Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Ngọt ngào đất nhãn quê tôi (Ngày 11/07/2012 12:07:27 - Gửi bởi: đinh quang huy - Địa chỉ: 123 Nguyễn Hữu Cảnh - TP-Vũng tàu - Điện thoại: 01227619455)

Ngọt ngào đất nhãn

Ngọt ngào đất nhãn quê tôi

Nhãn lồng nỗi tiếng một thời tiến vua

Hàng cây nghiêng bóng sớm trưa

Nguyệt - Hồ ôm đấy nắng mưa những ngày

Bây giờ từng chuyến đò đầy

Ngọt ngào đi mãi đất này quê tôi

ĐINH QUANG HUY

  Mưa đêm (Ngày 10/07/2012 11:07:36 - Gửi bởi: NAM QUÂN - Địa chỉ: 102 Lưu Hữu Phước - TP - Vũng Tàu - Điện thoại: 0995491909)

      Mưa đêm

Ngoài hiên từng giọt rơi đều

Vần thơ hạ cũng ít nhiều đa đoan

Bởi lòng vương chút muộn màng

Và khuôn giấy trót ngỡ ngàng nét thu

Cung mùa vừa phổ lời ru

Đêm thao thức đợi dường như ngọt ngào

Môi tình em thẹn thùng trao

    Nam Quân

  ẢO (Ngày 10/07/2012 11:07:08 - Gửi bởi: thụy khanh - Địa chỉ: 12/5 Trần Xuân Độ - TP - Vũng Tàu - Điện thoại: 062210626)

ẢO

Mật ngọt từ những vần thơ

Men say từ những giấc mơ cuối đời

Hồn lênh đênh tựa mây trời

Trái tim đa cảm không lời nói sao

Chút tình cứ mãi lao đao

Dẫu thiên thu cũng trút vào hư không

Nghìn khyua lệ nến vẫn hồng

Xót thương chi gánh tang bồng lệch vai

   THỤY KHANH

           

  Giọt hè (Ngày 10/07/2012 09:07:44 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thùy Vân - Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

 Giọt hè

Giọt hè gợi nhớ thương ai

Giọt buồn lăn giữa đêm dài bơ vơ

Giọt tình lắng khúc ngu ngơ

Giọt mùa lỗi hẹn trăng chờ gió lên

Giọt nghe réo rắc bên thềm

Giọt xưa chờ đợi - Giọt đêm gượng cười

Giọt sầu chi lắm giọt ơi

Giọt nào chợt nhớ phương trời xa xôi

Giọt thề vương vấn trên môi

Giọt thu xao xác - Giọt tôi ơ thờ

Giọt chiều vương vấn duyên mơ

Giọt em héo hắt - Giọt chờ hư không

Giọt yêu điểm đóa môi hồng

Giọt thơ ray rứt chờ mong giấc tình

     

 Đại Lộc

 

  Chiều Đồng Mô (Ngày 10/07/2012 05:07:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 

Chiều Đồng Mô


Nắng chiều mắc võng sườn non

Lang thang chị gió vẫn còn mải chơi

Bóng dâm in đậm ngang đồi

Du khách phấn khởi vui cười hát ca

Chân đồi xóm nhỏ phía xa

Khói lam chiều tỏa quện hòa làn sương

Bóng cô thôn nữ bên đường

Vai thon, tóc mượt, môi hường xinh tươi

Hân hoan phơi phới nụ cười

Thiên nhiên, phong cảnh, con người lạc quan


Lương Điền

 

 

  Giỗ Ba ! (Ngày 10/07/2012 12:07:56 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

Giỗ Ba !

(Kỷ niệm ngày giổ lần thứ 22 của Ba
- Họa sĩ- Điêu khắc gia
Đông Du )
...


Bao nhiêu năm - cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng.

Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
 

Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giổ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.

Tú_Yên
10-07-2012 (22-05 âm lịch)

  Thu sang (Ngày 10/07/2012 07:07:02 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)

Thu sang

 

Thu sang hoa cúc ngỡ ngàng

Nở bên hồ vắng mơ màng chờ ai


Heo may se lạnh đêm dài
 

  Ngoài sân xào xạc nhẹ rơi lá vàng

 

Bông hồng hé nở bên thềm

Làm duyên theo gió dịu dàng đưa  hương

Giàn trầu đượm ánh trăng buông

Buồng cau bên ấy có thương lá trầu

..
Em còn đi mãi nơi đâu

Có nghe mùa cưới bắt đầu nên duyên

Có nghe hương cốm, lá sen

Anh muốn gói lại cùng em ăn cùng

 

Thu về em có bâng khuâng

Kìa xem trái bưởi nhà anh trĩu cành

Nhớ chăng anh đã tỏ tình

Từ khi hoa bưởi 

Trắng xinh cuối vườn

 

Đêm đêm hoa sữa thơm nồng


Để tôi bối rối

lòng thầm nhớ em

 

Đỗ Thu Yên

 

 

  kiếp sau (Ngày 10/07/2012 07:07:20 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: : 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu  - Điện thoại: 0933972791)

Kiếp sau

Ứơc gì có được kiếp sau

Để mớ tràu thắm, buồng cau trĩu vàng

Để anh được gặp lại nàng

Yến oanh ríu rít rộn ràng ngày xuân

Hoa ban lại nở trắng ngần

Tình duyên trọn vẹn muôn phần mừng vui.

Trần Trọng Chu

  Lối mòn (Ngày 09/07/2012 07:07:34 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

 

Lối mòn...

Cuôí triền đê ấy...lối mòn
Ngày xưa có kẻ chiều hôm hẹn hò
Cùng ai mộng ước vu vơ
Rồi đưa tay nắm...ôm bờ vai em...
Nụ hôn vụng dại êm đềm
Trao nhau thổn thức trăng đêm nhạt mờ
Tơ lòng dệt những tình thơ
Đan thành nỗi nhớ đợi chờ mai sau
Thế rồi nước chảy qua cầu
Người sang sông bỏ vườn dâu úa tàn
Ta rời quê cũ lang thang
Lối mòn năm ấy...khẽ nhàng...đi theo

08.07.2012
Ngọc Ly Kim

 

  Hồn lục bát (Ngày 09/07/2012 07:07:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

Hồn lục bát


Đồng quê dậy tiếng chim Cu

Vườn nhà bưởi ngọt khế chua trĩu cành

Cổng làng đẹp tựa bức tranh

Hồn quê lục bát đã thành ca dao

Vừa giản dị lại thanh tao

Bình thường mà dễ đi vào lòng  dân

Hội thơ có khắp xa gần

Tôn vinh di sản muôn phần đáng yêu

Lục bát sớm sớm, chiều chiều

Hội viên ngày tháng càng nhiều, càng đông

 

Lương Điền 

  TƯƠNG TƯ (Ngày 08/07/2012 11:07:32 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

 Tương tư

 

 

 

Sao tôi khổ thế tôi ơi!

 

Người ta cũng thể con người mà ra

 

Sao hình người vẫn trong ta

 

Để tôi thầm nhớ thiết tha sớm chiều

 

Cái lúm đồng tiền đáng yêu

 

  Tiếng em thánh thót như diều sáo ngân

 

Má hồng vương vấn bụi trần

 

 Trải qua mưa nắng ngàn lần vẫn xinh

 

Sắn khoai làm đẹp dáng hình

 

 Bùn chua xây đắp mối tình sáng trong

 

Yêu em tôi để trong lòng

 

Mong em đừng lọt vào tròng mắt ai

 

Tương tư cắt vụn đêm dài

 

Khổ tôi sánh với khổ ai cho bằng.

 

 

 Phạm Ngọc Phước

 

  Cụ ăn mày (Ngày 08/07/2012 08:07:22 - Gửi bởi: Vũ Đình Minh  - Địa chỉ: 23 NPN, P10, Q3, tp: HCM - Điện thoại: 0977907160)

Cụ ăn mày

Nỗi gì cụ đến tuổi này

Đói cùng khổ tận đọa đày tấm thân?

Nào đâu ruột thịt, xa gần…?

Tình đời một áng phù vân ai ngờ!

 

Lưng còng tóc bạc phơ phơ

Bàn tay run rẩy ngửa chờ tình thương

Hàng cây đứng lặng bên đường

Ngang cành gió nhẹ nghe thương kiếp người

 Nỗi mình giăng mắc đầy vơi

Nỗi người thẳm một cung trời buồn tênh…

Đời sao nên nỗi cùng thân?

Ngàn năm thế cuộc xoay vần chẳng ra

 

Vẫn người bị gậy gần xa

Bàn tay trắng ngửa giữa tòa lương tri…?

 

VĐM

 

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526, 527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng