Thứ ba, 07/05/2024,


 
  Một chút đêm (Ngày 13/06/2012 03:06:41 - Gửi bởi: Hoàng Lan - Địa chỉ: CLB Thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 0139778716)

Một chút đêm

 

Cho tôi uống giọt mưa dầm

Để vơi đi mấy mươi lần ngẩn ngơ

Đêm Tam Đảo bật chồi thơ

Tặng người thơ thẩn đứng chờ tình nhân

 

Nếm đi anh- chút lỗi lầm

Đêm sâu hun hút, âm thầm mưa rơi

Thoảng êm trong gió môi cười

Ấp e, tay nắm đoạn đời cô đơn.

 

Hoàng Lan

 

  Mộng đời (Ngày 13/06/2012 12:06:30 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU - Điện thoại: 0937490919)

 

Mộng đời

 

Mây giăng thấp thoáng lưng đèo 

Trăng khuya lạc lối mờ treo dặm ngàn

 Nhớ em tháng sáu mùa sang

Buồn tênh lối phượng - Râm ran ve sầu

Mưa nguồn con nước về mau

Dập dềnh sóng vỗ nông sâu quyện lòng

 Nâng ly đắng - Cạn men nồng

 Rót vần vào gió mênh mông nỗi chiều

 Thuyền trăn trở - Bến quạnh hiu

 Giọt buồn dỗi bến cô liêu mộng đời

 

Đại Lộc

  Chiều qua... (Ngày 12/06/2012 08:06:02 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

Chiều qua...

Chiều qua
Đổ trận mưa giông
Thơ mang phơi nắng lấy không kịp rồi

Thật là buồn quá đi thôi !
Hạt lớn...hạt bé...
Chao ôi !
...Mịt mờ.

Thế là...
Ướt sũng dòng thơ
Ướt luôn tơ rối...hững hờ...
Nhện giăng.

TiCa
  

  Thạch Việt quê em (Ngày 11/06/2012 06:06:16 - Gửi bởi: HỒNG HÀ - Địa chỉ: 57/9 Ngô Đức Kế - Phường 7 - TP-vũng tàu - Điện thoại: 0982570818)

Thạch việt quê em

Anh về làng Đỏ Thạch Hà

Gặp em cô giáo mặn mà cười tươi

Nhìn nhau xao xuyến bồi hồi

Con tim thồn thức giữa đời trong xanh

Tình em đã bén duyên anh

   Ba tư năm ấy bức tranh vẹn tròn

Trải bao năm tháng mỏi mòn

   Việc nhà, việc nước nuôi con thay chồng

Ngày nay mái ấm phúc hồng

                      Phu thê tình nghĩa mặn nồng bên nhau               

                                                                               Hồng Hà                                                          

  Mơ màng (Ngày 11/06/2012 04:06:45 - Gửi bởi: Phạm trường Nguyên - Địa chỉ: Thôn Nhang Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 04 38386715)

Mơ màng

 Gặp em anh chỉ thoáng nhìn

Nét riêng đọng lại trong tim tức thời

Mơ màng một chút chơi vơi

Dáng đi, đứng thế để người trông theo

Tóc mây lơ lửng chân đèo

Tiếng cười như thể suối reo trong lòng

Thế rồi tăm lặn bòng bong

Nghe tin em đã qua dòng sông thương

Ngẩn ngơ trong dạ lạ thường

Má hồng, môi thắm vấn vương xa rồi

Đêm trăng thanh vắng mình tôi

Gặp em buổi ấy bồi hồi nhớ nhung

 

Phạm trường Nguyên

 

  Sóng xô (Ngày 11/06/2012 04:06:28 - Gửi bởi: Bùi Thị Nụ - Địa chỉ: CLB Đà Giang TTVH Hòa Bình - Điện thoại: 01677399405)

Sóng xô

Tròng trành thuyền khỏa sóng xô
Tung làn nước bạc xuống bờ tóc xanh
Ập ùa ngọn gió cuốn quanh
Chẻ đôi câu hẹn có anh có mình
Xốn xang trong cõi hương linh
Trầu cau vấn vít nghĩa tình nồng say
Má hồng thắm đẫm duyên ai
Để tôi thành kẻ đứng ngoài ngu ngơ
Thôi đành dạo một áng thơ
Ngân hà tuôn chảy sáng bờ sông giăng
Xin đừng lãng đãng sao băng
Xin đừng sóng sánh ánh hằng buông lơi
Mái chèo dềnh nước chơi vơi
Sóng xô thức tỉnh khoảng trời hoàng hôn

Bùi Thị Nụ
  Trong tình yêu của chúng mình (Ngày 11/06/2012 04:06:22 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: CLB THơ VN - Điện thoại: 01636689629)

  Trong tình yêu của chúng mình

Nghe Hồ Tây sóng dạt dào

Nhớ sao một buổi ngọt ngào bên anh

Một ngày đi dạo vòng quanh

Trong bình yên nhớ chiến tranh một thời

Những ngày đạn réo bom rơi

Con đường ra trận sáng ngời niềm tin

 

Nhớ em anh vẫn đi tìm

Cô quân y dáng dịu hiền năm xưa

Gặp em trong một bài thơ

Tưởng như ta lạc trong mơ mất rồi

Gặp nhau lòng những  bồi hồi

Nhớ bao Đồng Đội một thời hy sinh

Trong tình yêu của chúng mình

Linh thiêng, trong sáng, vẹn tình nước non

Đỗ Thu Yên
 

  Nhầm (Ngày 10/06/2012 10:06:45 - Gửi bởi: nguyentrongnha - Địa chỉ: 91/207duongxuandinhtuliemhanoi - Điện thoại: 0989185092)

 

Nhầm
 
 Đã hơn một tháng nay rồi
 
Dõi nhìn nét mặt vợ tôi thoáng buồn
 
 Hỏi dò cơ sự, cội nguồn
 
 Đã không thèm nói nàng còn quay đi
 
Một mình vừa ngẫm vừa suy
 
Hưu rồi còn có việc gì nữa đâu
 
Gia đình con cháu dể, dâu
 
 Đối nhân sử thế mình đâu có tồi
 
 Quê nàng tuy có xa xôi
 
 Mỗi năm vài chuyến cũng chơi hết mình
 
 Mấy công việc vặt gia đình
 
 Tham gia tích cực ân tình đổi trao
 
Dỗ dành gắng hỏi thế nào
 
 Nàng không chịu nói, làm sao bây giờ
 
Thoáng qua một chút nghi ngờ
 
 Tắt đèn tôi bỏ bạn thơ đi nằm
 
 Bỗng nghe thấy tiếng thì thầm
 
Yêu anh em đã yêu nhầm nhà thơ
 
  Nguyễn Trọng Nhã
  (HV-CLB Thơ VN)

 

  Vọng cổ Hàm Luông (Ngày 10/06/2012 04:06:24 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Thanh - Địa chỉ: 143 Bà Triệu TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0913684117)

 

Vọng cổ Hàm Luông

 Ngày xưa đánh giặc nơi này

Bây giờ trở lại đất đầy hoa thơm

Mỏ Cày, Bình Đại, Cái Mơn

Bốn mùa cây trái nắng ươm lúa vàng.

Dòng phù sa đỏ Hàm Luông

Chảy về đâu cũng mênh mông bến bờ

Dừa xanh nâng giấc Em thơ.

Nguyệt cầm vọng cổ ....

                                      Bất ngờ Trăng lên.

 9/2011

Thanh Ngọc

  Bóng đá (Ngày 10/06/2012 07:06:12 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 72/246 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

Chào mừng bóng đá

Ơ rô sôi động toàn cầu

Chỗ nào cũng nói, đâu đâu cũng bàn

Xứng đáng là môn cầu vàng

Năm châu bốn biển trên toàn hành tinh

Quan tâm, cổ động nhiệt tình

Trước giờ trái bóng lăn mình trên sân

Già, trẻ, trai, gái xa gần

Đợi chờ sự kiện trên sân bóng tròn

Ăn không ngon, ngủ không yên

Chờ giờ khai mạc để xem trận đầu

Chào mừng world cup túc cầu

Thể thao gắn kết sắc màu quốc gia


Lương Điền

 

  Hoa Chanh  (Ngày 08/06/2012 10:06:20 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên  - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liên Hà Nội  - Điện thoại: 0163.6689.629)

HOA CHANH

Hoa chanh bé nhỏ xinh xinh

Tỏa hương tinh khiết bên vườn nhà anh

Một thời anh đã tỏ tình

Bên hoa chanh ấy trong lành tình quê

Một thời em đã say mê

Hương hoa tinh khiết trăng khuya ngỡ ngàng

Bây giờ tình đã lỡ làng

Hai người hai ngã chỉ còn hoa chanh

Nhà em vẫn cạnh nhà anh

Không thương nhau nữa hóa thành cách xa

Hoa chanh vẫn nở vườn nhà

Dường như lưu luyến lỡ qua cuộc tình


Đỗ Thu Yên

 

  Chồng em (Ngày 08/06/2012 05:06:37 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

 

Chồng em


Dạo này em thấy chồng em

Đêm đêm chỉ thích ngồi yên một mình

Như  thiền ngồi rất lặng thinh

Lúc cau da trán, thình lình cười duyên

Lo sợ chồng em buồn phiền

Đi hỏi bác sỹ xem nguyên nhân gì

Tiền nong em chẳng ngại chi

Chồng em mà yếu thì nguy mất rồi

Bác sỹ  khám xong rồi cười

Bảo: Chồng lúc đó đang ngồi làm thơ

Tự nhiên em thấy bất ngờ

Chồng em từ trước đến giờ thế đâu?

 

Lương Điền

HV CLB THƠ VN

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533, 534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng