Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Hát cho một mùa sinh (Ngày 29/04/2011 01:30:49 PM - Gửi bởi: Bùi Thảo - Địa chỉ: 458 Thomas Ave Saint Paul, Minnesota. USA - Điện thoại: 952.457.7427)

HÁT CHO MỘT MÙA SINH

 

BÀI XƯỚNG

 

Tháng Ba mượt cỏ bờ đê

nghe trong gió thắm thầm thì hương xuân

phím lòng ai gõ mà ngân

tầm xuân giờ đã biếc xanh bao mùa

dập dìu bướm dạo vườn trưa

vàng tươi hoa cải, tím nhòa hoa xoan

nắng phơi tơ lụa không gian

đôi làn mây mỏng tần ngần về xa

 

Tôi gom hương sắc tháng Ba

tặng riêng tôi, một phận hoa lỗi mùa

 

Lê Khánh Mai

(Khánh Hoà - Việt Nam)

 

BÀI HỌA

 

Lang thang dạo bước triền đê

tháng Ba quang cảnh tràn trề niềm xuân

thánh đường chuông vọng vang ngân

cây chồi nẩy lộc cỏ sân xanh mùa

nắng lên dìu dịu ban trưa

phất phơ ngọn gió hất lùa lá xoan

mây trôi thầm lặng thời gian

bầu trời én liệng theo đàn bay xa

 

Ngày tôi sinh nhật thứ ba

tặng tôi tự ngắt kiếp hoa quê mùa

 

Bùi Thảo

(Saint Paul, Minnesota. USA)

  Nỗi lòng người cao tuổi (Ngày 23/04/2011 05:29:50 PM - Gửi bởi: Đỗ Đình Khích - Địa chỉ: Thái Nguyên - Điện thoại: 01654476022)

BIẾT ĐẾN ÔNG BÀ

 

Không cây sao có được cành

Không hoa, không lá sao thành quả tươi,

Cỏ cây cũng tựa con người

Không cha, không mẹ, ai thời dưỡng sinh?

 

Sống sao trọn nghĩa, vẹn tình

Nhờ người đi trước có mình hôm nay.

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Nên người chớ phụ ơn thầy, công cha.

 

Nhân ngày "Quốc tế Người già"

Cháu con biết đến ông bà là vui.

Cùng nhau vun đắp cho đời,

Cho cây thắm lá, cho người thương nhau.

 

Sông sâu còn bắc được cầu

Tình người sao nỡ để nhau mủi lòng!

Người già luôn chỉ ước mong,

Sống trong hòa thuận, dẫu không bạc vàng!

 

Đỗ Đình Khích

(Giáo viên nghỉ hưu, ĐT: 01654476022

Email: minhphuongtn11@gmail.com)

  Thư của một người nhiều tuổi yêu lục bát (Ngày 16/04/2011 07:22:40 AM - Gửi bởi: Bành Quang Khóa - Địa chỉ: P. Tân An - TX Lagi - Bình Thuận - Điện thoại: 01673351023)

Kính gửi BBT lucbat.com và các thi hữu.

 

Tôi là Bành Quang Khóa, 84 tuổi ; vợ tôi 79 tuổi, cũng lên chức Cố rồi. Tuổi già, khó tiếp thu hiện đại như vi tính, mạng internet, nên tôi sinh hoạt ở tổ thơ, CLB thơ Đường, giao lưu trong và ngoài nước, cũng vui và khỏe người. Năm trước tôi cũng đã tham gia lucbat.com; nay tôi gửi mấy bài thơ vui vui tuổi già. Hay ho gì?! Nhưng có niềm vui giao lưu, mong các ban thi hữu miễn chấp nhé.

 

 Bành Quang Khóa (1928)

Địa chỉ: P.Tân An – TX La Gi – Bình Thuận

Tel. 062229607 – 01673351023

 

 

LỤC BÁT ĐẸP MÙA THƠ

 

Chắt từ chân đất, đường cày

Từ lời ru trẻ lâu ngày sinh ra

Cánh cò bay lả bay la

Bay trong văn hóa đậm đà ca dao

Tiếng chèo đằm thắm thanh tao

Trông quân, cò lả leo vào leo ra

Bài chòi nhịp phách dân ca

Trăm năm trong cõi Nguyệt Nga , Thúy Kiều

Thương câu lục bát mĩ miều

Chở hồn dân tộc, tình yêu nước nhà.

 

 

NGẮM CẢNH

 

 

Trông cây dáng đứng oai hùng

Vươn cao tỏa bóng mà lòng thêm vui

Đêm trăng mắc võng ra ngồi

Ngắm hoa rồi lại ngắm người tôi yêu

Vợ chồng tuổi đã xế chiều

Mà tâm vẫn tưởng tình yêu ban đầu

 

 

BÀ KHEN ÔNG

 

Thấy ông thể dục thường xuyên

Bà khen ông đẹp như tiên giáng trần

Ông nghe phấn khởi tinh thần

Liếc nhìn bà đứng tần ngần đợi mong

Bà say trầu ửng má hồng

Thấy lòng khắng khít, mặn nồng hơn xưa

 

-Ông ơi! Chớ nói lơm khơm

Dưỡng sinh cho khỏe, tặng “thơm” mà mừng

Tôi nghe bụng dạ tưng bừng

Mong chờ đến lúc về cùng với nhau

Chao ôi, tình cảm trước sau

Tám mươi – Cái tuổi hương cau đậm đà.

 

 

Bành Quang Khóa.

  Mong được góp ý (Ngày 13/04/2011 07:18:50 AM - Gửi bởi: Lương Liễm - Địa chỉ: số 63 hoàng Hoa Thám - Quảng yên - Yên hưng - Quảng ninh - Điện thoại: 01684312988)

Kính gửi BBT lucbat.com!

 

Nhờ có người bạn giới thiệu nên tôi mới biết hiện nay có trang web chuyên giới thiệu về thể thơ lục bát. Cảm ơn những người đã có tâm huyết thành lập trang web này để tuyên truyền và giới thiệu vốn văn học dân gian quý giá của ông cha chúng ta từ ngàn đời lưu truyền lại. Tôi kính mong tất cả mọi người hãy nâng niu, gìn giữ và phát triển vốn quý này ngày càng phát triển và đạt chất lượng cao ơn nữa. Tôi chỉ là một độc giả không hiểu biết nhiều về thơ và càng không biết làm thơ nhưng để đóng góp với trang web này tôi xin mạnh dạn gửi mấy câu thơ tôi viết và rất mong được mọi người tham gia góp ý cho. Tôi xin chân thành cảm ơn trước.

 

ĐÓN EM

Nhà em ở giáp bến sông
Muốn sang thăm lắm mà không có đò
Muốn bơi con sóng lại to
Sợ bơi không được lại mò đáy sông
Em ơi chớ vội ấy chồng
Đợi anh kết mảng, kiệu hồng đón em.

Lương Liễm
Điện thoại: 01684312988

Email: tranhoamai072@gmail.com

  Chúng tôi muốn thành lập “Câu lạc bộ Lục Bát” (Ngày 9/04/2011 01:46:43 PM - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên  - Địa chỉ:  - Điện thoại: 016 6838 3020)

 Kính gửi: Ban biên tập, các tác giả và bạn đọc!

 Chúng tôi gồm Nguyễn Thanh Hà, Hương Sinh, Nguyễn Hữu Tiến… và một số thành viên khác ở Hưng Yên, đã hình thành một nhóm những người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đều có điểm chung là yêu thơ Lục Bát. Chúng tôi thường xuyên truy cập vào trang web và tham gia sáng tác thơ gửi về cộng tác với lucbat.com.

Đọc bài viết “Vũ Thiên Kiều: Không chỉ là khát vọng và đam mê” trong mục “Sự kiên – Nhân vật” ngày 25-3-2010, chúng tôi được biết một số tác giả và bạn đọc của lucbat.com đang vận động thành lập CLB Lục Bát Việt Nam. Chúng tôi rất tán đồng ý tưởng này và cũng có ý định thành lập “Câu lạc bộ Lục Bát” của huyện hoặc của tỉnh, nhằm tập hợp những cây bút yêu thơ Lục Bát và có thể là “cộng tác viên tập thể” của lụcbat.com để cùng nhau tổ chức các hoạt động tôn vinh Thơ Lục bát và Hồn dân tộc. Từ mô hình này, BBT lucbat.com có thể thành lập Ban vận động để xây dựng các “Câu lạc bộ Lục Bát” ở các địa phương khác, tiến tới thành lập “Câu lạc bộ Lục Bát Việt Nam”. Nếu có thể, BBT hãy dành một chuyên mục thường kỳ trên trang web cho các Câu lạc bộ Lục Bát có diễn đàn trao đổi thông tin và học tập kinh nghiệm của nhau…

Một vấn đề nữa là, qua đọc trên trang lucbat.com, chúng tôi thấy các chuyên mục đều có lượng bài vở rất dồi dào và chất lượng tốt… Nên chăng, từng thời gian nhất định, chúng ta có thể huy động sự đóng góp tài chính của các thành viên theo kiểu “góp gió thành bão” để có kinh phí xuất bản thành sách thơ Lục Bát theo từng chuyên đề, từng chủ đề. Mong BBT, các tác giả và bạn đọc cho ý kiến thêm.

Xin chúc quý anh chị sức khỏe hạnh phúc.

Nguyễn Thanh Hà

(76 tuổi, nguyên phóng viên TTXVN)


 

  Hồn anh sáng mãi (Ngày 8/04/2011 08:39:52 AM - Gửi bởi: Nguyễn Thị Diện - Địa chỉ: Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0919571078)

HỒN ANH SÁNG MÃI

(Kính dâng hương hồn NS VĐQ)

 

Nhói lòng em lắm người ơi

Nỗi đau chồng chất nào vơi hỡi người

Trái tim ai xét nát rồi

Tiễn anh về với đất trời nghìn thu

 

Sóc Trăng ảm đạm mây mù

Tơ sầu giăng kín lá ru tái lòng

Dõi về đất Bạc xa trông

Tiễn anh về chốn hư không niết bàn

 

Nơi này thành kính tâm nhang

Thắp người quá cố lệ tràn tim côi

Vòng hoa tím phủ huyệt mồ

Tình thân, bè bạn vô bờ gửi trao

 

Ngủ nhe anh, giấc ngọt ngào

Người con Nam Định tài cao vắn phần

Dưới lòng đất Bạc trong ngần

Hồn anh sáng mãi long lanh sao trời

 

Nguyễn Thị Diện,

(Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng, ĐT: 0919571078

Email: dienphunust@yahoo.com.vn)

  Thư góp ý (Ngày 5/04/2011 03:12:16 PM - Gửi bởi: Phùng Công Thát - Địa chỉ: Lũng Hòa - Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc - Điện thoại: 01669422811)

            Kính gửi: Ban biên tập lucbat.com

 

            Tôi đã đọc kỹ thư ngỏ của quí ban. Với lòng yêu thơ lục bát, trước hết tôi xin cám ơn tất cả những người đã có công xây dựng nên sân chơi này. Tôi xin mạo muội đóng góp mấy ý kiến sau:

            Để sân chơi ngày càng phong phú và có điều kiện hoạt động lâu dài, nên có qui định chế độ đăng ký hội viên, trong đó các thành viên sẽ đóng góp một khoản hội phí (ví dụ mỗi tháng 20.000 đ) để BBT có điều kiện hoạt động. Mỗi năm có thể dùng tiền đó mà tập hợp những bài hay in thành tuyển tập bán cho chính các hội viên của mình và cũng có thể phát hành rộng rãi nữa, bởi tôi nghĩ ngưồn bài vở là rất dồi dào. Tôi tin là đội ngũ hội viên sẽ ngày càng phát triển, làm được như vậy là rất tốt. Với nhiệt tâm của mình xin góp mấy ý nhỏ mong các vị tham khảo.

          Trân trọng Kính chúc quí vị mạnh khỏe, hạnh phúc.

 

Phùng Công Thát

  Kính tặng: Quê hương Ninh Bình (Ngày 5/04/2011 08:39:44 AM - Gửi bởi: Nguyễn Văn Năm - Địa chỉ: Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa - Điện thoại: 0916845195)

Kính gửi: BBT Lục bát.com! Sau chuyến đi tham quan tại Chùa Bái Đính và Tam Cốc tôi có viết bài thơ "Tìm về cõi tâm linh" vì nội dung có liên quan đến các dấu ấn lịch sử vậy kính mong BBT xem xét nếu chấp nhận được thì đăng. Xin cám ơn BBT!

 

TÌM VỀ CÕI TÂM LINH

 

Kính tặng:Quê hương Ninh Bình, ban quản lý khu di tích du lịch

Chùa Bái Đính, Tràng An Ninh Bình.

 

Thả hồn vào chốn tâm linh

Chuông chùa Bái Đính, Ninh Bình vọng xa

Quần thể chính điện nguy nga

Tam thế... đức phật bao la sáng ngời

Nơi đây lịch sử một thời

Âm vang vó ngựa rợp trời cờ lau

Triều Đinh, Lê, Lý nối nhau

Bình yên bờ cõi mở đầu dựng xây

Cố Đô khai quốc là đây

Hồn thiêng sông núi, trời mây giao hòa

Tự hào ngàn thuở ông cha

Truyền đời tâm phúc, đậm đà nhân văn.

 

 

Nguyễn Văn Năm

Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa

ĐT: 0916845195 – Email: nguyennamds@gmail.com

 

  Nỗi niềm của những người con xa nhà (Ngày 3/04/2011 06:46:21 PM - Gửi bởi: Vũ Ngọc Huyên - Địa chỉ: 54 Phố Cửa Tả - Phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá  - Điện thoại: 0376 252218)

NỖI NIỀM
(Tặng những người VN lao động ngoài nước)

 

Đi xa con nhớ quê nhà

Nhớ cơm rau má, con phà, bến sông...

Thương mẹ lam lũ cấy trồng.

Úp mặt xuống đồng, lưng cõng trời mây

Nhớ cha vất vả “kéo cày”

Trả nợ kiếp này, thoát khổ đời sau.

 

Nuôi con mau lớn, trưởng thành,

Được học được hành, được giống người ta !

Hai thân, một đã đi xa...

Để cha gánh vác việc nhà một thân.

Đói cơm, rách áo, túng bần,

Nào đâu có cần báo đáp công cha.

 

Con đi kiếm sống phương xa,

chân trời, góc bể là nhà của con.

Dù cho sông cạn đá mòn

nghĩa tình cha mẹ mãi còn trong con !

Cầu mong con được “vuông tròn”

là điều mơ ước mỏi mòn đời cha...

 

Nửa đời sương gió, bôn ba.

Bây giờ trở lại quê nhà nơi đây,

cùng cha uống chén rượu cay,

ăn canh lá đắng, mừng ngày đoàn viên.

Bờ ao, sân gạch, mái hiên,

Nếp nhà tranh vẫn còn nguyên hôm nào.

Cả đời cha sống thanh tao

là niềm an ủi, ngọt ngào cho con.

 

Vũ Ngọc Huyên

(54 Phố Cửa Tả - Phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá

ĐT: 0376 252218, Email: vungochuye@gmail.com)

  Nhớ yêu! (Ngày 2/04/2011 09:12:53 AM - Gửi bởi: Lê Việt Hồng - Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà nội - Điện thoại: 098.457.9128)

         Tôi rất yêu Lucbat và cũng thường xuyên vào trang thơ. Tuy ít làm thơ nhưng cũng muốn có một chút đóng góp vào vườn thơ này mà chưa biết phải làm thế nào. Hôm nay mạo muội gửi bài thơ ngắn lên BBT với hy vọng được BBT xem xét. Xin chúc BBT và các bạn yêu thơ dồi dào sức khoẻ, nhiều may mắn vui vẻ và Hạnh phúc!

         Xin chân thành cảm ơn!

 

NHỚ YÊU

 

Nhớ ai! Nhớ đến nôn nao!

Yêu Ai! Yêu đến cồn cào trong tim!

Nửa đời anh mãi ngụp chìm

Tình nơi Em đó còn tìm nơi nao?!

 

Lê Việt Hồng

Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 098.457.9128

Email: viethungrrc@yahoo.com

  Tình bạn (Ngày 1/04/2011 09:47:27 PM - Gửi bởi: Phùng Công Thát - Địa chỉ: Lũng Hòa - Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc - Điện thoại: 01669422811)

TÌNH BẠN

 

Mỗi năm hai bận gặp nhau

Bảy đôi chồng vợ mái đầu sương pha

Chung vui ly rượu chén trà

Bâng khuâng ký ức ngày xa hiện về 

Bảy người cùng ở một quê

Qua thời quần cộc nón mê chăn bò

Nhớ sao cái thuở học trò

Bóng cuộn lá chuối hét hò giữa trưa

 

Thoắt đấy mà đã ngày xưa

Cuộc đời trải mấy nắng mưa nhọc nhằn

Người làm thầy giáo nuôi thân

Kẻ đi khắp chốn đường gần nẻo xa

 

Người đi đánh giặc B - K

Rừng sâu núi thẳm xông pha một thời

Gian nan quá nửa đời người

Nỗi đau lấp dưới tiếng cười hôm nay

 

Mưa đêm để nắng cho ngày

Đông qua xuân đến cho cây nảy mầm

Bảy người sáng một chữ tâm

Sới vun tình bạn, ấm nồng tình quê

 

Phùng Công Thát

(ĐT: 01669422811, Lũng Hòa - Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc

Email: phungcong.that@yahoo.com)

  Về hưu (Ngày 30/03/2011 08:52:22 AM - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Xã Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình - Điện thoại:  01684981458 )

VỀ HƯU

 

Về hưu với tuổi sáu mươi.

Con đò cập bến, thảnh thơi bến bờ.

 

Ngắm nhìn lối cũ, vườn xưa

Bâng khuâng lại nhớ nắng mưa, vơi đầy!

 

Vẫn còn đó chất men say,

Vui cùng hội mới, tóc mây trắng chiều.

 

 

Cao Văn Chương

Xã Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình

ĐT: 01684981458 – Email: caovanchuong1949@yahoo.com

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568, 569 ,570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng