Thứ ba, 30/04/2024,


 
  Người quản trang (Ngày 25/07/2012 09:07:02 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 

NGƯỜI QUẢN TRANG

 

Phần mộ liệt sỹ của làng

Được gom về để nghĩa trang xã mình

Mộ các chiến sỹ hy sinh

Giao người chăm sóc tận tình bấy lâu

Quản chi mưa nắng dãi dầu

Khói hương chăm chút cho nhau phần hồn

Ra quân về sống ở thôn

Trước đây từng đã diệt đồn đánh Tây

Thương binh mất một cánh tay

Phục viên, về nghĩa trang này nhiều năm

Việc làm tự giác rất chăm

Nhặt lá, nhặt cỏ xung quanh mộ phần

Hàng ngày anh cứ âm thầm

Miễn là có dịp được gần anh em

Nén nhang thắp suốt ngày đêm

Giúp cho đồng đội ấm thêm tình người

 

Lương Điền

 

 

  Thu ngậm ngùi (Ngày 25/07/2012 08:07:51 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://images.hoangtrongnguyen.multiply.com/image/4/photos/upload/300x300/S@ukNgooCpEAAFvNdXQ2/rain-17.gif?et=eeFdkKtCWOPs1utNjiGawA&nmid=336287380
Thu ngậm ngùi...

Thu buồn
mưa cũng lắt lay.
Sương  giăng rắc bụi
cỏ cây úa vàng.
Gió rầu
tha thẩn lang thang.
Trăng nhòm khe cưả
ngỡ ngàng lặng thinh.
Bờ nằm
ôm cát im lìm.
Thuyền xưa
gác mái lim dim ngủ vùi...
Ta tìm
một thoáng buồn, vui...
Cái thời xa vắng..
ngậm ngùi...
còn chăng...?

24.07.2012
Ngọc Ly Kim

  Nhớ nằm đêm xưa (Đinh Thường - Lưu Thế Quyền) (Ngày 25/07/2012 08:07:00 - Gửi bởi: Lưu Thế Quyền - Địa chỉ: Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0979 088 504)

                                                                       NHỚ NẰM ĐÊM XƯA

                
                   Lưu Thế Quyền cùng nhà thơ Đinh Thường
                          Một chiều Yên Bái mưa bay
                      Ngỡ đâu người lại trong tay với người
                    Tình em phố núi đầy vơi
                    Người đi, kẻ ở lại khơi khơi sầu.

                    Để rồi nỗi nhớ ban đầu
                     Trắng trong theo suốt bạc đầu chẳng thôi
                   Anh về nơi ấy biển khơi
                    Trung du tôi giữ núi đồi tháng năm.

                  Tạm biệt nhé những xa xăm
                   Tôi- anh Yên Bái nhớ nằm đêm xưa
                                                  Kỷ niệm Lớp Viết văn Nguyễn Du khóa VI tại Yên Bái
                       (tháng7/2012)
                        Đinh Thường - Lưu Thế Quyền

 

 

  Một ngày (Ngày 25/07/2012 07:07:43 - Gửi bởi: Tú_Yên(Liễu Thị kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị minh Khai-TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
 

 
Một ngày !

Một ngày qua !
Một ngày không
Nắng-mưa, Mưa -nắng
Xuôi dòng thời gian

Trời chiều tháng bảy mênh mang
Trăm năm vun vén - võ vàng ý thơ
Đời em chỉ mỗi giấc mơ
Giữa hư vô - viết vu vơ, để rồi...

Một ngày qua !
Một ngày trôi
Tháng, năm heo hút bên đồi phiêu linh
Lặng nghe con sóng tự tình
Thầm thì - như nói chuyện mình cùng ta.

Một ngày không
Một ngày qua !
Mây bay_gió thoảng...mù xa lối về
Lìa cành, lá nhớ mùa quê
Xốn xang chi, cứ bộn bề tâm cang ?

Một ngày qua !
Một ngày sang
Bạc đầu-Sóng vẫn lan man xô bờ
Rầm rì...gom góp ước mơ
Cho từng con chữ ngu ngơ - biết cười.

Một ngày !
Hỏi: Có đẹp tươi ?
Có như giấc mộng của người thuở xưa ?

Một ngày !
Chỉ sớm với trưa
Là chiều nghiêng - bóng gió đưa xạc xào.
...

Một ngày trôi giữa đời nhau
Một ngày - rồi cũng qua mau
...Ới người !

Tú_Yên

 

  Chờ (Ngày 25/07/2012 07:07:12 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Dậu (vợ liệt sỹ) - Địa chỉ: Xóm Tháp-Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 01643921757)

CHỜ

Chờ. Chờ. Em vẫn chờ Ai

Để bâng khuâng đến nhớ hoài khôn nguôi

Đêm dài nhớ mãi người ơi

Bao thu về lá vàng rơi bên thềm

Chờ ai ăn ngủ không yên

Chờ quên tuổi tác nên duyên lỡ làng

Giờ đây đã đến tuổi vàng

Cuộc đời đơn chiếc muôn vàn khó khăn

Chờ nhau đâu quản nhọc nhằn

Chờ nhau chờ đến trăm năm vẫn chờ

Chờ nhau cho đến bao giờ

Cho bà nguyệt lão xe tơ chỉ hồng

Chỉ khi cho vợ gặp chồng

Bõ công chờ đợi hết đông, xuân về

Để ta giữ trọn lời thề

Trăm năm chờ đợi không hề đổi thay.

Nguyễn Thị Ngọc Dậu

  Cánh cò (Ngày 25/07/2012 07:07:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Trường - Địa chỉ: 5/1 Đồng Khởi-Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0643858630)

 

CÁNH CÒ

 

Cánh cò ... lất phất chiều mưa

Cho tôi hình bóng thuở chưa bao giờ

Trắng phau thanh mảnh màu thơ

Cánh cò xưa ấy bên bờ sông mây

 

Lò dò con nước chiều đầy

Liêu xiêu bến vắng đầm lầy hôm mai

Tảo tần năm tháng miệt mài

Khi trong ruộng cạn - lúc ngoài đồng sâu

 

Mượt mà cho đến ngàn sau

Vết chân cò vẫn dẫm nhàu thời gian

Mỏng tang đôi cánh sương ngàn

Vẫn lo về tổ cò con bộn bời

 

Cánh cò ! ơi bóng mẹ tôi

Thân gầy sũng hạt mưa  rơi võng chiều

 

 Xuân Trường

 

  Tôi yêu Hà Nội-Thành phố Hòa Bình (Ngày 24/07/2012 07:07:59 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

TÔI YÊU HÀ NỘI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 

Tôi yêu thành phố hoà bình

Như yêu thành phố mà mình vẫn yêu

 

Hà Nội đó-những sớm chiều

Đi trong hối hả, vẫn nhiều mộng mơ

Hà Nội đó - với những giờ

Nghe trong câu hát trẻ thơ ngọt ngào

Hà Nội đó - niềm tự hào

Của tôi, của bạn, của bao nhiêu người

Hà Nội đó giữa tháng mười

Âm vang truyền thống ngàn đời ông cha

Hà Nội đó - của chúng ta

Sẽ mãi mãi là bài ca hòa bình

 

Tôi yêu thành phố của mình

Có BÁC HỒ giữa Ba Đình kính yêu

Hà Nội đó - những sớm chiều

Vui trong câu hát với nhiều ý thơ

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

  Tưởng nhớ anh (Ngày 24/07/2012 05:07:22 - Gửi bởi: Phạm-Trường-Nguyên - Địa chỉ: Thôn Nhang-Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 01665784823)

 

TƯỞNG NHỚ ANH

Tâm nhang một nén nhớ anh

Hy sinh để lại tuổi xanh giữa rừng

Nghẹn lòng nước mắt trào dâng

Vì dân dũng cảm, nở bừng trang thơ

Từ ngày ấy đến bây giờ

Tổ quốc thống nhất, ước mơ đã thành

Tạc ghi bia đá xứng danh

Tuổi xanh anh nở muôn nhành hoa tươi.

Phạm Trường Nguyên

 

  Tấm lưới nghĩa tình (Ngày 24/07/2012 05:07:06 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)

  

TẤM  LƯỚI  NGHĨA  TÌNH

 

(Tặng Bé Thu Lệ _Quảng Ngãi)

 

Quê em lồng lộng biển trời

Biển nuôi em lớn từ thời bé thơ

Tình em yêu biển vô bờ

Dạt dào như ngọn sóng xô cao vời

 

Cha ông truyền thống bao đời

Hiểm nguy không ngại ra khơi bão bùng

Đương đầu biển tặc khốn cùng

Ngoại xâm lấn chiếm vẫy vùng biển Đông

 

Vững tâm cương quyết một lòng

Đấu tranh giành lấy biển Đông của mình

Hoàng Sa vùng biển mưu sinh

Giúp cho kinh tế nước mình giàu thêm

 

Ngư trường tài sản thiên nhiên

Bao người gởi biển hồn thiêng không về

Là con của biển xin thề

Một đời bám biển là quê hương mình

 

Tri ân “Tấm lưới nghĩa tình “

Góp phần ổn đinh dân mình ấm no

Trường Sa phất phới ngọn cờ

Chủ quyền biển đảo chung lo giữ gìn.

 

Kiều Huệ

 

  Vẫn là... (Ngày 24/07/2012 09:07:29 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

Vẫn là...


Vẫn là...
Anh của yêu thương
Năm canh dỗ giấc mộng thường - đắn đo

Chim di, rũ cánh - buồn xo
Vì đâu lạc hướng để cho rã rời ?

Anh đi bên cạnh cuộc đời
Lênh đênh viễn xứ, mù khơi – muộn màng

Cũng mong đừng lỡ đò ngang
Từ em
...môi thắm
Cung đàn vút khơi

Là anh
Anh của muôn đời
Ước ao hái cánh Sao trời - tặng em.

TiCa

  Tam Canh (Ngày 23/07/2012 06:07:59 - Gửi bởi: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - Địa chỉ: 5/1 Đồng Khởi - TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0643858630)

TAM CANH

Ngày xuân xuống chợ huyện xa

Gặp nhau giữa lúc canh ba đỉnh đèo

Nghiêng vai kề bóng trăng theo

Giọng Xli điệu lượn ngân reo suối rừng

 

Soi gương bóng nước Kỳ Cùng

Noọng bâng khuâng má ửng hồng mặt sông

Vui xuân trẩy hội Lồng - Tồng

Trai chưa vợ - gái chưa chồng tìm nhau

 

Ngang đèo phơ phất bông lau

Xa xa bản Noọng thoảng màu trong mây

"Ném còn lên đỉnh ngọn cây"

Hẹn năm sau gặp nơi này Tam Canh

Xuân Trường

  Gửi Bài thơ nhân ngày 27/7/2012 (Ngày 23/07/2012 05:07:50 - Gửi bởi: Nguyễn-Phiêu - Địa chỉ: Số 3 Đường Phạm-Văn-Đồng Xuân- Đỉnh Hà Nội - Điện thoại: 0438388355)

 

ĐẾN NGHĨA TRANG GIO AN TƯỞNG NHỚ EM

 

Lần lần anh thắp nén nhang

Lung linh khói tỏa giữa hàng mộ bia

Nghĩa trang ai ở ai về

Mơn man ngọn cỏ sẻ chia nỗi buồn

 

Lắng trong tiếng gió vào đêm

Ngọn cây nắng dịu đầu thềm nhẹ tênh

Lỗi là cũng lỗi của anh

Dặm đường thất lạc dưới gềnh nước khô

 

Tìm em trong  cõi lặng tờ

Tâm linh mờ ảo lòng vơ vẩn lòng

Gỡ lần trong cõi mông lung

Bạn gần xa giữa thủy chung một thời

 

Bởi còn một giọt máu rơi

Bàn chân tróc xước mặt đồi chênh vênh

Vĩnh hằng nơi chốn linh thiêng

Nơi quê hương vẫn gốc bền dạ sâu

 

Thời gian đã bấy nhiêu lâu

Yêu thương nương lại muôn sau để đời

                             

                  Nguyễn-Phiêu   

                 

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520 ,521, 522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng