Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Đi Chùa Hương (Ngày 13/07/2012 05:07:51 - Gửi bởi: Đặng Hữu Lượng - Địa chỉ: Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng - Điện thoại: 0313751378)

 Đi Chùa Hương

 Chùa Hương ta đã đi qua

Những năm tuổi trẻ - thấy xa vời vời

Lơ mơ nhớ cảnh, nhớ người

Con đò mỏng mảnh giữa trời nước xanh

Đường núi cao - dốc quanh quanh

Hương trầm thoang thoảng khi gần khi xa

Văng vẳng nghe "a-di- đà"

Tiếng chuông vọng, tiếng tụng ca mơ màng

Mây đỉnh núi - trải xuống đàng

Như trong mơ giữa mây ngàn cheo leo

Bồng bềnh chùa đứng đỉnh đèo

Mây cùng nhang quyện như treo giữa trời

Chùa Hương - tiên cảnh tuyệt vời

Một lần đến - nhớ suốt đời chẳng quên !

 

 

Con người giữa chốn linh thiêng

Tâm thành soi tỏ cầu duyên phước lành .


Đặng Hữu Lượng

 

 

  hạt muối (Ngày 13/07/2012 10:07:50 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HA NỘI - Điện thoại: 01696306568)

 Hạt muối 

 Mỗi người – hạt muối giữa trời

 
Góp trong biển cả, người người như nhau
       

Khác chăng chức tước công hầu
 

Tình yêu hạnh phúc, nhà lầu - mái tranh
        

Đường trần, em cũng như anh

Chữ TÂM, chữ ĐỨC- bức tranh riêng màu

Nỗi đời: Sung sướng, khổ đau

Mỗi nhà một cảnh, buồn dầu, vui tươi

Tư riêng lối sống, tình người

Hơn thua, được mất, nghĩa đời chung lo.

Đua chen, toan tính, xin cho

Lòng người - biển cả, ai dò nông sâu

Mấy ai Tình – Nghĩa làm đầu

Giúp người hoạn nạn – nỗi đau của mình        

 Động lòng thấy chuyện bất bình

Ra tay tháo gỡ hay đành phủi tay

Đường trường nếm trải đắng cay

Vượt qua giông gió đổi thay cuộc đời

 Có người mượn gió giữa trời

Căng buồm thuyền nhỏ ngược xuôi giữa dòng

Cuộc đời “sắc sắc không không”!

Luật trời: "Nhân – Qủa"  xoay vòng : Trả - Vay !

Đêm trăng sáng- tháng 7- 2012

 Đỗ Xuân Thắng

 

  CỚ CHI (Ngày 13/07/2012 05:07:48 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

CỚ CHI?


Tháng năm khóc dưới mưa rào

Nhớ con mương với chuôm, ao mất rồi

Nhớ lũ Ếch, Nhái dạo chơi

Nhớ bầy cá nhỏ ngược bơi từng đàn

Khóc mưa để nước dâng tràn

Nơi lầy, chỗ lội đò ngang khó vào

Ngày xưa vui tắm mưa rào

Ngày nay mưa xuống cồn cào ruột gan

Ngày xưa mưa xuống ai than

Ngày nay mưa xuống nước tràn dưới mi

Tháng năm ơi lại ước gì

Như ngày xưa ấy cớ chi phải buồn


Nguyễn Trọng Nhã

 

 

  Xuôi dòng thời gian (Ngày 12/07/2012 11:07:24 - Gửi bởi: TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU - Điện thoại: 0933972791)

Xuôi dòng thời gian

 Bình minh tỏa ánh hào quang

 Trên sông đò dọc, đò ngang dập dìu

 Riêng em tuổi đã xế chiều

 Tơ duyên chẳng đặng, cô liêu đường tình.

 Trúc xinh trúc mọc sân đình

 Em xinh sao vẫn một mình lẻ loi

 Đò ngang, đò dọc ngược xuôi

 Thuyền em gác bến vắng người tới thăm.

 Dâu vàng héo – đắng ruột tằm

 Gió thu lả lướt lăn tăn mặt hồ

 Tre già măng nhú chồi tơ

 Cây xanh, lộc biếc đợi chờ mưa xuân.

 Thu qua - Đông lại tới gần

 Em sao vẫn cứ phân vân cõi lòng

 Nước sông cuộn chảy theo dòng

 Thuyền em rời bến xuôi cùng thời gian. 

 

Trọng Chu

 

  Thủy chung (Ngày 12/07/2012 10:07:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

THỦY CHUNG

 

Mấy mùa biền biệt chờ mong

Mới sang thu đã thấy lòng tái tê

Việc công vất vả bộn bề

Anh chưa có dip được về bên em

Đợi chờ lâu mãi thành quen

Tình yêu, ngọn lửa trong em bập bùng

Từ nơi rừng núi điệp trùng

Gửi tình theo gió về cùng nơi em

Gửi theo tiếng nói con tim

Hòa vào tất cả hơi men thơ tình

Mong sao hai đứa chúng mình

Ngày vui gặp mặt an bình, thủy chung

 

Lương Điền

 

 

 

  Tình đâu (Ngày 12/07/2012 12:07:50 - Gửi bởi: Vũ Đình Minh - Địa chỉ: 23NPN, P10, Q3, tp HCM.  - Điện thoại: 0977907160)

 Tình đâu


Bướm hoa từ thủa xanh trôi

Bồng bềnh cho đến cuối đời – lạ chưa?

Vẫn mong gặp lại người xưa

Cho dù một thoáng cũng vừa đủ nguôi

 

Tuổi hoa đã cỗi người ơi!

Lòng hoa còn mãi mãi tươi không ngờ

 Cầu kia nỡ nhịp bây giờ

Mỗi khi trái gió lại mơ… giật mình.

 

VĐM

  Chạy trốn tình yêu (Ngày 12/07/2012 12:07:16 - Gửi bởi: Đặng hữu Lượng - Địa chỉ: danghuuluonga7@gmail.com - Điện thoại: 0313751378)

Chạy trốn tình yêu

 Yêu chim thì nhốt vào lồng
  Yêu cây thì để trong phòng ngắm chơi
  Yêu cá chẳng để cá bơi
  Thả vào lồng kính cho chơi với đèn
  Yêu ai - cứ chỉ riêng mình  !
  Đi xa kéo lại, ở gần nắm tay
  Hết đêm rồi lại sang ngày
  Tơ tơ tưởng tưởng hết ngày sang đêm
  Cặp mắt với cánh tay tiên
  Tóc dài sợi ngắn, sợi buông hững hờ
  Tâm trí suốt ngày lơ mơ
  Đường đi quên - cả ngày giờ cũng quên !
  Ngẩn ngơ như thể lên miền
  Lạc vào tiên cảnh nên quên đường về
   
  Từ nay tôi nắm tay thề
  Không còn yêu nữa - về quê làm vườn !

Đặng Hữu Lượng
 

  Mãi mãi chờ đợi (Ngày 12/07/2012 07:07:47 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)

Mãi mãi đợi chờ

 

Sương rơi lặng lẽ sương rơi

Thông ru phố núi chơi vơi bóng chiều

Ngàn hương hoa cỏ chắt chiu

Cam Ly thác trắng phì nhiêu đại ngàn

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn Suối Vàng

Lênh đênh nỗi nhớ mang mang cuối trời

Người xa xa thẳm trùng khơi

Biên cương trấn giữ ngời ngời nghiệp binh

Quê hương sáng rực bình minh

Giang sơn tươi thắm trọn tình đôi ta

Mấy mùa biền biệt chia xa

Dương cầm đêm lặng hoan ca đợi chờ.

 

Kim Hương

 

  Mắt em (Ngày 11/07/2012 09:07:51 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

MẮT EM


Lúng liếng là lúng liếng ơi !

Một câu quan họ sẻ đôi dùng dằng

Nghiêng che vành nón Ba tầm

Dao cau mắt sắc, em đằm duyên thơ

Mây trôi, bèo dạt mộng mơ

Lóng la lóng lánh đợi chờ chênh chao

Đôi môi em đỏ ngọt ngào

Nụ cười má lúm cứa vào tim anh

Cứ khuyên khuyết thế sao đành

Lúng la lúng liếng nghiêng thành sao rơi

Lóng la lóng lánh bầu trời

Làm anh chao đảo, người ơi đừng về

 

Lương Điền

 

 

  Không Sao Quên  (Ngày 11/07/2012 06:07:19 - Gửi bởi: Phạm-Trường-Nguyên - Địa chỉ: Thôn nhang - Xuân đỉnh- Từ Liêm- hà nội - Điện thoại: 01665784823)

Không sao quên

 

Vui chân đi khắp muôn phương

Không sao quên được con đường về quê

Cổng làng, giếng nước, cây đề

Mái tranh, cõi duối bốn bề tre xanh

Đêm thu gió mát trăng thanh

Lời ru lan tỏa ngọt lành hương cau

Tiếng gà gáy dục trước sau

Bình minh rạng rỡ trắng phau đàn cò

Qua sông nhớ một chuyến đò

Thăm nhà em có một vò rượu tăm

Chuông chùa ngân ánh trăng rằm

Tứ thân áo mới tơ tằm yếm son

Cúc tần om với rô don

Tám thơm hương cốm vẫn còn trong tôi.

Phạm Trường Nguyên

 

  Diễn đàn lục bát (Ngày 11/07/2012 05:07:27 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: Tân Bình _ HCM - Điện thoại: 0907160178)

      Nhớ Huế


         Huế chừ xa nửa địa cầu

         Lòng nghe nặng trĩu tình sầu hoài hương

         Nỗi buồn kiếp sống tha phương

          Bao nhiêu kỷ niệm luyến thương dạt dào

 

                 Đêm đêm giấc ngủ chiêm bao

             Giật mình tỉnh mộng xôn xao nẻo về

                 Hiền hòa con nước sông quê

             Nhớ dòng An Cựu đê mê gió ngàn

 

                  Huế ơi! Thương nhớ vô vàn

            Thèm tô cơm hến mẹ chan ấm lòng

                 Chè sen mát dịu thơm lừng

            Tìm trong ký ức rưng rưng nghẹn ngào

 

                  Thuận An biển sóng rì rào

               Vân Lâu bến đợi em trao lời thề

                   Những chiều mưa Huế lê thê

                Gió lùa se sắt tái tê lòng mình

 

                   Bâng khuâng nhớ núi Ngự Bình

            Thuyền trôi ngược bến Bao Vinh đợi chờ

                   Chiều nghiêng theo nón bài thơ

            Nhớ màu áo tím người mơ dịu dàng

           

                  Cầu Hai đầm phá Tam giang

       Nhấp nhô thuyền lướt mênh mang bến bờ

                   Hoàng hôn đẹp tựa bài thơ

             Tim tôi cháy bỏng ước mơ ngày về

 

                   Huế xa thắm đậm tình quê

              Tâm tư xao xuyến cơn mê bồi hồi.

 

 

                 Kiều Huệ

                  

             

                    

  Chùm Lục Bát tứ tuyệt (Ngày 11/07/2012 03:07:47 - Gửi bởi: TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Phường 1, TP. Vũng Tàu - Điện thoại: 0933972791)

 

Chùm lục bát Tứ tuyệt

 

Kiếp sau biết có gặp không

Kiếp này gặp được tình nồng ta trao

Quên đi cực nhọc gian lao

Ta vui sống lại thuở nào còn xuân.

...

Thương nhau ta cứ chiều nhau

Dẫu rằng chẳng biết về đâu bây giờ

Thỏa thê trong một giấc mơ

Còn hơn cứ sống vật vờ khổ đau.

...

Trúc xinh tắm ánh bình minh

Mai xinh rạng rỡ lung linh nắng vàng

Cùng chung sánh bước sang ngang

Uyên ương Mai -Trúc hân hoan duyên tình.

...

Mùa hè vẫn có tuyết rơi

Mùa đông vẫn có lúc trời nắng to

Giữa rừng lạc lối quanh co

Con tim mách bảo vẫn dò được ra

...

Nặng tình em gái thương yêu

Cho anh cảm hứng xướng nhiều vần thơ

Thương em vô bến, vô bờ

Tình yêu càng đậm lời thơ càng nồng.

...

Em ơi! Trách phận làm chi

Mủi lòng anh lắm mỗi khi nhớ thầm

Thương em một, trách anh trăm

Để dâu quá lứa, ruột tằm héo khô.

                 ...                 

Trông trời đừng nổi gió lên

Đừng phong ba nữa làm phiền lụy nhau

Đôi ta tình đậm nghĩa sâu

Ông trời thương xót bắc cầu ta qua.

             ...               

Đã là sông phải có bờ

Đã làn môi ấm biết chờ nụ hôn

Trao nhau đâu tính thiệt hơn

Mối tình nồng thắm keo sơn vững bền.

...

Tiết trời lúc nắng lúc mưa

Đường tình thêu dệt nhặt thưa, vơi đầy

Hết đêm rồi lại sang ngày

Theo cùng năm tháng ta xây cuộc tình.

...

Vàng mười tôi luyện lửa hồng

Đôi ta son sắt tình nồng gửi trao

Trải qua thử thách gian lao

Càng thêm gắn bó, dạt dào niền tin.

 

Trọng Chu

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525, 526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng