.

Hỡi người con gái anh yêu,
Dáng đi tha thướt trong chiều gió bay.
Tóc em mườn mượt ngang vai,
Môi kia ửng đỏ suốt ngày anh thương.
Mắt em lóng lánh hạt sương,
Đôi mi khép lại vấn vương tơ lòng.
Thương sao dôi má em hồng,
Miệng em chúm chím như hồng nở hoa.
Thương anh em cất lời ca,
Cho hoa tươi nở chim ca suốt ngày.
Yêu sao tà áo em bay,
Làn da em trắng, đôi tay dịu dàng.
Thương tặng em yêu….
Trà Vinh :01/06/2012
Nguyễn Hiệp
Xin đăng ki tham gia CLB

  Nguyễn Hiệp - saodemdenmuon63@yahoo.com - 01655589252 - Tiểu Cần Trà Vinh  (Ngày 05/06/2012 9:29:00)

XA BIỂN.

Biển ơi xanh đẹp vô cùng,
Tôi về xứ biển nơi vùng yêu thương.
Một thời lòng đã vấn vương,
Tuy nay xa biển còn thương nhớ về.
Biển xưa giữ mãi câu thề,
Quanh năm sóng mãi, vỗ về yêu thương.
Biển cùng nắng gió với sương.
Lắng nghe biển hát, hàng dương gọi mời.
Thương về xứ biển em ơi !
Làm sao quên được biển ơi một lòng.
Biển thì lòng rộng mênh mông,
Bao dung , rộng lượng, luôn trông đợi thuyền .
Những chiều biển giận chẳng hiền.
Biển xô , cát đẩy để thuyền khỏi đi.
Giờ đây ngắm biển xanh rì,
Bao năm sóng gió giờ thì cách xa.
Biển ơi , vẫn đẹp hồn ta,
Tôi luôn yêu biển tuy xa biển rồi.

Trà Vinh ;03/06/2012
Ngày về với biển.
Nguyễn Hiệp

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 29/05/2012 11:35:42)

Xin được tham gia CLB thơ Lục Bát

  NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - 63K2 Thị trấn Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên  (Ngày 28/05/2012 19:27:10)

Tôi là Nguyễn Anh Tuấn,nhà giáo đã nghỉ hưu, rầt yêu thơ.Xin tình nguyện tham gia C.L.B:"www.lucbat.com" Chúc CLB ngày càng phát triển. Nhân dịp ra mắt CLB tôi xin gửi 02 bài đã viết:

CÔNG CHA

Cầm roi, cha muốn con ngoan,
Giao việc cho làm, cha muốn con khôn.
Chẳng mơ gác tía lầu son
Tằn tiện, lam lũ cho con học hành
Biết trai trung hiếu, nghĩa tình
Thấy gái hiền thảo, thuận trinh là mừng.

Tháng 7-2000


TÌNH MẸ

Những ngày Ất Dậu bốn nhăm
Đói cơm, khát sữa con nằm tong teo.
Oằn mình mẹ vắt vú meo,
Hai hàng nước mắt chảy theo ngực gầy.
Con tợp, con mút thơ ngây,
Nhìn con sống mũi mẹ cay đến giờ!

Tháng 6-2007

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - 2/2 Nguyễn thị Minh Khai - P2 - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh  (Ngày 24/05/2012 9:30:50)


Tú_Yên xin tham gia vào "CLB Lục Bát Việt Nam"
Chúc CLB ngày càng phát triển.

  Nguyễn Hồng Thiệp - hongthiep15ngonngu@gmail.com - 0916757982 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 07/05/2012 17:16:14)

Tôi rất vui nếu được tham gia vào CLB.Không có gì hợp lý hơn là tôi gửi một bài lục bát của mình để biết rằng:Tôi yêu lục bát.

KHÔNG HẸN

Em sinh mùa hạ nắng vàng
Anh mùa đông lạnh "lỡ làng" gặp nhau
Trời xe ô thước bắc cầu
Gặp nhau mà ngỡ chờ nhau bao giờ!

HỒNG THIỆP

  Hà Văn Sĩ - sihavan@yahoo.com.vn - 0918350673 - Trường THPT Lộc Hiệp, tỉnh Bình Phước  (Ngày 22/04/2012 21:05:36)

Tôi xin tham gia vào CLB thơ lục bát.
Xin trân trọng cảm ơn.

  Ngô Xuân Vũ - haccongtu02@yahoo.com - 0903 90 18 70 - 76/4 Tô Hiến Thành - P15 - Quận 10 - TP.HCM  (Ngày 21/04/2012 23:56:49)

Tặng bé Minh Tâm
Mai này trời đỗ mưa rào
Im nghe tiếng gió dạt dào trong mưa
Người về nói lại chuyên xưa
Hàn khuyên những chuyện như vừa hôm qua

Ta về trong nỗi xót xa
Âm thầm nhớ lại chuyện qua lâu rồi
Một lần rất đỗi xa xôi
Có cô con gái làm tôi chạnh lòng.

  ho viet binh - i3k256@yahoo.com.vn - 01626650468 - thon6  (Ngày 16/04/2012 11:56:57)

tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ làm thơ lục bat
tôi có bài tham khảo như sau:


xin làm ánh lửa trong đêm
xin làm ngọn cỏ xanh mềm chân đê
xin được mãi mãi đi về
với ngày xưa với mền quê thanh bình

  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834Tooiraats  - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 16/04/2012 10:51:01)

Tôi rất vui mừng khi biết tin BVĐ CLB lục bat VN tôi xin được đăng ký tham gia vào CLB bởi tôi rất yêu thơ lục bát và hàng tuần tôi thường tham gia vàomục "diễn đàn LB.Com" mục "thi họa LB" rát cám ơn BVĐ mong BVĐ hết sức giúp đỡ
Trần Tiến Tĩnh Email hoanghontim1951@gmail.com ĐT 0972952834

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail,com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 05/04/2012 18:16:07)

Tôi rất vui khi biết có tên trong Danh sách Ban vận động thành lập CLB lục bát Việt Nam. Tin này đến với hơn 60 thành viên Câu lạc bộ lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên, ai cũng vui mừng. Như vậy, thơ lục bát, thể thơ dân tộc, văn hoá văn học dân tộc đã và đang được khẳng định trên các thi đàn, các địa phương mà nó đang có tiếng vang trong và ngoài nước. Vấn đề ở chỗ chúng ta phải biết tổ chức, tổ chức tốt sẽ là sức mạnh khai thác mọi tiềm năng của các câu lạc bộ. Lục bát không chỉ được phát triển ở các CLB mà còn phát triển thành sách, thành quà kỷ niệm và nhất là thành nguồn thơ không thể thiếu của các tầng lớp nhân dân.
Là một thành viên Ban Vận động, chúng tôi đề nghị bản thân Ban Vận động trước hết là những người tâm huyết không phân biệt lứa tuổi, cư trú vùng miền khác nhau, và có thể do Ban biên tập trang mạng "Lục bát.com" cầm cờ, chủ trì, hoặc do ban chủ nhiệm một CLB có tín nhiệm nào đó chủ trì. Tuy nhiên, ta không nên phụ thuộc vào "hành chính" cứ phải là câu lạc bộ của cấp này cấp nọ. Tôi được biết có CLB lục bát cấp thôn ở ngoại thành Hà Nội vẫn phát triển tốt thể thơ dân tộc này.CLB lục bát quốc gia (tôi cứ tạm gọi như vậy) ra đời sẽ là chất xúc tác rất lớn không chỉ tôn vinh thơ lục bát mà còn là nơi tập hợp một đội ngũ rất đông đảo những nhà thơ và những người say mê làm thơ lục bát với tất cả các đề tài trong cuộc sống phong phú, đã dạng của chúng ta. Chúc Ban Vận động thành công nhiều hơn nữa. Tôi cũng xin được mang hết tâm trí của những năm cuối đời cống hiến cho thơ lục bát của đất nước ta.
Nguyễn Thanh Hà, chủ nhiệm CLB lục bát Đoàn thị Điểm Hưng Yên.

  tran thanh binh - tuantrang@com - o1688266190 - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 05/04/2012 7:40:38)

em xin cam on cau lac bo luc bat com em xin duoc duoc tham gia cau luc bo luc bat

  Song Hoài Nguyên - songhoainguyen@gmail.com - 0935658446 - Tiền Giang  (Ngày 30/03/2012 20:55:56)

Cám ơn những người đã làm được điều nầy. Thật đáng quý và trân trọng.
Xin được là thành viên. Và góp mặt bài thơ lục bát :

Đợi người !

Ngày xưa chờ em cuối đường
Bây giờ đứng trước cổng trường đợi con
Chiều về những bước chân son
Nắng chao nghiêng ngả héo mòn tuổi tôi
Trải bao năm tháng ngậm ngùi
Em làm cô giáo con tôi bây giờ !
Chiều nay trời đất như mơ
Chờ em hay đứng đợi chờ con tôi ?
Trách xưa chẳng hiểu thì thôi
Giờ tôi mòn mỏi một đời đợi em !

song hoài nguyên

  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo,com - o1246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơ TPTH   (Ngày 30/03/2012 17:10:11)


Kính gửi BVĐ CLB lục bát Việt Nam
Tôi muốn làm thành viên của câu lạc bộ lục bát việt nam .Các anh chị giúp đỡ, xin được cám ơn. Hiện nay tôi đang làm chủ nhiệm CLB thơ phường, đã có thơ trong diễn đàn lục bát của lục bát com
Hôm nay tôi xin được gửi mấy câu:
QUA CÁNH ĐỒNG LÀNG

Về quê qua cánh đồng làng
Có ai trải thảm lúa vàng mênh mông

Mùa này chắc hạt sai bông
Kìa o thôn nữ cười trong ráng chiều

Căng đầy, ánh mắt trong veo
Mà lòng cứ ngỡ như diều đứt dây

Thoảng mùi hương lúa đâu đây
Em là hoa của đất này lên hương

Ta đi gần cuối con đường
Từ trong rơm rạ còn vương ráng chiều

  Đặng thanh thế - nhunguyetquynh@gmail.com.vn - 0985037766 - Vũ phúc tp thái bình  (Ngày 29/03/2012 16:33:51)

Mơ màng

Em đi qua lối sân trường
Nụ cười vương lại giữa đường em đi
Tôi qua ngơ ngẩn điều gì
Nhặt lên ép lại cất đi vội vàng
Nợ lần thì bảo mang sang
nhặt được sao chẳng thấy nàng đến xin
Nặng lòng giữ lại làm tin
Vô duyên đâu có ai xin làm gì
Con đường tôi lặng bước đi
Cỏ xanh ngơ ngác những gì hôm qua
Nụ cười văng vẳng đâu xa
Của người chẳng mất hóa ra của mình.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817 DD 090 -  286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 22/03/2012 9:49:01)

Vì say mê lục bát từ tuổi thơ. Đến nay được đọc lại nhưng bài lục bát của các tác giả mà thèm khát, nhớ đến ông cha xưa. Tôi xin tình nguyện vào hội viên thơ lục bát .com. Kính mong ban giúp đỡ.
Xin gửi về ban bài:
RƯNG RƯNG NHỚ LẠI
Ngoại thành đêm ấy trăng non
Đôi vành nhật nguyệt em còn nhớ không?
Lang thang với mối tình nồng
Giửa cơn sóng loáng mà lòng vô hư
Chơi vơi chân bước bấy chừ
Miên man khát vọng tâm tư lòng người
Gió thưa heo hút nụ đời
Mặn mà thấp thoáng một thời ngọt thơm
Tròn vừng trăng tỏa sáng hơn
Rưng rưng nhớ lại cha ông thủa nào./.
NGUYỄN PHI DIẾU

  Nguyễn Hữu Triều - huutrieu_thanhhoa@yahoo.com - 0907154758 - 33 Đinh Công Tráng-Thống Nhất-PLeiku- Gia Lai  (Ngày 16/03/2012 10:34:35)


GẶP PHẬT Ở TRƯỜNG SA
(Viết nhân biết tin ở Trường Sa
Có chùa, một số nhà sư tỉnh Khánh Hòa
tình nguyện ra trụ trì)

Giữa trùng khơi, giữa bao la
Một vùng lãnh thổ- Trường sa- nổi chìm
Ở nơi người ít hơn chim
Ngày rằm, mồng một chẳng tìm được hoa
Cảm thông, Phật chẳng nề hà
Năm năm tháng tháng phong ba bão bùng
Thong dong tự tại ung dung
Vì nước non, Phật "ba cùng" với ta
Góp phần khẳng định sơn hà
Nơi đâu đất Việt đó là quê hương
Dẫu thiền trên chốn thâm nghiêm
Đạo, đời, vua Phật chẳng quên bao giờ

Muôn năm giữ vững cõi bờ
Cha ông cùng với bây giờ...mai sau
16/3/2012

  Phạm Đạo - phamdao1940@gmail.com - 0913200158 - 0168395 - 84/44 Ngọc Khánh HN /341 Cao Đạt HCM  (Ngày 08/03/2012 5:26:47)

Tôi đồng ý tham gia Ban vận động. Đề nghị Thay số ĐT 0904298388 bằng số mới 01683952404

  Nguyễn Trọng Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -hà đông -hà nội  (Ngày 08/02/2012 23:15:55)

"Vần thơ nở giữa mùa xuân
Tay nâng niu lòng chắt chiu đợi chờ
Hôm nay mới thật bất ngờ
Có trang "Lụcbat", có nàng thơ diệu kỳ "

Cho tôi được đăng ký làm thành viên câu lạc bộ thơ.

  Nguễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, khu4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 04/02/2012 0:41:46)

Tôi xin tham gia vào Câu lạc bộ Lục bát Việt Nam

  ha yen vu - hayenvu@gmail.com - e131343 - hayenvu  (Ngày 01/01/2012 22:41:27)

Tôi muốn tham gia clb này, nhưng không biết làm cách nào để đăng những bài thơ của tôi.
Xin hãy hướng dẫn
Xin cám ơn

BTV trả lời:
Xin vui lòng sử dụng hộp thư sau đây để gửi bài: lucbat.com@gmail.com

Thân mến,
Lucbat.com

 

  Hồ Bá Thâm - hobatham@gmail.com - 0903916809 - 119 A, Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, Q..9 TPHCM  (Ngày 26/12/2011 9:09:23)

Hoan nghênh chủ trương và Ban VĐ này. Tôi cũng viết nhiều thơ lục bát; xuất bản nhiều tập thơ.
Và tôi cũng đã gửi bài thơ lục bát NẾU NHƯ KHÔNG CÓ...
Sẽ tham gia BVĐ cộng tác.
Kính chúc thành công!

  Bùi Xuân Lâm. - buixuan.lam20@gmail.com - 01687292012 - Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình, V.N.  (Ngày 04/12/2011 21:07:56)

Tôi rất yêu thích và cũng có làm nhiều thơ Lục Bát.
Tôi rất đồng tình với việc ra đời của trang Lucbat.com và muốn đăng kí làm thành viên của trang này.
Vậy chỗ đăng kí làm thành viên của trang này nằm ở đâu?

Bùi Xuân Lâm,
Nonkhe.net.

  VÕ QUÝ HIỀN  - voquyhien@gmail.com - 0915847712 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình - huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/11/2011 22:14:06)

Tôi muốn trở thành thành viên lucbat.com cần có điều kiện gì? Tại Lâm Đồng có CLB lucbat chưa? nếu thành lập sẽ như thế nào? Xin cho biết chi tiết. Cảm ơn! Chúc lucbat.com tỏa sáng mãi mãi, là di sản quý báu cảu dân tộc và thế giới

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 02/11/2011 19:35:47)

TẠI AI NÊN CẢNH ĐA TÌNH
Phải chăng mình quá đa tình
Tại nàng LUCBAT nên mình ngẩn ngơ
Vào mail vào chat đợi chờ
Ngày dành vài tiếng đồng hồ mộng mơ
Phải lòng LUCBAT tình cờ
Nhiều đêm chẳng trọn giấc mơ trong lành
Sao nàng LUCBAT đa tình
Lỡ làng giấc ngủ Vợ đành ghen tuông
Dạo này Ông dở Ông ương
Phải chăng Ông vướng tai ương Cô nào.?
Ngồi dậy thì hút thuốc lào
Ông mail Ông chat Ông nào thương tôi
Hay Ông đã vướng vào rồi
Ông nói một tiếng để tôi xin nhường
Bà ơi Nàng LUCBAT com
Hồn quê Nước Việt nàng đương tỏ tình
Nói ra Bà chớ có khinh
Tại Nàng LUCBÁT đa tình tôi say

 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 19/10/2011 14:43:54)

Trân trọng cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB LỤC BÁT VIỆT NAM và xin đăng ký tham gia.

  HUỲNH VÂN SƠN ( VÂN HUỲN ) - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - TT.Long Hải, Huyên Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 18/10/2011 9:18:26)

HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG

Sáng nay thả bộ bên đường
Nhìn vườn xuân mộng hạt sương vướng cành
Một vài hạt đọng long lanh
Muốn đưa tay hứng ngại đành đi qua

Buổi chiều chút nắng vàng pha
Thấy chùm hoa dại màu hoa tím sầu
Cũng là thục nữ như nhau
Người thì hồng thắm kẻ sao bạc phần
Hoàng hôn gặp buổi gió giông
Hoa ơi , hảy thắm mùa đông sắp tàn

VÂN HUỲNH

HOA TÀN

Trên đường gặp cánh hoa tàn
Ai đem vứt bỏ lúc tan chợ chiều
Chạnh lòng nhặt cánh hoa yêu
Đã tàn hơn nửa lòng nhiều xót xa

Nghĩ buồn cho kẻ chơi hoa
Còn tươi nhan sắc thiết tha nồng nàn
Đến khi hoa héo nhụy tàn
Nỡ đem vứt bỏ giữa đàng bơ vơ
Người qua kẻ lại làm ngơ
Thôi ta nhặt lại làm thơ tặng người

16.9.2011 VÂN HUỲNH

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 17/10/2011 18:33:24)

QUỐC THƠ

Bấy lâu bầu bạn mong chờ
Mừng nàng LUCBAT Quốc thơ ra đời
Tâm tư nguyện vọng bao người
Quốc thơ phải đợi, chờ thời..... bao lâu...?
PHẢI LÒNG
Ơn người kết nối sân thơ
Cho tôi gối mộng gối mơ giọt vàng
Tuy mình dù chẳng cao sang
Đêm nằm mơ tưởng tới nàng BAT COM
Những ngày bân việc sớm hôm
Không răm lượt gặp lòng còn ... ngẩn ngơ.!


 

  Lương Văn Khánh - luongvankhan@gmail.com - 01666144882 - Tuấn Dị, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 16/10/2011 21:58:22)

Tôi rất hoan nghênh cuộc vận động này. Tôi cho rằng CLB Lục bat Việt Nam sẽ là sân chơi rộng rãi và hấp dẫn đối với những người yêu thơ nói chung và hâm mộ thơ lục bát nói riêng. Lục bát là nhạc của cuộc sống, của lao động, là hồn của dân tộc.
Trang web lucbat.com được thiết kế và trình bày rất đẹp và trang nhã. Tôi hưởng ửng các hoạt động của CLB.
Hoan hô lục bát chấm com
Còn gì bổ ích vui hơn sân này
Tôi mừng , mừng lắm từ nay
Có nơi chia sẻ giãi bày tâm tư.
Lương Văn Khánh

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - TT.Long Hải huyện Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 16/10/2011 20:57:53)

Vân Huỳnh xin góp thêm vào vườn thơ Lục bát :

ƯỚC GÌ

Đông tàn xin hảy tàn mau
Để xuân mau tới mai đào thắm tươi
Để em tôi nở nụ cười
Cùng khoe hương sắc với đời chút thôi
Xuân qua mấy chục lần rồi
Mắt môi không khéo chia phôi nét thì
Thời gian chưa hẳn ngừng đi
Đông tàn xuân đến ,ước gì được lâu

Mùa Đông 2009 VÂN HUỲNH

MƯA THÁNG MƯỜI

Tháng mười trời vẫn còn mưa
Tay nâng chén rượu em vừa mới trao
Ngoài trời lất phất mưa mau
Rượu đưa chưa cạn lệ trào ướt mi
Tháng mười anh tiển em đi
Lệ sầu pha chén phân kỳ từ đây
Yêu nhau bao tháng bao ngày
Tự dưng chuốc chén rượu cay tiển người

Tháng 9.2011 VÂN HUỲNH

  TRẦN NHƯ LỘC - trannhuloc1949@gmail.com - 0903539036 - 6/14 Thánh Giong Huế  (Ngày 16/10/2011 20:05:06)

Đăng ký tham gia CLB LBVN

  HUỲNH VÂN SƠN ( VÂN HUỲNH ) - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - TT.Long Hải , huyện Long Điền , Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 15/10/2011 22:14:09)

Nếu được là thành viên CLB thơ Lục bát VN , tôi xin đóng góp vào thi đàn :

BẮT CÒNG

Chiều nay em rũ " bắt Còng "
Ngoài kia trời mát biển nông(*) xa mù
Sao anh mê mãi chơi cù
"Bắt Còng nấu cháo đi thôi , em chờ "

Anh nhìn ánh mắt ngây thơ
Buông cù ,đứng dậy "em chờ chút nha "
Chạy ù...một mạch về nhà
Xin Má " con với Bé Ba bắt Còng"

Con Còng nó chạy lòng vòng
Bãi xa cát trắng mênh mông bạt ngàn
Em ngồi canh giữ miệng hang
Anh đi múc nước đổ tràn Còng ra

Đó là thưở tuổi mười ba
Đẹp dây Muống biển sắc hoa tím buôn
Về chiều trời sắp hoàng hôn
Mình ngồi trên bãi cát cồn trắng phau

Mây chiều êm ã trôi mau
Biển xanh thâm thẫm ngọt ngào hương em
Một thời thơ ấu hoa niên
"Chơi U , đánh đủa,chọi tiền, xí lon "

Bây giờ má phấn môi son
Quê xưa trở lại , em còn nhớ anh
Con Còng trố mắt nhìn quanh
Bãi cồn cát trắng biển xanh ôm bờ

Hẹn xưa anh đợi anh chờ
Đã bao năm tháng phai mờ tuổi xuân
Biển chiều ngày tháng mình anh
Con Còng trố mắt nhìn quanh đợi chờ

(*)nông là cạn
VÂN HUỲNH

  HUỲNH VÂN SƠN ( VÂN HUỲNH ) - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - TT.Lng Hải , Huyện Long Điền ,Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 14/10/2011 4:28:40)

Với tôi thơ Lục bát là hơi thở , tôi xin đóng góp vào vườn thơ của CLB Lục Bát Việt Nam những bài thơ mà tôi cho là hay nhất.

CHIỀU VÀNG

Nồng nàn men rượu tình say
Làm không gian cũng ngất ngây quên chiều
Em về lối nhỏ cô liêu
Chín vàng một góc trời chiều hoàng hôn

VẮNG EM

Nếu em đừng đến trong đời
Rượu nồng đâu dễ quật người tôi say
Buồn tình nhấp chén rượu cay
Uống sao cạn hết tháng ngày vắng em

HỚP HỒN

Hôm qua em đến thăm tôi
Trong khi lòng lại rối bời "nên không"
Nên thì sợ má em hồng
Không thì lại sợ trong lòng tôi đau
Ra về em cúi đầu chào
Chào ba chào mẹ em chào luôn tôi
Ngẩn ngơ em hớp hồn rồi
Suốt đêm không ngủ ruột sôi nhớ nàng

VÂN HUỲNH

  Nguyễn Hữu Triều -  - 059 3822435 - 33 Đinh Công Tráng- Thống Nhất- PLeiku- Gia lai  (Ngày 13/10/2011 10:30:44)

Tôi chỉ là một người yêu thơ, đặc biệt là thơ lục bát, lúc có cảm xúc cũng làm được đôi ba bài thơ lục bát. trong cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm hồn Việt" do báo người cao tuổi phát động tôi có thamgia và được chọn đăng 1 chùm thơ (3 bài)trên báo người cao tuổi, toi rất muốn tham gia CLB để học hỏi, giao lưu
xin gửi bài lục bát mới sáng tác

LỤC BÁT LÊN ÔNG
Ông gom đầy túi gió đồng
Hương của đất, nước dòng sông quê nhà
Mang yêu thương của ông bà
Tình cha nghĩa mẹ làm quà cháu chơi
Gom tinh hoa của đất trời
Khều vầng mây ấm xuống phơi trước thềm
Mượn mảnh trăng non ngoài hiên
Làm cánh võng mắc qua miền ước mơ
Đang đêm đánh rthức nàng thơ
Để câu lục bát ầu ơ ru hời
Phù sa năm tháng đắp bồi
Nên đồng nên bãi nên người thảo thơm
Đất nung qua ngọn lửa rơm
thành gạch đỏ dựng lầu son cho đời
Cụ từng mong đứng, mong ngồi
Ông hiếm muộn, Cụ đi rồi còn mong
Sông đời càng chảy càng trong
Thuyền vui theo nước xuôi dòng ra khơi

 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/10/2011 3:25:54)

Kính thưa: BCH CLB Thơ LỤC BÁT VIỆT NAM
Hà Đức Ái xin gia nhập CLB Thơ LỤC BÁT VN vì bản thân đã yêu thơ LỤC BÁT từ thuở học trò qua kiệt tác TRUYỆN KIỀU và CA DAO TỤC NGỮ VN. Hiện nay đã xuất bản 6 tập thơ. Đã tốt nghiệp 3 khóa Trung Tâm BDVV Nguyễn Du- Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản:
1) ÁNH MẮT - NXB: Văn Nghệ TP HCM
2) HOA VÀ TRĂNG - NXB: VHTT
3) DÒNG SÔNG YÊU MẾN - NXB: Thanh Niên
4) LINH SƠN YÊN TỬ - NXB: VHTT
5) VIÊN NGỌC TRAI ĐEN - NXB: Hội Nhà Văn VN.
6) BÓNG MẸ - NXB: Hội Nhà Văn VN
Có thơ tham gia với 38 tuyển tập in chung trên cả nước.
Xin được làm đại diện CLB Thơ LỤC BÁT Tại ĐÀ LẠT- LÂM ĐỒNG. Xin trân trọng cảm ơn.

 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 09838 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 04/10/2011 19:15:01)

Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1951 quê quán Hoàng Kim, Hoàng Hoá, Thanh Hoá hiện đang sinh sống tại biên giới Việt Nam Cam Pu Chia thuộc xã Ia Dom huyện Đức Cơ Tỉnh Gia lai, Hội viên CLBThơ VN , Hội Viên Thơ Dáng Kơ Nia hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai tình nguyện làm cầu nối và vận đông các thành viên gia nhập Gia Đình LUCBAT.com!

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 03/10/2011 10:29:39)

Tôi nhất trí với tác giả Lương Toán
Đề nghị LUCBAT nên chọn làm QUỐC THƠ Vì từ ngàn xưa LỤC BÁT đã có trong dân ca, ca dao từ những ngày chưa có chữ và đã truyền miệng bao đời cho đến ngày hôm nay, do đó cũng lsf một di sản quý báu của tâm hồn Việt dù ở đâu , đi đâu hình ảnh làng quê và nhưngc câu ca dao lời Mẹ ru vẫn còn văng vẳng trong tim của người Việt Nam chúng ta
Và tôi xin làm tình nguyện viên vận động những người yêu thích thơ LUC BAT vào hội tuy nhiên tại Biên Giới dân cư mạng còn ít việc đăng bài chúng tôi cố gắng thu xếp gởi về ban biên tập sớm nhất
Và tôi có một vài câu thơ mừng Câu lạc bộ
Chào đời nghe tiếng Mẹ ru
Năm canh với những vần thơ chử tình
Cây đa bến nước sân đình
Lời thơ Lục Bát trong lành tiếng ru
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Phù sa theo những dòng sông
Vần thơ có tự Cha Ông bao đời
Di sản văn hoá tuyệt vời
Riêng thơ LỤC BÁT giống nòi Việt Nam
Tô thêm trang sử vẻ vang
Vần thơ LỤC BÁT ngày càng đông vui
Tự hào với một sân chơi
Bảo vệ di sản giống nòi Việt Nam



 

  Lương Toán - luongtoan.hn@gmail.com - 0987268252 - sn 316 TT Bộ Tư lệnh Thông Tin Ô Chợ Dừa Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 9:20:47)


Nhiệt tình hưởng ứng.Tôi tình nguyện là một thành viên để vận động ra mắt CLB Thơ Lục Bát Việt Nam. Thơ Lục Bát phải được tôn vinh như là một Quốc Thơ của nước nhà.Tôi có điều kiện làm việc đó,tôi có nhiều bạn thơ ,vì hiện nay tôi là ủy viên thường trực của Hội đồng sáng lập và điều hành Thi đàn Người cao tuổi Việt Nam,Phó chủ tịch CLB Thơ Việt Nam chi nhánh Đống Đa,Phó chủ Tịch CLB Thơ Công nhân thuộc Chi hội nhà văn Công nhân,Phó Chủ nhiêm CLB Người yêu văn thơ Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội,Chủ nhiệm Thi đàn NCT Hoa Đại Thụ...Tôi có thể vận động góp cho hội rất nhiều hội viên.
Xin tặng hội bài thơ viết về chủ đề chúng ta đang bàn:

Thơ LỤC BÁT
nên chọn làm QUỐC THƠ

Quốc kỳ nền đỏ sao vàng
Quốc ca lời hịch rền vang đất trời
Quốc hoa,sen nở hồng tươi
Quốc ngữ là chữ cho người giao lưu
Quốc tửu giọt rượu giải sầu
Thể thơ Lục Bát nên bàu Quốc Thơ
Truyện Kiều của cụ Nguyến Du
Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu xưa
Ca dao tục ngữ,diễn ca
Đều từ Lục Bát đậm đà hồn quê...
Chàng trai trước lúc ra đi
Đề thơ Lục Bát hẹn thề nước non
Việt Kiều xa nước bao năm
Nghe Thơ Lục Bát bồn chồn nhớ quê
Như ai đang gọi ta về
Ơi câu thơ của hồn quê,tình người.

 

  Hồ Thị Ngọc Trâm - tram0935130093@yahoo.com - 0935130093 - 620 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng  (Ngày 27/09/2011 11:35:00)

Trân trọng cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB LỤC BÁT VIỆT NAM và xin đăng ký tham gia.

  Hoàng Hồ Ngọc Đức - notorious462@yahoo.com - 0934343407 - 620 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng  (Ngày 27/09/2011 11:32:50)

Em cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB LỤC BÁT VIỆT NAM và đăng ký tham gia.

  Hoàng Hồ Ngọc Hạnh - girlaikijujitsu@yahoo.com - 0982098306 - 620 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng  (Ngày 27/09/2011 11:30:22)

Em cảm ơn BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB LỤC BÁT VIỆT NAM và đăng ký tham gia.

  Hoàng Ngọc Hùng - hung0989077120@yahoo.com - 0989077120 - 620 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng  (Ngày 27/09/2011 11:26:40)

Rất cảm ơn và đăng ký tham gia.

  Nguyễn Thành Sĩ - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu   (Ngày 18/09/2011 12:48:09)

Lục bát là thể thơ truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc ! Bản thân Đại Lộc rất tâm đắc với kế hoạch vận động thành lập CLB Lục Bát Việt Nam ! Và rất mong được cơ hội đóng góp cùng các thi huynh trong bước đường xây dựng CLB ! Kính thư ! Trong khi chờ đợi ý kiến của ban lãnh đạo cuộc vận động thành lập . Với tấm lòng thành xin trân trọng cám ơn và kính chào ! Nguyễn thành Sĩ [bút danh Đại Lộc ]

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/09/2011 16:07:20)

Tôi tự nguyện tham gia CLB. Rất mong được quý ban chấp nhận

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - 10b/4 - Aosen - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 04/09/2011 16:21:18)

Tôi có nguyện vọng tham gia câu lạc bộ này

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 25/08/2011 11:47:31)


Kính gửi Ban vận động thành lập CLB Lục Bát Việt Nam.
Tôi là người rất yêu thơ Lục Bát. Từ ngày biết trang Web này, tôi đã gửi khá nhiều bài và đã được đăng một số bài. Tôi cũng đã vận động một số người yêu Lục Bát tham gia và cũng đã giới thiệu hai chùm thơ của hai tác giả với Lục Bát. Nay tự xét thấy khả năng của mình nên nếu được các anh chị cho phép thì xin đăng ký:
1 - Làm thành viên Câu lạc bộ Lục Bát Việt Nam.
2 - Làm đại diện vùng miền của Lục Bát Com tại Tân Uyên - Lai Châu.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Lục Bát Com - Câu lạc bộ Lục Bát Việt Nam có nhiều thành công hơn, đáp ứng sự tin yêu của đông đảo bạn yêu thơ Lục Bát!

  Trúc Thanh Tâm - tructhanhtaam@yahoo.com - 0903 643751 - 129 đường Louis Pasteur, phường Châu Phú A, Châu Đốc ( An Giang )  (Ngày 18/08/2011 14:17:54)

Nếu có thể được, các Anh - Chị cho tôi tham gia vào thành viên Câu lạc bộ LỤC BÁT VIỆT NAM.
Kính chúc Anh, chị vui khỏe và hạnh phúc.

  Nguyễn Hồng Lĩnh - honglinh64@yahoo.com.vn - 0982701665 - Ea toh Krông năng Đăk lăk  (Ngày 11/08/2011 14:32:17)

Mình muốn tham gia Câu lạc bộ Luc bát Việt nam nếu có thể được

  Phung Duc Ban - huongsinh1953@.yahoo.com.vn - 01237884456 - Nhu Quynh - Van Lam - Hung Yen  (Ngày 30/07/2011 17:37:08)

Song
Da la chi ki cua nhau
Chan troi goc bien phai dau xa voi
Hinh xa dam tham tieng loi
Vang trong cau chu ngoi ngoi tinh nhau
Troi cao bien rong song sau
Van rieng song vo ve nhau tieng long
 

  Đặng Vũ Thủy Tiên - duytien.ialy@gmail.com - 0905114504 - Trường THCS IaLy-ChưPăh-Gia Lai  (Ngày 26/07/2011 5:39:16)

Đặng Duy Tiên-duytien.ialy@gmail.com - Giáo viên dạy Ngữ văn - trường THCS IaLy - Chư Păh - Gia Lai.


Bút danh: Đặng Vũ Thủy Tiên, Đặng Hoàng Minh Thu
Tôi yêu Lục bát Việt Nam. Có lẽ, ngay từ thưở nằm nôi tôi đã được nghe những bài hát ru của mẹ, với những âm điệu ngọt ngào mà phần lời chủ yếu tựa trên những bài ca dao theo thể thơ lục bát. Từ những năm 90, tôi cũng đã có thơ đăng báo và cũng bằng thể thơ này. Rất trân trọng và cảm kích bởi những người có tấm lòng yêu thơ, yêu và tìm cách giữ gìn NGÀN NĂM HỒN VIỆT! Tôi rất muốn được tham gia sân chơi này. Kính mong BTC giúp đỡ!

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - O977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 17/07/2011 8:09:30)

( Bút danh Ong Vàng; Nhật Nguyệt; Vũ Đình Đsn ) xin tham gia BVĐ CLBLBVN.là những người yêu thơ chúng ta cùng nhau giữ gìn & có trách nhiệm với thể THƠ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT của mình.

  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - 141 tổ 5 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái  (Ngày 15/07/2011 3:14:53)

Rất vui gặp các bạn trên lucbat.com đứng ra tổ chức CLB thơ lục bát Việt Nam có thể được thì cho tôi tham gia với.Tôi sẽ vận động thành lập CLB ở Yên Bái góp vui và sinh hoạt với các bạn.

  nguyễnhồng oanh - hongoanh_tho@yahoo.com.vn - 0903888285 - B31/1A LƯƠNG ĐỊNH CỦA .P.BÌNH.AN Q2  (Ngày 13/07/2011 15:55:59)

Tên : Mguyễn Hồng Oanh
Quê : Hà Tĩnh
Hiện sống và viết tại tpHCM
tác phẩm: Trăng xuân NXB Văn học 2002
: Sóng hát NXB Văn học 2004
:Đất ngời NXB Văn học 2008
: lễ hội Quan Thánh Đế Quân ,nghiên cứu VHDG NXB Văn nghệ tpHCM
đồng tác giả:
: TUYỂN THƠ :ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ (Tơ Nghệ AN -Hà Tĩnh xưa và nay)
Tuyển thơ này được xem như một công trình nghiên cứu đặc sắc về một vùng thơ, vùng văn hóa độc đáo của xứ Nghệ Tĩnh trong gần 700 năm trở lại đây, tuyển thơ dày ngót 2000 trang và là công trình được đánh giá cao qua các kênh báo chí, truyền thông đầu năm 2011 này.

  lý thị minh khiêm Bdanh ;Diệp Vy - minhkhieml.@gmail.com - 0978291117 - 22bbach dàng,Liên nghĩa Dức trọng ,Lâm dồng  (Ngày 12/07/2011 8:42:17)

Tôi rất yêu và chuyên làm thơ lục bát nên mong muốn dược gia nhập vào CLB thơ Lục bát .Kính mong ban tổ chức giúp dỡ và tạo mọi diều kiện dể tôi tham gia và có sân chơi
Ngàn câu lục bát dể dời
Ngàn nãm lục bát vẫn vời vợi ru

Dt:0978291117
Xin chân thành cám ơn ban vận dộng thơ lục bát

  Vu Nhang  - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Lập Lễ- Thủy Nguyên- Hải Phòng  (Ngày 26/06/2011 8:52:06)

Tôi Vũ Nhang quê quán Lập Lễ Thủy Nguyên Hải phòng xin tham gia ban vận động

Đại thoại liên hệ 0987307314  

xin cám ơn!

  Đặng văn Sử - dangvansu123@yahoo.com - 01699925919 - Hương Phong,Hương Trà,TT_Huế  (Ngày 21/06/2011 13:43:56)

Nếu được,bản thân Sử cũng xin được tham gia...và cũng sống hết mình trong thi ca.
Chân thành cám ơn và chờ đợi.
 

  Lại Thị Minh Nhài - minhnhai19@yahoo.com - 0918389719 - 192/64/1A Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM  (Ngày 17/06/2011 16:13:27)

Em cũng xin "một vé" vào Ban vận động câu lạc bộ thơ lục bát.

Em rất ngưỡng mộ anh Đặng Vương Hưng.

Bút danh: Jasmine

 

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 0138666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 15/06/2011 15:05:34)

-Tôi xin tham gia Ban Vận động thành lập CLB Lục bát Việt Nam.

  tạ xuân hải - xuanhai.ta@gmail.com - 01653765007 - 18 nguyễn đỗ cung - tp huế  (Ngày 13/06/2011 9:51:43)

Kính chào các cô, các chú, các bác!
Em cũng rất thích thơ lục bát. Xin cho em gia nhập ban vận động với. Em sẽ làm hết sức mình cho thơ lục bát nước nhà!
Em xin chân thành cảm ơn!

  Đỗ Văn Đại - daidv_songda@yahoo.com - 092.586.0000 - 0902. - Song Phương - Hoài Đức - Hà Nội  (Ngày 13/06/2011 1:58:39)

Lơi đầu tiên xin Kính chào các Cô, Chú cùng các Anh, Chị trong Ban Vận Động thành lập CLB Lục Bát Việt Nam.
Tên em là Đỗ Văn Đại!
Yêu thơ Lục Bát nhưng chưa biết làm.
Nay mong sớm nhập thành viên.
Mong Cô Chú bảo, Anh Chị giúp mình.
Uốn theo vần nghĩa của đời.
Làm thơ Lục Bát cho đời thêm vui!
Góp công, góp sức, góp Mình.
Để Câu Lạc Bộ,sớm hình thành nhanh!
Xin chúc Ban Vận Động có sức khỏe thật tốt, luôn an khang, an lạc cát tường...xuất khẩu thành thơ, để mang Lục Bát góp ích cho đời.
Rất ủng hộ và mong sớm được tham gia trở thành, Thành Viên hoặc Công Tác Viên.
Mong sớm nhận được hồi âm.
 

  Nguyễn Phương Thảo - phuongthaotuku@gmail.com - Bàn :0320 3746 183, - Phương Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  (Ngày 12/06/2011 14:01:55)

Tôi dăng ký tham gia ban vận động cho thơ Lục bát để được công nhận là Quốc thơ

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 10/06/2011 7:11:29)

Họ tên: Vũ Ngoc Huyên - Sinh năm 1957
Quê quán: xã Vĩnh phúc , huyện Vĩnh Lộc , tỉnh Thanh Hóa.
Trú tại 54 Phố Cửa tả P- Lam sơn- TP Thanh Hóa
Là Cựu Sỹ quan CA nghỉ hưu.
Xin đăng ký thành viên BVĐ thành lập CLBLB Việt Nam tại Thanh Hóa

  Nguyễn Bảo Hà - baohanv@gmail.com - 0982663365 - A6 Nam Trung Yên- Cầu Giấy- Hà Nội  (Ngày 07/06/2011 19:21:00)

Họ tên: Nguyễn Bảo Hà Năm sinh: 08/3/1985 Quê quán: Phù Cừ- Hưng Yên Hiện đang là phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật Là một người yêu thơ đặc biệt là những vần thơ lục bát truyền thống của dân tộc tôi rất muốn tham gia câu lạc bộ lục bát Việt Nam. Rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ. Xin cám ơn!

  Lê Mạnh Tiến - ManhTienNhatMinh@gmail.com - 0928701958 -  501 H10 Thanh xuân Hà Nội  (Ngày 27/05/2011 09:12:05 AM)
Với tiêu chí "mỗi độc giả cũng là một tác giả" tôi xin đăng ký vào đây. Vì tôi cảm nhận thơ lục bát như dòng máu trong tâm hồn mỗi người con đất Việt
  Vũ Hiển - hiendangv007@gmail.com - 01288459590 - Hanoi  (Ngày 22/05/2011 08:50:00 PM)
Hoan nghênh Lucbat.com đã cải tiến giao diện trang Web dễ xem. Trước đây chán quá. Nhất định thơ Lục bát của nước VN ta sẽ trở thành tinh hoa nhân loại.
  Nguyễn Tường Thuỵ - tuongthuy59@yahoo.com - (04)36884297, 098348 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 17/05/2011 10:22:16 PM)
Tôi xin đăng ký tham gia Ban vận động:
Họ tên: Nguyễn Tường Thuỵ
Năm sinh: 1952
Cựu chiến bình Việt Nam
Công việc: Làm thơ, viết văn, viết báo
ĐT: (04)36884297, 0983485952
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội.
Thi phẩm lục bát: đã được lucbat.com và một số website giới thiệu
email: tuongthuy59@yahoo.com
  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thuỷ-Phú Thọ  (Ngày 17/05/2011 08:13:16 AM)

Tự bạch

"Ngố "vào lục bát - tìm thơ
Hiếm "hoi" giờ đã bạc phơ mái đầu
Mất mạng !? Giờ tìm thấy nhau!
Chọn ngày Phật độ tìm câu đệ trình :
Xem thơ bạn ,tủi thơ mình !
Lang thang giáo dở : vô tình vô duyên .
Tự đánh trống , tự ghi tên
Xin ai đừng có bỏ quên "Ngố" này ?

Từ Đức Khoát
Tel 01679920465

  Nguyễn Thanh Hà  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 016 6838 3020 - Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên   (Ngày 14/05/2011 11:49:28 AM)

    Hoan nghênh BBT đã đưa tôi vào danh sách Ban vận động.
    Tôi 76 tuổi, yêu thơ, say mê truy cập lụcbat.com. Hiện là Chủ nhiệm CLB Thơ xã Dị Sử - Văn Lâm – Hưng Yên. Phong trào thơ ở địa phương tôi đang mạnh. Đã có nhiểu câu lạc bộ Thơ: như Thơ Việt Nam, Thơ Ba miền, Thơ Đường Xứ nhãn, Thơ Đường Nhà giáo...CLB thơ xã, huyện, tỉnh… đang hoạt động. Riêng Lụcbat.com chưa hình thành tổ chức, nhưng tiềm năng rất lớn, bởi cả tỉnh có đến hàng ngàn máy tính, hàng vạn người tham gia truy cập mạng In-tơ-nét. Nhiều người yêu thơ, nhiều nhà thơ biết đến và thú vị khi truy cập Lục bát com.
    Lúc đầu chúng tôi chỉ dám có ý định lập CLB Lục bát ở huyện Mỹ Hào, sau thấy nhiều nhà thơ và các tác giả tham gia, và nhận tháy CLB Luc bat có tình chất quốc gia, nên rất đồng tình và hoan nghênh.
    Chúng tôi đang vận động những người yêu thơ và có khả năng làm thơ như nhà giáo Vũ Huy Đông, 72 tuổi, nhà giáo Nguyến Đức Cáp, 70 tuổi, cán bộ hưu Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Minh Huệ, cháu Nguyễn Thùy Linh... tham gia CLB và vận động được khoảng 30 người có máy tính thường xuyên nối mạng Lụcbat.com hằng ngày.
    Xin cảm ơn và rất vui khi được hồi âm của các tác giả và bạn đọc gần xa.

  Thu Hiền - thuhientg@gmail.com -  - Quảng Nam  (Ngày 24/04/2011 06:30:27 PM)
Tôi thật sự rất mừng khi các anh chị có ý tưởng thành lập câu lạc bộ Lục bát Việt Nam và tại các vùng miền sẽ có 1 ban vận động. Dù chưa có nhiều đóng góp nhưng tôi thật sự mong muốn mình sẽ trở thành thành viên của Ban vận động. Hiện tại tôi chưa biết nơi tôi công tác có nhiều người yêu Lục bát hay không những tôi tình nguyện đăng ký làm thành viên để vận động tại địa phương.
Tôi cũng mong rằng với sự hợp sức của những người yêu thơ lục bát, chúng ta sẽ từng bước một làm được những việc cần làm để lục bát trở thành Quốc thi của Việt Nam. Điều đó tuyệt vời biết bao!
Tôi đăng ký làm tham gia.
  Trần Thanh Hải - tranthanhhai1948@yahoo.com.vn - 0650 3760 499, 0989  - 14/11 Kp Bình Hòa P. Lái Thiêu Tx Thuận An Bình Dương  (Ngày 23/04/2011 12:37:24 PM)
Tôi là người yêu thơ lục bát. Xin đăng ký tham gia
  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 0438533690 - Q. Thanh Xhuân Hà Nội  (Ngày 19/04/2011 04:59:28 PM)

Tôi đăng ký tham gia Ban vân. động Câu lạc bộ thơ lục bát.
Bút danh: Ngô Nguyễn
Đang tham gia Câu lạc bộ thơ Phường Khương Trung
Email: int_thom@yahoo.com
Đt: 0438533690

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com -  - Ucraina  (Ngày 18/04/2011 08:20:48 PM)
Xin tham gia CLB lucbat và làm đại diện vùng miền
Kể từ ngày tham gia trang thơ LB đến nay đã được hơn 1 năm ( từ ngày 4/4/2010), tôi đã thực sự yêu trang thơ này .LB là cầu nối để tôi có được những người bạn cùng sở thích và học hỏi được ở họ rất nhiều để kiến thức và ngôn từ vốn hạn chế của mình được cải thiện rõ rệt. (Tôi xa quê đã lâu khi tuổi đời còn trẻ lại không sống ở quê bao giờ nên vốn sống và thực tế không có.) Sau hơn một năm tham gia tôi đã tự tin hơn và thấy mình đã có thể đáp ứng đươc những yêu cầu của LB nên mạnh dạn đề xuất ý kiến xin làm đại diện cho CLB thơ LB ở Ucraina. (Mặc dù trước đây đã được chủ nhiệm trang là Nhà thơ Đặng Vương Hưng khuyến khích gửi lại yêu cầu để mọi người xét nhưng khi ấy tôi lưỡng lự vì chưa đủ tự tin).
Vẫn biết trang LB là phi lợi nhuận nhưng với mong muốn "...Mỗi người Việt là một độc giả cùng chung tay góp sức giữ gìn và bảo vệ đưa thơ lục bát thành quốc thơ ..." (ĐVH) nên tôi tình nguyện mong được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình bằng việc tham gia làm thành viên CLB thơ lucbat và làm đại diện vùng miền nơi tôi ở để góp phần tôn vinh thơ LB.
Tôi chân thành cảm ơn Nhà thơ Đặng Vương Hưng và BBT đã duy trì và phát triển sân chơi lí thú này. Chúc BBT và các Bạn thơ sức khỏe và hạnh phúc.
Kính mến.
Thương Giang - Vũ thị Nhung. Ucraina

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 18/04/2011 06:08:55 PM)
Rất vui khi đọc thông tin này. Em vốn yêu thơ lục bát từ bé nên những hoạt động gì nhằm tôn vinh thơ lục bát là em rất tán đồng. Tuy nhiên, do bận nhiều việc nên em không dám đăng ký tham gia Ban vận động, chỉ xin hưởng ứng các phong trào do anh, chị phát động.
Kính chúc đại gia đình lucbat.com thành công trên bước đường thành lập Ban Vận động CLB Lục Bát Việt Nam. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên nhiều lĩnh vực.
Trân trọng kính chào!
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/04/2011 04:47:17 PM)

Đăng ký tham gia ban vận động.
Bút danh:Thành Huân
Tên thật là:Nguyễn Quang Lục
Cán bộ hưu trí,hiện đang sinh hoạt trong câu lạc bộ thơ Huyện Văn bàn,Tỉnh Lào cai.
Công việc chính biên tập và sáng tác .
Trú quán:tổ dân phố số 4-Thị trấn Khánh yên-Huyện Văn bàn-Tỉnh Lào cai.
ĐT:0979813822
Email:nguyenhuan@rocketmail.com.

  VĨNH HÒA - Phungcongthat@yahoo.com - 01669422811 - Lũng Hòa-Vĩnh Tường Vĩnh Phúc  (Ngày 17/04/2011 09:41:09 AM)
Đăng ký tham gia ban vận động
VĨNH HÒA
Tên thật:Phùng Công Thát- Sinh ngày 15-6-1941
-cán bộ hưu trí - Trú quán :Lũng Hòa-Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
ĐT:01669422811-Email:Phungcongthat@yahoo.com
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 16/04/2011 08:44:23 PM)


Xin tham gia Ban vận động
Tên thật : Nguyễn Xuân Huy
Còn có bút danh : Nhã Văn
Sinh ngày : 1 - 5 - 1945
Địa chỉ : Giáo viên nghỉ hưu tại khu 3 thị trấn Ngô Đồng
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Điện thoại : 0984472949
Email : suongbanmai2009@gmail.com

  Trần Thị Thành - kimthanh1511@yahoo.com - 0912005775 - 0948877 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 16/04/2011 01:33:31 AM)
Họ tên: Trần Thị Thành;
Bút danh: kimthanh1511;
Email: kimthanh1511@yahoo.com;
Điện thoại liên hệ: 0912005775 - 0948877899;
KT đăng ký tham gia Ban vận động.
Xin cảm ơn !
  Nguyễn Xuân Trường - xuantruonghtv@yahoo.com - 0936881664 -  Đài Truyền hình Hà nội  (Ngày 16/04/2011 01:33:13 AM)

Tôi được BTV Chử Thu Hằng phổ biến, xin đăng kí tham gia ban vận động thành lập CLB và sẽ vận động các bạn của tôi vào.
Xin cảm ơn !

Nguyễn Xuân Trường.

  Thanh Trắc Nguyễn Văn - thanhtracnguyenvan@thotre.com - 0913 115 094 - Giáo viên trường PTTH Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, tp.HCM  (Ngày 15/04/2011 06:32:24 PM)
Xin tham gia Ban vận động

Bút danh thường dùng: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tên thật: Nguyễn Văn Tạo
Sinh ngày: 08.01.1962
Địa chỉ: Giáo viên trường PTTH Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, tp.HCM
Điện thoại: 0913 115 094
mail: thanhtracnguyenvan@thotre.com
  Phạm Đạo - phamdao1940@gmail.com - Để bàn: 08.54050 - C2-23, 341 Cao Đạt, P1, Q5, HCM  (Ngày 15/04/2011 06:33:01 PM)
Kính đề nghị Ban Vận động sửa giúp một số thông tin cá nhân của tôi, cụ thể như sau: PGS.TS Phạm Đạo; ĐT bàn: 04.38353903, 08.54050364; ĐT di động: 0904298388, 0913200158; Email: phamdao1940@gmail.com. Xin trận trọng cám ơn
PGS.TS Phạm Đạo
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng  (Ngày 15/04/2011 08:59:33 AM)
Nếu được cho minh tham gia Ban vận động:

Trần Thanh Dũng
16-10-1966
Văn phòng công chứng Thanh Dũng- Sóc Trăng
140- Tôn Đức Thắng- P8- TP Sóc Trăng
ĐT:0913133577- 01657626888
ntthanhdung@yahoo.com
Xin cảm ơn!
Các bài khác: