Cố Nhân (Ngày 26/08/2012 10:08:39 - Gửi bởi: Trần Toàn - Địa chỉ: 62-Ngô Thì Nhậm-Liên Chiểu-Đà Nẵng - Điện thoại: 01266870568)
CỐ NHÂN
Chiều nay một buổi đầu xuân
Ta về, gặp lại cố nhân ngày nào.
Gặp nhau, tay bắt, mặt chào
Hồn em như đã quyện vào hồn tôi
Đây rồi năm tháng xa xôi
Mấy mươi năm trước đang trôi dần về.
Mình ngồi đối diện tỉ tê
Mắt em vẫn đẹp,tóc thề vờn bay
Cùng em, tôi uống ly này
Uống bia hay uống tình say thuở nào?
Ô hay? xuân đến xôn xao
Hai ta cùng uống ngọt ngào tình xuân
Đây rồi, gặp lại cố nhân
Tình ta như vẫn...thì thầm xuân ơi!
Tim tôi thắt, mắt em cười
Tình tôi...em nợ, suốt đời mang theo!
Trần Toàn.
Lời xưa (Ngày 26/08/2012 07:08:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
LỜI XƯA
Nhớ thời đất nước chiến tranh
Mới quen nhau đã phải đành chia tay
Người đi bỏ lại luống cày
Quê hương em vẫn ngày ngày ngóng trông
Thời gian đằng đẵng chờ mong
Hâu phương chung thủy em không phai nhòa
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Lời xưa chưa nói ngày ra chiến trường
Nhớ ngày trời đổ mưa tuôn
Tiễn nhau im lặng đoạn đường đê quai
Lời xưa theo chặng đường dài
Chuyện tình muôn thuở những ai đã từng
Bây giờ thành vợ thành chồng
Mà lời xưa vẫn chưa từng nói ra
Lương Điền
Đợi người xưa (Ngày 26/08/2012 08:08:10 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0933972791)
Đọc bài thơ "CHỜ AI" của tác giả Hồ Đình Bắc trên LUCBAT mỗi ngày rất hay tôi đã có đôi lời cảm nhận, và thể hiện bằng bài thơ ĐỢI NGƯỜI XƯA của mình. Xin gửi trang DIỄN ĐÀN LUCBAT để hiển thị bài thơ này, xin cảm ơn. Tôi rất thông cảm với nỗi niềm của người chờ đợi dù là nam hay nữ (nhất là chờ đợi một tình yêu) họ đã thề non hẹn biển mà lại không về với nhau chứ không phải đợi chờ trong tình yêu đơn phương.
ĐỢI NGƯỜI XƯA
Thẫn thờ dọc bến sông quê
Bâng khuâng thổn thức nhớ về người xưa
Ngóng chờ chẳng kể sớm, trưa
Mịt mờ biền biệt vẫn chưa thấy người
Bao năm cách biệt xa vời
Trong ta vẫn đậm những lời nỉ non
Từ khi tuổi hãy còn son
Bây giờ đầu bạc vẫn còn khắc ghi.
Sao người vội vã bỏ đi
Người ơi! Còn nhớ những khi ta cần
Nhìn nhau bối rối tần ngần
Tơ duyên bất chợt xích gần với nhau.
Bây giờ bến dốc, sông sâu
Người đâu chẳng thấy - nhói đau cõi lòng
Trĩu buồn ta lại về không
Xốn xang chờ đợi ngóng trông người vể.
Thẫn thờ dọc bến sông quê!
24/8/2012
Trần Trọng Chu
Vô tình...Thu. (Ngày 25/08/2012 05:08:35 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
VÔ TÌNH...THU Nắng rơi từng giọt vàng ươm Em cười nghiêng cả một vườn đầy hoa Bướm ong chuyếnh choáng là ngà Cải vàng, Cúc dại ngó qua thoáng buồn Mây chiều cũng bỏ đi luôn Gió đưa hương tóc dỗi hờn từ xa Em về sao chẳng ghé nhà Để Thu ngơ ngẩn trách ta vô tình
17.08.2012 Ngọc Ly Kim
Nhớ Trà My (Ngày 25/08/2012 10:08:50 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đồng - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành P Đông Sơn TPThanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)
NHỚ TRÀ MY
Nhà bên có khóm Trà My
Thơm hương nhớ mối tình si năm nào
Để rồi trong lúc chiêm bao
Tên người năm ấy đậu vào giấc mơ
Để rồi ra ngẩn vào ngơ
Trà My còn đó người giờ nơi đâu
Để rồi chẳng được bên nhau
Sắc hương gìn giữ nguyên mầu trắng trinh
Chẳng còn ngào ngạt trong anh
Vô tư nên để vô tình hương bay
Hoàng Xuân Đồng
Chùm thơ Nguyễn Quốc Dân (Ngày 25/08/2012 10:08:01 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
GÁNH BUỒN !
Gánh buồn đem đổ ra sông
Còng lưng gánh mãi vẫn không hết buồn
Gặp em ở ngã ba đường
Cái buồn vất hết, gánh thương trĩu lòng!
24/8/2012
TÌM XƯA.
Cất công tìm kiếm cái xưa
Đình làng chẳng có, lên chùa cũng không
Các cô chen lấn đám đông
Chân dài, rốn lõm trắng hồng phơi xuân
Nam Mô! Bồ Tát tần ngần
Thiện tai! các cậu bần thần liếc ngang
" Trúc xinh" rủ bóng xin hàng
Khói hương mù mịt, tro tàn quẩn bay...
Ra về nửa tỉnh, nửa say
Trên cao Tu Hú cả bầy cười lăn!
24/8/2012
Nguyễn Quốc Dân
Cảm nhận và họa thơ (Ngày 24/08/2012 10:08:35 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
CÒN GÌ ĐÂU... ?
( Tặng anh Hồ Đình Bắc
Cảm nhận bài thơ "chờ ai" trên LBMN)
Bây giờ mắc nợ biển xanh
Mênh mông sóng hát "ngọt lành" sớm khuya
Còn gì đâu để sẻ chia
Mà em ngóng đợi...đầm đìa lệ rơi
Sông quê trong đục lở bồi
Xuôi về biển cả... xót lời hẹn xưa...!!
Phạm Tự
TƯỞNG LÀ…
( Họa thơ “ Trách mình” của Lê Minh Dung )
Tưởng là nên lứa nên đôi
Ngờ đâu chia ngả…câu rơi lỡ vần !
Chát lòng mang bỏ vào ngâm…
Khát khao bùi ngọt âm thầm mộng mơ !
Phận đời duyên nợ tình thơ
Một khôn chín dại ai ngờ đâu mang ?
Tơ lòng vương vấn đa đoan
Canh buồn day dứt… lửa tàn đêm đông !
Trăng hoa nuối tiếc để lòng
Mây trôi bèo dạt...cầu mong ở trời
Xoay vần tháng cạn ngày trôi
Xứ người mắc nợ … xa vời tình xưa !
Phạm Văn Tự
Lời mẹ ru bên võng (Ngày 24/08/2012 06:08:51 - Gửi bởi: Lê Sỹ Vượng. - Địa chỉ: 1/25 Nguyễn Hiền Nam Định - Điện thoại: 0915039863)
LỜI MẸ RU BÊN VÕNG
Con nằm trên chiếc võng đay
Êm êm giấc ngủ những ngày ấu thơ
Mẹ ru tiếng mẹ à…ơ
Cho con giấc ngủ…lời thơ quê mùa
Mong con lúc sớm lúc trưa
Lớn lên sẽ vượt gió mưa…cuộc đời
Lớn lên con gắng làm người
Con đừng để tiếng ai cười mẹ cha
Tình thương lẽ sống chan hoà
Vẫn còn cần chí vượt qua…đoạn trường
Sống để người khác yêu thương
Đừng để thiên hạ thất…thường niềm tin
Con đang say giấc im lìm
Mẹ ngồi bên võng…ngập chìm ước mong.
Lê Sỹ Vượng
Nhớ Câu lý Hội Lim (Ngày 24/08/2012 06:08:57 - Gửi bởi: Minh Bé - Địa chỉ: Hội viên CLB thơ Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0983200291)
NHỚ CÂU LÝ HỘI LIM
Có gì giăng mắc trên cây
Để cho gió cứ loay hoay mỗi chiều
Có giây nào buộc mà yêu
Câu thơ nào để sớm chiều tìm nhau
Thương nhau hát lý qua cầu
Nhịp ngần ấy nhịp, hỏi đâu nhịp tình
Còn duyên cây trúc còn xinh
xin đừng dã bạn kẻo mình vấn vương
Nhớ tìm câu lý mà thương
Hội Lim đến hẹn - SôngTương giăng mùng
Minh Bé
Lòng con (Ngày 24/08/2012 12:08:32 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn - Địa chỉ: Thôn Cáo Đỉnh Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
LÒNG CON
Con về thăm mẹ chiều nao
Lòng đau thắt, nước mắt trào rưng rưng
Lang thang xuống biển, lên rừng
Mò cua, kiếm củi đã từng mòn vai
Nhặt bòn củ sắn, củ mài
Đời trăm mụn vá chen cài áo nâu
Oằn lưng chẳng lúc ngửng đầu
Xót xa bóng vạc đồng sâu lặn mò
Một đời không bữa ăn no
Tủi hờn đeo bám thân cò quanh năm
Bao gai rách-Mẹ làm chăn
Nón mê che nỗi nhọc nhằn tha phương
Mẹ trong hơn vạn tấm gương
Lòng con se thắt-dâng hương nhớ người
Đỗ Minh Tuấn
Lời yêu (Ngày 23/08/2012 04:08:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
LỜI YÊU
Những lời anh nói hôm nay
Là lời anh nói cho ngày mai sau
Những điều tâm sự vói nhau
Là lời của mối tình đầu thiêng liêng
Ngôn từ tận đáy con tim
Mà nhiều thế hệ giữ gìn bấy nay
Tình yêu sáng mãi, đắm say
Đôi ta giữ trọn từng ngày trong tim
Lương Điền
Thu buồn (Ngày 23/08/2012 04:08:10 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
THU BUỒN
Núi cao mây chẳng tìm về
Suối sâu róc rách mà nghe não lòng
Rừng chiều vắng lặng mênh mông
Nai vàng ngơ ngác cũng không muốn đùa
Lá xanh đã hết đong đưa
Chim chiều lạc tiếng giưã mùa heo may
Bóng người xưa ở nơi này
Mà sao mờ nhạt hao gầy hở Thu ?
Chập chờn khói tỏa sương mù
Nắng vàng quên lối phiêu du cuối trời
Gió lùa lá rụng chơi vơi
Chiều hiu hắt bóng để người buồn lây