Hưu nhàn (Ngày 01/08/2012 01:08:33 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
HƯU NHÀN
Hưu nhàn tập tẹ làm thơ
Tứ long đàng tứ, vần rơ đàng vần
Buồn vui gói gửi xa gần
Nương nhờ cánh sóng tải chân chất lòng
Liệng bay vào cõi hư không
Nếu em nhặt được chỉnh "long, rơ" giùm
Anh xin hậu tạ cả...chùm !?
11/7/2012
Nguyễn Quốc Dân
Cảm xúc mùa thu (Ngày 01/08/2012 08:08:48 - Gửi bởi: Nguyễn Trongjk Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
CẢM XÚC MÙA THU
Nhạt đi cái nắng ngày hè
Trời mang mầu biếc, thu về hỡi em
Nhẹ nhàng buông hạt sương đêm
Sớm ra chợt thấy vương trên lá cành
Giọt sương, tấm nhện giăng mành
Phải chăng nhện đã gọi tình giăng tơ
Vòm trời lác đác sao thưa
Trong em nào biết bao mùa đi qua
Mầu xanh trẻ mãi không già
Màn sương nhắn gọi mái hoa dâm đầu
Còn gì...Trao gửi cho nhau?
Rồi ra thu lại chuyển mầu sang đông
Sao Hôm giờ có còn không
Để sao Mai giữa trời trong một mình
Nguyễn Trọng Nhã
VỌNG TÌNH ĐẦU (Ngày 31/07/2012 11:07:39 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
Trái Mù U
VỌNG TÌNH ĐẦU.
Quên sao được mối tình đầu
Ông tơ hờ hững để sầu riêng ai
Mới vừa như giọt nắng mai
Hoàng hôn đã phủ phôi phai ánh hồng!
Kìa Ai cất bước theo chồng
Ai ngồi ngắm rặng tơ hồng cuối thu
Chiều buồn nghe một khúc ru
Bướm vàng đậu trái mù u-tím trời!
14/5/2012
Nguyễn Quốc Dân
Diễn Châu-Nghệ An
Mưa trên cung đàn (Ngày 31/07/2012 08:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Tâm - Địa chỉ: 37 Hoa Lư - Nại Hiên Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng - Điện thoại: 0935924294)
MƯA TRÊN CUNG ĐÀN
Đàn
ai để ướt cung trầm
Đánh rơi
tiếng Độc Huyền cầm
trong mưa
Tiếng mưa lúc nhặt,
lúc thưa
Tiếng đàn mê hoặc
bỏ bùa thi nhân
Kìa
mưa khiêu vũ trước sân
Tiếng mưa
hòa lẫn tiếng ngân giọt đàn
Tình tang
một khúc
tình tang
Chạm
vào tiềm thức
Muôn ngàn tiếng thơ
Nguyễn Thành Tâm
Đợi (Ngày 31/07/2012 07:07:21 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)
ĐỢI
Đêm về đợi ánh trăng lên
Quán tình đợi khách, bến duyên đợi đò
Dòng sông chảy giữa đôi bờ
Nước sao chảy mãi không chờ đợi nhau
Nắng hè còn đợi hoa Cau
Tháng năm cũng đợi pha màu thời gian
Lời người như gió mây tan
Gặp nhau thì đã vấn an về già
Xin cho một chút đậm đà
Giữ làm kỷ vật chốn xa vĩnh hằng
Đỗ Văn Nẵm
Hoa hạ Bằng Lăng (Ngày 30/07/2012 10:07:54 - Gửi bởi: Ngọc Ẩn Nhi Huyền - Địa chỉ: ngocannhihuyeen@gmail.com - Điện thoại: ngocannhihuyeen@gmail.com)
HOA HẠ “BẰNG LĂMG”
Bên đường thấy đóa hoa xinh
Hương bay thoang thoảng gợi tình bướm xao
Cành non hoa hé nhụy chào
Giọt sương còn đọng chưa vào tay ai
Hạ về dưới ánh nắng mai
Hoa còn đợi bướm ngậm đài gương trong
Bướm vờn quanh nụ ươm non
Hoa khoe sắc thắm bướm còn đắm hoa.
Nghiêng nghiêng bóng đã xế tà
Bằng Lăng nở rộ, sắc hoa tươi hồng.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nắng Thu (Ngày 30/07/2012 04:07:30 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
NẮNG THU...
Nắng vàng
rơi những giọt nghiêng.
Gió liu riu ngủ,
trùng triềng lá đưa.
Đâu đây
vọng tiếng chuông chùa.
Bến sông ai hát "Đò đưa..."
chạnh lòng.
Thu nghiêng
vành nón môi cong.
Áo dài năm ấy
son hồng còn vương...?
Dập dìu ong, bướm đâỳ vườn.
Hoa vàng gửi gió
chút hương về trời.
Nắng còn rơi nưã hay thôi!
Để ta gom lại
tặng người tình xa...
26.07.2012 Ngọc Ly Kim
Hình như (Ngày 30/07/2012 03:07:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
HÌNH NHƯ
Bìm bìm nở dậu vườn sau
Tim tím chung thủy, tím mầu tình yêu
Ngày ngày cứ mỗi buổi chiều
Anh ra vườn ngắm những điều vu vơ
Một hôm bỗng thấy tình cờ
Có cô hàng xóm bất ngờ ngắm hoa
Bao nhiêu mầu tím hoa Cà
Bằng Lăng tím cổng trường xa trường gần
Sao em vẫn cứ bần thần ?
Ngắm bìm bìm tím mỗi lần nở hoa
Hình như người ấy giống ta
Cũng thích mầu tím, chắc là đang yêu ?
Lương Điền
Tình quê (Ngày 30/07/2012 08:07:19 - Gửi bởi: NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH - Địa chỉ: University of Social Sciences and Humanities HCMC - Điện thoại: 0906.92.11.56)
TÌNH QUÊ
Mười năm trở lại nơi đây
Chợt nhìn khung cảnh không thay đổi nhiều
Vẫn cò sải cánh ban chiều
Vẫn xuôi con nước thủy triều xuống lên
Nhánh kinh phẳng lặng buồn tênh
Xuồng ghe thấp thoáng lênh đênh theo dòng
Bờ tre mượn gió uốn cong
Mây buồn quên lối bay không muốn về
Kẽo kè kẽo kẹt thân tre
Chợt trông thân thuộc vẫn nghe ngày nào
Vẫn bên lúa mát rì rào
Vẫn bên cây cối bóng bao dường bờ
Cánh diều vẫn vút tuổi thơ
Khẽ khàng đánh thức giấc mơ ngủ vùi
Chợt bâng khuâng - chợt ngậm ngùi
Con đường ruộng vẫn đượm mùi quê hương.
Về đây sao thấy vấn vương
Một thời quá khứ yêu thương mỏi mòn
Chợt buồn, chợt nghĩ, chợt mong
Chợt tìm, chợt nhớ khoảng không xa vời
Vẫn còn vẳng tiếng đưa nôi
Chợt quên hết cả nổi trôi cuộc đời
Vẫn câu dí dẫu à ơi
Mà sao chợt thấy chơi vơi nhẹ nhàng
Cánh bèo trôi dạt lang thang
Tìm về chốn cũ như đang mệt nhoài
Ở đời mau lắm đổi thay
Chỉ trừ kỷ niệm không ngày phôi pha
Vẫn vang tiếng chợ cồn xa
Vẫn vang khúc hát, câu ca, điệu hò
Bến sông vẫn đó đợi chờ
Lục bình lạc lõng bơ vơ giữa dòng
Một mình rước khách cô đơn
Con đò xưa đã vết sơn phai màu
Điệu buồn tài tử xôn xao
Vẫn như hồi thủa cách bao thăng trầm
Khói đồng nghi ngút xa xăm
Thoảng hương rơm rạ âm thầm gọi tên
Tưởng đâu như đã lãng quên
Một trời quá khứ kêu lên rộn ràng
Cây đa vẫn đó an nhàn
Mái đình thêm nữa một phần rêu phong
Cuộc đời vốn dĩ hư không
Mặt trời vừa lặn chợt lòng bình yên.
Nguyễn Hoàng Tố Trinh
Hoa Hồng tặng anh (Ngày 30/07/2012 07:07:31 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)
HOA HỒNG TẶNG ANH
Em hái những bông hoa hồng
Tặng anh sinh nhật em trồng đã lâu
Mảnh vườn hoa nở các màu
Hoa khoe hương sắc bên nhau thật đều
Bông hồng màu tím dịu êm
Lặng thầm chung thủy đứng bên sắc Hồng
Nhớ nhung màu đỏ nở cùng
Bông hoa màu trắng giữa khung vườn nhà
Hoa vàng như nhắc thu qua
Màu xanh của lá em pha sắc màu
Nâng niu những đóa hoa này
Tự tay chăm bón từng ngày - tặng anh!
Thu Yên
Duyên trăng (Ngày 29/07/2012 04:07:54 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 thùy vân - Điện thoại: 0937490919)
DUYÊN TRĂNG
Rằm nao sánh bước dưới trăng
Sao nay sóng gió nỡ ngăn sông đầy
Gặp giây lát - Nhớ đêm ngày
Vầng trăng làm chứng - Duyên vầy duyên nhau
Tình chung tình - Đẹp ngàn sau
Tiếng lòng chan chứa - dạm màu nhân gian
Xao xuyến chữ - Chơi vơi hàng
Lá lay chi lắm - Bẽ bàng duyên ai
Tóc mai so sợi ngắn dài
Bao giờ trúc sánh duyên mai chung nhà
Quen lối bướm - Chạnh đường hoa
Nhớ thương chồng chất ngày qua gối ngày
Canh tàn canh - Tay với tay
Lời thương - ngõ hẹn - đong đầy duyên nhau
Xa nhung nhớ - Vắng quặn đau
Trăm năm bồi lở duyên đầu dần trôi
Đêm giục canh - Trống vơi hồi
Trăng khuya vàng vọt - Riêng trời xót thương
Đại Lộc
Hội thơ lucbat (Ngày 29/07/2012 07:07:11 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0933972791)