MỪNG XUÂN ĐẤT NƯỚC
Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam
Phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng
Lí Thường Kiệt vua Quang Trung
Đống Đa xác giặc chất chồng thành non
Điện Biên giặc Pháp kinh hồn
Pháo đài bay Mĩ không còn huênh hoang
Thi huynh thi hữu thi đàn
Danh nhân đất Việt viết trang thơ hồng
Thơ ca nuôi chí anh hùng
Cháu con Lạc hồng xây dựng tương lai
Giầu nguyên khí trọng hiền tài
Thi nhân thơ Việt sánh vai ngang tầm
Dùng ngòi bút chống ngọai xâm
Nỏ thần giữ vững diệt quân bạo tàn
Đậm đà bản sắc Việt Nam
Xây lầu tri thức đăng quang kinh kì
Ngọt cam thảo cay quế chi
Đứt đuôi nòng nọc biệt li bạn đời
Trăm năm ông Vĩnh Tường ơi!
Càn khôn khép lại trầu trời xót thương
Câu hò điệu lí muôn phương
Hát soan ví dặm trên đường Vinh danh
Truyện Kiều tuyệt tác chữ tình
Đỉnh cao nghệ thuật văn minh loài người
Thơ tình Xuân Diệu tuyệt vời
Phục tài Nguễn Bính những lời chân quê
Người ơi người ở đừng về
Em cầm vạt áo em đề đôi câu
Trăng vàng vằng vặc đêm thâu
Nguyên tiêu thơ Bác muôn sau dạng ngời
Xuân Ngọc
CHÚC THỌ
(Ban thơ Phạm Văn Nhân tuổi 75)
Tân xuân chúc cụ thọ khang
Mừng huynh song thọ trời ban phước hồng
Tron tình nghĩa với non sông
Dâu hiền rể thảo con đông cháu đàn
thi huynh thi hữu họ hàng
cầu mong hai cụ tuổi vàng kim cương
thắm tình đôi lứa uyên ương
bách niên giai lão tình thương nồng nàn
chúc toàn gia quyến an khang
Lam ra của cải nhiều vàng đô la
Tình thơ nghĩa bạn gần xa
góp vui điệu lí câu ca chữ tình
Xuân Ngọc