Thứ năm, 16/05/2024,


 
  Tìm anh (Ngày 22/08/2012 11:08:33 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành P Đông Sơn TPThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

TÌM ANH

 

Em đi Quảng Trị tìm anh

Chẳng còn thấy đám cỏ xanh năm nào

Ngậm ngùi cảm xúc dâng trào

Cốt hồn anh đã nhập vào nghĩa trang ?

Đã qua mấy độ thu sang

Từng đàn  bướm trắng bay ngang lưng trời

Đưa anh yên nghỉ trên đồi

Dọc ngang hàng lối như thời chiến binh

Nguyện tâm về đất quê Thanh

Nằm bên cha mẹ yên bình khói hương

Nơi đây khắp nẻo chiến trường

Như đang ngon giấc tình thương dạt dào

Mà sao nước mắt tuôn trào

Hương hoa ngào ngạt lối vào thăm anh

Ở đâu cũng đất quê mình

Quê hương Quảng Trị nghĩa tình sắt son

Là người chiến sĩ Trường Sơn

Anh đi gìn giữ nước non vẹn toàn

Nghĩa trang ngàn vạn linh hồn

Em về thưa với tổ tông yên lòng

 

Hoàng Xuân Đồng

 

  Chiều quê (Ngày 22/08/2012 06:08:18 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh,TL,Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 

 CHIỀU QUÊ

 

RÁNG vàng rớt xuống nương dâu

CHIỀU quê ngả bóng, chim câu bay về

NHUỘM xanh sắc cỏ ven đê

ĐỎ phù xa, nước sông quê cuốn dòng

HÀNG tre rủ lá ven sông

CAU xanh thấp thoáng, bóng lồng mái tranh

DÒNG mương uốn khúc lượn quanh

SÔNG xưa một th\ưở đã thành lời ca

LẶNG im thảm lúa đồng nhà

LẼ thường nay cũng đã qua cảnh nghèo

BÓNG cò dang cánh như diều

CẦU vồng đứng chắn mưa chiều, gió giông

VẮT lên tựa dải mây hồng

NGANG qua mặt ruộng, lúa đồng uốn câu

*

Ráng chiều nhuộm đỏ hàng cau

Dòng sông lặng lẽ, bóng cầu vắt ngang

 

Đỗ Văn Nẵm

 

  Tình mẹ (Ngày 22/08/2012 07:08:57 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0933305375)

TÌNH MẸ

                                   

 

TÌNH MẸ

 

Mặn mà lòng biển bao la

Ví như tình mẹ nuôi ta tháng ngày.

 

Biển theo con nước vơi đầy

Chứa cham tình mẹ cao dày trùng khơi.

 

Biển còn giông tố tả tơi

Thủy chung tình mẹ chẳng vơi dịu dàng.

 

Trưa hè biển nắng chang chang

Mênh mông tình mẹ nhẹ nhàng chở che.

 

Xa khơi những chuyến đi - về

Thiết tha tình mẹ vỗ về đời con.

 

Trưởng thành ngày một lớn khôn

Chất cao tình mẹ ghi ơn trọn đời.

 

Khắc sâu ghi tạc người ơi!

Nghĩa ân tình mẹ biển khơi đong đầy.

                                          

 20/8/2012

Trần Trọng Chu

 

 

  Nắng lạ (Ngày 22/08/2012 05:08:22 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://lamariquita.files.wordpress.com/2010/10/1210.jpg?w=300&h=199
NẮNG LẠ

Nắng rơi từng giọt mong manh
Nằm nghiêng trên cỏ bồng bềnh sớm mai
Xua tan sương giá đêm dài
Vẫn long lanh tưạ mắt nai người tình
Cũng vàng rực cũng lung linh
Mà sao hồn cứ im lìm...lạ ghê...?
Nắng quê vàng óng trưa hè
Bờ tre, bến nước, con đê, cánh diều...
Nắng người mang cả cô liêu
Thu về ẩn giấu bao điều nưã đây ?

15.08.2012
Ngọc Ly Kim

  Duyên trăng (Ngày 21/08/2012 10:08:23 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thùy Vân , TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

DUYÊN TRĂNG

 

Rằm xưa sánh bước dưới trăng

Mà nay sóng gió nỡ ngăn đò đầy

Gần giây lát - Nhớ đệm ngày

Vần trăng làm chứng duyên vầy duyên nhau

Tình trao tình - Đẹp ngàn sau

Tiếng lòng chan chứa dạm màu nhân gian

Xao xuyến chữ - Chơi vơi hàng

Lá lay chi lắm bẽ bàng duyên ai

Tóc mai so sợi vắn dài

Bao giờ trúc sánh duyên mai chung nhà

Quen lối bướm - Chạnh đường hoa

Nhớ thương chồng chất ngày qua gối ngày

Canh tàn canh - Tay với tay

Lời thương giờ hẹn đong đầy duyên nhau

Xa nhung nhớ - Vắng quặn đau

Trăm năm bồi lỡ duyên đầu dần trôi

Đêm giục canh trống lơi hồi

Trăng khuya vàng vọt phương trời xót thương

 

ĐẠI LỘC

 

 

  Trưa quê nhớ lòng (Ngày 21/08/2012 05:08:10 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

“TRƯA QUÊ” NHỚ LÒNG…

Xa quê mấy chục năm ròng

Khát khao kỷ niệm ngóng trông xa vời

Quê hương - tiếng khóc chào đời

Nỗi lòng day dứt... một thời… "Trưa quê" ?

 

Vũng Tàu biển hát say mê

Anh Hồ Đình Bắc nhớ về chốn xưa...

Sài Gòn nhộn nhịp sớm trưa

Lê Minh Dung gửi ai...vừa "Lời ru"?

 

Việt Trì - Phú Thọ đất thu

Thầy Tùy chia sẻ đắp bù Hè - Trưa

Nghĩa Hưng - Nam Định đón đưa

Trần Trọng Tâm họa "quê trưa" mặn nồng !

 

An Giang nỗi nhớ để lòng

Lâm Thị Thanh Trúc lời hồng ý thơ

Nhớ về Hà Nội - Thủ Đô

Trần...Thanh Liêm vẫn mộng mơ ngọt bùi...

 

Tình thơ chan chứa niềm vui

Tháng năm mưa nắng ngậm ngùi nhớ quê

Gần xa nặng nghĩa câu thề

Cảm ơn thi hữu…”TRƯA QUÊ”  Nhớ lòng !

 

Phạm Tự

 

  Cánh buồm (Ngày 21/08/2012 07:08:57 - Gửi bởi: Nguyễn Bình - Địa chỉ: Thôn đông Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01678689409)

 

 CÁNH BUỒM

Thuyền em đi đâu, về đâu?

Để ta ngóng đợi, dạ sầu nhớ nhung

Cánh buồm nâu sẫm vẫy vùng

Lướt theo chiều gió mịt mùng nước, mây

Sông ơi! sao cứ vơi đầy

Để thuyền quên bến sông này thuyền ơi!

 Bao ngày bao tháng nhớ người 

Nhớ thuyền, nhớ bến sông trôi lững lờ

Em đi xa đến bao giờ

Cánh buồm đã dạt bến bờ nào ? - em !

 

Nguyễn Bình

 

  Lúng la lúng liếng (Ngày 20/08/2012 09:08:49 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)

 LÚNG LA LÚNG LIẾNG


Lúng la lúng liếng em ơi

Để làm xao xuyến đất trời ngày xuân

Dập dìu trong tiếng nhạc ngân

Lời ca, điệu múa như gần, như xa

Dạt dào như thể hai ta

Bâng khuâng như biển bao la trông chờ

Lúng la lúng liếng như mơ

Thướt tha tà áo phất phơ câu hò

Bồng bềnh như sóng nhỏ, to

Làm chao đảo cả hồn thơ xuân tình

Lúng la lúng liếng giữa đình...

     Vũ Lựu

  Tìm (Ngày 20/08/2012 09:08:04 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 TÌM

Con ong làm mật tìm hoa *

Chú Cuội ngồi gốc cây đa tìm gi?

Gió trời xua đám mây đi

Giọng ngân ai oán cũng vì xa nhau

Làm nên tháng bảy ngày ngâu

Vào ra than thở lệ sầu tuôn mưa

Người về tìm lại ngày xưa

Còn trong ký ức chợt vừa nghĩ suy

Nên chăng người cũng phải đi

Để mà tìm lại những gì đã qua

     

Đỗ Văn Năm

------------------

* Ý thơ Tố Hữu

  Ru Trăng... (Ngày 20/08/2012 03:08:07 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

 
  RU TRĂNg


http://sannhac1.vcmedia.vn/uploadedImages/blog_entry/1342841133_5241.jpg


Bình minh vưà mới pha trà
Ngóng qua cưả sổ trăng là đà nghiêng
Vành môi cong tựa lưỡi liềm
Sao không về ngủ, còn duyên giờ này ?
Mời trăng hãy ghé vào đây
Nhâm ly trà sớm nơi này với ta ?
Hàn huyên cùng kẻ xa nhà
Bóng trăng lồng xuống hương trà chông chênh
Ôm vầng mây trắng bồng bềnh
Ngủ đi trăng nhé ngon lành...à ơi

12.08.2012
Ngọc Ly Kim
 

  Gặp lại người xưa (Ngày 20/08/2012 10:08:14 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng  - Địa chỉ: 31/8 đỗ hành P ĐôngSơn TP Thanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Một ngày gặp lại người xưa

Bốn mươi năm lẻ như vừa hôm qua

Em còn chút nắng phôi pha

Những là kỷ niệm ngày xa hiện về

Sông có khúc - gái có thì

Ra đi gìn giữ tình quê mặn nồng

Đò đầy đò phải sang sông

Để ai mãi đợi mãi trông một người

Mong em như đũa có đôi

Sớm thành gia thất để đời anh suông

Chẳng còn mang nỗi vấn vương

Chuyện xưa gửi lại nẻo đường ta qua

Đời trai còn mãi xông pha

Chiến tranh biết có còn là hay không 

Không em hóa đá chờ chồng

Quặn đau lòng vẫn đoái trông một người

Thế là biền biệt phương trời

Còn em ngày ấy, vợ người hôm nay

Thương em gương mặt hao gầy

Thời gian gội mái tóc này pha sương

Chia tay lòng cứ vấn vương

Lặng thầm còn nhớ nẻo đường năm xa

Hoàng Xuân Đồng

 

  Theo Cha Giữ Đảo (Ngày 19/08/2012 11:08:11 - Gửi bởi: Trần Toàn - Địa chỉ: 62-Ngô Thì Nhậm-Liên Chiểu-Đà Nẵng - Điện thoại: 01266870568)

 

THEO CHA GIỮ ĐẢO

Dù em chưa được một lần

Đến Trường Sa để được gần bên anh

Nhìn ra biển rộng, trời xanh

Anh vui, cầm súng đứng canh đảo mình

Trường Sa mây gió, hữu tình

Nhìn trăng như thấy bóng hình của nhau

Nhớ anh lắm - Mối tình đầu

Vì Trường Sa gọi, lên tàu ra khơi!

Hoa môi em thắm hồng tươi

Mang theo anh, để suốt đời yêu thương

Chia tay em, anh lên đường

Trường Sa biển đảo, quê hương đang cần

Vì nước, chẳng ngại khó khăn

Thương nhau, xa mấy cũng gần anh ơi!

Một mai biển lặng sóng rồi

Về quê mình cưới -Tình đời sắt son

Nuôi con mau lớn, nhanh khôn

Theo cha giữ đảo nước non vững bền.

 

Trần Toàn

 

Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507 ,508 ,509 ,510 ,511 ,512 ,513, 514 ,515 ,516 ] Tiếp  Cuối cùng