Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  khách quê (Ngày 01/07/2021 11:07:18 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

KHÁCH QUÊ

 

Nghĩa tình nơi đất khách quê người | Hội Đồng Hương Nghệ An


Cầm lòng theo mẹ theo cha,
Xa quê từ thuở mới ba tuổi đầu.
Tới nơi heo hút rừng sâu,
Ô Tô ngại đến, bến tàu ngại qua.
Lạ lùng đồng đất người ta,
Lạ lùng tiếng nói, nếp nhà bậc thang.
Sắn trồng thay củ khoai lang,
Âm u vách đá, ngỡ ngàng tiếng chim.
Rừng xanh của nổi của chìm,
Bạt ngàn cây Táu cây Lim phủ đầy.
Nhớ quê ngồi đếm từng ngày,
Thế rồi tôi cũng như cây- lớn dần.
Xa quê mấy chục Mùa Xuân,
Mấy cơn lũ ống, mấy lần nhà trôi.
Đến nay cuộc sống khá rồi,
Lần hồi về lại cái nơi sinh thành.
Chao ôi nước mắt vòng quanh,
Người quê, giờ đã trở thành khách quê.
 
Lê Hải Châu

 

  THẢ (Ngày 01/07/2021 08:07:53 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 THẢ

 

Thơ cách tân = độc giả quay lưng? » Báo Phụ Nữ Việt Nam

 

Ngồi buồn thả mấy câu thơ

Thả hồn vào những ước mơ cháy lòng

Thả đêm vào chốn mênh mông

Thả ngày nắng cháy oi nồng chang chang

 

Thả em trước giữa đại ngàn

Bờ môi chạm khẽ xốn xang tâm hồn

Dỗi hờn thả giữa hoàng hôn

Chờ ban mai mãi không còn dấu yêu

 

Thả tình trôi dạt đường chiều

Ái ân nghĩa nặng núi đèo vượt qua

 

Xuân Ngọc

  TẮM AO (Ngày 30/06/2021 10:06:08 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

  TẮM  AO

 

 

Không tắm ao, hồ vẫn chết do amip ăn não?

 

Xa quê tắm biển bơi sông

Nhớ thời thơ ấu tồng ngồng tắm ao

Áo quần để ở bờ rào

Bạn đùa tinh nghịch giấu vào bụi cây


Bao năm bươn chải đó đây

Xế chiều ngồi nhớ những ngày tắm ao

Nhớ cô hàng xóm ngày nào

Miệng cười khúc khích bên rào đùa tôi


Đã qua quá nửa cuộc đời

Ngẫm suy hoài niệm bồi hồi xuyến xao

Ước gì lại được tắm ao

Như ngày xưa ấy ngọt ngào thân thương.


Bùi Văn Hoa

  tủi phận rau răm (Ngày 27/06/2021 08:06:11 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TỦI PHẬN RAU RĂM

 

Sự thật về quan điểm “Ăn rau răm vô sinh” | Medlatec


Cái hồi còn dậu mồng tơi
Em ngồi giặt áo có người tìm sang
Mồng tơi chửa kịp xanh giàn
Người đi bỏ lại xóm làng, buồn sao !
Em giờ giặt áo cầu ao
Tay vo chiếc bóng vỗ vào niềm đau
Người ơi giờ ở phương nào
Để hoa nhớ bướm, để dâu đợi tằm
Thương mình tủi phận rau răm (1)
Lại như trăng náu đêm rằm trời tây.
 

Lê Hải Châu
Ghi chú : Mượn ý câu ca dao xưa :” Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
 

  HƯƠNG SEN (Ngày 27/06/2021 08:06:24 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 - Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0975764469)

HƯƠNG SEN

 

 

 Hương sen ngan ngát dịu dàng

Hồ xanh xanh biếc, nắng vàng lung linh

Sen hồng đơm nụ trắng trinh

Nở mùa hoa mộng...thắm tình đôi ta

 

Anh về dệt khúc tình ca

Em về đan những thiết tha bên đời

Nhuỵ vàng ươm, lá xanh tươi

Cánh hồng hương thắm, say lời tình thơ

 

Hồn anh ủ ấp mộng mơ...

Tim em réo rắt đường tơ thắm nồng

Tay nâng niu đoá sen hồng

Gần bùn vẫn ngát hương lòng thanh tao.

           

Nhật Quang

 

  hoa giấy (Ngày 25/06/2021 08:06:23 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HOA GIẤY

 

Cây Hoa Giấy Đẹp - Tổng Hợp Các Loại Hoa Giấy Phổ Biến Nhất


Với trăm nghìn cánh hoa tươi
Sắc hoa đỏ một khoảng trời quê hương
Lá xanh dịu một góc đường
Chỉ hiềm thiếu chút nhụy hương dâng đời
Rõ là Hoa thật mười mươi
Cái tên Hoa Giấy chịu lời hàm oan
Mỗi kỳ ve gọi hè sang
Chồi non lộc biếc nhẹ nhàng bung ra
Gió rơi đôi chiếc lá già
Chim sâu ríu rít bay ra bay vào
Thế rồi lá thấp cành cao
Những mầm hoa đỏ bắt đầu lộ ra
Chỉ non nửa tháng gọi là
Trời chưa nắng dữ mà hoa đỏ giàn.
Ai sinh hai chữ: Thời gian
Để Trời, để Đất ngập tràn sắc hoa
Đẹp thêm một góc quê nhà
Bền thêm cái nghĩa riêng hoa với đời
Đúng là hoa thật hoa tươi
Mai kia sẽ bảo người đời đổi tên.
 
Lê Hải Châu

 

  LUÂN THƯỜNG (Ngày 22/06/2021 10:06:33 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 LUÂN THƯỜNG

 

Từ trong nghĩa lí luân thường

Làm người phải giữ kỉ cương nhân từ

Đừng vì giàu có thặng dư

Trời kia có mắt không trừ ai đâu

 

Thương nhau vun đắp cùng nhau

Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như lời

Hay gì xảo trá người ơi!

Cả nhà chung hưởng tội trời riêng mang

 

Đàn kêu tích tịch tình tang

Của thiên trả địa thiên đàng nào cho

Chăm làm lụng, phải biết lo

Kiên trì bền chí sống cho thật lòng

 

Ở đời gạn đục khơi trong

Lặng tình ân nghĩa thủy chung vẹn tròn

Xuân Ngọc

 

  HỘI LÀNG (Ngày 22/06/2021 10:06:57 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 HỘI LÀNG

 

Nét văn hóa trong lễ hội làng | Tạp chí điện tử Thế giới Di sản


Hội làng đến hẹn lại lên

Cầu tình ai đợi bén duyên ai chờ

Lời quan họ, nối vần thơ

Dân ca tình gửi, điệu hò duyên trao

 

Dòng mơ bến mộng dạt dào

Để hồn say đắm lọt vào mắt ai?

Gái ngoan sánh với trai tàì

Vần thơ khúc hát, đọng hoài trong nhau

 

Chia tay lưu luyến khắc sâu!

Nhớ ngày lễ hội, năm sau tìm về

 

Trần Văn Lịch

  gió lào (Ngày 17/06/2021 12:06:53 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

GIÓ LÀO (1)

 

Gió Lào - Nhà Búp


Quê tôi ở Bắc Miền Trung,
Đã quen mùa hạ sống cùng gió Phơn.
Mấy ai tìm hiểu ngọn nguồn,
Để xem gió nóng, gió Phơn là gì.
Khi mùa Xuân mới qua đi,
Khi bông lúa mới đến kỳ vàng mơ.
Hoa Sen thơm ngát trên hồ,
Trong vườn trái Mận trái Mơ ngọt dần.
Sáng ra gió chỉ mơn man,
Hơi sương lành lạnh dịu dàng thoảng qua.
Gần trưa bóng nắng nhạt nhòa,
Gió khô gió nóng thổi xa thổi gần.
Lũ gà chẳng dám ra sân,
Áo quần mới giặt chả cần phải phơi.
Bờ cây rộn rã tiếng người,
Tránh cơn gió nóng, kiếm nơi xả nồng.
Đồng xa hun hút mênh mông,
Chỉ còn gió nóng mặc lòng tràn qua.
Cây cau đứng ở sau nhà,
Cũng đành tơi tả lứa hoa cuối mùa.
Thương người bắt ốc mò cua,
Áo tơi nón lá, gió lùa đồng xa.
 
Lê Hải Châu
Ghi chú(1) :Gió Phơn tây nam thổi từ phía Lào sang nên cũng gọi là gió lào

 

  CẢM NHẬN (Ngày 16/06/2021 10:06:58 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CẢM NHẬN

 

Em yêu anh á - Home | Facebook

 

Biết thế nào, đã là yêu

Mà mình dám nói những điều ấy ra

Khi mà hai đứa cách xa

Thì ta mới nhận ra là em yêu

 

Tình dâng như nước thủy triều

Chan hòa dào dạt liêu xiêu cánh buồm

Trải qua chớp bể mưa nguồn

Thương nhau chưa trọn nỗi buồn phôi pha

 

Em giờ đã của người ta

Anh bơ vơ, những phôi pha, sớm chiều

Chúc tân duyên, hạnh phúc  nhiều !

Trăm năm thỏa nguyện những điều ước mơ

Xuân Ngọc

  chữ thánh hiền (Ngày 11/06/2021 11:06:51 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHỮ THÁNH HIỀN

 

Nếu Chẳng Đọc Sách Thánh Hiền Thì Luống Uổng Một Đời Này | Hoằng Hóa Xã


Đã lâu quên chữ thánh hiền
Nét ngang, nét sổ, nét xiên nhạt nhòa
Đế vương lo việc sơn hà
Tiểu nhân bị gậy phòng xa giữ mình
Nửa đời nấu sử sôi kinh
Nửa đời còn lại ép mình thờ vua
Chữ Nhân học mãi không thừa
Chữ Trung, chữ Hiếu gánh chưa đủ đời
Nghìn năm đã quá xa xôi
Hèn chi thiên hạ quên lời thánh nhân

Lê Hải Châu

 

  SỐNG CHẬM (Ngày 07/06/2021 05:06:47 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

 

 

 SỐNG  CHẬM

 

Bệnh viêm phổi cấp do COVID-19: Những điều cha mẹ nên biết | UNICEF Việt Nam

 

Những ngày làm việc tại gia

Bữa cơm đông đủ cả nhà hân hoan

Ngăn ngừa bệnh dịch lây lan

Ở nhà sống chậm đầy tràn thương yêu

 

 

 

Công việc bận rộn sớm chiều

Phố phường đông đúc với nhiều đua chen

Đời thường cần quãng bình yên

Để ta sống chậm ưu phiền vơi đi.

 

 

Bùi Văn Hoa

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng