Thứ ba, 30/04/2024,


 
  Tri âm ngày thương binh, liệt sỹ( 27/7/ 2012) (Ngày 16/07/2012 05:07:50 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Năm - Địa chỉ: Trung tâm Dân số/ KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  - Điện thoại: 0916845195)

Đồng đội xứ Thanh về Đồng Lộc
( Nhân ngày giỗ lần thứ 41- 24/7/1971-24/7/2012)
 

Giấc mơ đi khắp mọi miền
Gió thu dục đến một miền anh linh
Tôi về nơi đất nghiã tình
Trời quê Can Lộc bóng hình non sông
Miền quê trang sử anh hùng
Ngã ba Đồng Lộc chiến công một thời
Vọng vang tên tuổi đời đời
Tiếng chuông ai thỉnh, lắng rơi trĩu lòng
Tên em- mười đóa hoa hồng
Mười ngôi mộ tạc trắng trong tuổi đời
Hồn nhiên lứa tuổi hai mươi
Trong gian nguy vẫn tiếng cười giòn tan
Giữa vùng bom đạn na pan
Ngày đêm bám trụ bền gan giữ đường
Em làm những việc phi thường
Phá bom, xan hố cho đường lưu thông
Tháng ngày nối tiếp chiến công
Tại nơi chảo lửa mênh mông gió ngàn
Tuổi xuân khát vọng chứa chan
Quên mình về với mây ngàn hương bay
Hàng năm cũng tại nơi đây
Hai tư tháng bảy là ngày giỗ chung
Niềm thương, thương đến tột cùng
Mười cô em gái ghi chung sử vàng
Tôi về đứng lặng ngỡ ngàng
Tượng đài lưu niệm hiên ngang vững vàng
Nơi tọa độ lửa sang trang
Bốn mốt năm lá thu vàng, ngời xanh
Tôi người đồng đội Xứ Thanh
Nén nhang thơm tấm lòng thành sắt son
Trời mây Đồng Lộc sóng cồn
Ngàn năm uống nước nhớ nguồn ơn sâu .

   Ngô Văn Cơng- Nguyễn Văn Năm
Hà Trung Thanh Hóa

  Biết đâu (Ngày 16/07/2012 08:07:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 Biết đâu

Áo anh sứt chỉ đường tà

Ngày xưa không dám sang nhà nhờ khâu

Chỉ vì e ngại với nhau

Để tình anh lỡ, buồn đau đến giờ

Mỗi lần giở áo cũ, mờ

Mối tình ngày ấy bất ngờ trong anh

Nhớ thời tóc thuở còn xanh

Em xinh, em đẹp như tranh ngời ngời

Thời gian ngày tháng dần trôi

Anh, em nay đã thành người già nua

Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa

Giá ngày ấy cứ liều nhờ em khâu

Biết đâu? Biết đâu? Biết đâu...

Mối tình lỡ ấy nặng sâu đến giờ

 

Lương Điền

 

 

  Chân quê (Ngày 16/07/2012 07:07:09 - Gửi bởi: Việt Hùng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0984579128)

Chân quê

Em là cô tấm ngày nay

Nết na hiền dịu ai tày bằng em

Không ganh đua với bạc tiền

Không màng hàng hiệu em quen vậy rồi

Tình chung giữ mãi riêng tôi

Chân quê em đó chọn đời yêu thương

Việt Hùng

  Hoa trinh nữ Trường Sơn (Ngày 15/07/2012 08:07:11 - Gửi bởi: TRẦN THỊ HUỆ (HUỆ AN) - Địa chỉ: 646/17/7 đường 30/4 TP-Vũng Tàu - Điện thoại: 01664547674)

 Hoa Trinh Nữ Trường Sơn

Em nằm lại giữa ngàn cây

Trường Sơn xanh thẵm nắng đầy trong khe

Hang sâu lặng bóng rừng che

Rung rinh trinh nữ chiều khoe sắc màu

Gió buồn đưa đẩy nhành lau

Cửa hương nghi ngút hoa nhàu khói hương

Đường 20 thuở chiến trường

Con đường quyết thắng máu xương đỏ đồi

Tự hào lứa tuổi đôi mươi

Trái tim kiêu hãnh sục sôi lửa thù

Tâm hồn trong trắng ngây thơ

Tiếng cười tiếng hát át mờ tiếng bom

Xông pha bám trụ đồi non

Tháo mìn phá đá lòng son rạng ngời

Sống vui lý tưởng xây đời

"Rích Te"... vạn độ là nơi trưởng thành

Bom mìn hủy diệt rừng xanh

Mở đường xẻ núi khúc hành quân vang

Bỗng lòa ánh chớp chói chang

Rừng reo núi chuyển non ngàn đá vây

Tám cô trong động đá dày

Vòng tay đất mẹ ru say giấc nồng

Bóng hồng rực rỡ núi sông

Viếng thăm đồng đội nặng lòng tri ân

Thắp buồn những nén nhang tâm

Nghiêng mình thành kính mắt thầm lệ rơi

Non sông còn mãi tên người

 nghĩa nhân chói lọi sánh trời biển đông

    Huệ An

CLB UNESCO VH - ĐA - VN CN/BRVT


  Lá rơi... (Ngày 15/07/2012 05:07:36 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

  Lá rơi


Lá rơi bên cưả lặng thinh.
Chao nghiêng theo gió im lìm...rời xa 
Hôm qua nắng Hạ chan hòa 
Vẫn đong đưa giưã bướm, hoa dập dìu
Đêm về sương trắng đìu hiu
Nghe xào xạc gió nói điều bâng quơ 
Thế rồi Thu đến bất ngờ 
Chưa nhìn thấy nắng ươm tơ tỏ tình...
Lặng buồn rơi trước bình minh
Trở về với đất một mình...bơ vơ...


12.07.2012
Ngọc Ly Kim

 

  Anh Về (Ngày 15/07/2012 12:07:47 - Gửi bởi: Thanh Tùng - Địa chỉ: 1618B. Đường 30/4. TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0909701616)

 Anh về

 Anh về biết mấy mùa trăng

Để em ở lại sông ngăn nước đầy!

Anh về để lại những ngày

Đêm trăng tình sự sum vầy có nhau!

Lời thương vẹn nghĩa trước sau

Đá vàng giữ trọn đượm màu thời gian

Nhớ anh dòng lệ hai hàng

Chăn đơn gối lẻ bẽ bàng cùng ai !

Năm canh than ngắn thở dài

Mong ngày gặp lại trúc mai một nhà

Chờ anh như bướm chờ hoa

Anh về đừng để ngày qua tháng ngày

Nhớ thương bấm đốt ngón tay

Nỗi lòng vời vợi vơi đầy trong nhau

Anh ơi xa nhớ lòng đau

Mong anh đừng để tình đầu buông trôi

Xa anh thao thức bồi hồi

Em xin dâng cả một trời nhớ thương


Thanh Tùng

 

  Biển chiều Cửa Lò (Ngày 14/07/2012 07:07:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

Biển chiều Cửa Lò


Biển cả vô bờ mênh mông

Em như vầng sáng ánh hồng ban mai

Anh như sóng vỗ miệt mài

Em là bờ cát chạy dài biển xanh

Sóng xô bờ cát hiền lành

Khi thủy triều xuống bờ thành đơn côi

Ở đây có sự sinh sôi

Xoài xanh dãy phố, sáng ngời Nghệ An

Đường nay mở rộng thênh thang

Phố xanh, sạch, đẹp nắng tràn Cửa Ô

Chiều Hè bãi biển Cửa Lò

Khách đông tấp nập bãi bờ chiều hôm

Biển xanh, nắng nhạt hoàng hôn

Sắc màu áo tắm đẹp thêm Cửa Lò

 

Lương Điền

  Cây Si. (Ngày 14/07/2012 03:07:20 - Gửi bởi: Đặng hữu Lượng - Địa chỉ: Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền hải phong - Điện thoại: 0313751378)

 Cây Si

 

Bao nhiêu năm sống trên đời

Chưa thấy một lời nói sấu cây si .

Cây si có khả năng gì

Cây, cành thân lá xanh rì quanh năm

Đất trời giông bão tối tăm

Nắng lửa, mưa dầm, đất cát cằn khô

Một mình giữa chốn bơ vơ

Vẫn xanh, vẫn đẹp chẳng chờ ai khen

Nghị lực thay tấm phận hèn

Vẫn vui vẫn sống đua chen với đời

Nên cây vẫn luôn xanh tươi

Làm đẹp cho đời, làm cảnh cho thơ

 

Ai ơi đừng tưởng, đừng mơ

Cao siêu nhiều chuyện, giấc mơ đầy vàng

Đơn giản thôi - vẫn cao sang

Nghĩa đời là tấm lòng vàng - thế thôi

Như cây si ấy người ơi

Trọn nghĩa với đời, đẹp ý với thơ

 

Đặng Hữu Lượng

 

  THÁNG BẢY (Ngày 14/07/2012 11:07:55 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

                                                           Tháng bảy
  

               Ngậm ngùi trời rả rích mưa

                    Sóng gieo giọt nhớ, biển lưa thưa người

                 Anh đi xa cách phương trời  

                    Mình em vò võ, đứng ngồi ngóng suông

Nắng chiều buồn lẻ loi buông

Mây trôi bảng lảng, cánh buồm trở ngây

Chuồn chuồn đợi gió heo may

Lòng tơ tưởng nhớ, thêm gầy nét mai

Đêm sương phủ ánh trăng cài

Tình thu tháng bảy có ai đợi chờ

Ngưu Lang, Chức Nữ niềm mơ

Ngày về gặp gỡ, trời đưa cầu vồng

Sụt sùi giãi nhớ cùng mong

Tháng bảy ơi! Để thắt lòng người xưa.


Phạm Ngọc Phước

 

  TÌNH BIỂN (Ngày 14/07/2012 04:07:33 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU - Điện thoại: 0933972791)

Tình Biển

 

Biển đang muốn nói điều gì?

Mà sao sóng vỗ thầm thì canh thâu…

 

Biển tình ai biết nông sâu

Nhờ từng con sóng bắc cầu ta qua

Vượt bao thử thách phong ba

Trọn lòng chung thủy, chan hòa niềm vui.

 

Nặng tình lòng biển lộng khơi

Chứa bao tôm cá, đầy vơi nguồn dầu

Nhẹ nhàng nâng những chuyến tàu

Vượt đại dương tới năm châu giao hàng.

 

Trăm ngàn đảo nhỏ dọc ngang

Nhờ lòng biển rộng nối sang đất liền

Biển đang gìn giữ chủ quyền

Giang sơn – Tổ Quốc vững bền đẹp tươi.

 

Rì rầm tiếng sóng biển khơi

Trọn tình tha thiết cùng người thủy chung.

 

                          Trần Trọng Chu

 

  Cửa... (Ngày 13/07/2012 08:07:29 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau/ BRD - Điện thoại: +4915203928127)

CƯẢ...

Cửa Thiền tiếng mõ sớm hôm.
Cưả Tình rộng mở thả hồn đi hoang.
Cưả Đời sóng gió phủ phàng...
Cưả Tâm góp nhặt cưu mang tình người.
Cưả Lòng tỏa đến muôn nơi...
Cưả nào khép lại mảnh đời...phiêu du ?

10.07.2012
NLK

 

  Trảy hội Chùa Hương (Ngày 13/07/2012 08:07:28 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

Trẩy hội Chùa Hương

 

Đò xuôi Suối Yến dập dềnh

Ngang qua Cầu Hội bồng bềnh mây trôi

Núi Gà, Núi Oản, Núi Xôi

Thiên nhiên tạo dựng cảnh trời núi sông

Đền Trình khách đến càng đông

Thiên trù, Tam bảo mây lồng khói sương

Rừng Mơ xanh dưới chân nương

Tiên Sơn cảnh phật, màn sương phủ dày

Hẹn nhau ta đến chốn này

Giải oan cửa Phật, giãi bày tâm can

Chùa trong sương vẫn chưa tan

Khói hương cửa động, chim ngàn đang bay

Nong Tằm, Né Kén đâu đây

Hòn Cô, Hòn Cậu làm say bao người

Ở đây cảnh  phật, cảnh đời

Hư hư, thực thực mọi người như mơ

Chùa HƯơng cảnh đẹp sững sờ

Hút bao du khách, hồn thơ dạt dào

 

Lương Điền

 

 

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524, 525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng