Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Thơm mãi mùi bùn (Ngày 23/06/2011 08:06:10 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Huỳnh  - Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương  - Điện thoại: 08:38966755)
 
Thơm mãi mùi bùn
 
Tắm bùn suối khoáng Bình Châu
Nhớ về bùn đất Bối Cầu xưa xa
Dép râu đến lớp cùng ta
Đường bùn dép lốp điểm hoa áo quần
 
Từng mùa phượng đỏ qua dần
Đường trơn trượt té bao lần lấm lem
Tắm đêm trăng sáng thay đèn…
Nào ngờ bùn đất vẫn quen bám người…
 
Mùi bùn thơm suốt đời tôi
Tắm bùn suối khoáng nhớ mùi bùn quê.
 
12/5/2011
 
Nguyễn Quang Huỳnh
Địa chỉ: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 08.38966755 – Email: huynh.nq09@gmail.com
  Cho tôi cơ hội được xem, thưởng thức và tham gia vào Lucbat.com (Ngày 19/06/2011 10:06:08 - Gửi bởi: Trịnh Viết Toại  - Địa chỉ: Số 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0983325625)

      Tôi biết "Lục bát mỗi ngày" là rất lớn, quá sức với tôi- một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu.Nhưng xét mình có chút cảm hứng về thơ, nhất là lục bát và ham học hỏi...rất mong được Ban biên tập giúp đỡ cho tôi cơ hội được xem, thưởng thức và dần dần được vào "Sân chơi lớn này". Xin trân trọng cám ơn! Xin gửi tặng bạn đọc đôi dòng:

 

ỐC!
 
Ốc vằn, ốc hột, ốc gai
Lòng em quặn xoắn mấy ai đã từng;
 
Yếm đào khi mở, khi bưng
Thỏa lòng quân tử dấm gừng, ớt cay.
 
Trịnh Viết Toại
 

 

 

 

 

 


 

  Một thoáng Lạng Sơn (Ngày 18/06/2011 09:06:26 - Gửi bởi: Vũ Huy Đông - Địa chỉ: Thôn Thợ, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: 01668383020)

MỘT THOÁNG LẠNG SƠN

Xe đi lồng lộng gió nam
Tôi đi du lịch tham quan Kỳ Lừa
Chuyện Nàng Tô Thị ngày xưa
Chồng đi chinh chiến, sớm trưa đợi chờ
Nàng hóa đá, đứng sững sờ
Qua nhiều năm tháng bây giờ còn đây
Tôi lên xứ Lạng hôm nay
Thương người phụ nữ những ngày chiến tranh
Theo cờ "nửa đỏ nửa xanh"
Chồng đi chiến đấu, vợ thành "Vọng phu"
Tay cày, tay súng, đợi chờ
Bắc Nam thống nhất, ước mơ hòa bình
Niềm vui đoàn tụ gia đình
Vợ chồng sum họp có mình có ta
Thương nàng Tô Thị xót xa
Mỏi mòn con mắt vẫn là "Vọng phu"
Mẹ con hóa đá đứng trơ
Tấm lòng chung thủy thành thơ trữ tình
Dẫu không "duyên nợ ba sinh"
Đến Đồng Đăng thấy nặng tình Tam Thanh
"Em lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em"
Túi thơ, bầu rượu, nắm nem
Thấy nàng Tô Thị thương em một thời
Chồng Nam, vợ Bắc, đôi nơi
Hậu phương em đã là người đảm đang
Bàn tay cấy lúa thẳng hàng
Làm ra hạt gạo hạt vàng làng ta
Lo toan gánh vác việc nhà
Thay chồng nuôi dưỡng mẹ già con thơ...

Kỷ niệm Lạng Sơn.
Vũ Huy Đông

 

  Tân Thành biển Gò Công (Ngày 17/06/2011 10:06:14 - Gửi bởi: Duyên An - Địa chỉ: Hưng Hòa, Long Hưng, Gò Công - Tiền Giang - Điện thoại: 0916713618)

TÂN THÀNH BIỂN GÒ CÔNG

Tân Thành cuộn sóng biển Đông
Hàng Dương đón gió reo trong nắng vàng

Nhấp nhô cong ngọn sóng tràn
Trắng con nước mặn ven hàng lau thưa

Vài lều quán lá, đang trưa
Lạnh ly đen đá, nước Dừa trong veo

Biển xanh lặng ngắm quê nghèo
Bờ xa chao bóng thuyền neo bến chờ

Gò Công nỗi nhớ mịt mờ
Người đi xa nhớ... dại khờ... hương quê.

Duyên An
 

  Tâm tình Hai Lúa (Ngày 16/06/2011 08:06:21 - Gửi bởi: Tác giả Thái Tràng - Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang - Điện thoại: 0938013858 )

TÂM TÌNH HAI LÚA

Nước mắt lúa – Hạt thóc vàng
Hai đem gieo xuống bùn hoang đất này

Mấy mùa lũ dữ trắng tay
Con đê vỡ mộng nằm dài ngán ngao

Thế rồi trời đất thương nhau
Ấm no mưa gió cầm trao tay người

Cuộc đời lúa được lên đời
Mấy khi Hai được rượu mời lai rai

Vô tình hái một nhánh khoai
Cầm chiếc giày lá treo ngay đầu bờ

Ai người ướm thử ước mơ
Cuối đồng cò trắng khói mờ chân mây

Vẫn còn sậy đế cầm tay
Thôi đành thả vạt trâu cày vụ sau

11/6/2011
Thái Tràng
 

  Hình như (Ngày 14/06/2011 08:06:56 - Gửi bởi: Lê Minh Liên Thanh Thơ - Địa chỉ: Hà Huy Tập, Đà Nẵng - Điện thoại: 0928700456)
HÌNH NHƯ
Ghe lui để lại dấu đằm
Người yêu xa vắng dấu nằm còn đây
(Ca dao)
Hình như gió mát trăng rằm
Hình như sóng lớn dấu đằm ghe lui
Hình như trời đất khiến xui
Song song đôi bóng cười vui bến vàng
 
Hình như trên bãi dâu làng
Anh về… cả xóm ngỡ ngàng nhìn em
Anh về lúc trời nhá nhem
Sáng bừng ngõ vắng người xem đông dày
 
Hình như tay nắm bàn tay
Mắt nhìn tận mắt mê say em cười
Vẫn còn e ấp màu tươi
Em - cô thôn nữ đôi mươi thưở nào
 
Bây giờ má thắm hoa đào
Môi hồng là bởi ngọt ngào phấn son
Giữ trong tim tiếng cười giòn
Thời gian lưu lại có mòn niềm yêu?
 
Trời quê nâng bổng cánh diều
Vi vu gió hát bao điều em mong
Sắc vàng của nắng ong ong
Trắng như hạt nước ai đong hạn về
 
Bao ngày bao tháng bộn bề
Ngày ham công việc đêm về ngủ say
Sáng ra sực nhớ ngày này
Câu thơ em lại như bay đến người…
 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đ/c: 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng
Email: lienthotim@gmail.com - ĐT: 0928700456
  Lúc nghĩ đến em (Ngày 13/06/2011 06:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ:  Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: 01668383020)

LÚC NGHĨ ĐẾN EM

Đúng là lúc nghĩ đến em
Tưởng mình còn trẻ, còn duyên trên đời

Tưởng rằng cuối mắt đầu môi
Dù xa vẫn muốn nói lời yêu thương

Đời người trăm mối tơ vương
Phút giây chồng vợ yêu đương đã đành

Nhà ai giờ đã buông mành
Chim ngoài cửa sổ đã thành sơn ca

Giận thương bỗng chốc vỡ òa
Vì sao em giận lại là em yêu?

Nhớ ai đọng lại mỗi chiều
Trách mình hay nghĩ những điều vu vơ.

Nguyễn Thanh Hà
 

  Làng tôi (Ngày 12/06/2011 10:06:46 - Gửi bởi: Hồng Dân - Địa chỉ: làng Đan, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: )
LÀNG TÔI
 
Làng tôi tên gọi làng Đan
Xưa kia cực khổ lầm than vô cùng
Quanh năm rau cháo đói lòng
Gừng cay muối mặn sống cùng với nhau
Cả làng có mấy ai giàu
Chỉ nghề đồng ruộng con trâu chuyên cần
Mỗi sào ba bốn chục cân
Hết mùa hết thóc nợ nần ăn vay
Có nhà gặp cảnh không may
Lỡ khi hoạn nạn biết xoay sở gì?
Nên đành dắt díu nhau đi
Cha con chồng vợ phân ly góc trời
Trong làng lại có những người
Nợ nần quẫn bách đến hồi bán con
Nhiều cảnh treo cưới cũng buồn
Tảo hôn, ép gả, thân lươn lấm đầu
Biết bao đau xót âu sầu
Vợ chồng để tội cho nhau suốt đời
Ngày nay làng ấy làng tôi
Đường làng nhà cửa khắp nơi đàng hoàng
Sáng ra Đài xã vang vang
Tối xem vô tuyến, điện làng sáng trưng
Ngày xuân lễ hội tưng bừng
Ô tô, xe máy… chạy, dừng, ngược, xuôi…
Nhân dân lao động đông vui
Lại còn có chợ ngay nơi đầu làng
Tuổi già lòng thấy xốn xang
Trẻ em áo đỏ áo vàng tung tăng
Lắng nghe chúng hát ca rằng:
Nhờ ơn Đảng Bác dân càng ấm no./.

Hồng Dân
Địa chỉ: làng Đan, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
  Hạ nhớ tình đầu (Ngày 10/06/2011 10:06:42 - Gửi bởi: Bùi Thảo - Địa chỉ: 458 Thomas Ave Saint Paul, Minnesota 55103 - Điện thoại: 952.457.7427)

HẠ NHỚ TÌNH ĐẦU

Xuân đi Hạ đến ve sầu
Cho anh gợi nhớ tình đầu bên em
Cánh hoa phượng thắm rơi thềm
Như môi em đỏ mịn mềm hôn anh

Nắng trưa rũ lá nhánh cành
Ruộng đồng dế tấu khúc thanh nhạc buồn
bông sen rơi rụng gió luồn
Em xưa nằm tựa thả hồn ven ao

Chừng như mới thoáng hôm nào
Giờ nay ngăn cách hàng rào tình ta.

Bùi Thảo
 

  Chị tôi (Ngày 09/06/2011 03:06:42 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: Thanh xuân, Hà nội - Điện thoại: 04.38536979)
CHỊ TÔI
 
Chị tôi tuổi ngoại tám mươi,
Đã qua ghềnh thác cuộc đời truân chuyên.
Xuân xanh tươi tắn răng huyền,
Năm mười tám tuổi bén duyên lấy chồng.
Cảnh nhà tuy buổi long đong,
Cỗ mâm vẫn có rượu hồng mừng duyên.
Dưỡng sinh chưa chút đáp đền,
Phận duyên đành phải xuống thuyền qua sông.
Hạnh phúc chị cố vun trồng,
Trời thương cho chị con đông cháu nhiều.
Vì dân anh khuất bóng chiều,
Một mình chèo chống qua nhiều đắng cay.
Tấm lòng của chị thẳng ngay,
Trọn tình muối mặn gừng cay với đời.
Vì con tần tảo khắp nơi,
Nay già sức yếu lại ngồi ngóng con.
 
Theo mây nước trở về non,
Ở đời nước mắt mãi còn chảy xuôi!
 
Trần Trọng Huệ
Thanh xuân, Hà nội
Điện thoại: 04.38536979
Email: huetrongtran@yahoo.com
  Nhớ tiếng trống trường (Ngày 08/06/2011 08:06:06 - Gửi bởi: Trần Đức Thủy - Địa chỉ: Trường THPT Long Thạnh, huyện Giồng Riềng - Kiên Giang - Điện thoại: 0986559189)

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

Trống trường văng vẳng trong mơ
Bâng khuâng tỉnh giấc hững hờ buồn vui

Lòng riêng bỗng thấy bùi ngùi
Trống trường xưa cũ xa xôi nhọc nhằn

Soi gương đã thấy nếp nhăn
Thương mình thương những tháng năm “đưa đò”

Ba mươi năm chở những học trò
Những ai còn nhớ ai giờ lãng quên?

Ngẩng nhìn trăng sáng vừa lên
Nhớ sao tiếng trống bên thềm trường quê.

Trần Đức Thủy

  Nhớ Ninh Bình (Ngày 08/06/2011 08:06:44 - Gửi bởi: Đồng Bác Kế - Địa chỉ: Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. - Điện thoại: 0915303016)
NHỚ NINH BÌNH
 
Ninh Bình, quê mẹ ta ơi!
Nhớ cao núi Thúy, nhớ dài sông Vân.
Chiều rơi, ôi trắng vô ngần
Cánh cò bay giữa những vần ca dao.
 
Xa quê một sớm hôm nao
Những mong, mong biết khi nào về đây.
Một mình ngồi nhớ hôm nay,
Ước thành gì thành cánh cò bay! Bay về!
 
Đồng Bác Kế
Địa chỉ: Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Điện thoại: 0915303016
Trước tiên Trước Trang [565 ,566, 567 ,568 ,569 ,570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng