Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Gía như (Ngày 11/08/2012 07:08:12 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 

GIÁ NHƯ

Giá như hết thảy cuộc đời

Vẫn theo nếp sống cái thời đã qua

Gửi tình trong khúc dân ca

Mấy mươi năm trước thiết tha nhường nào

Khóm giềng lan vượt cõi rào

Tắt đèn, tối lửa câu chào thân quen

Giờ đô thị hóa nông thôn

Tường cao lút mặt, ai còn nhìn ai?

Gọi nhau bị át tiếng đài

Muốn vào cổng sắt, chốt cài gót lui

Giảm nghèo, xóa đói thì vui

Giảm tình, giảm nghĩa ngậm ngùi mà lo

Thiệt hơn toan tính so đo

Chỉ, cây lóa mắt, hẹn hò lãng quên

Đời thường bản sắc Việt Nam

Thị trường hòa nhập, để tan mất mình

Lũy tre, bến nước tâm tình

Giá như ! còn chỗ ta mình hẹn nhau

Đỗ Văn Nẵm

 

  Tiếng sáo diều  (Ngày 11/08/2012 07:08:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

TIẾNG SÁO DIỀU

Đêm thu nghe tiếng sáo diều

Vi vu vang khắp xóm nghèo quê tôi

Nhớ từ ngày thuở nằm nôi

Sáo diều hòa lẫn những lời mẹ ru

Hết Hè sang cả mùa Thu

Sáo diều vẫn thổi vi vu quê nhà

Bao năm ở chiến trường xa

Sáo diều không thể nhạt nhòa trong tôi

Ngày nay cao ốc nhiều nơi

Lấy đâu có được khoảng trời mênh mang

Làng quê nay đã Thu sang 

Đêm đêm nghe rõ ngân vang sáo diều

Thái Bình-Đầu Thu 2012

 

Lương Điền

 

  Trăng khóc (Ngày 11/08/2012 05:08:17 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://2.bp.blogspot.com/_E-LwLPv4EE4/R-kKDtYI-3I/AAAAAAAAACM/korTHOC-PTQ/s400/%CE%BC%CE%BF%CE%BF%CE%BD.jpg
TRĂNG KHÓC

Trăng vưà lấp lửng nhô lên
Mây mờ đã phủ kín đêm phũ phànG
Cõi trời bàng bạc mênh mang
Gió đưa xào xạc lá vàng gọi Thu
Làng quê lãng bãng sương mù
Biển thôi vỗ sóng lời ru tình buồn
Ai ngồi vọng tưởng nước non...
Nhớ về quê cũ héo mòn trời đêm
Vưà tròn vành vạnh êm đềm
Cho người quân tử họa nên thơ tình
Mà nay mờ nhạt lặng thinh
Trăng buồn thổn thức một mình lệ rơi...

06.08.2012
Ngọc Ly Kim

  Bến sông xưa (Ngày 11/08/2012 02:08:04 - Gửi bởi: Nguyễn Bình - Địa chỉ: 37/133 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01678689409)

 

BẾN SÔNG XƯA

Con sông nước chảy xuôi dòng

Nhìn sang bên ấy chạnh lòng nhớ thương

Đò xưa, bến cũ vấn vương

Nhớ người bạn gái quê hương năm nào

Tiễn em, đất khách ngọt ngào

Bao năm vẫn nhớ má đào ban mai

Tưởng rằng ngày một, ngày hai

Ngờ đâu ngày đó tin ai không về

Nhớ người bạn gái đồng quê

Gốc đa, quán nước, lời thề còn đây

Sông ơi vơi mãi chẳng đầy

Để tình ai nỡ đắng cay, ngọt bùi

Xa em đã mấy năm rồi

Bao giờ gặp lại bạn đời năm xưa

     

Nguyễn Bình

 

 

  HẠT MUỐI (Ngày 11/08/2012 11:08:52 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HA NỘI - Điện thoại: 01696306568)

          

HẠT MUỐI

 Mỗi người – hạt muối giữa trời

Góp trong biển cả, người người như nhau

Khác chăng chức tước công hầu

Tình yêu, hạnh phúc, nhà lầu - mái tranh

Đường trần, em cũng như anh

Chữ TÂM, chữ ĐỨC- bức tranh riêng màu

Nỗi đời: Sung sướng, khổ đau

Mỗi nhà một cảnh, buồn dầu, vui tươi

Tư riêng lối sống, tình người

Hơn thua, được mất, nghĩa đời chung lo.

 Đua chen, toan tính, xin cho

Lòng người - biển cả, ai dò nông sâu

Mấy ai Tình – Nghĩa làm đầu

Giúp người hoạn nạn – nỗi đau của mình        

 Động lòng thấy chuyện bất bình

Ra tay tháo gỡ hay đành phủi tay

 Đường trường nếm trải đắng cay

Vượt qua giông gió đổi thay cuộc đời

 Có người mượn gió giữa trời

Căng buồm thuyền nhỏ ngược,  xuôi giữa dòng

Cuộc đời “sắc sắc không không”!

Luật trời Nhân – Qủa,  xoay  vòng Trả - Vay !

 Đêm trăng sáng- tháng 7- 2012 

ĐỖ XUÂN THẮNG

  Mơ (Ngày 11/08/2012 09:08:10 - Gửi bởi: Đinh xuân Chi - Địa chỉ: Thôn Trung Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0986269932)

Trốn đâu thoát khỏi cõi đời

Mỗi đêm dõi một nụ cười trong mơ

Buồn này dấu biệt vào thơ

Người ơi? Ta biết bao giờ gặp đây

Gửi lòng theo gió theo mây

Gửi  theo em cả tháng ngày chông chênh

Xa nhau thăm thẳm mông mênh

Tưởng như đang vượt thác ghềnh nhớ nhung

Đinh Xuân Chi

 

  Nỗi Niềm! (Ngày 10/08/2012 12:08:19 - Gửi bởi: nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

NỖI NIỀM

( Cảm tác trước cảnh các em bé cơ nhỡ lang thang)

 

Cha em đâu? Mẹ em đâu?

Quê hương em ở xứ nào Việt Nam?

 

Trời sinh hạt giống nảy mầm

Mầm non vừa nhú đã bầm tái tê

Đêm đêm lăn lóc vỉa hè

Chẳng còn tổ ấm đi về sớm hôm.

 

Lặng nghe chim hót véo von

Theo làn gió quyện hương thơm lên trời

Em đi nhặt cánh hoa rơi

Đêm về ủ ấm cuộc đời lang thang

Nắng mưa sương gió phũ phàng

Theo em suốt cả chặng đường tuổi thơ.

 

Dòng sông từ thuở nguyên sơ

Bên bồi bên lở, lượn lờ uốn quanh

Thiên tai, địch hoạ hoành hành

Bon chen, giành giật, cạnh tranh đêm ngày...

 

Hỏi trời cao? Hỏi đất dày?

Đất trời chỉ mãi vần xoay bốn mùa!

Ngửa tay hứng bát cơm thừa

Thẳm trong mắt trẻ cánh cò lệch nghiêng!

Nguyễn Quốc Dân

 

  NỤ HÔN TẶNG LÍNH (Ngày 10/08/2012 10:08:51 - Gửi bởi: TRẦN TIẾN TĨNH - Địa chỉ: K6 Thụy lôi Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

NỤ HÔN TẶNG LÍNH
(Tặng tân binh lên đường 2012)
Tay ngà vẫy đóa hoa xuân
"Em để giành phần..." tặng lính tân binh
Anh đi giữ những màu xanh
Biên cương, hải đảo tròn vành trăng quê
Cõng yêu lên chốt nguyện thề
Qua dòng Thạch Hãn mắt nhòe lệ câm
Chảy về cõi nhớ xa xăm
Bước chân nối gót ngàn năm nghìa tình
"Người xưa " nhắn ánh bình minh
Tìm trong gian khổ thấy hình người yêu
Vọng canh nếu nhớ em nhiều
Nhìn mây em sẽ ngả chiều vào anh
Anh áo xanh, em áo xanh
Anh là người lính em thành dân quân
Anh luôn ước, em luôn xuân
Gửi ra tiền tuyến trong ngần nụ  hôn

Trần Tiến Tĩnh
   Điện thoại: 0972952834


 

  Thôi đành (Ngày 10/08/2012 08:08:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)


THÔI ĐÀNH

Thôi đành lỡ hẹn duyên nhau

Lên xe hoa thấy lòng đau quặn lòng

Bao năm để nhớ để mong

Trách cho số phận long đong tại trời

Em đi lòng vẫn bồi hồi

Bấy lâu anh chẳng ngỏ lời rằng yêu

Thương bao nhiêu, nhớ bao nhiêu

Mong cho con tạo sớm chiều nguôi ngoai

Thôi đành suốt chặng đường dài

Yêu anh-Nay phải để ngoài con tim

Lương Điền

 

  Sương sa mờ bóng Quê nhà... (Ngày 09/08/2012 04:08:47 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/28/62/2.jpg

 SƯƠNG SA MỜ BÓNG QUÊ NHÀ

Thu về mang nắng về theo.
Vời xa cánh nhạn cuối chiều mờ mây.
Người đi nỗi nhớ vơi đầy.
Mộng mơ hoa lá cỏ cây nhuốm màu.
Hẹn hò Hoa Phượng mùa sau...
Hời ru tiếng hát qua cầu rụng rơi.
Vời xa Hoa Cải nở rồi.
Thương ai lỡ hẹn với người hôm nay.
Hương tình yêu chẳng đổi thay.
Dài theo năm tháng, mặc ngày tháng qua...
Cài Thương vào Nhớ nhạt nhòa.
Sương sa mờ bóng Quê xa...trắng trời...

06.08.2012
Ngọc Ly Kim

 

  Đồng đất - con người (Ngày 09/08/2012 02:08:07 - Gửi bởi: Vũ lựu  - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội  - Điện thoại: 01277456569 )

ĐỒNG ĐẤT - CON NGƯỜI

Vẫn còn kia những cánh đồng

Gội mưa, nắng với bão giông nhọc nhằn

Với bao vất vả khó khăn

Con người lam lũ quanh năm cấy trồng

Vẫn còn kia những cánh đồng 

Tấm lưng dầu dãi - Nỗi lòng lo toan

Sắt se khuôn mặt trời ban

Gieo mầm sống giữa thế gian khóc, cười

Vẫn còn kia những kiếp người

Dòng sông bồi, lở sự đời đa đoan

Còn kia bao nỗi hàm oan

Ngày dài heo hút đêm tàn hút heo

Còn kia trọn kiếp vẫn nghèo

Nặng nề giấc ngủ - Buồn theo tiếng cười

Còn kia đồng đất, con người

Thương mồ hôi đổ đất tươi xanh mầu

 

Sương sa nhuộm trắng mái đầu

Thủy chung đất nhận khổ đau kiếp người

Vũ Lựu

  Vườn thơ rộn tiếng chim ca (Ngày 09/08/2012 09:08:48 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Vân  - Địa chỉ: Ba Cu - Vũng Tàu  - Điện thoại: 0906721957)

VƯỜN THƠ RỘN TIẾNG CHIM CA


Mấy lời cảm tạ tình thơ
"Nhớ Anh" nhớ mãi bao giờ cho quên ?
Xa anh chia sẻ nỗi niềm
Mượn câu lục bát gửi miền nhớ thương !

Biển xanh sóng hát du dương
Trần Trọng Chu nhớ vấn vương lời bình
Vũng Tàu mơ mộng biển tình
Anh Hồ Đình Bắc bóng hình đâu quên?

Hải Phòng phượng đỏ - lửa nhen
Anh Đặng Hữu Lượng nhớ em..."chiều buồn"
Đà Nẵng biển hát chiều hôm
Nguyễn Thanh Tùng đợi...thả hồn đêm trăng !

Quảng Bình quê ngoại rứa răng ?
Trân...Thanh Liêm gửi tình thân thiếp - chàng
Cà Mau đất mũi xốn xang
Hồng Duyên say đắm mơ màng"Nhớ ai"?

Lâm Đồng rạng rỡ ban mai
Anh Hà Đức Ái khát hoài bình thơ
Hà Nội trăng gió mộng mơ
Thầy Tuân khuya sớm đợi chờ...biển xa !

Tình đời nở rộ muôn hoa
Vườn thơ rộn tiếng chim ca sớm chiều
Bạn thơ nghĩa cả thương yêu
"Nhớ Anh"...ấp ủ Kim - Kiều khát khao...!!! 

Hồng Vân

Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507 ,508 ,509 ,510 ,511 ,512 ,513 ,514 ,515 ,516] Tiếp  Cuối cùng