Tới Trường (Ngày 05/09/2012 06:09:07 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đồng - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành P Đông Sơn TPThanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)
TỚI TRƯỜNG
Tung tăng em bước tới trường
Rộn ràng vang tiếng quê hương vọng về
Gói bao kỷ niệm ngày hè
Chẳng còn sót lại tiếng ve hôm nào
Bàng xanh cánh lá vẫy chào
Trời thu nâng bước em vào tương lai
Đi trong tiếng gọi ngày mai
Vun trồng mơ ước kết đài non sông
Sáng tươi rực ánh cờ hồng
Mang danh nước Việt con Rồng cháu Tiên
Ngày mai tung cánh mọi miền
Quê hương - tổ quốc trái tim thắm nồng
Giữ gìn mảnh đất, cha ông
Đã qua lửa đạn sáng trong đất trời
Hoàng Xuân Đồng
Bến quê (Ngày 05/09/2012 01:09:22 - Gửi bởi: Kim Thanh - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0437501567)
BẾN QUÊ
Tôi về gặp lại bến quê
Quá xuân trời đã vào hè nắng thiêu
Bến quê đọng lại bao điều
Từ trong ký ức gợi nhiều nhớ nhung
Cái thời vai trĩu đôi thùng
Dẻo dai gánh nước chăm từng luống rau
Con đò thay những nhịp cầu
Bâng khuâng giây, phút tiễn nhau lên đường
Người đi khói lửa chiến trường
Bến quê vẫn đợi, người thương chẳng về
Để người đứng lặng triền đê
Nhìn con nước chảy tái tê trong lòng
Bao năm vẫn cứ một dòng
Bãi dâu xanh mướt bên sông tháng ngày
Bến quê về lại chiều nay
Gặp thương, gặp nhớ những ngày xa xưa
Thời gian thấp thoáng thoi đưa
Bốn mươi năm lẻ như vừa thoáng qua
Chở hoài những hạt phù sa
Sông ơi vẫn chảy sao mà vô tư
Nặng lòng giữa thực và hư
Người xưa, bến cũ vẫn như thuở đầu
Mãi còn ân nghĩa với nhau
Bến quê vẫn trọn một câu chung tình
Kim Thanh
Ru con mùa Thu... (Ngày 04/09/2012 03:09:23 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
RU CON MÙA THU
"Thân cò lặn lôị bờ sông... Thương con, Mẹ chẳng lấy chồng nưã đâu. Đêm nằm gôí ướt giọt sầu... Hồng nhan một kiếp đớn đau phận người. Nỗi niềm ai biết con ơi. Nhìn con, Mẹ thấy cuộc đời ấm thêm... Ru con giấc ngủ êm đềm. Dẫu cho lòng Mẹ từng đêm héo mòn. À ơi! con ngủ cho ngon. Mai sau khôn lớn làm tròn phận trai..."
Tiếng ai ru giưã đêm dài... Mà nghe như tiếng Thu phai...giọt buồn...
28.08.2012 Ngọc Ly Kim
Biển chiều (Ngày 04/09/2012 11:09:39 - Gửi bởi: Đô thị Minh Bé - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0437572166)
BIỂN CHIỀU
Bạc đầu vì sóng, sóng ơi
Từ bình minh đến chơi vơi nắng chiều
Đã dài năm tháng phiêu diêu
Đã từng cay, mặn, đã nhiều phôi pha. . .
Vẫn thương con sóng khơi xa
Đầy vơi ngấn lệ, mặn mà niềm yêu
Tuy mênh mông vẫn khát nhiều
Đợi cơn mưa. . .để dãi điều trinh nguyên
Biển Chiều
Mà mãi còn duyên
Khát yêu con sóng. . .
Nét duyên biển chiều
Đỗ Thị Minh Bé
Một mình (Ngày 04/09/2012 08:09:28 - Gửi bởi: Trịnh Minh Tập - Địa chỉ: Hôi thơ Xuân Đinh , Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01682458183)
MỘT MÌNH
Phải chăng biển cũng như người
Khi buồn im lặng không cười biển ơi!
Đêm nay chỉ một mình tôi
Lội ra biển ...đứng chơi vơi một mình
Nhớ ngày xưa giấc mộng tình
Đêm trăng hò hẹn lung linh biển vàng
Thế rồi đò ấy sang ngang
Để tôi ở lại... bẽ bàng đơn côi...
Đêm buồn tôi lại tìm tôi
Một mình ra biển để rồi về không
Vớt tìm giữa biển mênh mông
Bọt buồn kỷ niệm chát nồng mộng mơ
Tình yêu sao cứ dại khờ
Trịnh Minh Tập
Mẹ mong con về (Ngày 04/09/2012 08:09:51 - Gửi bởi: Bùi văn Thanh - Địa chỉ: TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0982345096)
MẸ MONG CON VỀ
Đặt đôi quang gánh lên vai
Dặm trường mẹ bước một hai trĩu lòng
Mắt mờ chân chậm lưng còng
Áo nâu bạc phếch long đong phận người
Mớ rau bó củi...rã rời
Sớm trưa mưa nắng giữa trời đói no
Thương thay thân mẹ phận cò
tháng năm bươn trải mẹ lo mỏi mòn
Mẹ thương mẹ quí các con
Dù đời vất vả héo hon cam lòng
Bao năm sương giá ngóng trông
Đèn dầu leo lét mẹ mong con về
Con ơi vất vả cũng quê
Mẹ đang chờ đợi con về con ơi!
30/8/2012
Bùi văn Thanh
Khai trường (Ngày 03/09/2012 09:09:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)
KHAI TRƯỜNG
Sân trường rực rỡ cờ hoa
Đón năm học mới gần xa tưng bừng
Thầy. Cô phấn khởi vui mừng
Trẻ em tíu tít tung tăng đến trường
Sinh viên về với giảng đường
Đón ngày khai giảng muôn phương trở về
Lòng vui phấn khởi tràn trề
Ước mơ hoài bão bộn bề hôm nay
Tương lai chờ đón hàng ngày
Được mang kiến thức tung bay mọi miền
Bầu trời thoả sức cánh chim
Bàn tay khối óc con tim nhiệt tình
Dựng xây đất nước, quê mình
Khởi đầu từ buổi bình minh khai trường
Lương Điền
Nợ... (Ngày 03/09/2012 09:09:39 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
NỢ
Nợ thơ ?
Em trả bằng thơ
Nợ đời trả bởi giấc mơ võ vàng
Nợ mình nên gió lang thang
Nợ trời xa - bóng trăng vàng lẻ đôi !
Nợ gì ?
Mây trắng cút côi
Lửng lơ một kiếp nổi trôi biệt mù
Lạc loài tháng tám_mùa thu
Nguyệt rằm sáng tỏ mà như rất buồn ?
Sông xuôi nợ mãi cuối nguồn
Sương rơi nợ hạt mưa tuôn muộn mằn
Nợ Người !
Phải thật thế chăng ?
Bâng khuâng,
Em hỏi mình rằng: Trả chi ?
Tú Yên
Tình thơ (Ngày 02/09/2012 11:09:43 - Gửi bởi: Vũ Khắc Nhượng - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 00914371244)
TÌNH THƠ
Chỉ là cỏ, chỉ là cây
Chỉ là giọt nắng hàng ngày đâu xa
Nước nguồn thánh thót chảy ra
Ngàn năm nơi ấy vẫn là suối tiên
Vẫn là tâm sự bạn hiền
Vẫn là câu hát giao duyên giữa đời
Vẫn là ánh mắt, nụ cười
Là tình thơ với tình người tâm giao
Nắng chiều cháy bỏng khát khao
Cuối thu, hương cốm ngọt ngào vẫn bay
Vũ Khắc Nhượng
(Ngày 02/09/2012 09:09:27 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: 31/8 đỗ Hành P Đông Sơn TPThanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)
TÌM
Ta đang tìm lại chính mình
Bỏ hoang phí tuổi xuân xanh một thời
Tìm khôn trong dại ở đời
Tìm vui trong những ngậm ngùi chia phôi
Tìm tình trong những cuộc chơi
Tìm say trong những đầy vơi nát lòng
Tìm ngay trong dạ đã cong
Tìm tiền phải giả dối lòng sói lang
Chẳng màng danh vọng giầu sang
Thôi về bới gốc đa làng tìm thơ
Hoàng Xuân Đồng
Bồi hồi sứ nhãn (Ngày 02/09/2012 09:09:02 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)
BỒI HỒI XỨ NHÃN
(Tặng CLB lục bát Đoàn thị Điểm )
Hưng Yên xứ nhãn bãi bồi
Còn em quê ở xa xôi sông Đà
Vì thơ nay gặp một nhà
Duyên thiên gắn bó hẳn là rất lâu
Mượn vần sáu tám làm cầu
Lời thề năm ấy đã đâu phai mờ
Bốn mường vẫn đợi vẫn chờ
Rượu cần tay vít tâm mơ nhãn lồng
Chúng em yếm thắm môi hồng
Mong ngày mai lấy được chồng Hưng Yên
Vần thơ mát mái xuôi thuyền
Dong buồm đón gió tới miền..Thương yêu
Tâm Thanh
Mùa Ngâu... (Ngày 01/09/2012 11:09:44 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
MÙA NGÂU
Đêm rằm chàng ở nơi đâu ? Để em rơi những giọt sầu ướt Thu. Chàng đi sương gió mịt mù. Năm canh khắc khoải âm u nỗi lòng. Trải hồn giưã cõi mênh mông... Bắc cầu Ô Thước chờ mong người về. Ngưu Lang hẹn ước phu thê. Người đi mang cả câu thề ngày xưa. Buồn tình Chức Nữ tuôn mưa... Giọt thương giọt nhớ cũng vưà tròn năm. Khỏa mây vén ánh trăng rằm. Chờ người năm cũ về thăm đêm này... Hợp tan nào có ai hay. Chàng đi, Thiếp đơị vơi đầy mùa Ngâu...