Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Lục bát tương tư (Ngày 28/03/2011 03:39:47 PM - Gửi bởi: Bảo Giang Nguyễn Gia Tử - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0913633108)

Kính gửi Lucbat.com!

 

Tôi xin gửi bài thơ lục bát mà tôi đã sáng tác lúc còn là sinh viên cách đây 20 năm. Mong lucbat.com duyệt đăng với mong mỏi có thể đóng góp chút xíu nào vào vườn thơ của lucbat.com.

Trân trọng.

 

LỤC BÁT TƯƠNG TƯ

 

Giá mình dám ngỏ lời yêu,
Thì đâu có những sớm chiều thẩn thơ.
Mỏi mòn sau những giấc mơ,
Xót xa cứ mãi bơ vơ một mình.

Chờ cho đến kiếp lai sinh,
Thì duyên mới vẹn, thì tình mới son?
Con tim như đã héo hon,
Tim ơi, em có héo mòn, xót đau?

Tim ơi, em hãy nói mau,
Bao giời vôi với trầu cau thắm nồng?
Để cho anh ngóng, anh trông,
Tim ơi, em có thương công dã tràng?

Em là cô lái đò ngang,
Đưa người, sao chẳng đưa sang đến bờ?
Để thuyền cứ mãi lửng lơ,
Lệ nhòa nét chữ, lời thơ não sầu...

Tố Như ơi, Người ở đâu,
Để Kiều mãi khảy khúc sầu lâm ly?
Xót cho Phạm Lãi-Tây Thi,
Đường Minh Hoàng-Dương Quý Phi thuở nào!

Tim ơi, biết phải làm sao?
Lệ tràn khắp má, lệ trào đẫm mi!
Cũng vì một chữ tình si,
Mỵ Nương xưa giết Trương Chi mất rồi!

Giai nhân, em đã giết tôi!
Ôm sầu lữ thứ, thì thôi cũng đành.
Em, cành phượng vỹ đang xanh,
Anh, con bướm trắng lượn quanh, ngậm ngùi...

 

 

Bảo Giang Nguyễn Gia Tử

Điện thoại: 0913633108

Email: haituanguyen@yahoo.com

  Khách quê (Ngày 25/03/2011 09:16:39 PM - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Long - Địa chỉ: 59 - Nhân Hòa - Thanh Xuân - Hà Nội  - Điện thoại: 04.5581980 - 0904738236)

KHÁCH QUÊ

“Nón không quai” nón chênh chao

Giật đứt “dải yếm” buộc vào được chăng

 

Tôi là khách ở quê ra

Mê thơ người ấy, đường xa hóa gần

Xin đừng “dè dặt” bước chân

“Ngại ngần” chi để bần thần nét hoa

“Đặt đơm” thây kệ người ta

Có điều vụng trộm đâu mà ngại e

Đời là cả mớ “khen chê”

Nghĩ làm chi để “lửa” kia lụi tàn

Thôi đừng trói buộc đa mang

Dòng trong bến vắng, sang ngang kịp thì

Gìn mà chi, giữ mà chi

Một mai rồi cũng đi về thiên thu

“Tu sao cho đặng mà tu”

Vẫn còn “nổi bão tuôn mưa” cơ mà.

Tôi là khách ở quê ra...

 

 

Nguyễn Thanh Long

Địa chỉ: 59 - Nhân Hòa - Thanh Xuân - Hà Nội

ĐT:04.5581980 - 0904738236

  Tình anh dành cho em! (Ngày 25/03/2011 09:55:11 AM - Gửi bởi: Lưu Đức Tiến - Địa chỉ:  - Điện thoại: ĐT: 0985109082)

Kính gửi BBT lucbat.com!

Tôi tên Lưu Đức Tiến muốn tặng bài thơ sau cho bạn gái tôi ở tỉnh Hải Dương. Dù chưa gặp mặt nhưng chúng tôi vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp cho nhau. Tôi gửi bài thơ này đến BBT, nhờ BBT đăng lên để bạn gái tôi đọc được và hiểu rỏ tình cảm tôi hơn. Xin chân thành cảm ơn!

 

NHỚ

 

Em là cô gái Hải Dương

Đêm về đan áo nhớ thương một người

Nhớ từng ánh mắt nụ cười

Nhớ làn môi ấm, nhớ lời anh trao

Ôi tình yêu! Thật ngọt ngào!

Giờ này anh ở nơi nào hỡi anh!

 

 

Lưu Đức Tiến

Điện thoại: 0985109082

Email: pepsi0989@yahoo.com.vn


 

  Tình thơ Lục bát của nhà giáo (Ngày 20/03/2011 03:12:54 PM - Gửi bởi: Phạm Tự - Địa chỉ:  - Điện thoại:  0919760699)

TÌNH THƠ LỤC BÁT CỦA NHÀ GIÁO

 

            Nhân ngày mùng Tám tháng Ba vừa rồi, nhà giáo nam nọ gửi thơ chúc mừng một nhà giáo nữ ở xa xa… (mặc dù họ chưa gặp mặt nhau bao giờ họ chỉ biết nhau qua tình thơ lục bát) với mấy vần nôm na :

Hôm nay mùng Tám tháng Ba

Chẳng gần để được tặng hoa cho người

Trái tim... xao xuyến bồi hồi

Người ơi vui nhé… thơ cười cùng hoa!

 

Sau khi nhận được thơ tặng của nhà giáo nam, nhà giáo nữ đã tỏ lời cảm ơn…

Cảm ơn lời chúc phương xa

Quý hơn muôn vạn đoá hoa ở gần

Em xin đa tạ ngàn lần

Có hoa đẹp nhớ để phần tặng em…

(Cười…!)

            Thế mới biết nhà giáo ở xa nhau mà tình thơ lục bát thật là bát ngát mênh mông và ngập tràn Hạnh phúc. Thử hỏi rằng như thế ai mà không khao khát yêu nghề dạy học và say đắm với nàng thơ cơ chứ… Còn hai nhà giáo ấy là ai thì xin được phép… Bí mật!

 

Phạm Tự

(Email: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699)

  Tôn vinh Lục bát (Ngày 17/03/2011 10:50:01 AM - Gửi bởi: Đào Phong Lưu - Địa chỉ: Tiên Du, Bắc Ninh - Điện thoại: 0913095504)

TÔN VINH LỤC BÁT

 

Nằm nôi nghe mẹ ầu ơ…

Thổi hồn lục bát, tuổi thơ lớn dần.

Dậy thì lúc tuổi đang xuân,

Câu hò, điệu ví những lần giao duyên.

Rồi đi khắp nẻo, khắp miền

Đến đâu cũng được bén duyên, trao tình.

“Cây trúc là cây trúc xinh”

“Yêu em xin chớ  phụ  tình bỏ đi!”

“Người ơi người ở đừng về!”…

Mượn câu lục bát ước thề với nhau.

Ý tình lục bát nặng sâu

Chỉ cần ngỏ ý một câu hiểu rồi.

Lục bát nhiều ý, kiệm lời

Nó làm mát rượi lòng người được nghe.

Dù người ở tỉnh hay quê

Đều say lục bát như mê nhân tình.

Muốn lục bát được  tôn vinh

Quốc thơ đất Việt ghi danh muôn đời.

 

Đào Phong Lưu

Địa chỉ: Nhà máy gang cầu Thiên Phát

Khu CN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

ĐT: 0913095504 - Email: dphongluu@yahoo.com

  Bài thơ "Ngày giỗ cha" (Ngày 14/03/2011 11:21:00 PM - Gửi bởi: Phạm Văn Bội - Địa chỉ: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định - Điện thoại: 0913 386 799)

NGÀY GIỖ CHA

 

Tháng năm Trời, Đất vần xoay

Nghẹn trong ký ức là ngày giỗ Cha

Nén hương, chén nước, nhành hoa

Mâm cơm thành kính cúng Cha nhớ ngày

Lặng nhìn hương khói nhẹ bay

Lòng con quặn lại nhớ ngày Cha đi

Đất Trời thấu được điều chi?

Mưa phùn lã chã con thì lệ rơi!

Thương Cha vất vả một đời

Hai sương một nắng nghỉ ngơi được nào

Ruộng sâu cho đến gò cao

Công tác xã hội lương nào có đâu

Bữa cơm độn củ, độn rau

Ăn chia định lượng lấy đâu đủ đầy...

Đến ngày đất nước đổi thay

Cháu, con phương trưởng Cha nay chẳng còn!

Dẫu rằng hiếu nghĩa lòng son

Còn đâu Cha... để cháu, con đáp đền

Khói hương thoảng đến cõi Tiên

Mong Cha thấu hiểu nỗi niềm... Cha ơi!

 

Phạm Văn Bội

Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

ĐT: 0913 386 799

  Chợ quê và Chị tôi (Ngày 12/03/2011 06:11:29 PM - Gửi bởi: Phạm Ngọc Lại - Địa chỉ: Trường THPT BC Trần Quốc Tuấn - HN  - Điện thoại: 0983947262)

CHỢ QUÊ TÔI

 

Chợ quê tôi họp có phiên

Bên con đường cái nối liền hai thôn

Chẳng to nhưng cũng tiếng đồn

Ngày sáu, ngày tám người dồn về đây

Chợ họp dưới những hàng cây

Nắng thì râm mát, mưa nhầy đường trơn

Người mua, người bán, thiệt hơn

Ồn ào nhộn nhịp hai thôn Đông – Đoài

Chợ quê bán những ngô khoai

Dưa cà, mắm muối, dầu chai đong đầy

Hồng ổi, chuối, mít chín cây

Chè xanh vừa hái vương đầy sương đêm

Quả cau tươi, lá trầu mềm

Mẹ đem ra chợ nhặt thêm tường đồng

Chợ quê tuy thế mà đông

Lợn gà ngan vịt lắm lồng nhỏ to

Lại còn thêm mấy đám trò

Ném vòng, bắn súng, cân đo… mời chào

Gánh xiếc rong cũng xôn xao

Xe ôm mấy chiếc chạy vào chạy ra….

 

Một ngày vui chợ quê nhà

Để rồi lại cứ ở xa nhớ về.

 

CHỊ TÔI

 

Chị tôi quê lụa Hà Đông

Đất nước thống nhất theo chồng về Nam

Mấy mươi năm những lo toan

Việc chồng con, việc cơ quan bộn bề

 

Bữa nay chị ghé thăm quê

Tình làng nghĩa xóm hả hê vui vầy

Cảnh làng giờ lắm đổi thay

Nhưng tình làng vẫn như ngày xưa thôi

 

Đã đi quá nửa cuộc đời

Đã hay đâu cũng đất trời Việt Nam

Về làng, lòng vẫn ngổn ngang

Tơ tằm vương vấn đa mang kiếp người.

 

Phạm Ngọc Lại

  Nỗi niềm của các quý ông ngày 8-3 (Ngày 8/03/2011 09:59:13 PM - Gửi bởi: Các tác giả - Địa chỉ:  - Điện thoại: )

Thưa quý tác giả và bạn đọc!

Ngày Quốc tế phụ nữ quả là một ngày thật vui và hạnh phúc đối với các chị em phụ nữ. Nhân dịp này có quý ông thì trổ tài ga lăng, chiều chuộng một nửa của mình nên hồ hởi, tất bật, xung phong làm mọi việc từ sáng sớm, có quý ông thì mua quà tặng bà xã, có nhiều quý ông thì lãng mạn nịnh vợ bằng thơ lục bát... Xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ bày tỏ nỗi niềm tâm sự của các quý ông trong ngày 8-3:

 

MỘT NGÀY TẬP VIỆC...

 

Mượn thơ nịnh vợ ngày vui

Nghĩ mà đau xót ngậm ngùi đành cam...

Dọn nhà nấu bếp lau bàn...

Làm từ sáng sớm lan man tận chiều...

 

Chợ xa... tiền ít giá nhiều

Thở than mua bán bao nhiêu cho vừa ?

Nhủ lòng mua bát rau dưa

Mang về thêm muối cho vừa lòng... em!

 

Hoa mua vội chẳng cần xem

Cánh tàn nhuỵ rữa ưu phiền đầy vơi

Sao mà khổ thế trời ơi!

Một ngày tập việc rã rời... cực thân!

 

Thôi thì... chịu cảnh khóc thầm

Một năm mới có một lần... Vì em

Tháng Ba mùng Chín lên Tiên

Bàn giao việc lớn... ưu phiền vợ lo...

 

Một ngày tập việc ngẩn ngơ...

Tháng Ba ngày Tám... ai ngờ thua em?

 

8/3/2011

Thảo Dân

(Hà Giang, Email: thcsts@gmail.com)

 

MỒNG 8 THÁNG 3

 

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Anh chạy ra phố mua quà cho em

Mang về một gói tặng em

Mở ra còn thiếu hộp kem phấn hồng

Em rằng em chẳng phấn hồng

Em chỉ muốn chồng tặng cái gương soi

Soi cho lẽ sống ở đời

Soi cho tình nghĩa vợ chồng thủy chung.

 

Vũ Thanh Mai

(CLB thơ Giao thủy, Nam Định, ĐT:0987110252)

 

NỖI NIỀM

 

Một đời phiêu lãng đâu đâu

Câu thơ đong vợi nghĩa sâu ân tình?

Câu nào ơn đức mẹ mình

Câu nào soi tỏ dáng hình em ta!

 

Tháng ba sắc tím hoa cà

Ta về tìm lại để mà tri ân

Vợi đi bao nỗi xa gần

Đồng xưa còn đó... góc sân mẹ già

 

Bên thềm giọt nắng thiết tha

Tìm về cánh võng... dăm ba tuổi đầu

Đã qua lắm bến nhiều cầu

Mà sao chưa trọn nhịp cầu mẹ trao!

 

À ơi!... Rụng xuống trăng sao

Xếp nên thơ - để lặn vào ái ân!

 

Trần Tá

(Hội VHNT Vĩnh Phúc, ĐT: 0168 4735589

Email: trantatl@gmail.com)

QUÀ TẶNG EM

Mua tặng em một đóa hồng
Mặc cho giá mắc, chợ đông, lắm người...
Nụ hôn thay bó hoa tươi
Bài thơ anh viết cả đời - Yêu em!

Nguyễn Hữu Tiến
(Số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, Đống Đa, Tp Hà Nội
ĐT: 0912623931, Email: Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn)

  Như là gặp lại người xưa (Ngày 5/03/2011 08:55:54 PM - Gửi bởi: Phan Kỷ Sửu - Địa chỉ: 8/11đường Tua Hai kp3 P1 Thị xã Tây Ninh - Điện thoại: : 016386663)

NHƯ LÀ GẶP LẠI NGÀY XƯA

(Thân tặng Liễu)

 

Ơi! Từng gương mặt thân yêu

Ơi từng kỷ niệm chắt chiu một thời

Và từng tiếng nói, giọng cười

Như là mình gặp lại rồi, ngày xưa

 

Cái ngày bím tóc đong đưa

Cái ngày nhịp guốc gỗ khua sân trường

Góc trời phượng vỹ vấn vương

Râm ran ve gọi bồn chồn, hè sang

 

Tím dòng lưu bút từng trang

Như dòng nước mắt xốn xang giã từ

Những tà áo trắng thẫn thờ

Chiều tan học nhớ ai chờ đợi ai

 

Bây giờ mình xiết vòng tay

Mình cười  sao mắt mình cay xé rồi

Gặp nhau đây bạn bè ơi!

Còn bao người nhỉ phương trời vắng xa

 

Ơi từng năm tháng ngọc ngà

Sao không còn để bướm hoa rợp vườn?!

Để bài thơ tặng người thương

Viết rồi, muốn gởi ,nửa đường lại thôi!

 

Ơi từng gương mặt bên tôi

Được bao lần nhỉ gặp rồi lại xa

Nói gì đây ,vẫn mong là

Tình mình ,trăng mãi không già trăng ơi!.

 

Phan Kỷ Sửu
(8/11đường Tua Hai kp3 P1 Thị xã Tây Ninh
ĐT: 016386663, email: kysuuttv@yahoo.com.vn)

  "Thơ nhắn" (Ngày 3/03/2011 10:19:59 PM - Gửi bởi: Hoàng Lập - Địa chỉ: Quảng Ninh - Điện thoại: 0904 290 398 )

            Kính gởi BBT!

Tôi có ông bạn tên Nguyễn Đăng Sâm (Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh) có bài thơ ngắn in trên báo Hạ Long số 372 ( 9 / 2010 ),  mấy ngày sau anh bạn nhận được một "Thơ nhắn" của một người bạn hoạ lại trong ĐTDĐ, thấy vui, cả hai cùng cười nghiêng ngả. Tôi xin gởi đến mục bạn đọc với lục bát.com bài thơ “Mất trộm cà”  và bài “Thơ nhắn” góp vui với mọi người:

                                

MẤT TRỘM CÀ

 

Hàng xóm hái trộm vườn cà

Còn nguyên dấu vết biết mà như không

Gọi sang cho giống cây trồng

Được mùa đem muối ăn chung một nhà.

 

Nguyễn Đăng Sâm

 

BÀI “THƠ NHẮN”:

 

Nghe tin ông bị trộm cà

May vẫn còn giống để mà cho không

Từ nay hàng xóm cùng trồng

Đợi mùa cà mẩy hưởng chung hai nhà.

 

  Mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (Ngày 27/02/2011 09:09:55 PM - Gửi bởi: Phan Văn Nhớ - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0909.549.558)

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi xin gửi đến lucbat.com bài thơ ngắn sau đây:

 

TRI ÂN

 

Hoa hồng dâng tặng Lương y

Tận tâm, tận lực, quản gì ngày đêm

 

Trao người giấc ngủ nhẹ, êm

Đẩy lùi bệnh tật, tươi thêm nụ cười

 

Không sao nói hết bằng lời

Tri ân Thầy thuốc bao đời cứu nhân!

 

26.02.2011

Phan Văn Nhớ

(Email: nguoilinh_1968@ymail.com, ĐT: 0909.549.558)

  Gửi ông nội Nguyễn Xuân Huy (Ngày 27/02/2011 08:40:03 PM - Gửi bởi: Trần Mạnh Tuân - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0913.530.266)

CŨNG LÊN CHỨC ÔNG NỘI

 

Cũng lên ông nội... mới rồi,

Đến nay... năm tháng tuyệt vời cháu ông!

Từ trong bụng đã ngóng trông,

Mừng "con hĩm" tựa như bông hoa đời.

 

Nâng niu nội ngoại cùng cười,

Nay mai khôn lớn... rượu mời khắp quê!

Xe đưa xe đón mới về,

Thằng cu họ Nguyễn không chê... ta ừ!

 

Trần Mạnh Tuân

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569, 570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng