Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Món quà xuân độc đáo của tác giả Phạm Minh Giắng (Ngày 25/01/2011 08:05:27 AM - Gửi bởi: Nguyễn Duy Xuân - Địa chỉ: 447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột - Điện thoại: 0907730415)

Sáng nay lên mạng vào hộp thư thấy có thư của anh Phạm Minh Giắng gửi chúc mừng năm mới. Một món quà xuân thật cảm động. Mình trẻ khỏe hơn mà chậm chân mất rồi, để không kịp chúc mừng anh trước. Nhưng thôi, cái tình cốt ở tấm lòng.

Phạm Minh Giắng là một người khuyết tật nhưng đam mê thơ. Thơ anh luôn có mặt đều đặn trên trang Lucbat.com và nhiều tờ báo khác.

Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã viết về thơ anh: “Đọc thơ của Phạm Minh Giắng, bạn đọc như nghe thấy tiếng cười trẻ trung, hóm hỉnh, đôi khi còn tếu táo giỡn đùa của một chàng trai trẻ (dù tuổi ta của anh đã đi gần trọn một vòng tuần hoàn của 12 con giáp). Nhiều câu thơ anh còn có tiếng hót trong trẻo của con sơn ca luôn khát khao tự do bay lượn, nhưng từ khi sinh ra đã bị giam cầm trong chiếc lồng của thân phận bất hạnh. Bởi thế, trong nhiều bài, nhiều câu và tứ thơ của Giắng, người ta cũng cảm nhận được một nỗi buồn chất chứa và sâu thẳm tâm hồn anh.”

Anh Giắng ơi! Bạn đọc luôn nhớ về anh, một người giàu nghị lực, khát vọng vượt lên bệnh tật để sống một cuộc sống có ý nghĩa, một tâm hồn chan chứa tình nhân ái, một tấm gương để chúng tôi, những người may mắn hơn anh noi theo.

Xin giới thiệu với quý vị và bạn đọc Câu đối và thơ anh Giắng gửi tặng nhân dịp xuân Tân Mão:


TINH THẦN VUI VẺ TÂM HỒN TRẺ

CHỮ NGHĨA SÁNG BỪNG NGỌN BÚT XUÂN


CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Chuối tiêu ngự rõ cao sang

Mãng cầu điểm xuyết mai vàng đào phai

Đu đủ vui với dừa xoài

Xuân: cầu vừa đủ tiêu xài… có dư

Kính chúc anh vui một mùa xuân mới có đủ sức khỏe để dâng đời những vần thơ hay, những câu văn đẹp.

Nguyễn Duy Xuân

(447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0907730415

Email: duyxuan57@yahoo.com)

  Mừng Đảng mừng xuân (Ngày 17/01/2011 08:48:48 AM - Gửi bởi: Nguyễn Quang Huỳnh - Địa chỉ: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương - Điện thoại: 08.38966755 )

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

(Chào mừng đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI)

 

Khổ xưa chỉ biết kêu trời

Trời cao nào thấu cuộc đời tối tăm

 

Bác về như ánh trăng rằm

Gieo lý tưởng Đảng ngàn năm sáng ngời

Đứng lên vùng dậy người ơi

Đảng như mặt trời dẫn lối soi chung

 

Công nông đoàn kết mọi vùng

Đánh tan phát xít thanh trừng tay sai

Đấu tranh giành lấy ngày mai

Ruộng đồng nhà máy về tay dân mình

 

Sáng ngời nghị quyết quang vinh

Có Đảng, có Bác anh minh dẫn đường

Dân ta anh dũng quật cường

Anh hùng, liệt sĩ tấm gương sáng ngời

 

Nhân dân ghi nhớ muôn đời

Con đường no ấm đất trời Đảng cho

“Vì độc lập vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”

 

Lời Người đầm ấm biết bao

Toàn dân đoàn kết ào ào xông lên

Vui sao thống nhất hai miền

Bắc Nam sum họp nối liền bờ vui

 

Người người cùng nở nụ cười

Xây dựng đất nước hơn mười năm qua

Đất trời mở rộng cửa ra

Năm châu bầu bạn để ta làm giàu

 

Cả thế giới nối nhịp cầu

Con đường đổi mới mạnh giàu toàn dân

Tết về, Mừng Đảng, mừng xuân

Nhà nhà no ấm muôn phần ngợi ca

 

Khắp nơi muôn vạn đóa hoa

Dâng lên Đảng, Bác bài ca mạnh giàu.

 

 

Nguyễn Quang Huỳnh

Địa chỉ: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 08.38966755 – Email: huynh.nq09@gmail.com

  Hướng về Đại Hội  (Ngày 17/01/2011 11:12:10 PM - Gửi bởi: Đào Tuyết Thành - Địa chỉ: Đan Phượng - Hà Nội - Điện thoại: 01232282766)

Chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 11

 

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

 

Đã qua kiếp sống lầm than

Trường kỳ kháng chiến đánh tan giặc thù

Giành Độc lập, giành Tự do

Nước nhà nay dựng cơ đồ vinh quang

Đã qua mấy đận cơ hàn

Một thời bao cấp muôn vàn khó khăn

Chống thù xa, đánh giặc gần

Con đường hội nhập đang dần thảnh thơi

Việt Nam đất nước ta ơi

Tám mươi năm, Đảng rạng ngời non sông

Lung linh toả sáng cờ hồng

Hướng về Đại hội một lòng tin yêu

Quê hương xoá đói giảm nghèo

Đường xa gánh nặng còn nhiều trông gai

Chung tay xây dựng tương lai

Nước nhà giàu mạnh hơn mười năm xưa.

 

Hà nội, ngày 12/11/2011

Đào Tuyết Thành

  Gửi người biên cương (Ngày 15/01/2011 12:40:09 PM - Gửi bởi: Thành Huân - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0979813822)

          Gửi tới những chiến sĩ đang canh giữ biển trời nhân dịp đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11

 

GỬI NGƯỜI BIÊN CƯƠNG

 

Đất liền gửi tới đảo xa

Mùa xuân với cả ngàn hoa giữa đời.

Các anh sống giữa trùng khơi

Chắc thêm cây súng canh trời ngày đêm.

 

Những người chiến sĩ vùng biên

Vượt qua cái lạnh trên miền gió sương.

Tuần tra trên khắp nẻo đường

Giữ cho Tổ quốc, quê hương yên bình.

 

Các anh là những chiến binh

Tận trung với nước, nặng tình với dân.

Nước nhà qua cuộc chiến tranh

Bao năm hàn gắn chưa lành vết đau!

 

Vết thương dù có nông sâu

Vẫn còn đâu đó... nỗi đau trong đời!

Hôm nay xuân đã đến rồi

Mùa xuân của Đảng rợp trời ngàn hoa.

 

Hậu phương cùng với đảo xa

Cùng nhau hát bản tình ca xuân này.

Mùa xuân - đất nước đổi thay!

Đi lên hạnh phúc đắp xây cuộc đời.

 

Ngày 12/01/2011
Thành Huân

  Về với rừng căn cứ Dương Minh Châu (Ngày 13/01/2011 09:06:22 PM - Gửi bởi: Phan Kỷ Sửu - Địa chỉ: 8/11 Đường Tua Hai KP3 Thị xã Tây Ninh - Điện thoại: 06.63814346 - 01254554489)

VỀ VỚI RỪNG CĂN CỨ DƯƠNG MINH CHÂU

 

Ơi rừng căn cứ ngày nào

Vẫn trùng điệp, vẫn biếc màu lá xanh

Lá reo với nắng trên cành

Có lời Dầu Tiếng long lanh tự tình

Ơi rừng muôn thuở quê mình

Dấu chân người lính còn in lối mòn

Thân cây nào nhỉ có còn?

Rõ từng dấu võng dọc đường hành quân

 

Chợt thèm nước suối trong ngần

Thèm nồi cơm bếp Hoàng Cầm dẻo thơm

Chợt nôn nao nhớ cội nguồn

Bóng cờ Mặt Trận thắm hồn núi sông

 

“Vùng lên….” rầm rập bão dông

Lời ca ngọn lửa cháy bừng trái tim

Ơi đồng đội gọi thầm tên

Còn bao giấc ngủ lặng yên nơi nào

Ơi rừng căn cứ thẩm sâu

Đến từng ngọn cỏ, chiếc cầu cheo leo

Cũng thơm mùi nón tai bèo

Thoảng mùi giọt mặn thầm gieo khăn rằn

Ơi rừng căn cứ thâm trầm

Tô màu lá cỏ những dòng sắc son

Một thời giẫm đá cũng mòn

Một thời ta hóa thành hương của rừng

 

Đất nầy là đất anh hùng

Về thăm để hiểu tấm lòng cha anh

Cái giá của sự quên mình

Đấy là cuộc sống hồi sinh tươi hồng… !

 

Phan Kỷ Sửu

  Nhờ Lucbat.com gửi tới Người Bạn Xa (Ngày 18/02/2011 09:16:47 PM - Gửi bởi: Vũ Toán - 20A, ngõ 9, Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0913535607)

Kính gửi BBT lucbat.com và bạn đọc!


Gần một năm trước, ngày 27/1/2009, lucbat.com đã đưa bài viết “Nghề chơi cũng lắm công phu” của tác giả Thủy Hướng Dương và nhất là gần đây báo Người cao tuổi đã đăng lại bài viết này trên số báo 74 (791) số ra ngày 20 tháng 8 năm 2010… thật ngẫu nhiên, bài báo đã thành cây cầu nối giúp tôi có thêm nhiều người bạn tri âm. Tôi đã có vinh dự tiếp một số bạn đọc tới thăm nhà, đồng thời đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của một số bạn chúc mừng, khích lệ. Trong số ấy, có quý bạn đọc cao tuổi xưng là “Bạn xa” thư và thơ đến làm tôi xúc động và băn khoăn mãi về việc tìm tên, địa chỉ của cụ. Tôi xin đính kèm theo nguyên văn bức thư và 2 bài thơ của “Bạn xa” đã gửi cho tôi cách đây vài tháng:




“Kính gửi cụ Vũ Toán,
             Được biết trong vườn nhà cụ có hai cây cảnh quý, tôi vội viết mấy câu gọi là “thơ thẩn” gửi đến chung vui cùng cụ.
             Nếu có được ấm trà Tà Xùa và mấy người bạn tri kỷ để cùng nhau thưởng trà , ngắm cảnh, bình thơ thì hay biết mấy.
             Nếu chỗ cụ có các cụ yêu văn thơ thì xin các cụ vui lòng đọc giúp rồi chỉ bảo cho tôi những chỗ còn non kém về niêm luật, đối ngẫu, vận ý, thanh nhạc… thì thật hạnh phúc cho tôi. Tôi sẵn sàng tiếp thu những lời vàng ngọc để bồi dưỡng cho mình.


Mong cụ giúp tôi đề tên tác giả ở dưới bài thơ.


Kính chúc hai cụ và các cháu vui vẻ, khỏe manh, hạnh phúc và sống yêu đời.


Thân kính .


Bạn Xa xin có 2 bài thơ mừng cụ có cây quý:


1. Cây xanh



Kỳ công tuyển chọn được cây xanh


Báu vật trời ban vẫn để dành


“Lang bạt kỳ hồ” qua mấy chủ


Tầm nhân định địa lại về anh


Tiến, hành ngân nghiệp, hành tâm thiện


Thoái dưỡng thụ lân, dưỡng trí thành


Cây nọ phải đâu là bất nghĩa


Tiếc cho mắt tục ít tinh lanh




2. Cây sơn tuế



Sơn tuế từ đâu đến được đây

Phải chăng rồng đã bén duyên mây
Núi rừng nghèo khổ nên không béo
Thành phố giàu sang ắt chẳng gầy
“Báu vật quý nhân” tình đong đủ
“Minh châu tầm phố” nghĩa đơm đầy
Tìm vàng sa mạc công phu nhỉ
Bái phục nghề chơi đáng bậc thầy



Trọng thu Canh Dần






Tôi rất vui khi nhận được thư và hai bài thơ cụ gửi cho. Trước hết, xin chân thành cảm ơn cụ, còn về việc đề tên tác giả vào cuối bài thơ thì tôi chưa làm được, đành chịu lỗi với cụ và xin có mấy câu kính nhờ trang lucbat.com chuyển tới cụ:



Cám ơn


Biết làm sao cám ơn đây


Tìm tên tác giả canh chầy không ra


Xin nhờ báo của người già


Chuyển lời cảm tạ “Bạn Xa” ân tình




Tôi được nghe kể sinh thời nhà thơ Tản Đà (1889-1939) có một câu chuyện tóm tắt như sau:


Nhà thơ muốn ăn rau sắng chùa Hương nhưng ngại tốn tiền đò và đường xa bèn viết một bài thơ “Rau sắng chùa Hương”. Sau khi bài thơ được đăng mấy ngày, nhà thơ được một người hâm mộ gửi cho một gói quà qua nhà dây thép (bưu điện ngày nay). Nhà thơ mở gói bưu kiện thì thấy một mớ rau sắng còn tươi và một phong thư gửi kèm đến bí danh tên một người phụ nữ. Lần theo dấu bưu điện, thì gói bưu kiện này được gửi đi từ Phủ Lý. Nhà thơ cảm động lắm nhưng băn khoăn không tìm được địa chỉ để cám ơn nên đã làm một bài thơ ngắn đồng thời đăng cả thơ của người tặng rau sắng và thơ cảm ơn của mình lên “Truyện thế gian”


Nay tôi xin học theo cách của Nhà thơ Tản Đà, cảm ơn cụ “Bạn Xa” bằng mấy câu nôm na thế này:


Mấy lời cảm tạ tri âm


Đồng hương là nghĩa, đồng tâm là tình*


Tuổi cao trí tuệ quang minh


Lời hay, tứ đẹp, ý tình thăng hoa


Mong ngày gặp mặt Bạn xa


Nâng ly ngàn chén té ra Bạn gần



 _________



* Mượn ý thơ Tản Đà
Vũ Toán
(Điện thoại: 0913535607)








 

  Lần đầu tiên mạnh dạn gửi bài (Ngày 10/01/2011 01:53:13 PM - Gửi bởi: Độc Hành - Sông Ray Đồng Nai - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: )

    Chào Quý bạn đọc và BBT lucbat.com !

    Lần đầu tiên đọc thấy trang Web nên mạnh dạn gửi bài dự đăng.

    Mong BBT xem xét, nếu thấy không có gì sai phạm qui chế thì đăng cho vui.

    Kính bút.

 

BẾN CŨ SÔNG XƯA

 

Chiều về ra đứng bờ sông

Một mình đứng ngắm khoảng không đất trời

Khi xưa tôi có một thời

Nhiều đêm trăng sáng chơi bời nơi đây

Một thời vui thú thơ ngây

Người đi xa cách giờ đây chỉ còn

Bến xưa cỏ mọc xanh non

Nắng mưa sóng vỗ bào mòn không lưa

Về đây đứng dưới cơn mưa

Ngậm ngùi thương tiếc người vừa đi xa.

Người đi rời cõi ta bà

Còn tôi hoài niệm chan hòa lệ rơi

Dù xa ở tận phương trời

Sông xưa bến cũ nhớ đời không quên…

 

Độc Hành

 

  Chào xuân mới 2011 (Ngày 1/01/2011 07:23:10 AM - Gửi bởi: Đào Tuyết Thành - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

CHÀO XUÂN MỚI 2011

 

Thế là đã bước sang xuân

Một năm “Con hổ” dữ dằn đã qua

Miền trung mưa, lũ xót xa

Bao đồng lúa ngập bao nhà cuốn trôi

 

Mấy phen tất tả ngược xuôi

Chống chèo suy thoái xây đời hưng vinh

Việt Nam vẫn nước non mình

Nét cong chữ S dáng hình đáng yêu

 

Mối tình chung thuỷ Kim - Kiều

Như câu lục bát nhiễu điều tôn vinh

Chào xuân lên, hỡi bạn tình

Xuân Tân Mão hẹn chúng mình bên nhau.

31/12/2010

 

Chúc mừng năm mới an khang hạnh phúc và thành đạt!

 

Đào Tuyết Thành

(Hà Nội)

  Vài ý đóng góp với mục “Lục bát xưa nay và Thi họa thơ” (Ngày 27/12/2010 07:27:26 PM - Gửi bởi: Trương Văn Lực  - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0937303536)

           Kính thưa BBT và bạn đọc lucbat.com!
           Tôi là người mới làm quen với lucbat.com, nhưng đã ghiền và yêu quí lắm. Gần như tôi đã lướt qua được nhiều mục của trang Wed tuyệt vời nầy. Nay là lần thứ hai ghé qua “Lục bát xưa nay và Thi họa thơ”, thấy rất thú vị. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, nên chăng ta chia “Lục bát xưa nay và Thi họa thơ” ra làm hai mục riêng là mục “Lục bát xưa nay” và mục “Thi họa thơ” vì tính chất, đặc điểm rất cá biệt của từng lĩnh vực: “Lục bát xưa nay” chứa bao la kiến thức và sự uyên bác về lục bát, giúp người đọc cảm, yêu, gần gũi, đến với trang Web và… thành tác giả thơ lục bát, điều quan trọng hơn, chính mục nầy sẽ góp phần không nhỏ cho mục tiêu mà lucbat.com đề ra là “Đưa thơ Lục bát của Việt Nam ta thành di sản văn hóa thế giới”…

Còn “Thi họa thơ”, xét cho cùng là một sân chơi. Nên tách nó ra riêng là để chơi cho ra chơi và phát triển nó, nhằm tránh có ngày nhàm chán, tẻ nhạt. Tôi mạo muội vài ý cho sân chơi nầy. Nếu vẫn gọi nó là “Thi họa thơ”, thì nên chăng có thi thì phải có đua, mà có đua thì có xếp hạng (có thể ban đầu là tượng trưng, chơi thôi). Có thể là “top 10, top 5… ”gì đó; cũng có thể là cho độc giả bình chọn… Rồi BTC cũng có thể có giải thưởng. (Cho vui, là tinh thần hay vật chất đơn sơ); bây giờ cái gì cũng có thể “xã hội hóa” mà!

 Ở sân chơi nầy cũng cần có định hướng phát triển. Thí dụ như họa thơ, cũng cần từng bước định hướng nâng cao chất lượng. Như hiện nay thì đa số họa chỉ chú trong thanh cuối, có thể khuyến khích họa nhị thanh hay họa đúng cùng tự loại v.v…Tôi thấy sân chơi nầy luôn đông khách và có thể làm được những điều quan trọng cho trường đồ sau nầy.

Rất mong lucbat.com quan tâm và miễn thứ nếu có điều chi sơ suất.       

Trương Văn Lực

Điện thoại: 0937303536

Email: controi58@yahoo.com.vn

  Thư gửi BTV Chử Thu Hằng (Ngày 24/12/2010 09:18:37 AM - Gửi bởi: Trương Văn Lực - Địa chỉ:  - Điện thoại:  0937303536)

Chị Chử Thu Hằng thân mến!

 

Hôm nay vào lucbat.com đọc "Giỗ trận mười cô gái Lam Hạ" của chị đăng 18.12.2010. Rất cảm động và cảm ơn lucbat.com đã có người chịu đi, chịu quan sát và sáng tác theo dòng lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu phát huy được điều ấy, thì chắc chắn thế hệ sau sẽ không lo thiếu sinh động và khô khan khi học lịch sử nước nhà. Tôi nghĩ, nên chăng Lucbat.com cũng phát động một cuộc thi viết thơ lục bát về những sự kiện lịch sử của dân tộc. Kết quả của cuộc thi sẽ là những tài liệu lịch sử quý giá, dễ tiếp cận, dễ thuộc, dễ nhớ... góp phần quan trong vào mục tiêu "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam..." như Bác Hồ hằng mong muốn!

 

Nhân đây tôi có gửi mấy bài đến lucbat.com và đến email của chị. Chị đọc dùm và cho ý kiến trao đổi, tôi xin cảm ơn chị rất nhiều!

 

XUÂN

 

Rằng nay giữa sáng tinh mơ

Gió xuân như điểm bên bờ hây hây

Rằng em có mặt nơi này

Như xuân vui đã về đây thuở nào.

 

 

CHIỀU BUỒN

 

Bổng dưng nhặt được chiều buồn

Ai làm rơi ở be xuồng sông xưa!

Sông - tôi đùa giỡn sớm trưa

Nước ròng, lớn chở bao mùa ấu thơ.

 

 

THƠ TÌNH XIN GỬI

 

Ta nguyền lấy máu tim ta

Làm thơ tình gửi gần xa tìm nàng

Thơ ta đi khắp nhân gian

Để rồi dành hết cho nàng tình yêu!

 

Đời ta biến cố đã nhiều

Biết may hay rủi - một chiều gặp em

Tim ta tan nát - khát thèm

Bổng dưng lành lại bình yên khác thường!?

 

Phải chăng trời đã xót thương

Cho ta - em chút tình vương về chiều

Để cho tim lạnh, lại yêu

Như thời son trẻ, yêu nhiều… yêu hơn!

 

Vỡ òa ta giữa vô thường

Có, không? Duyên phận vấn vương kiếp người.

Hay là sống ở trên đời,

Bên nhau lại phụ, học đòi vu vơ?!

 

Hay tình yêu vốn như thơ

Chợt đi, chợt đến ngẩn ngơ cõi lòng?!

Không! Ta nói vạn lần không.

Ta yêu em, hết cõi lòng xin dâng!

 

 

Trương Văn Lực

Điện thoại: 0937303536

Email: controi58@yahoo.com.vn

  Tôi muốn góp phần xây dựng "Làng Thơ Lục Bát" (Ngày 22/12/2010 04:59:10 PM - Gửi bởi: Lê Nhuệ Giang - Địa chỉ:  - Điện thoại: 01698862683)

Kính gửi ban Biên tập và các bạn thơ-  Những cư dân của "Làng Thơ Lục Bát".

Sau một thời gian dài lang thang trong lucbat.com, qua các chuyên mục bổ ích và lý thú tôi đã hiểu và cảm nhận được phần nào những vẻ đẹp về cả ngữ nghĩa và tình cảm trong các bài thơ của nhiều tác giả xa gần cuả lucbat.com và hơn hết là tính độc đáo mang nét đặc thù của thể thơ mang đậm màu sắc dân tộc chúng ta.

Là người yêu thơ lục bát từ những ngày còn cắp sách đến trương đến khi trở về đời thường sau những tháng năm quân ngũ tôi thành thật cảm ơn các anh chị trong ban biên tập cũng như tất cả các nhà thơ, bạn thơ đã có nhiều nỗ lực cho một mái nhà chung mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả. Một sân chơi đầy ý tưởng học tập, chia sẻ và bình đẳng cho những người yêu thơ nói chung và thơ lục bát nói riêng.

Để thể hiện lòng mình muốn được góp phần nhỏ vào việc xây dựng "Làng Thơ Lục Bát" ngày một lớn mạnh, xin mạo muội gửi tới ban Biên tập vài cảm nhân qua hai khổ thơ "Sáu tám", mong quý vị xa gần có ý góp chân thành:

Vào làng lucbat.com

Thấy Tâm thanh thản, thấy Hồn thanh cao

Cảm hương Quan họ ngọt ngào

Cánh cò xưa thấp thoáng vào giấc êm

Đề Đa ... cao, mãi xanh rờn

Tre măng lớp lớp dầy hơn luỹ thành

Xin làm một hạt mầm xanh

Lớn trong chăm bẫm, đất lành Ông Cha

Nắng mưa... có một mái nhà

Để hồn lục bát bay xa mỗi ngày

 

Lê Nhuệ Giang

  Email từ Mỹ (Ngày 13/12/2010 04:42:10 PM - Gửi bởi: Phạm Minh Giắng  - Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  - Điện thoại: 0987736365)

Gửi lucbat.com và bạn đọc!

Năm ngoái Trần Ngọc Long người xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình định cư ở Mỹ đã lâu, đọc trên lucbat.com bài viết về Phạm Minh Giắng. Qua đó Trần Ngọc long kết bạn với tôi. Sau đây là thư và mấy bài thơ của Ngọc Long gửi cho tôi. Xin gửi đến lucbat.com và bạn đọc.

Phạm Minh Giắng

 

Minh Giắng thân. Nếu Minh Giắng thích gửi những bài thơ lục bát cuả tôi cho lucbat.com thì cứ gửi. Hãy để cho Thơ bay bổng như chính hồn mình vậy. Tôi có cảm nghĩ là Minh Giắng thích thơ lục bát. Với tôi, thơ lục bát có tất cả tính lãng mạn, tha thiết, nồng nàn, dịu dàng, mơ mộng và liêu trai. Chính vì thế, mỗi khi muốn diễn tả tình yêu tôi luôn dùng thể lục bát. Và như tôi đã nói với Minh Giắng, tôi luôn dùng tên cuả những người phụ nữ tôi yêu để sáng tác Thơ. Bởi thế, khi đọc những bài Thơ Tình Yêu của tôi, hãy ghép những chữ cái ở đầu hàng lại với nhau, sẽ biết tên người phụ nữ tôi muốn tả trong bài Thơ đó. Sau đây là một số trong nhiều bài Thơ Tình đó. Cứ thưởng thức và góp ý. Chúc Minh Giắng luôn an vui. Tôi yêu tha thiết, cuồng say vẻ đẹp của phụ nữ, để sáng tác Thơ. Tôi không yêu họ để làm tình với họ. Bởi rất đơn giản, Nàng Thơ không thể sống lẫn lộn với nhục thể. Hãy để tình yêu luôn chơi vơi tầm với, từ đó sự khát khao, ước mong, mơ mộng, hy vọng và thất vọng, đớn đau luôn hiện hữu, quyện kết vào nhau. Rồi vì không có lối thoát, bị ứ nén. Bờ đê vỡ lở. Nước trào tung lên. Hồn thăng hoa... Và Thơ chào đời.

 

NGHE HỒN TẠ ƠN

 

Yêu em đến hóa khù khờ

m bùa phù chú ta chờ môi hôn

Nén đau thở hắt từng cơn

Cuồng mê lũ vỡ dại mơn xác hồn

Hỡi em nỗi khát thác dồn

Im xin im lắng nghe hồn tạ ơn.

 

 

MỘNG TÌNH

 

Trắng đêm thao thức mộng tình

Rã rời hồn xác - Ôi mình đây sao

m ì nỗi khát thầm gào

Này em - Ta lại lạc vào biển mê

Hoang mơ tưởng nụ hôn kề

Uống từng ngụm ước vỗ về chính ta

"Yêu em là khổ đó nha ! ..."

Nàng ơi biết vậy nhưng mà vẫn yêu

Hỗn mang hồn phách phiêu phiêu

Mềm môi nguyền ruả tình yêu tật nguyền

Im trong khắc khoải triền miên

Niềm đau ngút ngất dở điên dở khờ

Hong cơn đau lúc tỉnh, mơ

Dồn đam mê lại làm thơ khóc tình

I... A - Tự khóc thương mình

Em ơi có biết mộng tình là đây

Mộng tình ngây dại dại ngây…

 

 

HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO

 

Từ em khởi suối tình mê

Ru đưa niềm ước trở về cõi mơ

Anh chừ hóa kiếp thành Thơ

Níu nương mộng lũ tìm bờ hồn ai

Thoảng như trong mộng liêu trai

Hân hoan dịu vợi em dài hơi ca

Im nghe em giọng thiết tha

Xin yêu như thể chưa yêu lần nào

Uống từng ngụm ước khát khao

Anh hồn lạc thể thều thào gọi em

Này em - Này nỗi ước thèm

Tương tư Anh đợi gót sen Em về

Rồi Anh sẽ hát thoả thuê

Anh hát rao giảng tình mê giữa đời

Mềm môi lịm giọng Em ơi!

 

 

CẢM ƠN EM, NỖI ƯỚC MONG

 

Hỡi Em Ta tỉnh hay mơ

Òa theo tình lũ Em về bên Ta

A... ha- Mộng lại thăng hoa

Nương yêu đương để xót xa về nguồn

Gọi nhau ngọt giọng yêu đương

Nâng niu hoan lạc ướp hương cuộc đời

Gĩa từ giọt đắng đầy vơi

Oan khiên xin giải bằng lời hát rong

Cảm ơn Em - Nỗi ước mong.

 

Trần Ngọc Long

Email: longsanjose42@yahoo.com.vn

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,570 ,571, 572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng