Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Quên lối về.... (Ngày 20/07/2012 04:07:12 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

 

QUÊN LỐI VỀ...

Cồn cào chi lắm sóng ơi ?
Để bờ trằn trọc rối bời hằng đêm.
Sao không dào dạt êm đềm...
Mơn man sâu lắng trao niềm  thương yêu...
Vỗ cho tan tác bến chiều...
Rôì ra biển cả phiêu diêu bồng bềnh...
Trăng chờ bến cũ chông chênh.
Sóng đi mải miết lênh đênh...chẳng về...

16.07.2012
Ngọc Ly Kim

  Giăng hoa (Ngày 19/07/2012 10:07:29 - Gửi bởi: Ái Nhân - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (hY) - Điện thoại: 0984470914)

Giăng hoa


Cho em một tí giăng hoa!

Tìm về kỷ niệm... tháng ba thuở nào

Lả lơi sáo đậu cành đào

Hoa gạo rụng đỏ tiễn chào mùa xuân

 

Xin em! Đừng có phân vân

Để em được chút tần ngần đợi em

Thỏa thuê nhung nhớ khát thèm

Mưa tràn, ruộng hạn... ngập chìm yêu thương!


Ái Nhân

  Bình thường (Ngày 19/07/2012 07:07:21 - Gửi bởi: Trương Tất Thấu - Địa chỉ: CLB Thơ “Quê Lụa” P.Vạn Phúc Q.Hà Đông - Điện thoại: Q.Hà Đông)

Bình thường

Thật may tôi chẳng có tài

Để mà lại khổ cho ai ghét mình

May mà chẳng đẹp chẳng xinh

Để cho ai phải thất tình vì tôi

Bình thường như mọi người thôi

Tôi hòa trong đám đông người “thường dân”

Cũng làm việc, cũng mưu sinh

Cũng từng có những mối tình vẩn vơ

Cũng liều làm mấy bài thơ

Đọc lên thi hữu đến giờ còn kinh

Cũng từng qua cuộc chiến chinh

Lại về sống giữa yên bình quê hương

Tôi yêu hai chữ “bình thường”

Ai cho tôi dại, tôi nhường khôn cho.

Trương Tất Thấu

 

 

  Che duyên (Ngày 19/07/2012 07:07:27 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Hùng - Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội - Điện thoại: 0953331519)

Che duyên

Làm duyên…Biết mấy cho vừa
Em che duyên dáng - Sợ thừa phải không ?
Nón che duyên dáng má hồng
Cái duyên tìm đến lưng ong, ngực đầy 
Tóc xanh che ngực, phía này
Phía kia duyên lộ nét gầy vai thon
Tay che duyên dáng môi son
Cái duyên trắng nõn búp non tay ngà 
Che sao điềm đạm, thật thà
Ngọt ngào giọng nói thiết tha dịu hiền ?
Che sao hương tóc thả duyên
Lung linh ánh mắt thả huyền gần xa ?
 
Cái duyên nảy lộc đơm hoa
Em che duyên…cứ như là làm duyên…
 
 Nguyễn Văn Hùng
 



  Chuông gió (Ngày 19/07/2012 03:07:38 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)

  Chuông gió

Một lần anh nói với em
Mỗi khi chuông gió ngân lên bên hè
Là anh theo gió bay về
Để cho nỗi nhớ bộn bề tiếng chuông
   
Lời anh đâu phải linh thiêng
Nhưng em vẫn thích tiếng chuông ngân dài
Tình yêu bỗng hóa thơ ngây
Tiếng chuông da diết như dây buộc mình
   
Chỉ là cơn gió qua thềm
  Biết rằng gió chỉ vô tình thoảng qua
Tiếng chuông sao cứ ngân nga
Như ngân nỗi nhớ thiết tha tự tình
 
Một lời có tự  trong tim
Ngân lên chuông gió đi tìm tình yêu
Xa nhau những sớm những chiều
Tiếng chuông da diết những điều nhớ nhung

Đỗ Thu Yên

 

  Về Vân Tra tìm câu Lục bát (Ngày 19/07/2012 03:07:15 - Gửi bởi: Minh Thời - Địa chỉ: HV CLB LB Hải Phòng đang ở Đài Loan - Điện thoại: minhthoi47@yahoo.com.vn)

 Về Vân Tra tìm câu lục bát

Hẹn hò em đã tìm về

Cứ mung lung, cứ ngô nghê trong đầu

Nhưng em vẫn đến bên cầu

Mắc vào bịn rịn với nhau lúc nào

Cầm câu lục bát anh trao

Rưng rưng: trầm bổng vút bao cung đàn

Thế rồi đón gọi, đưa sang

Mắc nhau vào lưới đa mang đa tình

Em là câu lục lung linh

Anh câu bát để chúng mình có đôi

Thế rồi ai - thế rồi tôi

Cùng gieo hương ngát lên thời gian xanh

 

Minh Thời

 

  TÌM LẠI TUỔI THƠ (Ngày 17/07/2012 02:07:33 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đinh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

Tìm lại tuổi thơ

 Tôi về tìm lại tuổi thơ

Với bao kỷ niệm mộng mơ vui, buồn

Vẫn con đường cũ vào thôn

Vẫn mương nước chảy chạy ôm ven làng

Vẫn còn đây miếu thôn Nhang

Nhà văn hóa xóm khang trang mới làm

Ruộng đồng bên phía tây nam

Thành chợ Đầu Mối rộn ràng bán, mua

Con đường dẫn đến cửa chùa

Chẳng còn lầy lội nước mưa ngày nào

Bên kia mấy dãy nhà cao

Hồ nước đang đào, sắp gọi công viên

Lại tìm lối xuống Kim Điền

Đường ngang, Đường dọc chạy xuyên cánh đồng

Trong làng mái ngói đỏ hồng

Đã thưa dần để nhà tầng mọc lên

Bao nhêu kỷ niệm khó quên

Vẫn còn đây những cái tên Nhang, Giầu *

Bạn bè cũng đã từ lâu

Hôm nay mới được cùng nhau chuyện trò

Ai cũng khoe được làm to

Lên chức ông nội, bớt lo gia đình

Cười vui với những chuyện tình

Xa rồi mà ngỡ như mình mới qua

Giản đơn chén rượu, tách trà

Chúc nhau hạnh phúc, đậm đà tình quê 

Nguyễn Trọng Nhã

 

*Thôn Nhang; Ngõ Giầu

 

  Đi Hòa Bình (Ngày 17/07/2012 09:07:29 - Gửi bởi: Đặng hữu Lượng - Địa chỉ: Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng - Điện thoại: 0313751378)

Đi Hòa Bình

Hòa Bình đây - đúng Hòa Bình

Bao nhiêu năm vẫn bóng hình như xưa

Vừa đến nơi-tưởng như mơ

Bầu trời xanh thẳm, đường thơ rộn ràng

Trải lòng ta với không gian 

Rừng cây xanh biếc, nắng tràn mênh mông

Núi cao ôm lấy dòng sông

Trời mây, phong cảnh hòa cùng lòng ta

Tim ta như cũng giao hòa

ở trên trần thế - hay là cảnh tiên

  

Hòa Bình cảnh đẹp, người hiền

Thơm thơm gạo dẻo, mềm mềm thịt nai

Rượu cần chưa uống đã say

Vít cần hút đã dâng đầy tình yêu

Tâm hồn lạc chốn phiêu diêu

Lâng lâng như thể con diều trên không

Tâm như đã nhủ với lòng

 Về đây sống với núi rừng, nước non .

  

Đặng hữu Lượng

17.7.2012.

 

  Thơ thì cũng chỉ thơ thôi ! (Ngày 17/07/2012 09:07:25 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

  Thơ thì cũng chỉ thơ thôi ! 

 

   Vì đâu, mưa...  lại mưa tuôn 
Mộng mơ như những cánh Chuồn bay cao 
Có khi... là bóng Trăng, Sao 
Có khi là gió đi vào mông mênh. 

Đường đời lắm nẻo chông chênh 
Mộng mơ vơ vẩn, lênh đênh - để rồi... 
... 

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi !

  Tú Yên

  Trường Sa thân yêu (Ngày 17/07/2012 09:07:40 - Gửi bởi: hồ thành thuận - Địa chỉ: Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0908929804)

Trường Sa thân yêu!

              (Kính tặng: Các chiến sĩ Trường Sa)              

Anh là chiến sĩ Trường Sa

Dẫu cho bão táp phong ba chẳng sờn

Dáng anh vững chãi như sơn

Giữ trời biển đảo giang sơn vững bền

 

Ông cha hun đúc đặt nền

Các anh nỗ lực vượt lên chính mình

Dựng xây huyện đảo văn minh

Quê hương giàu đẹp vẹn tình trước sau

 

 Dẫu cho năm tháng phai màu

Sắc xanh áo lính một màu thủy chung

Tinh thần chí thép kiên trung

Giữ trời, giữ đất muôn trùng biển khơi

 

Tình anh luôn mãi sáng ngời

Là gương tiêu biểu đời đời soi chung

Biết bao thế hệ anh hùng

Hy sinh thầm lặng sống cùng biển khơi.


Hồ Thành Thuận

 

 

  Tiếng lòng (Ngày 17/07/2012 09:07:25 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

Tiếng lòng...

Nắng tràn qua ngõ sáng nay
Chim kêu ríu rít vơi đầy tiếng Thu
Trà xanh một ấm gật gù
Thả hồn vào cõi phiêu du...cuối trời
Lắng nghe sóng vỗ trùng khơi
Con đò năm cũ vưà rời bến mê ?
Đồng xa cò trắng bay về.
Cánh diều nâng tiếng sáo quê bềnh bồng
Thu về em có thấy không ?
Nắng ươm Gió với tiếng lòng...vào ta.

13.07.2012
Ngọc Ly Kim

  Chị tôi(Kính tặng những người vợ Liệt sỹ) (Ngày 16/07/2012 09:07:57 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 

CHỊ TÔI

(Viết nhân ngày 27-7 ngày TBLS)

Từ ngày chị về làm dâu

Anh đi chiến đấu đã lâu không về

Một thân buồn tẻ, não nề

Chưa con, chẳng biết vỗ về với ai

Chiến tranh ngày tháng kéo dài

Đợi chờ, chờ đợi, mảnh mai, héo mòn

Tuổi xuân phai nhạt sớm hôm

Chị tôi vẫn giữ lòng son với chồng

Hòa bình bộ đội về đông

Anh tôi nằm lại, nên không trở về

Nỗi đau, công việc bộn bề

Đảm đang giữ trọn lời thề Đảng viên

Xứng danh dâu thảo, vợ hiền

Chị tôi nét đẹp - Cô Tiên diệu kỳ

Tháng Bảy đến, tháng Bảy đi

Nhớ ngày liệt sỹ tôi ghi đôi dòng

Anh tôi Tổ quốc nhớ công

Chị tôi xứng đáng gương trong của làng

 

Lương Điền

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523, 524 ,525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng