Thứ tư, 08/05/2024,


 
  Ru...Nhện ! (Ngày 29/05/2012 10:05:06 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)
Ru...Nhện !
 
Chòng chành... 
Hai nỗi nhớ_quên
Lửng lơ...
Mây xám buồn tênh - chòng chành.
 Mỏng manh...
Tơ Nhện bên mành
Một cơn gió thoảng, cũng đành...
thế thôi !
 
Người buồn ! 
Lá chẳng đành rơi
Nhện buồn !
Thả chút tơ đời- mông mênh.
 
Thì rằng...
dẫu nhớ hay quên
Nhện ơi ! 
Nhện hỡi !
Bắt đền chi ai ?
 
À ơi...
Tháng rộng năm dài
Nhện giăng tơ mãi 
chờ ai...
Nhện buồn ?!
 
TiCa

 

  Em bước qua cầu (Ngày 28/05/2012 04:05:15 - Gửi bởi: PHẠM NGỌC THANH - Địa chỉ: 143,bà triệu vũng tàu  - Điện thoại: 0913684117)

 EM BƯỚC QUA CẦU

 
Cầu cao Em bước qua cầu
Tái tê gió Bấc dạ sầu, sầu thêm.
Phong tình thiêu đốt con tim
Phun châu nhả ngọc cháy thềm tóc xanh.

Mộng mơ thơ ấu tan tành
Sự đời nghiệt ngã lạnh tanh lửa lòng.
Tưởng rằng đau thế là xong
Càng quên càng nhớ dối lòng không quen.

Dòng đời đen bạc đua chen
Năm mươi năm ấy... sang hèn... người ơi!
Gió mưa thấm đẫm cuộc đời
Nay thanh thản muốn nghe lời Người xưa .

Rằng: Chanh giờ đã bớt chua?
Xin Người một trái cho vừa...Người...Ta...
 
Thanh Ngọc
  Sợi hè (Ngày 28/05/2012 01:05:08 - Gửi bởi: LÊ VĂN KHÁNG (BD Lê anh Thi) - Địa chỉ: CLB Đà Giang TTVH Hòa Bình - Điện thoại: 01684931296)


  Sợi hè

 Đỗ quyên khắc khoải gọi tình

Râm ran ve níu trúc xinh vào hè

Chuồn chuồn vờn nắng ven đê

Phượng xòe nhuộm rực trời quê đầu mùa.

Cánh diều dỡn gió đu đưa

Dáng ai thon thả dưới mưa cuối chiều

Bóng tre dãi tóc nghiêng xiêu

Vi vu vang vọng sáo diều chân mây.

Sen nồng ngát tỏa đâu đây

Lúa vàng trĩu hạt căng đầy bậc thang

Hạ về hồn lại xốn xang

Cho lòng thi sĩ mênh mang sợi hè

Lê Anh Thi

  Biển xa (Ngày 28/05/2012 10:05:26 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919 760 699)

 BIỂN XA

 Dặm trường muôn nẻo nhớ thương
Chuyện tình về biển vấn vương thức lòng 
Đời thơ lên xuống đếm đong 
Gặp rồi...hoài nhớ hoài mong tháng ngày !
 
Tình thầm thấm vị men say
Biển tình mơ mộng hao gầy hồn thơ 
Triều dâng sóng vỗ ru bờ…
Bao lời ước hẹn đợi chờ…mai sau ? 
 
Tương tư rơi giọt lệ sầu 
Hoàng hôn chia ngả xót đau nỗi đời 
Trái tim xao xuyến bồi hồi  
Nhớ thương...chờ đợi một đời biển xa…

Phạm Văn Tự
  NẮNG TÌNH (Ngày 27/05/2012 11:05:14 - Gửi bởi: Hồng Vân - Địa chỉ: Ba Cu Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0914721957)

NẮNG TÌNH


Nắng tình bát ngát, lặng thinh

Trốn vào mái tóc tự tình cùng thơ!

 

Nắng tình sao cứ bơ vơ ?

Nghiêng nghiêng sườn núi lại mơ...nắng tình...?

 

  Xa rồi...xa mãi bóng hình  

Mơ màng trăng biển nắng tình nôn nao!

                                                 

Say rồi...biết nói làm sao?

Nắng tình phảng phất quyện vào nắng em,

 

Bâng khuâng sợi nắng bên thềm

Nắng tình xao xuyến say mềm biển thơ  !

 

24/5/2012

 Hồng Vân

   Ba Cu TP Vũng Tàu

  LỤC BÁT- LỜI RU (Ngày 27/05/2012 10:05:08 - Gửi bởi: Phùng Thị Mão - Địa chỉ: Thành phố Yên Bái - Điện thoại: 0919916576)

 

  LỤC BÁT- LỜI  RU

 

Lời ru lục bát ca dao

Ngàn năm vẫn mãi đi vào giấc mơ

Ngày xưa cho đến bây giờ 

Câu ca lục bát thẫn thờ hồn ai

Đưa ta vào chốn bồng lai

Lời ru của mẹ ngân dài tháng năm

Lời ru bay bổng thăng trầm 

Cho ta nhớ mãi những vần ca dao

Cánh cò cánh vạc nghiêng chao

Thảo hiền cô Tấm đi vào lời ru

Câu ca nhắn nhủ tìm về

Dù xa vẫn vẹn lời thề sắt son

Ai xuôi về biển lên non

Tình yêu đất nước vẹn tròn hiếu trung

Lời ru rót mật vào lòng

Tình thương của mẹ ai đong tháng ngày

À ơi con ngủ cho say

Câu ca lục bát đong đầy lời ru 


 Phùng Thị Mão

 

  TIỀN DUYÊN - HẬU DUYÊN (Ngày 27/05/2012 03:05:06 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)

TIỀN DUYÊN - HẬU DUYÊN

 Ngập ngừng khâu chỉ tiền duyên

Trên nền vải ảo truân chuyên sương mờ

Mơn man con nước đôi bờ

Thuyền xuôi thuyền ngược bơ vơ bến về

Cắm sào neo đậu sông quê

Họp phiên hạnh ngộ giữ lề chỉ khâu.

Chỉ khâu lụa mỏng tầm dâu

Gởi người phương ấy tình đầu hậu duyên.

  Kim Hương

 (CLB Lucbatsaigon)

  Ru Ta (Ngày 27/05/2012 08:05:49 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 

RU TA

Ru ta những tiếng bổng trầm
Nghìn năm giấc mộng âm thầm phôi pha
Ngẩn ngơ theo bóng trăng tà
Gió ơi này gió đi qua nơi nào ?

Ru ta bằng tiếng mưa rào...
Hạt rơi từng hạt, bay vào ngàn xa
Nghĩ gì khi hạt mưa qua
Nghĩ gì khi gió ngân nga lưng trời ?

Ru ta bằng tiếng ru hời...
Ngày xưa Mẹ mớm bao lời nồng say
Bên con năm rộng tháng dài
Lời ru theo suốt những ngày mai sau.

À ơi !
Là giấc mộng đầu
Lời ru của Mẹ đi vào thiên thu
...

Nhớ hoài những tiếng Mẹ ru...

Tú_Yên

  Em là cô Tấm (Ngày 26/05/2012 09:05:26 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

 EM LÀ CÔ TẤM

 

 Đang vào tiết mọc tua rua

Đồng làng vừa bước vào mùa hè thu

Tay em gieo mạ đẹp chưa

Lưng ong thắt đáy tay đưa trên đồng

Người đi gánh gánh, gồng gồng

Em đang ươm hạt cho bông lúa vàng

Đồng quê vào vụ mùa màng

Em là Cô Tấm giữa làng đẹp xinh

Mùa Xuân trống Hội sân Đình

Hóa thân em có dáng hình Cô Tiên

Đảm đang, chất phác, dịu hiền

Em là thần tượng nỗi niềmcủa tôi

Ước gì hai đứa thành đôi

Để cùng chia sẻ niềm vui được mùa

 

Lương Điền

HV CLB THƠ VN

  thơ tình vào hạ (Ngày 26/05/2012 09:05:11 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU - Điện thoại: 0937490919)

 GIỌT BUỒN THÁNG SÁU

 Nghe ve trỗi khúc nhạc lòng

Nụ tình phượng sớm đơm bông lưng đồi

Ngập ngừng tháng sáu mây trôi

Duyên thơ hờ hững mộng đời cưu mang

Thu lặng lẽ đông ngỡ ngàng

Dòng thời gian tiễn đò sang bến chiều

Chia tay chưa cạn đôi điều

Cung sầu giăng phố quạnh hiu vào mùa

ĐẠI LỘC

  BẠN THƠ (Ngày 26/05/2012 03:05:02 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

BẠN THƠ



Dẫu chưa có được thơ đăng

Bạn thơ gặp gỡ nói năng vui cười

Về hưu có được sân chơi

Gom câu lục bát cho đời thêm yêu

Gặp nhau lúc sớm, khi chiều

Bạn đưa câu sáu có nhiều ví von

Tôi góp câu tám lối mòn

Gật gù cả hội nghe tròn tiếng ngâm

Câu thơ thắm đượm tình thân

Bạn thơ cùng ngắm hoa xuân vườn nhà

Nghe con chim sáo hót ca

Câu thơ chén rượu ngâm nga tình đời

Tuổi già có một sân chơi

Tình thơ lai láng như thời còn xuân


Lương Điền

HV CLB THƠ VN

 

 

 

 

 

  Lời Ru (Ngày 26/05/2012 02:05:20 - Gửi bởi: Vũ Thị Nụ - Địa chỉ: CLB Thơ ca Sao Mai TX Bà Rịa - Điện thoại: 01664409369)

 LỜI RU


Lời ru cho bé ngủ say

Bao nhiêu mơ ước đong đầy giấc mơ

Lời ru trong những câu thơ

Như bao hò hẹn đợi chờ người dưng

Lật trang thơ mới ngập ngừng

Nhớ câu lục bát đã từng nôn nao

Lần tìm trong giấc chiêm bao

Ru câu thơ đã trót chao ai cầm

  Vũ Thị Nụ

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535, 536 ,537 ,538 ,539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng