CẦM CÂN
Cầm cân nảy mực thẳng ngay
Cầm cân nảy mực xưa nay vẫn cầm
Cầm cân mà chẳng theo cân
Đã thành một kẻ bất nhân hại đời
Cán điêu mực lệch người ơi
Cán cân công lý khóc cười đổi thay
Lòng người trong trắng thẳng ngay
Đôi khi vạ gió tai bay tù đày
Mong sao trên thế gian này
Đừng gây lên chuyện tù đày oan sai
Một ngày tù tội quá dài
Tưởng “thiên thu” ở ngoài đời tự do
Lời người xưa hãy nhớ cho
Nhắc nhau nẩy mực cân đo rõ rành
Không vì thiên vị cảm tình
Để cho luật pháp trở thành riêng tư
Bao giờ luật pháp thực thi
Để cho dân chúng khỏi đi kêu trời ? !
Xuân Ngọc