Chủ nhật, 19/05/2024,


 
  Nhịp thời gian (Ngày 09/07/2011 03:07:02 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888. 01263.389.666.)
 
Nhịp thời gian

Kì diệu thay! Nhịp thời gian,
Đào phai, phượng rụng, cúc tàn, cải tan.
Buồn vui một thoáng trần gian
Xuân xanh, hạ biếc, thu vàng, trắng đông.
Cành khô còn ấp lửa nồng,
Qua mưa rét buốt lại bừng sắc hương.
 
 
Đọc Nguyễn Trãi
 
Đêm xuân đọc lại Ức Trai,
Đời trai oan ức, đức tài còn ghi.
Dốc lòng dựng lại nhà Lê,
Nghiệp thành, mà lệ chảy về triều Đông.
 
Tấc lòng ưu ái khoan dung,
Vì dân, vì nước, anh hùng xứng danh.
Túi thơ chan chứa chí tình,
Đạp mây ôm củi, bên dòng thả câu.
 
Đội khăn Đỗ Phủ trên đầu
Dốc lòng nhân nghĩa, chịu đau riêng mình.
Ẩn mình trong bóng trúc xanh,
Vẫn không thoát được vuốt nanh gian thần.
 
Đất Nho lui ngõ thi nhân,
Nào ngờ oan nghiệt, máu bầm vườn xuân.
Thánh nhân oan ức cõi trần,
Hồn lên tiên giới thả vần thơ đau.
 
Một mình trăn trở đêm thâu,
Cùng trăng,với bóng, họa câu thơ vàng.
“Bình Ngô đại cáo” còn vang,
Sao Khuê còn sáng trời Nam muôn đời.
 
 
Tình tang
 
Tình tang em đứng chiều mưa
Bồng con khăn trắng tiễn đưa một người.
Tang tình em thắt xuân tươi,
Lặng thầm một kẻ bên đời còn thương.
 
Chiều mưa lạnh ngắt khói hương,
Xuân em hai tám vẫn đương mặn nồng.
Bỗng dưng nay đã goá chồng,
Lặng thầm một kẻ đau lòng ngày xưa.
 
Nay xoè ô chắn chiều mưa,
Vẫn dang tay đón hoa vừa mới rơi.
Chung tình nên vẫn đơn côi,
Lặng thầm nâng cánh hoa rơi mưa chiều.
 
 
Nắng

Nắng thơm rơm mới đường quê,
Cô em gẩy nắng trưa hè xốn xang.
Em phơi hương của đồng làng,
Ước gì hóa nắng nhuốm làn da em.


Đọc lại Kiều

Đêm đông đọc lại Truyện Kiều,
Mà lòng lửa đốt bao điều nhân sinh.
Từ xưa: tiền, tệ, tội, tình,
Tài hoa vùi dập, gia đình phân li.

Hồng nhan bạc mệnh bởi vì:
Nhân gian lắm kẻ gian tà, tham lam?
Lật lừa đâu chỉ lũ quan?
Bực, buồn, trăn trở là ngàn câu thơ.

Tố Như xưa, vọng đến giờ
Nỗi đau đời trước, nỗi ngờ kiếp sau;
Biết ai cười khóc cùng nhau?
Tâm tình huyết lệ thành câu thơ bừng.

Tài hoa, tai họa theo cùng,
Tiền, tài, tình, tội hóa dòng lệ rơi.
Yêu thương trọn kiếp con người,
Lời thơ còn vọng đất trời vạn xuân.


Yên Tử

Mây vờn lá, lá vờn mây,
Xưa đây đáy biển, mà nay lưng trời.
Đỉnh non còn ốc thạch phơi,
Còn vang tiếng sóng vọng lời đại dương.

Trần gian tiên cảnh nào hơn?
Ngai vàng cũng bỏ, tìm đường trúc lâm.
Tu thân, thiện ý, thành tâm,
Ngàn xuân vui cảnh Phù Vân mơ màng.


Chữ
 
Một đời ở trái tim ta,
Giữ trong, giữ sáng mới là thi nhân.
Ba sao, trăng khuyết quây quần,
Tam tài mới được một phần chữ thôi.


Nguyễn Quang Du

  Thăm chùa Thiên Mụ (Ngày 08/07/2011 03:07:17 - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình - Điện thoại: 01684981458)

    THĂM CHÙA  THIÊN- MỤ

          Anh  từ  quê lúa  chùa  Keo

Thăm  chùa  Thiên- Mụ thông  reo  đêm  ngày.

         Khói hương thờ Phật tỏa bay

Nhẹ  như giọng  Huế,  đắm  say  tình  người.

        Cố  đô ,  lăng  tẩm,  núi  đồi

Còn  in  dấu  vết  một  thời  xa  xưa.

        Thuyền  em  cắm bến   đợi  chờ

Cho anh  xuôi  tới  bến   đò...chùa  Keo??

