Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Liều mình bơi xuôi (Ngày 08/07/2012 08:07:17 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)

Liều mình bơi xuôi

Thuyền ai chở núi xuôi dòng
 Chở rừng xuống biển cho
 lòng anh đau
 Lên ngàn bứt đọt măng sầu
 Về làm thuốc độc hại nhau
 lẽ nào?
Thương em quăng bảy con dao
Quăng ba khăn vắt tìm vào
 bản em
Bây giờ không thổi được khèn
 Không săn được thú gặp em sao
 đành
 Đồng bằng lên với rừng xanh
 Vì yêu nên phải liều
  mình…bơi xuôi

Tâm Thanh

  Vô đề (Ngày 08/07/2012 05:07:26 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

Vô đề...

Xin trời chút nắng mong manh.
Để hong khô mảnh duyên lành...ẩm ương.
Đốt câu thơ cũ...đoạn trường.
Soi đời cho kẻ tha hương kiếm tìm...

06.07.2012
NLK 

 

 

  Bao Giờ (Ngày 08/07/2012 12:07:34 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Công - Địa chỉ: Rạch Giá - Kiên Giang - Điện thoại: 0975900022)
Bao giờ
 
Em thường ẩn hiện trong mơ
Chợt đi chợt đến hững hờ bơ vơ
Trăm năm bến cũ vẫn chờ
Mắt tìm ngơ ngác, vẩn vơ tội tình
 
Ngày xưa biến loạn đao binh
Bây giờ chẳng có mà mình nơi nao
Tình ta chỉ thế thôi sao?
Thu sang lặng lẽ khắc bao nỗi sầu
 

Bao giờ lại được có nhau

  Tiếng thơ buồn vọng, canh thâu một mình…


Nguyễn Thành Công


  A5 MỘT THỜI KHÔNG QUÊN  (Ngày 07/07/2012 09:07:02 - Gửi bởi: vi kì - Địa chỉ: tien du_bắc ninh - Điện thoại: 01644940391)

A5 Một thời không quên

 
A5 các bạn tôi ơi

Một thời để nhớ một thời vấn vương

 Ba năm học dưới mái trường

Là bao kỉ niệm nhớ thương bạn bè 


Tháng ngày bên bạn cùng chơi

Giờ đây đã sắp mỗi nơi mỗi người

Biết bao những chuyện vui cười

Cùng bao kỉ niệm mỗi người khó quên


A5 các bạn tôi ơi

Một thời để nhớ một thời vấn vương

Ba năm sống giữa tình thương

Là bao kỉ niệm mái trường không quên


Dẫu rằng mai có cách xa

Thì xin mãi nhớ quanh ta... bạn

 Đang vui học-Phải nghỉ hè

Nghĩa tình gắn bó say mê....một thời

 

Vi Kỳ

 

  ĐỒNG ĐỘI (Ngày 07/07/2012 06:07:08 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

Đồng đội

Đồng đội là một gia đình

Anh, em, đồng chí chúng mình còn đây

Nhớ sao, sao nhớ những ngày

Chiến trường gian khổ, đạn cày bom rơi

Quê hương dù ở nhiều nơi

Nhưng cùng chung một cuộc đời chiến binh

Vui, buồn chia sẻ tâm tình

Giúp nhau vượt khó, hy sinh chẳng nề

Bao năm chiến đấu xa quê

Bây giờ lại có ngày về gặp nhau

Niềm vui chẳng kể sang giàu

Chẳng phân biệt với chức nào thấp, cao

Gặp nhau tình cảm dạt dào

Nhớ bao kỷ niệm ngày nào khó quên

Đồng đội là nghĩa anh, em

Giữ gìn sau trước vững bền dài lâu

Mừng ngày ta được gặp nhau

Chúc vui hạnh phúc, chúc giàu niềm tin

Nguyễn Trọng Nhã

 

  Bài ca đan áo (Ngày 07/07/2012 08:07:16 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ:  Xuân Đỉnh Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)

Bài ca đan áo

Em ngồi đan áo tặng anh
Que đan nhịp múa vòng quanh nhịp nhàng

Mũi lên mũi xuống dọc ngang
Niềm thương nỗi nhớ em đan dịu dàng
..
Chờ em trăng đã úa tàn
Mải mê đan áo, em còn ru con
Cuộn len trong giỏ quay tròn
Buông dần vạt áo vẫn còn nhớ nhung
...
Tháng năm xa cách ngàn trùng
Niềm tin chờ đợi sống cùng vấn vương
Ngày mai nơi chốn sa trường
Aó len tỏa ấm tình thương vẹn tròn

Đỗ Thu Yên

  Muộn màng (Ngày 07/07/2012 07:07:57 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thùy Vân - TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

 

Muộn màng

Chưa từng tiếng cuốc gọi hè

Đã say hương hạ thầm nghe nát lòng

Đêm qua chợt tỉnh giấc nồng

Trăng treo đầu ngõ phượng hồng gió lay

Biết em chưa tỉnh mộng say

Hoài công gom gió nương mây vọng thuyền

Canh từng canh - Duyên trách duyên

Trót bao xuôi ngược triền miên nẻo về

Phượng chờ nắng - Ve gọi hè

Sen tàn nuối hạ sao dè ý trăng

Bao chuyện lòng - Bấy bâng khuâng

Muộn màng chi mộng phù vân muộn màn

 Đại Lộc

(CN CLB UNESCO VH-ĐA -VN/BR-VT)

 

  Đêm hoang vu... (Ngày 07/07/2012 03:07:41 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)



http://www.sonnyphanmusic.com/images/music/CD%20rain-1-1.gif

Đêm hoang vu...

Đêm rằm
 trăng bỏ đi đâu ?
Mưa giăng
giọt nhớ, giọt sầu
gửi ai.
Sương đêm
bạc trắng canh dài...
Có người xa xứ
nguôi ngoai nỗi niềm...
Gói buồn
vào
mảnh tình riêng.
Nhấp
ly rượu đắng
cháy
miền hoang vu...

03.07.2012
NLK

 

  Tình yêu (Ngày 06/07/2012 10:07:44 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

Tình yêu


Tình yêu ai bán mà mua

Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin

Tình yêu là của con tim

Khi hòa nhịp đập ta tìm đến nhau

Tình yêu cũng có muôn mầu

Buồn vui, vất vả, khổ đau cũng nhiều

Chỉ vì có một chữ yêu

Mà bao người đã gặp điều đau thương

 Lại nhờ có sự yêu đương

Hậu phương đã giúp chiến trường lạc quan

Tình yêu sức mạnh vô vàn

Lên rừng ,xuống biển, băng ngàn vượt qua

Quản chi bão táp, phong ba

Tình yêu vẫn cứ nở hoa tình người

Tình yêu -Thuốc bổ cuộc đời

Đem lại hạnh phúc, nụ cười yêu thương

 

Lương Điền

 

 

  gửi trang diễn đàn lục bát (Ngày 06/07/2012 09:07:29 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)

                                         Đêm Thu xướng họa                                  

Nàng rằng để đấy cho em

Nương tay lựa ý mình xem thế nào

Hôm nay em đón đưa vào

Khách thơ ghé tới mà sao ấm lòng

Tri ân nhấp chén rượu nồng

Bên bàn xướng họa, ngoài song trăng vàng

Đêm thu thánh thót cung đàn

Vườn thu thi khách, gửi nàng dòng thơ

Bên này nữ sỹ đợi chờ

Anh trao bài xướng nhả tơ gieo vần

Trên  ngàn tỏa bóng trăng ngân

Đêm thu xướng họa đầy sân thi trào

 

 Tâm Thanh

 

  MONG (Ngày 06/07/2012 11:07:03 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

MONG

Trao nhau ánh mắt đôi lần
Mà lòng như đã mến thân tình đời
    Hẹn em qua ánh sao rơi
 Bện cho chắc chắn những lời mỏng manh
    Lời qua thỏ thẻ yến oanh
Lời về vấn vít dệt thành nhớ thương
    Cỏ mềm thấm ướt vạt sương
Gốc đa dừng bước, con đường về thôn
   Gần nhau hơi thở dập dồn
Đôi môi tìm đến chiếc hôn đầu đời
   Sóng tình đổ bến tinh khôi
Để lòng thổn thức, bồi hồi con tim
   Chị Hằng chẳng giám đứng im
Trốn vào mây, khỏi ngượng nhìn bức tranh
   
 Dùng dằng dã bạn năm canh

Còn vương nỗi nhớ trên cành đa quê

   Một mai mong đón em về

Mẹ cha thuận nẻo, trọn bề lứa đôi
 

Cũng là mong đấy người ơi!

Tình kia đã bén, duyên thời đã trao.

      Phạm Ngọc Phước
                  

  Là...xưa...  (Ngày 06/07/2012 09:07:19 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 Là...xưa..

 Là xưa...
xưa rất êm đềm
Thế mà mưa gió ướt nhèm câu thơ

Anh là trăng khuyết - thờ ơ
Cho em lạc lối bên bờ trầm luân

Lối xưa..trải bước bao lần ?
Đường quen sao lại ngại ngần, đắn đo ?

Bến xưa...lạc mất con đò
Là em...
Với nỗi buồn xo - bây giờ !
 

Tú_Yên

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527, 528 ] Tiếp  Cuối cùng