Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Niềm vui cháu nội chào đời (Ngày 26/02/2011 08:01:09 AM - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Huy - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0984472949)

Kính gửi: Ban biên tập Lục Bát.com

 

Là một người thường xuyên và nhiệt tình, vui vẻ tham gia gửi bài cho Lục Bát.com, nhất là viết cảm nhận, cảm tác ở mục phản hồi. Tết này tôi có niềm vui là cháu nội chào đời đón Xuân, tôi làm bài Lục Bát ngắn ''Mừng cháu nội chào đời'' gửi đăng chuyên muc Bạn đọc với Lục Bát. com .

Xin cảm ơn BBT, cảm ơn bạn đọc, cảm ơn các thi huynh, thi hữu. Kính chúc sức khỏe - hạnh phúc - vạn sự như ý!

 

MỪNG CHÁU NỘI CHÀO ĐỜI

 

Xuân nay mới thật tuyệt vời

Mừng thằng cu cháu chào đời đón Xuân

Khôi ngô, chí hướng chuyên cần

Mắt thơ trong sáng, phúc phần minh thông

Đúng là trai Nguyễn, cháu ông

Chữ Tâm giữ lấy gia phong làm đầu

Ngủ ngoan cháu nhé giấc sâu

Nụ cười thức dậy sáng màu xuân nay!...

 

Nguyễn Xuân Huy

(Ngô đồng - Giao Thủy - Nam Định, ĐT: 0984472949

Email  : suongbanmai2009@gmail.com)

  Cảm xúc của một người cha (Ngày 26/02/2011 06:32:49 PM - Gửi bởi: Đỗ Mạnh Yên - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0122.9221.268)

Kính gửi: Ban Biên tập Website lucbat.com.

 

            Tôi là người yêu thơ, đặc biệt là thể lục bát. Tôi thường xuyên vào trang Web Lục bát đọc thơ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm thơ khi có cảm xúc trước những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Trong tháng tới, tôi tổ chức cưới vợ cho con trai lớn. Hiện cháu đang làm việc bên Lào (Công ty Vinacomin - Lào). Với cảm xúc của người cha, tôi viết bài này để bày tỏ lòng biết ơn tới mọi người quan tâm tới gia đình.

 

NIỀM VUI

 

Trời đất vừa mới giao hòa

Mùa xuân vừa tới, muôn hoa sắc màu

Hỏi người, đây ở nơi đâu?

Mà sao cảnh vật trước sau hữu tình

Thưa rằng! Đây đất Quảng Ninh

Rồng đằm, Tiên tắm in hình phu thê

Chàng trai sau một lời thề

Trở về nơi ấy cặp kê với Nàng

Gần xa cô bác, họ hàng

Anh em, bè bạn, xóm làng chung vui

Ông bà, cha mẹ sui gia

Nâng ly rượu thắm hể ha trong lòng

Cảm ơn trời đất, Tổ tông

Cảm ơn thượng khách môi hồng, áo hoa

Cảm ơn Họ mạc mọi nhà

"Song hỷ, song hỷ" chan hoà niềm vui.

 

Đỗ Mạnh Yên
(Công ty Tuyển than Hòn Gai-VInacomin

Số 46, Đoàn Thị Điểm,TP Hạ Long, Quảng Ninh

 DĐ: 0122.9221.268, email: domanhyen@yahoo.com)

  Bài thơ : Về quê ngoại  (Ngày 23/02/2011 06:29:50 PM - Gửi bởi: Đỗ Đình Khích - Địa chỉ: Thái Nguyên - Điện thoại: 02802210929 )

VỀ QUÊ NGOẠI

 

Đường về quê ngoại chiều nay

Pháp Vân, cầu Giẽ hương bay gió đồng

Ghé vào thăm lại chợ Rồng

Thành Nam thay đổi thật không thể ngờ

 

Đò Quan thuyền vắng đôi bờ

Bê tông cầu đứng đón chờ khách qua

Tượng đài Hưng Đạo nguy nga

Người đang nhìn ngắm quê ta chuyển mình

 

Chùa Cổ Lễ nắng lung linh

Tháp Cửu Phẩm vẫn vươn mình cao cao

Thập phương du khách ra vào

Nén nhang gửi gắm biết bao tâm tình

 

Xin đi tiếp cuộc hành trình

Thăm quê cố Tổng Trường Chinh, Xuân Trường

Ngôi nhà nhỏ nhắn thân thương

Bà con gìn giữ khói hương phụng thờ

 

Cây sung, cây nhãn trước nhà

Như còn gợi lại cho ta bao điều......