        Hồng Phong



  TỰ RU (Ngày 07/07/2011 09:07:34 - Gửi bởi: Dương đoàn Trọng - Địa chỉ: Lam Điền- Chương Mỹ- Hà Nội  - Điện thoại: 01687685911)

 

TỰ RU

Ngủ đi- mình tự ru mình
Bao nhiêu mảnh nhớ ghép thành lời ru
Bưởi vàng buông lửng buông lơ
Buồng cau xanh ngẩn
                      xanh ngơ giàn trầu
Cây rơm vẫn đứng dãi dầu
Giếng khơi còn đọng cả bầu trời sao
Nụ cười ánh mắt ai trao
Thôi đừng dấu mãi nó vào trái tim
Quanh co ngõ nhỏ đừng tìm
Làm gì còn rặng bìm bìm mùng tơi
Ngoài vườn lộp độp sương rơi
Ngủ đi đừng rũ rối bời chuyện xưa
Trăng vàng đã bỏ song thưa
Tiếng gà gáy vỡ giấc mơ láng giềng

Dương Đoàn Trọng

  CÁNH NHẠN MÙA ĐÔNG (Ngày 06/07/2011 10:07:42 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Tam - Địa chỉ: Đống đa, Hà nội - Điện thoại: 0983 564 879)

 

CÁNH NHẠN MÙA ĐÔNG

Người đi xa gửi tiền về
Gói trong bưng bít tứ bề không trung
Người ở nhà có nhớ nhung
Giọt tình sung sướng khóc thương phận đời
Mưu sinh muôn nẻo mù khơi
Nẻo nào là nẻo con người chưa qua
Năm châu bốn biển đâu nhà
Đâu là bến đậu phôi pha kiếp người
Buồn trông cánh nhạn chơi vơi
Chao nghiêng vùng vấy cuối trời tiết đông

Nguyễn Văn Tam

  CHỢ LÀNG (Ngày 06/07/2011 05:07:29 - Gửi bởi: Vũ Mạnh Đoan - Địa chỉ: CLB thơ SÔNG NINH-Trực Ninh-Nam Định - Điện thoại: 03503882455)

CHỢ LÀNG

Người xe chen chúc chặt đường
Bán mua ồn ã… nét thường chợ quê:
Tôm cua cá thịt đưa về,
Tương cà mắm muối ê hề bày ra

Su hào, bắp cải nõn nà
Cô em tỉnh Thái qua phà đưa sang
Thanh long, xoài ngọt miền Nam
Táo Trung Quốc, cam Hà Giang cũng nhiều

Hải Dương góp mặt vải thiều
Nhãn lồng Phố Hiến… bao nhiêu thứ hàng!
Chợ quê tấp nập ,rộn ràng
Giàu nghèo, thiếu đủ dễ dàng nhận ra

Mời chào vồn vã thiết tha
Níu tay, kéo áo… Sao mà hồn nhiên!
Vào Nam ra Bắc trăm miền
Đến đâu cũng nhớ những phiên chợ làng.

      Vũ Mạnh Đoan

  Giật mình (Ngày 04/07/2011 09:07:30 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: 01668 3830 20)
 
GIẬT MÌNH
(Tặng thày giáo Vũ Huy Đông)
 
Từ ngày "cô giáo" ra đi
Thày nguyên hiệu trưởng vân vi tối ngày
Ai làm cho néo đứt dây
Trời cao không tới, đất dày khó qua
Giật mình lại nhớ "người ta"
Tấm thân thon thả, nuột nà tóc đen
Đâu rồi giọng nói thân quen
Bao năm quấn quít vợ hiền ở quê
Ở đời "tử biệt sinh ly"
Đời như giấc mộng trách gì ông xanh
Bao giờ chua mía, ngọt chanh
Để ngày xưa lại hóa thành ngày nay
Đứt rồi ai nối lại đây
Để đôi đũa mộc loay hoay mâm tròn
Mất nhau lòng dạ bồn chồn
Niềm vui thì ít nỗi buồn dẳng dai
Nhờ ai chắp cánh chim trời
Cho mây hội tụ cho người gặp nhau
Để Thày vơi bớt nỗi đau!
 
11-06-2011
 
Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
ĐT: 01668 3830 20
E.mail: nguyenthanhhahy@gmail.com
  Giá mà... (Ngày 03/07/2011 06:07:32 - Gửi bởi: Lê minh vũ - Địa chỉ: Hoa lư Ninh bình - Điện thoại: 01234102538)

 

Giá mà...

Giá mà về được tuổi thơ
Dầu xa , tôi vẫn cố chờ đợi em
Hai ta mãi tuổi thiếu niên
Tháng ngày xanh với bút nghiên vẫy vùng
Giá mà dưới mái nhà chung
Đói no vất vả ta cùng lo toan
Vườn ta nào huệ nào  lan
Nào rau nào đậu... rêu lan chân tường
Nhà ta lợp mái yêu thương
Lối đi lát đủ muôn đường nâng niu
Giời sinh thi sỹ để yêu
Để trao nhân thế những điều rất thơ !

Lê Minh Vũ

  Sum vầy (Ngày 02/07/2011 08:07:05 - Gửi bởi: Lê Minh Liên Thanh Thơ - Địa chỉ: 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng - Điện thoại: 0928700456)
SUM VẦY
 
Mong ngày chủ nhật sum vầy
Ước cho mái lá đong đầy niềm vui
Cảnh nghèo cơ cực lui hui
Kiếm cơm xa xứ ngày lui mất ngày
Mơ ước có là tầm tay
Ngày mai sum họp cho ngày thật lâu?
Gia đình vui thỏa bên nhau
Tình thân ái ấy trước sau thắm nồng…
Này chồng này vợ… còn không?
Này là cha mẹ… bông hồng cho nhau
Con thơ cười nói lao xao
Gia đình đông đủ, vui nào vui hơn?
 
Minh Liên Thanh Thơ
(Đ/c: 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng
Email: lienthotim@gmail.com - ĐT: 0928700456)
  Hoài niệm (Ngày 30/06/2011 02:06:21 - Gửi bởi: Trần Ngọc Sơn - Địa chỉ: Khu 6- xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: )
Kính gửi: Ban biên tập Lucbat.com.

Tôi là Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1977, là giáo viên tiểu học. Hiện tôi đang thường trú tại: Khu 6- xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ. Tôi là người rất yêu thơ lục bát, gần đây tôi mới biết trang web lucbat.com, tôi rất vui vì lại có một diễn đàn để tra đổi và đọc thơ lục bát. Tôi xin được gửi Ban biên tập một bài thơ lục bát của tôi. Kính mong Ban biên tập quan tâm, góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn.
         Kính thư!
    

Hoài niệm

Bao giờ trở lại ngày xưa
Để cho tôi được đón đưa em về
 Trăng vàng sóng sánh đường quê
Kề vai sánh bước hẹn thề chung đôi.

Bây giờ em đã xa tôi
Xa quê xa cả những lời thề xưa
    Tôi về bến vắng chiều mưa
Hồn đơn sông lạnh mà chưa thấy đò.


Trần Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu 6- xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.
Email: sonthi1977@gmail.com


 
  Tặng (Ngày 27/06/2011 04:06:07 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888. 01263.389.666.)

 TẶNG

Một vầng sáng giữa trong xanh,

Lá tre xao xuyến nốt tình ngàn xưa.

Cờ bay phơi phới gió thơ,

Thơ đưa tình tới bến bờ yêu thương.

Người thơ dạo gót muôn phương,

Tiếng lòng trong sáng tỏa hương tặng đời.

*

Một hôm đi chợ mua dưa,

Tình cờ gặp lại người xưa vương lòng.

Em đem bán mớ cải ngồng

Tôi mua,rồi tặng bông hồng cho em.
 
Em cười duyên, nói: - ông điên?

Em cần thêm mấy đồng tiền nuôi con.

Một mình ba đứa con riêng,

Mẹ cha chúng bỏ, em đem về nhà.
 
Anh còn tình nghĩa thì qua

Cùng em nuôi trẻ, chúng là con chung.
 
THCS Minh Hoà,

Nguyễn Quang Dụ

  Cảm ơn BBT lucbat.com ! (Ngày 26/06/2011 03:06:54 - Gửi bởi: Thanh Ứng - Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: 0915473468)
Kính gửi: Ban biên tập Lucbat.com !
Tôi là Thanh Ứng ở Hà Đông, Hà Nội.
Tôi đã đọc Lucbat.com từ lâu và khá thường  xuyên.
Lucbat.com là website có giao diện đẹp, trình bày khoa học, phong phú, nội dung đa dạng, thể hiện sự trân trọng của Ban biên tập với thể thơ truyền thống tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa, tâm hồn người Việt và với những tác giả làm thơ lục bát.
Tôi vẫn có ý định gửi lục bát đến BBT, song tự nhận thấy lục bát của mình vẫn còn "lục cục" lắm nên cứ ngần ngại. Nay được sự quan tâm, động viên của BBT (đã cho đăng chùm thơ giới thiệu tác giả) tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ cố gắng sáng tác để có những tác phẩm lục bát có chất lượng được BBT sử dụng!
Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc Quý BBT mạnh khỏe, chúc Lucbat.com luôn luôn phát triển.
Thân kính,
                               Thanh Ứng
  Thơ tôi (Ngày 24/06/2011 04:06:59 - Gửi bởi: Trịnh Viết Toại - Địa chỉ: 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP - Điện thoại: 0983325625)

       Xin trân trọng cám ơn Ban biên tập Lucbat.com, đã đưa lên lời bộc bạch chia sẻ và bài thơ đầu tiên của tôi trên diễn đàn lớn này. Qua đọc lại lời của mình trên diễn đàn, tôi xúc cảm nói thực về thơ của mình bằng mấy câu sau gửi BBT và độc giả:

Thơ tôi như nghé nhú sừng,

Sâu nồng chưa thỏa, non gừng chưa cay;

Lửa tình thêm chút men say,

Quyện trong hoa cỏ hương bay quanh đời.

Trịnh Viết Toại

Trước tiên Trước Trang [565, 566 ,567 ,568 ,569 ,570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng