Khát vọng (Ngày 27/06/2012 10:06:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
Khát vọng
Yêu bầu không khí hàng ngày
Cỏ cây, hoa lá đắm say lòng người
Ta yêu, yêu trọn cuộc đời
Niềm say mê với đất trời gió mây
Tình yêu cuộc sống hàng ngày
Cho ta lẽ sống với đầy ước mơ
Cho ta cả những vần thơ
Tình yêu từ thuở hoang sơ cuộc đời
Khát khao hoài bão tình người
Lạc quan tô điểm thắm tươi đêm ngày
Càng yêu ta lại càng say
Khát khao cuộc sống trời mây thanh bình
Lương Điền
HV CLB THƠ VN
Hè về (Ngày 27/06/2012 12:06:10 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
Hè về
Hè về lại nhớ mùa thi
Hè về lại nhớ người đi lấy chồng
Giàn trầu héo để bỏ không
Cau già rơi, rụng, bụi hồng nhạt phai
Còn vương một chút hương nhài
Và âm thanh cũ của loài ve than
Người đi, chợ họp sớm tan
Trăng khuya cũng nhạt, héo tàn cuộc vui
Thoáng qua một chút bùi ngùi
Thương người ấy đã để rơi lời nguyền
Dở dang đứng giữa tình-tiền
Để rồi ôm lụy, rước phiền vào thân
Mượn câu SÁU-TÁM ghép vần
Gửi người ấy bớt mỗi lần quạnh hiu
Nguyễn Trọng Nhã
bâng khuâng (Ngày 26/06/2012 09:06:18 - Gửi bởi: THANH TÂM - Địa chỉ: CALYFORNIA - Điện thoại: 0937490919)
Bâng khuâng
Nắng vàng trải nhẹ ngoài sân
Ta ngồi hong tóc bâng khuâng trong chiều
Tình xưa đã lỗi mùa yêu
Thời gian kết sợi đã nhiều đổi thay
Tóc xanh mây trắng tháng ngày
Áo đời bạc phếch đôi vai võ vàng
Mình ta một gánh gian nan
Người đi để lại bẽ báng con tim.
SN Thanh Tâm
Bến cũ (Ngày 26/06/2012 04:06:29 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)
Bến cũ...
Thuyền anh trôi dạt trên sông.
Trăm ngàn con sóng chập chùng bủa vây.
Ghé vào bến đợi nào đây ?
Hương Giang một thuở vơi đầy bóng trăng...
Chuông chiều Thiên Mụ bâng khuâng.
Ngự Bình ngày ấy người thân đâu rôì.
Huế còn mưa hử, em ơi!
Áo dài Đồng Khánh rợp trời...còn không?
Tràng Tiền in bóng trăng lồng.
Phú Văn Lâu có còn mong ai về...
Còi tầu Bạch Hổ đêm hè...
Có làm ai tỉnh cơn mê hồng trần.
Ghé vào bến cũ phân vân...
Sợ người lại bảo: chẳng cần...đi đi...
Đoạn đành - chi hỡi gió ơi
Bay qua...bay lại cho đời rối tung
Dịu dàng...rồi chợt bão giông
Cho xơ xác lá
Cho dòng thơ rơi
Vỗ về con sóng trùng khơi
Vuốt ve mây trắng bên trời vút cao
Khi êm ru...lúc thét gào
Vẫn là ngọn gió chênh chao một mình
Gió bay...bay giữa mông mênh
Như không_như có bồng bềnh - như mơ
Gió là mộng
Gió là thơ
Gió còn là những...hững hờ - lá lay !
Tica
May... (Ngày 26/06/2012 08:06:46 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
May
Ta gom những sợi nắng vàng
Ngàn muôn tơ mảnh mênh mang lưng trời
Gởi thêm một chút chơi vơi...
May thành tấm áo cho người phong sương
Ta gom những sợi tơ vương
Chút bâng khuâng - chút buồn thương bên đời
Vi vu tiếng gió gọi mời...
Thành chiếc ô để cho người che mưa
Ta gom tiếng võng đu đưa
Tiếng à ơi gọi buổi trưa giấc nồng
Cho từng chiếc lá bên sông
Êm đềm rơi xuống giữa dòng nước trôi
Nhẹ nhàng sẽ đến bên người...
Ta may cho cả một thời - dấu yêu.
Tú_Yên
TÌNH ƠI ! (Ngày 25/06/2012 08:06:32 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)
Tình ơi
Chạm miền khắc khoải bâng khuâng
Đêm rơi quạnh quẽ màu trăng lạnh buồn
Mi rưng da diết mưa tuôn
Dập dìu con nước tím muôn bồi hồi
Tình ơi dòng chảy mãi trôi
Tình ơi lắng đọng cho tôi nhớ người.
Kim Hương
Tình cờ (Ngày 25/06/2012 12:06:52 - Gửi bởi: THANH TÙNG - Địa chỉ: 1768 ĐưỜng 30/4 P12/TP - VŨNG TÀU - Điện thoại: 0909701616)
Tình cờ
Tình cờ đông ấy gặp nhau
Mà sao em cứ xuyến xao cả lòng
Chung đò - chung hội - chung dòng
Bên anh em thấy tình nồng chứa chan
Khoang chiều chung chuyến đò ngang
Bao năm gối chiếc ngập tràn vấn vương
Nụ tình gửi gắm yêu thương
Ngàn hoa đua nở ngập vườn thân yêu
Hoàng hôn nhuộm tím đò chiều
Tình cờ ta dệt bao điều ước mơ
Thanh Tùng
Hoa tím Bằng Lăng (Ngày 25/06/2012 08:06:52 - Gửi bởi: Đại Lộc - Địa chỉ: 87 thùy Vân Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
Hoa tím Bằng Lăng
Chợt buồn thương cánh Bằng lăng
Lỡ làng duyên hạ băn khoăn nỗi chiều
Cành xao xác - Gió đìu hiu
Thương bằng lăng tím liêu xiêu tiễn người
Hoen màu mắt - Ngượng môi cười
Ngập ngừng đếm bước - Ngậm ngùi chia xa
Trót thầm yêu một loài hoa
Mỏi mòn năm tháng - Mặn mà phố thương
Đêm thao thức - Gối canh trường
Xót Bằng lăng tím vấn vương nhớ người
Đại Lộc
Cây Hoàng Lan nhà cô láng giềng (Ngày 25/06/2012 08:06:17 - Gửi bởi: Lương Thế Vinh - Địa chỉ: Khu 4 phường Việt Hòa TP Hải Dương - Điện thoại: 0913190203)
Cây Hoàng Lan
nhà cô láng giềng
Nhà em có cây hoàng lan
Tóc thu hương tỏa lây sang láng giềng.
Bên anh da diết nỗi niềm,
Vẫn hằng ấp ủ tình duyên nấy...này...
Hai nhà cùng ngõ bướm bay
Em cười hoa nở ngày ngày thơm vui.
Anh xa ánh mắt bùi ngùi,
Chia tay bịn rịn, chưa lời hẹn nhau.
Thế rồi mấy vụ trầu cau
Em đi dạy học đường sau qua nhà.
Ngóng trông ngày tháng người xa
Cánh thư về xóm vẫn là lời thăm!....
Đã xong nghĩa vụ mấy năm,
Khi về, em mới đầu xuân qua đò.!...
Hoàng lan rơi lá ngẩn ngơ
Đôi hoa cánh rụng, hẹn hò chi đâu.?
Sững sờ luyến tiếc dạ sầu
Vụng về như thế...còn đâu láng giềng?...
Hoàng lan có thấu buồn riêng!?...
Lương Thế Vinh
À ơi...ru. (Ngày 24/06/2012 03:06:07 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)
À ơi...ru.
À ơi! ngủ nhé đa đoan
Ta ru em giữa muôn vàn yêu thương
Ru ai rong ruổi dặm trường
Thuyền nghiêng bến vắng trăng buông sợi tình
Xa lòng cách mặt lặng thinh
Để con tim cứ im lìm nhớ mong
Em ru ai giưã bềnh bồng
Trăm cô đơn gói vào trong giọt buồn
Thương người thiếu phụ ru con
Ta ru tình cũ mất, còn...à ơi !
20.06.2012 NLK
Em về gió cũng lặng im (Ngày 23/06/2012 02:06:22 - Gửi bởi: VÂN HUỲNH - Địa chỉ: Hải Phong, Long Hải Ba Ria Vũng Tàu - Điện thoại: 0937666707)