Xa xa vọng tiếng sáo diều

Triền đê nắng tỏa một chiều thu sang

 

Qua cống Khâm tới đầu làng

Dừng chân tôi thấy ngỡ ngàng biết bao !

Xóm nghèo, nhà ngói thấp cao

Đường đi lối lại ra vào bê tông

 

Kênh mương cứng hóa ruộng đồng

Tưới tiêu chủ động, không trông nước trời

Từ Quán xưa đã khác rồi

Ấm no,hạnh phúc,cuộc đời sang trang !

 

Thu Tân Tỵ 2001

Đỗ Đình Khích

(Địa chỉ: Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên

Tỉnh Thái nguyên,  ĐT: 02802210929 – 01654476022)

  Em! (Ngày 21/02/2011 07:27:59 AM - Gửi bởi: Bùi Quốc Đạt - Địa chỉ:  - Điện thoại: 01298803299)

EM!

 

Ta rút vào trong mai rùa

Để trốn để tránh trò đùa thế gian!

Ta tan vào trong không gian

Để quên để lãng hàng ngàn nỗi đau!

Ta chìm vào lòng bể sâu

Để em đừng thấy, để sầu mình ta!

 

 

Bùi Quốc Đạt

Điện thoại: 01298803299

Email: quocdat19942003@yahoo.com.vn

  Tôi là một phi công yêu thơ lục bát (Ngày 19/02/2011 03:56:20 PM - Gửi bởi: Trịnh Văn Nhân - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

Kính gửi BBT và bạn đọc lucbat.com!

Ngày rằm tháng Giêng năm nay tôi đến Văn Miếu để thưởng thức thơ, thật thú vị được biết thêm có một sân chơi của thơ lục bát. Là một người yêu thơ tôi cứ ngẩn ngơ với chiếu thơ đậm nét dân tộc rất độc đáo trong ngày hội.

Tôi có thêm một địa chỉ mới để gởi lòng mình và hôm nay mạnh dạn gởi đến Ban biên tập mấy vần thơ lục bát của một người về hưu vẫn tập tành làm thơ. Xin được giới thiệu đôi nét về mình tên là Trịnh Văn Nhân, tuổi Mậu Tý, là một phi công đã nghĩ hưu từ tháng 2 năm 2009, có gần 43 năm gắn bó với bầu trời. Hiện thường trú tại 33/117 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, ĐT: 0913929805, email: trinhnhan1948@yahoo.com.

 

 

CHIA TAY

 

Biết làm sao phải chia tay

Bâng khuâng tiếc nuối nghề bay một thời

Già thì phải nghĩ hưu thôi

Lẽ đời là thế ai ơi vẫn buồn

Gió mây in đậm tâm hồn

Bốn mươi năm lẻ bồn chồn trong ta

Ước gì mình được trẻ ra

Cho ta bay tiếp không xa bầu trời

Ước gì nói hết được lời

Cảm ơn đồng đội của tôi nghĩa tình

Đêm nay vui quá bên mình

Đoàn bay như thể gia đình tôi yêu.

 

Đêm liên hoan< happy landing.>3 tháng 2 năm 2009

 

NHẬN SỔ HƯU

 

Hôm nay nhận sổ hưu rồi

Lật sang trang mới cuộc đời từ đây

Mang theo tình nặng nghĩa dày

Nhớ đồng đội, nhớ gió mây nao lòng

Giã từ mà vẫn ước mong

Bầu trời thương nhớ tôi không muốn rời.

3 tháng 2 năm 2009

 

 

ĐÊM BAY XA NHỚ CHÁU

 

Giờ này cháu ngủ say chưa

Ông đang thức với trời khuya xứ người

Bão giông đã tạm qua rồi

Mênh mông vũ trụ, biển trời mênh mông

Sao và trăng ở bên ông

Cháu ơi đừng trách ông không mang về

Mai rồi ông kể cháu nghe

Để thêm yêu nhớ bầu trời với ông.

Đêm mùa bão 2004

 

TRỊNH VĂN NHÂN

Long Biên, Hà Nội

 

Xem Quán lục bát toả hương trong Ngày thơ VN lần thứ IX

  Chùm thơ của tác giả Ngô Đình Miên (Ngày 10/02/2011 02:00:03 PM - Gửi bởi: Ngô Đình Miên - Địa chỉ: 103, Phạm Ngọc Thạch, Phan Thiết - Điện thoại: )

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGÔ ĐÌNH MIÊN

 

TIỄN CON LẤY CHỒNG

                                                                     * Tặng con gái ngày vu quy- 2009

 

Từ khi con khóc rún lồi
Sốt vật vã, má đứng ngồi không yên
Lạy trời phước độ bệnh hiền
Con ngon giấc, má lúm duyên đồng tiền
Ru con trắng cả đêm đen
Bao nhiêu nước mắt chảy quen gối thầm…

Trông ngày chờ tháng đợi năm
Con xinh xắn lại học chăm nhất trường
Hiền ngoan hàng xóm đều thương
Ông bà dành trái ngon vườn cháu tôi
Mừng con vào đại học rồi
Tưởng như vừa mới níu rời áo ba
Càng lo ăn học chốn xa
Con gái nhỏ giữa bao la xứ người
Lớn nhanh cưng của ba ơi
Vấp đời ngã, khôn cõi người mênh mông

Hạt gieo vào giữa cánh đồng
Nắng sương gian khó trổ bông mùa lành

Rồi như một giấc mơ nhanh
Con đã lớn sắp trở thành cô dâu
Mẹ cha ai chọn được đâu
Tuỳ duyên phước phận lá dâu nong tằm
Tiễn con về bến trăm năm
Ngôi nhà mới vợ chồng chăm đắp bồi
Ngoại chờ cháu khóc rún lồi…

 

CHÀO ÔNG NGOẠI

                                                             * Tặng cháu ngoại vừa sinh- 2011

 

Ông chờ cháu khóc rún lồi

Mới vừa lên chức ngoại rồi, đó thôi

Không cười mà khóc chào đời

Cháu chào ông ngoại, hỏi đời có vui…

Chỉ là hạt bụi của trời

Trôi trong vũ trụ bỗng rơi vào nhà

Nói thì gần nghĩ lại xa

Cõi trăm năm ấy chỉ là chiêm bao

Dại khôn đâu nói được nào

Cháu tôi lại khóc thét chào: ngoại ơi!

 

Cuộc đời khoan nhặt, chặt lơi

Muốn nhanh chậm, muốn lộng khơi thì tuỳ

Ngoại rằng đời có lắm khi

Muốn không được chẳng lấy chi làm buồn

Ông mừng tròn mẹ vuông con

Lớn nhanh tự mở lối mòn mà đi

Bước ngang qua chốn thị phi

In chân dấu ngọc lưu li bụi trần

Gương tâm ngày tháng thanh tân

Trái tim mảnh đau ngàn lần nên thương

Một đời ông gội gió sương

Ngày có cháu, chợt vô thường… ngộ ra

 

Vì vui, ông nói ba hoa

Nghe như thật nhưng cũng là nói chơi...

 

Ngô Đình Miên

 (103, Phạm Ngọc Thạch, Phan Thiết,

Email: ngolebth@gmail.com)

  Chùm thơ Xuân của tác giả Phạm Minh Giắng (Ngày 5/02/2011 05:23:00 PM - Gửi bởi: Phạm Minh Giắng - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0987736365)

CHÙM THƠ XUÂN CỦA TÁC GIẢ PHẠM MINH GIẮNG

CẤY XUÂN

Sáng mồng hai tết ra đồng
Đầu thơm chấm ruộng, lưng mông trêu trời
Gió cứ rít, mưa cứ rơi
Trên tơi, dưới nịt, chị thời sợ chi.

Giá mà mặc váy mi ni
Nhẹ tênh xuống ruộng, cần chi xắn quần
Trời sang xuân, người đang xuân
Làm chi cho cực cái thân suốt mùa.

Xuân ơi xuân khéo nói đùa
Váy mi ni cúi… gió lùa tận đây
Phải lo giữ ấm bụng này
Khỏi run tay, cấy tối ngày luôn nha.

Túi đầy, trẩy hội đường xa
Váy xoà quét đất nhất là biết chơi.
Cấy cho cây mạ đúng thời
Lưng mông này cũng rạng ngời với xuân.

TÌNH XUÂN XUÂN TÌNH
Tặng Hội người cao tuổi

Xuân trời xuân đất xuân ca
Đi qua bát cửu, tới đà bách niên
Ăn được ngủ được là tiên
Bên bằng chúc thọ, bên liền túi thơ
Trên đầu mây trắng muốt tơ
Lòng xuân chưa thỏa ước mơ cuộc đời
Đất trời đua khỏa màu tươi
Hoa đua hội chợ, thơ chơi hội đình

Kiên cường khí dưỡng trường sinh
Thủy chung mai cúc, say tình đào son
Trong nhà đầm ấm cháu con
Trông ra đường lớn, nước non chan hòa.
Xuân bao nhiêu tuổi chưa già
Tình trăm xuân lẻ vẫn là tình xuân.

Phạm Minh Giắng
(Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình,
ĐT: 0987736365, email:phamigia@gmail.com)

  Chùm thơ nhớ Mẹ ngày Tết (Ngày 4/02/2011 09:31:26 AM - Gửi bởi: Hà Ngọc Kim  - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0386273134,)

CHÙM THƠ NHỚ MẸ NGÀY TẾT

 

TẾT XƯA CỦA MẸ

Tết về con nhận lì xì

Run run, con bỗng ôm ghì sướng vui

Tết xưa của mẹ ngậm ngùi

Quanh năm chí tháng lấm lùi ba mươi

 

Ông bà mừng tuổi tí xôi

Cúng sáng mồng một mong hời cả năm

Quê nghèo ai cũng chậm xuân

Chồi non hoa thắm, trời vần đi đâu?

Dẫu nghèo cũng cố trầu cau

Tiện được cái chũm mà đau cả cùi

Thương trầu thương cả bình vôi

Khấn cùng tiên tổ khúc nôi đoạn trường

Soi đèn, mẹ tựa thành giường

Vá víu cái áo ngày thường hở hang

Đâu đây tiếng pháo đì đùng

Rưng rưng đứng dậy mẹ quàng áo vô

Mẹ đi về phía nhà thờ

Nôn nao mẹ nguyện: Ai đưa Xuân về!...

 

TẾT VỀ

 

Tết về trời đất bung hương

Con người bung những nhớ thương dạt dào

Bánh chưng mứt kẹo ngọt ngào

Lá dong ơi hãy gói vào hộ ta

Nỗi niềm gửi tận nơi xa

Tím đào nở giữa bông hoa mai vàng

Đất Bắc ngồi nhớ trời Nam

Cái rét ngọt nhớ nồng nàn ấm xuân

Câu thơ nhớ  bạn xa gần

Điệu hò ví dặm nhớ vần cải lương

Bao nỗi nhớ, bấy niềm thương

Kẻ bồn chồn đợi, người vương vấn chờ.

Giữa ngày mà vẫn mộng mơ

Mơ nâng chén chúc, mộng chờ chén giao

Gởi nhau câu chúc lời chào

Nắm tay nhau, ta bước vào mùa xuân

Xuân Tân Mão 2010
Hà Ngọc Kim
(Xóm 1, nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An
ĐT: 0386273134, Email:nhacvu@yahoo.com)



 

 

  Hoa đào chớm nở đầu cành đón xuân  (Ngày 3/02/2011 09:55:29 AM - Gửi bởi: Nguyễn Đức Tuỳ - Địa chỉ: Phú Thọ - Điện thoại: 0974131428 )

Kính gửi BBT Lucbat.com!

Nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011, là một người yêu thơ lục bát và là độc giả thường xuyên của trang thơ, tôi xin gửi tới toàn thể các anh chị trong BBT cùng các tác giả và bạn đọc thơ lục bát lời chúc mừng năm mới an khang và thịnh vượng.

Kính chúc mọi người bước sang năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong việc gìn giữ và tôn vinh thơ lục bát trở thành quốc thơ của dân tộc.

 

SÁNG XUÂN NAY

 

Sáng xuân nay nắng hồng tươi

Má em thêm thắm, nụ cười thêm duyên

Trời trong mây trắng bình yên

Phất phơ ngọn gió, cỏ mềm lao xao

 

Chợ quê chật lối ra vào

Tiếng người lẫn giữa ồn ào còi xe

Bán mua trăm thứ bộn bề

Nhanh tay em vội, đường về còn xa

 

Lạnh lùng băng giá vừa qua

Xanh non lá mới, mượt mà chồi xanh

Vườn nhà sương sớm long lanh

Hoa đào chớm nở đầu cành đón xuân

 

Tiếng chim buổi sáng trong ngần

Bài ca xuân mới ngọt làn điệu quê

Đón em đi chợ Tết về

Nghiêng làn hoa quả tràn trề hương xuân.

2.2.2011

 

Nguyễn Đức Tuỳ

E-mail: ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT:0974131428

  Cảm xúc Tết ngày nay (Ngày 2/02/2011 09:34:51 PM - Gửi bởi: Đào Tuyết Thành  - Địa chỉ:  - Điện thoại: 01232282766)

 

CẢM XÚC TẾT NGÀY NAY

 

Tết này chợt nắng chợt mưa

Hình như Tết đã khác xưa rất nhiều

Mấy nhà còn dựng cây nêu?

Không tràng pháo nổ, không nhiều bánh chưng

Tết không háo hức, tưng bừng

Quất, đào lặng lẽ khoe từng sắc xuân

Nhiều người mê mải làm ăn

Ba mươi Tết lượn một vòng sắm mua

Mấy bà đi chợ quá trưa

Chiều về chập choạng lên chùa thắp nhang

Giao thừa ập đến - Ngỡ ngàng

Ô kìa ! Năm mới!

đã sang xuân rồi

Mỗi người, một tuổi đã trôi

Ngoảnh nhìn có thấy đất trời đổi thay

 

Tết xưa có giống Tết này

Mạ xanh chưa cấy, ruộng cày chưa xong

Tết về với những nhà nông

Lại lo một vụ gieo trồng đến nơi

 

Tết giờ chẳng kịp vui chơi

Guồng chân mau bước, nhịp đời chảy nhanh

Vẫn còn đây: bánh chưng xanh,

Thịt mỡ, dưa hành, bên những nhành hoa

Nhớ về những Tết đã qua

Như là kỷ niệm, như là tâm tư

 

Tết về thêm những ước mơ

Mưa hòa gió thuận, được mùa lúa khoai

Công nhân lương, thưởng gấp hai

Doanh nhân thành đạt, lộc - tài đầy xuân

Đường ra thế giới thêm gần

Năm sau đón Tết muôn phần đẹp hơn

Cây nêu, tràng pháo không còn

Mà Xuân vẫn nở tươi giòn trong ta.

Đào Tuyết Thành

  Tâm sự với lucbat.com (Ngày 31/01/2011 11:06:10 AM - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Huy - Địa chỉ: Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định - Điện thoại: 0984472949)

BBT lucbat.com và toàn thể các thi huynh thi hữu kính mến!

 

Là ông giáo làng về hưu, và cũng không còn trẻ nữa, được một người bạn hướng dẫn cho cách sử dụng vi tính, trầy trật mãi tôi mới làm được những thao tác đơn thuần... được bạn giới thiệu đến với lucbat.com. Sẵn có lòng yêu thơ tôi nhanh chóng làm quen và dần trở thành “nghiện”. Lần đầu tiên, bài Hoa Niên Mùa Hội của tôi được trình mạng vào ngày 22-7-2010, tiếp sau đó tôi tham gia viết các bài phản hồi tương đối đều đặn. Tuy nhiên do công tác xã hội (làm khuyến học) và tham gia các công việc của làng (trong ban quản lý di tích) cũng bận cộng với việc máy vi tính hay trục trặc và cũng hay mất điện cho nên tôi không lên trang được thường xuyên nữa... Bước sang năm 2011, đúng ngày 01 tháng 01 tôi có bài phản hồi và liên tục những ngày tiếp theo ngày nào tôi cũng lên trang, việc sử dụng máy đã tương đối thành thạo, cũng như việc ''chế tác” với tôi không còn mấy khó khăn, ban ngày tôi vẫn làm việc bình thường, buổi tối tôi tranh thủ ngồi trước máy độ 1 giờ hoặc có khi hơn. Rất vui, được anh Trần Mạnh Tuân và chị Vũ Thiên Kiều động viên nên tôi đã trở lại tham gia đều đặn, ngoài việc không bỏ bất cứ một bài nào trong Lục Bát Mỗi ngày tôi còn tham gia trong mục tứ tuyệt thi họa. Tôi tự biết 'nhiệt tình' là tốt nhưng 'nhiệt tình quá' chưa hẳn đã tốt! Qua email tôi nhận được nhiều lời động viên khen ngợi của các thi huynh thi hữu, nhưng cũng có đôi ý kiến chê thơ còn chưa hay. Với tôi luôn lấy chất lượng bài viết làm đầu, cho nên dù khen dù chê tôi đều lĩnh hội và cảm ơn. Hôm nay, 31 tháng 01 năm 2011 tôi đã hoàn thành dự kiến là phản hồi tron vẹn của 1 tháng đầu năm 2011, tôi rất vui và nhận thấy chất lượng Lục Bát của mình nhờ 'ăn theo' mà được nâng lên rõ rệt. Xin cảm ơn các thi huynh thi hữu, cảm ơn BBT, cảm ơn lucbat.com - một sân chơi bổ ích và lý thú.

Tôi cũng xin mạnh dạn đề nghị BBT chọn lựa Lục Bát 'chuẩn' hơn, cô đọng hơn, hay hơn và... ngắn gọn súc tích hơn.

Nhân dịp Xuân mới Tân Mão 2011 tôi xin được kính chúc Gia đình Lục Bát vui vẻ trẻ trung, mạnh khỏe Hạnh phúc và... Vạn sự như ý!

 

NGUYỄN XUÂN HUY

ĐT: 0984472949

Email: suongbanmai2009@gmail.com

  Sớ Táo Quân (Ngày 27/01/2011 01:40:15 PM - Gửi bởi: Đàm Lan - Địa chỉ: 74 Yut Thành phố Ban Mê Thuột - Điện thoại: 0985183225)

SỚ TÁO QUÂN

 

Tiễn ông Công Táo về Trời

Kèm theo lá sớ những lời nỉ non

Kìa bao ruộng mạ héo hon

Kia bao đào quất hãy còn trơ thân

Xuân này biết có còn xuân

Bò trâu nghiêng ngả vạn phần âu lo

Nông gia mắt hốc mày co

Bao công sức bỗng hoá trò đỏ đen

Cóng tê buốt rét khắp miền

Co ro khăn áo, muộn phiền khúc nôi

Than khi đứng khóc khi ngồi

Liêu xiêu ôi những mảnh đời ngả nghiêng

Rồi đây tiếp đến ra giêng

Nọ nơi hạn hán, kia miền bão giông

Trời ơi! Có thấu cho không?

Tai ương chín chất mười chồng nhân gian

Chắp tay những vái cùng van

Xin ông tháo ách giữa đàng giùm cho

Để nhà nhà thóc đầy kho

Trâu bò no cỏ lợn gà phổng phao

Kiếp đời may rủi là bao

Sao ông cứ nỡ cấu cào tâm thân

Thế nhân nghiệt ngã muôn phần

Chóng chèo bơ bải bờ gần biển xa

Vạn mồ hôi

Một trái – hoa

Một cơn trái tính.. thế là công toi

Ông ơi! Ngó xuống mà coi

Già trơ xương khấc trẻ còi khấc xương

Dẫu tường cái lẽ vô thường

Hèn sang chi cũng rẽ phường phù vân

Nhưng chân đã trải nhân trần

Cũng xin cho lấy vài phần xênh xang

Dám mơ chi những bạc vàng

Chỉ mong một chút rỡ ràng cháu con

Long đong giữa mất giữa còn

Chống hai vai những mỏi mòn chờ trông

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Chông chênh là những cánh đồng nắng mưa

Đêm nằm ngắm vạt sao thưa

Sao nào đủ thắp cho vừa ước mong

Cẩn nhờ hai vị Táo Công

Trình lên Thiên Đế chút lòng cầu may


ĐÀM LAN

(74 Yut Thành phố Ban Mê Thuột

ĐT: 0985183225, Email: damlanbanme@yahoo.com.vn)

 

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,570, 571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng