|
|
|
XÔNG NHÀ (Ngày 20/10/2011 03:10:44 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
XÔNG NHÀ
Kìa anh bộ đội cùng ai
Ba lô con cóc gia tài trên lưng
Lồng sin con sáo tưng bừng
Anh như cõng cả khu rừng về xuôi
Còn cô gái Thái mỉm cười
Long lanh ánh mắt dáng người tươi xinh
Đào phai cánh mỏng lung linh
Tặng riêng anh đó chút tình của em
Đương vui lấp lánh ánh đèn
Tiễn anh lính trẻ vùng biên quan hà
Giao thừa chuông điểm vọng xa
Xuân về xuân cũng xông nhà cùng anh
TRẦN TIẾN TĨNH
Email: hoanghontim@gmail.com
ĐT; 0972952834
|
|
|
GỞI NGƯỜI PHƯƠNG XA (Ngày 18/10/2011 02:10:33 - Gửi bởi: Đại Lôc - Địa chỉ: 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
GỞI NGƯỜI PHƯƠNG XA
Hẫm hiu ở với người
Rừng sâu
nước độc
mà tôi nao lòng
Còn đâu
những sáng xuân hồng
Tóc pha hương nắng
gió lồng hương yêu
ĐẠI LỘC
|
|
|
Chùm thơ tứ tuyệt lục bát. (Ngày 18/10/2011 12:10:18 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)
NHỚ!
Lời ru man mác, vỗ về
Cánh cò trắng muốt, đồng quê xanh rờn
Ai xa xin nhớ cội nguồn
Bờ tre, gốc rạ... hương thơm quê mùa!
Ứ HỪ...
Thu về rũ lá vàng bay
Hạ còn vương níu dãi bày tâm tư
Dỗi hờn...em mới " ứ hừ"
Sao anh lại đứng như sư trọc đầu?
VÔ ĐỀ.
Có bình minh, có hoàng hôn
Sao ta cứ liệng cái hồn lên mây
Hoa thơm đẹp được dăm ngày
Chỉ là cái mã bề ngoài đong đưa!
10/2010
Nguyễn Quốc Dân
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
ĐT: 01678697206 - Email: nguyenquocdan51@yahoo.com.vn
|
|
|
THƯƠNG AI (Ngày 18/10/2011 06:10:06 - Gửi bởi: Đại Lôc - Địa chỉ: 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
\THƯƠNG AI
Thương ai
nắng dãi mưa dầu
Sen tàn
nưối hạ
héo nhàu nhụy hương
Còn ta
năm mịt tháng mùng
Gian truân
mưa chập bão chùng
sương sa
Sương sầu vì vắng cánh hoa
Thâu canh
đèn nhạt
mắt nhòa
lệ rơi
Thương ai
lỡ bước ngược xuôi
Cam đành
chuốt lấy trận cười dọc ngang
Trớ trêu
duyên muộn nợ màng
Dòng đời
thu ngỡ đông ngàn tình ta
Xót đời ngang trái
xót duyên bẽ bàng
Đại Lộc
|
|
|
Diễn đàn lục bát (Ngày 17/10/2011 12:10:39 - Gửi bởi: Trần Tiến Tính - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
THƠ EM
Thơ em như nụ hôn đầu
Tặng anh em tỏa gam mầu ngất ngây
Trái tim thổn thức dâng đầy
Tình trong khao khát nồng say với người
Câu thơ nhuộm thắm môi cười
Hương thơ thơm mát vùng trời tình yêu
Sợi thơ níu cánh con diều
Để hồn thả gió nghiêng chiều vào em
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT :0972952834
|
|
|
TRĂNG KHUYA (Ngày 16/10/2011 09:10:18 - Gửi bởi: Kim Lang - Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0988192019)
TRĂNG KHUYA
Ngắm trăng suốt cả đêm dài
Mơ ôm ánh nguyệt vòng tay đợi chờ
Gặp em chỉ có trong mơ
Ngày ngày thơ thẩn ngẩn ngơ ra vào
Tương tư trông đợi thế sao?
Mộng mơ như bọt ảnh bào họp tan
Rảnh rang những lúc thư nhàn
Nghìn hoa tưởng nhớ hoàng lan một cành.
|
|
|
MONG (Ngày 16/10/2011 03:10:18 - Gửi bởi: Ylang - Địa chỉ: tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 01222597906)
MONG
Mai em về với cỏ cây
Bỏ hoa, bỏ lá, bỏ mây lưng đèo
Bỏ trơ vách núi cheo leo
Bỏ nhành Lan trắng từng treo trước thềm
Bỏ luôn hạnh phúc êm đềm
Chỉ mong có lúc thơ em đến nguời
|
|
|
GIỌT TÌNH THƠ (Ngày 16/10/2011 09:10:50 - Gửi bởi: Trần Quang Tâm - Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0946153660)
Ngày qua, tháng hết, cùng năm
Nhớ nhung mãi chất chồng năm tháng ngày
Hòa cùng nhịp đập thơ say
Giọt tình thơ đã chảy đầy lòng nhau
Có bao giờ thơ phai màu
Như năm, tháng tận, đời vào thiên thu ?!?
tqt
|
|
|
Thơ Ai (Ngày 16/10/2011 09:10:34 - Gửi bởi: Ha lan - Địa chỉ: tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0903362657)
THƠ AI
Thơ ai nét ngọc rạng ngời
Nét thơ chấm phá cho đời thêm vui
Thơ ai cả lúc ngủ hời
Còn như tiếng vọng đất trời trong ta
Thơ ai lẫn chút âm ba
Lẫn thêm chút nắng nhạt nhòa đầu đông
Thơ ai có chút cuồng ngông
Trời, trăng , mây, nuớc, cõi bồng mênh mông
Thơ ai pha chút men nồng
Say thơ, say cả nụ hôn nữa vời
|
|
|
Thơ Luc bat (Ngày 16/10/2011 08:10:25 - Gửi bởi: Tô Hùng Tiến - Địa chỉ: 88a Hai Bà Trưng,Pleiku,Gialai - Điện thoại: 0914511291)
SỢI TÓC
Hôm qua em đến nhà chơi,
Vô tình để sợi tóc rơi bên này
Em có biết, em nào hay(?)
Vấn vương nỗi nhớ vơi, đầy trong ta
Cuộn tròn huyền dịu giấc mơ,
Căng dài đo những vần thơ trữ tình.
Tóc em ấp ủ riêng mình,
Hay lời thề nguyện tiết trinh đợi chờ (?)
ợi nào buộc chặc đời ta,
Sợi nào vương vấn chân nhà lãng du.
TÔ HÙNG (Tohungtien@yahoo.com)
ĐT 0914511291
|
|
|
Thương lắm miền Trung (Ngày 15/10/2011 06:10:08 - Gửi bởi: Vũ Huy Đông - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: )
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Thiên tai lũ lụt miền Trung
Quảng Bình, Quảng Trị, Huế cùng Thừa Thiên
Nước dâng như kẻ cuồng điên
Tràn về ngập lụt khắp miền gần xa
Thủy tai ngập cửa ngập nhà
Lúa đồng mất trắng, lợn gà cuốn trôi
Trời làm chi vậy trời ơi
Xa thời bom đạn gặp thời thiên tai
Trái tim tám bảy triệu người
Mở lòng từ thiện thương người miền Trung
Cùng là con cháu Tiên Rồng
Gặp cơn hoạn nạn ta cùng giúp nhau
Người buồn ta có vui đâu
Thương miền Trung lắm nỗi đau buốt lòng
15-10-2011
VŨ HUY ĐÔNG
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên)
|
|
|
(Ngày 14/10/2011 04:10:54 - Gửi bởi: ĐAI LỘC - Địa chỉ: 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu D - Điện thoại: 0937490919)
VỀ ĐI EM
Khuya sao em vẫn còn ngồi ?
Hay là em hẹn khách mời đi chăng !
Nghinh Phong nghiêng bóng vầng trăng
Biển lênh đênh biển lòng bâng khuâng lòng
Em lên phố bỏ ruộng đồng
Nổi trôi ngày tháng long đong bến bờ
Hỏi em cho đến bao giờ
Còn cam nỗi nhục còn vò nỗi đau
Về đi em hãy về mau
Vắng em ngõ trước vườn sau vươn sầu
Về thôi em gắng về mau
Vườn xuân đồng lúa nương dâu đang chờ
Em về dệt lại vần thơ
Sông quê bắc nhịp đôi bờ yêu thương
ĐẠI LỘC
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,552] Tiếp Cuối cùng |