Thứ ba, 30/04/2024,


 
  Chào mừng TVH Ôlimpic Luân Đôn (Ngày 28/07/2012 11:07:22 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

 

CHÀO MỪNG THẾ VẬN HÔI ÔLIMPIC LUÂNĐÔN

Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn

Tại Thế vận hội Luân Đôn lần này

Háo hức chờ đợi bấy nay

Các kỷ lục mới từ đây chói ngời

Thành tích tất cả môn chơi

Sẽ được chờ đón khắp nơi toàn cầu

Bình đẳng sắc tộc da mầu

Thể thao thế giới nhịp cầu văn minh

Hữu nghị, đoàn kết, hòa bình

Cầu thủ đem hết sức mình tham gia

Thế giới vang mãi lời ca

Chào ngày khai mạc, pháo hoa đón mừng

  

Lương Điền

  Hội Ngộ (Ngày 28/07/2012 10:07:38 - Gửi bởi: Lê Ngũ Nam Phong - Địa chỉ: Cái Bè-Tiền Giang - Điện thoại: 01234563713)

 HỘI NGỘ

Mùa hè dạo mát Vũng Tàu
 Anh em hội ngộ đổi trao tâm tình
Hồng Vân nhận được: báo tin
Vân Huỳnh- Đại Lộc đón nghênh nhiệt tình
Nam Phong hiện rõ bóng hình
Nhà thơ Thanh Trúc đẹp xinh chúc mừng
Ly trà chén rượu tưng bừng
Chôm chôm Đình Bắc đỏ lừng trên mâm.
Thời gian luyến tiếc phân vân
Chia tay, hẹn lại ân cần lời thơ
Ra về lòng thấy ngẫn ngơ
Anh em mới gặp bất ngờ vui ghê

14 giờ 45 Chiều ngày 28-7-2012
 Lê Ngũ Nam Phong

ĐT 01234563713

  

Độc giả, tác giả tích cực của Lucbat.com họp mặt tại Vũng Tàu

 

(Vợ chồng Hồ Đình Bắc, Đại Lộc, Lê Ngũ Nam Phong, Trúc Lâm, Hồng Vân)

 

VŨNG TÀU HỌP BẠN 

Thì ra Lê Ngủ Nam Phong

Tuổi đời cũng chỉ hàng "năm" mà tài

Tóc xanh cắt gọn mép tai

Mày thanh mắt mướt được trai dễ nhìn

 

Hàm ria đủ lẳng lơ tình

Vừa che cái miệng trữ tình đượm quai

Mõ làng lục bát ra thai

Làng thơ cũng khoái lai rai họa cùng

 

Thanh Trúc đôi má ửng hồng

Bắt tay mà thấy ngại ngùng người thơ

Dịp may bạn hữu mong chờ

Lời văn biết tiếng mập mờ dáng ai

 

Vũng Tàu gặp bạn hôm nay

Kết tình tri ngộ ngất ngây rượu nồng

Đại Lộc trượng nghĩa thật lòng

Đình Bắc dễ mến vợ chồng đều vui

 

Hồng Vân gái đẹp quê tui

Sóng Thùy Vân cũng bồi hồi say sưa

Tiếc Vân Huỳnh chẳng đón đưa

Chén bầu chén bạn dây dưa suốt chiều

Bắt tay giã bạn buồn hiu

Chân thành chúc bạn có nhiều niềm vui 

Vân Huỳnh

20g35 - 28.7.2012

  Bóng chiều (Ngày 28/07/2012 02:07:07 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

 BÓNG CHIỀU

Vẫn đây xóm cũ làng quê

Con đường thuở ấy, lối về ngày xưa

Qua rồi cái buổi ban trưa

Ngập ngừng chân bước, gió đưa nắng chiều

Hoàng hôn cây ngả bóng xiêu 

Trời xanh thấp thoáng mây chiều dần buông

Bồng bềnh mái phủ màn sương

Trái thôi căng mọng, má nhường nếp nhăn

Miệng cười hở trống hàm răng

Nhấp nhô cửa sổ, lợi nằm cô đơn

Đôi môi nửa giận nửa hờn

Chẳng còn tươi thắm, chẳng còn mộng mơ

Xuân đi, Hạ đến hững hờ

Heo may Thu đã đứng chờ ngoài hiên

     Đỗ Văn Nẵm


  Lính trận về nhà (Ngày 28/07/2012 11:07:46 - Gửi bởi: NGUYỄN ANH TUẤN - Địa chỉ: 63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên - Điện thoại: 01678321775)

  LÍNH TRẬN VỀ NHÀ

  

     Bao năm ở chiến trường xa

 Giặc tan anh vội về nhà thăm em.

 Chột dạ: ảnh mình viền đen

 Khăn trắng em đỡ mẹ lên ghế ngồi.

 Thằng cu cao vổng lên rồi

 Em khóc: vẫn đẹp như hồi anh đi !….

27-7-2012

 

Nguyễn Anh Tuấn


 

  Vì đâu ? (Ngày 27/07/2012 10:07:16 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

VÌ ĐÂU

Vì đâu em gọi người ơi ?

Phải chăng ta đã ngỏ lời năm xưa

Vì đâu thao thức song thưa ?

Nửa chăn, nửa chiếu vẫn thừa của ai ?

Vì đâu thức suốt đêm dài ?

Phải chăng em đã nhắc hoài tên anh

Vì đâu yến muốn gặp oanh

Phải chăng ta sắp trở thành kết đôi ?

Vì đâu trầu muốn quện vôi ?

Vì yêu -Ta muốn cả đời bên nhau

 

Lương Điền

 

  Thơ góp bút (Ngày 27/07/2012 07:07:17 - Gửi bởi: Đại Lộc - Địa chỉ: 87 Thùy Vân TP - Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

ĐỪNG

Đừng làm hỏng cả tình thơ

Biết thuyền định mệnh lạc bờ về đâu

Đừng làm hụt hẫng đời nhau

Tóc mai rồi cũng bạc màu nhân gian

Đừng quên lối hạ phượng tàn

Hoàng hôn gợn sóng úa vàng bãi xa

Đừng làm lỗi nhịp tình ca

Lỡ làng duyên phận -  xót xa cả đời

Đừng làm giông bão trùng khơi

Sóng tan hoang sóng - Thuyền chơi vơi thuyền

Đừng làm phai nhạt nét duyên

Thời gian trút xuống ưu phiền lãng quên

 Đại Lộc

(Chủ nhiệm CLB UNESCO VH-ĐA VN/BR-VT)

 

  Cô Thắm làng tôi (Ngày 27/07/2012 07:07:50 - Gửi bởi: Bùi Thảo - Địa chỉ: 1548 Timberlake rd Saint Paul, Minnesota. USA - Điện thoại: buithao@q.com)

 

CÔ THẮM LÀNG TÔI 

Ai như cô Thắm từ xa

Hò ơi tôi hát dân ca ướm tình

Gái làng quê đẹp đoan trinh

Nghiêng vành nón lá miệng xinh nhoẻn cười

Đoán nay cô Thắm hai mươi

Dung nhan thuỳ mị thân người gọn thon

Mê cô cặp mắt nhung tròn

Mũi cao má ửng lúm đồng tiền thương

Tiến gần thơm bưởi mùi hương

Hương đồng gió nội tóc vương lúa mùa

Dịu dàng cô Thắm đi qua

Lộ eo đẹp áo bà ba trắng ngần

Quần đen lụa chấm gót chân

Làm duyên đứng tựa bên thân cây dừa

Lòng tôi xao xuyến dây dưa

Dùng dằng nửa bước nửa chưa muốn rời

Trời thu chiều nắng vàng rơi

Bài thơ trên lá gió ơi trao nàng

Tỏ tình tâm trạng bâng khuâng

Những mong cô Thắm ngó ngàng tình tôi.

 

Bùi Thảo

 

  Tinh thần người lính trẻ (Ngày 27/07/2012 05:07:24 - Gửi bởi: vi kì - Địa chỉ: tien du_bắc ninh - Điện thoại: 01644940391)

  TINH THẦN NGƯỜI LÍNH TRẺ

  Đèo cao thì mặc đèo cao

Lòng ta đã quyết thì cao cũng trèo

  Dù cho đèo dốc cheo leo

Lòng ta đã vững đèo nào chẳng qua

 

Nhớ bao ngày tháng gian truân

Mồ hôi ướt áo hàng quân bụi đường

     Tụm năm cơm nắm sẻ nhường

Ba lô cây súng quê hương vững lòng

   

Chân qua vượt suối băng rừng

Tay chèo vững lái qua từng đèo cao

     Bao đêm hành tiến dưới sao

Ba lô nặng buốt ngẩng cao tiếng lòng

      

Đã qua đời lính bộ binh

Là anh bộ đội tinh thần dẻo dai

        Vượt mọi gian khó trông gai

Để nay vững bước ngày mai vào đời.

 

 viki

 

  Mùa xưa (Ngày 26/07/2012 10:07:34 - Gửi bởi: Tú_Yên(Liễu Thị kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)

Mùa xưa

Cau xanh nhớ lá Trầu vàng
Chiều nghiêng, bóng xế
Chiều loang loáng - chiều

Mây trời lãng đãng - liêu xiêu
Vườn xưa rụng lá
Mùa phiêu diêu - mùa...

Bến buồn !
Con sóng nhẹ khua
Bờ quê lau lách gió đùa xác xơ

Vụng về
Mấy tiếng ầu ơ
Đong đưa nhịp võng
Ai chờ đợi ai ?

Mịt mờ
Mưa rớt trên tay
Cau đây...
Trầu đấy !
Cũng phai nhạt rồi ?

Mùa xưa xa biệt - mù khơi
Mộng là mộng
Để buồn ơi !
Ơi buồn !

Tú_Yên

 

  Trầu -Cau (Ngày 26/07/2012 12:07:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 

TRẦU CAU

Buồng cau to đẹp vườn nhà

Mẹ dành lo việc duyên ta, duyên mình

Quả cau xanh vỏ xinh xinh

Lá trầu vôi đượm thắm tình đôi ta

"Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười "

Hội làng câu hát Người ơi

Miếng trầu cánh phượng mời xơi bên Đình

Tay em nâng cơi trầu tình

Mắt em lúng liếng đẹp xinh duyên trầu

Vinh quy bái Tổ - Đỗ đầu

Ông bà khấn vái, cau trầu chia vui

Cúng Cha, cúng Mẹ ngậm ngùi

Quả cau, trầu, vỏ khấn nơi suối vàng

Mỗi năm đón Tết Xuân sang

Bàn thờ bày cúng Hương, Vàng,Trầu, Cau

Ngàn năm sau chẳng mất đâu

Mở đầu câu chuyện -Trầu, Cau đưa lời

 

Lương Điền

 

  Tình Trăng (Ngày 26/07/2012 07:07:23 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Hùng - Địa chỉ:  Hoàng Mai - Điện thoại:  0953331519)

TÌNH TRĂNG
 
Buồn vui khi khuyết, khi tròn
Trăng và Tôi – bạn thuở còn bé thơ
Tôi giận mây phủ trăng mờ
Trăng tặng tôi bức tranh thơ quê nghèo
Những đêm “đầu súng trăng treo”
Khe suối, đỉnh đèo…Trăng cũng hành quân
Đường trăng thanh thoát bước chân
Những đêm phục kích tần ngần Trăng lu
Quê hương sạch bóng quân thù
Đò ngang sào cắm Trăng ru khúc tình
Chiếc ghim huy hiệu thương binh
Níu tim tôi nhắc phận mình cô đơn
 
Hai bảy tháng bảy…Nhớ ơn…
Trăng ngần đáy giếng cầu hôn…Tội tình !

 

Nguyễn Văn Hùng

Hoàng Mai-Hà Nội

 

  Nỗi niềm Trầu Cau (Ngày 26/07/2012 07:07:56 - Gửi bởi: Đặng Hữu Lượng - Địa chỉ: Số 9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng - Điện thoại: 0313751378)

 

  NỖI NIỀM TRẦU CAU

 

Tôi nay đã sang ngũ tuần

Cô đơn một cõi - mỗi lần được đi

Đón lễ trong ngày vu quy !

Đi thì đi vậy - lòng thì đắng cay !

Bởi vì trầu với cau này

Không ăn - nhìn thấy mà say lòng người !

 

Cuộc đời mong được thế thôi !

Đến nay tôi vẫn chơi vơi một mình

 

Câu trời khấn phật anh minh

Hàng cau xin có bạn tình trầu vôi

Đã bao nhiêu chục năm rồi

Một mình một bóng - bồi hồi đợi trông

Trăng tháng tròn, trăng tháng cong

Đông qua, xuân tới quay vòng thời gian

Mỏi mòn ngày tháng thở than:

Cô đơn bạc phận khô khan một mình

 

..." Bạc vàng châu báu chẳng màng

Chỉ mong có được bạn vàng trầu cau" ...

 

Lá trầu không có miếng cau

Làm sao thành được miếng trầu lên duyên !

  Chắc là số ở cửa Thiền !....

 

 Đặng Hữu Lượng

 

 

Trước tiên Trước Trang [517 ,518 ,519 ,520, 521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng