Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  TRAO NHAU NỤ CƯỜI (Ngày 19/02/2019 08:02:40 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TRAO NHAU NỤ CƯỜI




Gặp nhau vui vẻ hỏi chào

Nụ cười rạng rỡ ta trao thân tình

Cùng nhau chào đón bình minh

Luyện rèn thể dục dưỡng sinh tập đều


Bạn già thân ái đáng yêu

Tâm tình chia sẻ sớm chiều vui tươi

Không ai mua bán nụ cười

Chỉ dành trao tặng để đời thêm vui.


Bùi Văn Hoa

  BẠN THỊ MÀU(2) (Ngày 17/02/2019 06:02:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

BẠN THỊ MÀU  

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho thị màu

 

 

“Này em bạn Thị Màu ơi

Lẳng lơ đâu phải số trời tại em?”

Này anh khối kẻ khát thèm

Còn mong còn ước yêu em được nào

 

Nào là chức trọng quyền cao

 Sư Không yêu nổi đành vào nhà tu…!

Dạt dào mơ ước mộng du

Vẫn còn khát vọng, tương tư nổi chìm

 

Thế ra là cái duyên em?

Bán thương mua nhớ, qua đêm sang ngày

Này anh khối kẻ thời nay

Còn đòi bóc bánh mó tay ăn phàm

 

Nhất là cái bọn quan tham

“Gán tình cho chúa” mua quan còn đòi

Em đây chung thủy tuyệt vời

Không như anh nghĩ, sự đời éo le

 

Tình đời dễ dãi… khắt khe.

Em không như vậy mà chia sẻ buồn!

 

 

 

Xuân Ngọc

  BÂNG KHUÂNG và SỐNG ĐỂ YÊU (Ngày 16/02/2019 10:02:16 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 BÂNG KHUÂNG

 

Trời xanh gió nhẹ mây trôi

Đường quê chân bước bồi hồi nhớ thương!

Làng xưa chùa cổ, cánh đồng

Lũy tre xanh ngắt, dòng sông trước nhà

 

Vẫn còn đình tỏa bóng đa

Giếng hình bán nguyệt bóng ta với nàng

Giữa thôn vẫn có cây bàng

Xưa là "chiến trận" mấy chàng choai choai

 

Chuông ngân nghe tiếng vọng dài

Bóng ai như bóng mẹ ngoài chân đê

Qua cầu lại nhớ lời thề

"Chưa thắng giặc Mỹ chưa về quê hương"

 

Bao xuân cách biệt vấn vương

Bâng khuâng thổn thức trên đường làng nay.

 

Đặng Minh Đức

 

SỐNG ĐỂ YÊU

 

Gió lùa mây phải trôi theo

Chân bước xuống thuyền muôn nẻo phải đi

Hai ngôi nhà đã liền kề

Nhà này hư hỏng, nhà kia khó lành!

 

Cùng trên một chuyến du hành

Thuận xuôi đồng hưởng, nhọc nhằn chịu chung

Sống trong Quả Đất quay vòng

Kiếp người-một giống, đồng lòng yêu thương

 

Hiểm nguy: động đất, bão giông

Nước dâng: chìm nổi bềnh bồng người ơi!

Giàu nghèo rồi cũng đến nơi

Nam Tào, Bắc Đẩu vẫn ngồi chờ trông...

 

Sống, yêu nhau đến tận cùng

Chếtd xuống âm phủ, vẫy vùng được không?

Tự do-trong mỗi tâm hồn

Nhưng luôn chia sẻ vui buồn với nhau.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn.

  bài thơ tặng người đi cấy (Ngày 15/02/2019 03:02:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI ĐI CẤY


Kết quả hình ảnh cho mẹ đi cấy


Ruộng bừa lớt phớt bùn non
Tay nâng máy cấy, tay luồn mạ khay
Mừng thay đồng đỗi năm nay
Ruộng phơi được ải, đất cày nỏ nang
Máy em cấy lúa theo hàng
Nao nao tay vịn, nhẹ nhàng bước chân
Đồng quê cứ thế xanh dần
Năm nay vào vụ cấy Xuân cũng nhàn
Nắng lên lấp loáng cành xoan
Có con Chim Sáo lẻ đàn ngẩn ngơ
Nghé con gặm cỏ ven bờ
Đôi con cò trắng vẩn vơ kiếm mồi
Mai kia cấy hái xong rồi
Nương dâu đẫy lứa, em tôi dưỡng tằm.
 

Lê Hải Châu

 

  MẸ ĐỪNG KHẮT KHE (Ngày 13/02/2019 08:02:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

MẸ ĐỪNG KHẮT KHE

 

 

 

Yêu nhau con chẳng nói lời

Trót vì nhẹ dạ đau đời khổ không? !

Chưa đăng kí đã vợ chồng!

Ăn cơm trước kẻng đau lòng mẹ cha

 

Con ngoan danh dự cả nhà

Cháu hư xấu cả ông bà tổ tông

Còn đâu duyên đẹp phúc hồng

Bây giờ muối mặt đắng lòng con ơi!

 

Không đành “gọt tóc bôi vôi”

Cũng như cứa ruột đau đời đó sao?

Hỏi đất thấp hỏi trời cao

Con nhà gia giáo ai nào thế đâu?

 

Mẹ đừng nói nữa thêm sầu

Quặn lòng thắt ruột đớn đau càng nhiều

Chúng con chọn một người yêu

Dẫu rằng nắng sáng mưa chiều cũng cam

 

Con ơi miệng thế tục phàm!

Miệng hùm lọc rắn biết làm sao đây?

Mẹ không muốn sống một ngày

Vì con mẹ chịu đắng cay bội phần!

 

 

Mẹ ơi! liều chết thiệt Thân

Không chồng mà chửa thế nhân cũng nhiều

“Chồng”, nhà trai rất quý yêu

Không đành đã trót,có nhiều người mong

 

Xuân Hương xưa đã hài lòng

Mà sao mẹ cứ vô cùng khắt khe

Con xin mẹ hãy vị tha

Bao người mong trót, được là như con

 

Xuân Ngọc

  du xuân (Ngày 12/02/2019 06:02:35 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

DU XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho trao nhau nụ cười


Dập dìu trai gái du Xuân
Trời se sắt lạnh, tần ngần rải mưa
Người lên tấp nập cửa chùa
Người sang bãi giữa đu đưa võng trời
Yếm đào mới nhuộm hồng tươi
Nhún đu lên tận cửa trời mà bay
Chỗ này lập thế cờ vây
Chỗ kia dồn Pháo chuyến này sang sông
Chiếu chèo mới ngả mà đông
Người say như thể lên đồng ngày Xuân
Trống ai giục giã xa gần
Ngoài đê khách khứa chen chân kín bờ
Người xem vẫy nón phất cờ
Mái chèo khỏa nước lô xô giữa dòng
Hoa lau phơ phất triền sồng
Khách du Xuân cởi mở lòng mừng Xuân
 

Lê Hải Châu

 

  đi chợ cầu may (Ngày 12/02/2019 10:02:35 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

ĐI CHỢ CẦU MAY

 


Hôm qua em xuống chợ Viềng(*)
Cũng toan một chút lòng riêng giãi bày
Cười ai Tháng Bảy ngâu vày
Tết này em lại trót say rượu tình
Đêm mơ đuổi bóng bắt hình
Tìm lên khóm trúc sau đình mà say
Chợ Viềng là chợ cầu may
Em đi để thử lần này rồi thôi
Việc đời như thật như chơi
Khiến em cứ thấy rối bời ruột gan
Lòng em mưa trắng nắng tràn
Chẳng tham mà lại hàm oan bể tình
“ Trúc xinh trúc mọc sau đình”,(**)
Còn em có lẽ…cầm tinh chợ Viềng.
./.
Ghi chú (*) Chợ Viềng, còn gọi là chợ Viềng Phủ, ở huyện Nam Trực, Nam Định,

cũng gọi là chợ cầu may, từ đêm mùng 7 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch
(**) Câu ca dao cũ

Lê Hải Châu

 

  MỪNG THỌ (Ngày 11/02/2019 08:02:47 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

MỪNG  THỌ

 

 

Mừng thọ các cụ cao niên

Thành tâm kính chúc khỏe quên tuổi già

Cháu con quý trọng ông cha

Gia đình hạnh phúc thuận hòa vui tươi


Hòa đồng cùng với mọi người

Tinh thần sảng khoái mấy mươi chưa già

Xuân về nở rộ muôn hoa

Chúc mừng các cụ tuổi già an khang.


Xuân Kỷ Hợi 2019

Bùi Văn Hoa

  KHUYÊN CON (Ngày 10/02/2019 07:02:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 KHUYÊN CON

 

Kết quả hình ảnh cho ngày tết

 

    

 

Tình là lẽ sống ở đời

Nghĩa nhân đức độ con thời chớ quên

Sống sao trong ấm ngoài êm

Kính trên nhường dưới anh em thuận hòa

 

Vì người rồi hãy vì ta

Nước giàu dân mạnh phúc nhà bền lâu

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Cây đa bến nước nhịp cầu yêu thương

 

Ơn thầy cô, nhớ mái trường

Mẹ nuôi ta lớn tình thương nồng nàn

Bờ tre bóng mát gió ngàn

Mẹ ru… đưa khắp thế gian đất trời

 

Hòa nhập bền vững muôn nơi

Xứng đáng dân Việt, tình đời chứa chan

 

Xuân Ngọc

 

 SUY TƯ

 

 

 

Đường đi đâu chỉ hoa hồng

“Ra khơi” gió táp mưa giông sóng cồn

Vững tay đừng để trèo buông

Chiến trường kiên định, thương trường bền gan

 

Sông sâu cách trở đò giang

Vượt qua sóng cả ắt càng thành công

Kiên trì gạn đục khơi trong

Tình người không thể cạn lòng được thua

 

Doanh nhân tính chuyện bán mua

Thật thà đừng có lọc lừa dối gian

Vợ hiền con cháu chăm ngoan

Anh em bè bạn xóm làng mừng vui

 

Làm giàu của cải cho đời

Gia đình hạnh phúc dạng ngời danh thơm

 

Xuân Ngọc

 

 

  lộc trời (Ngày 10/02/2019 09:02:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

LỘC TRỜI


Kết quả hình ảnh cho ngày tết


Tết ra vừa độ vài hôm
Đào đương thắm nụ, Quất còn đỏ cây
Gió nồm phơ phất đâu đây
Trời hưng hửng nắng, cữ này ấm lên
Rộn ràng xóm dưới làng trên
Gió lay, cờ cũng rực thêm sắc hồng
Cụ Bà mừng thọ Cụ ông
Xóm Ngoài mừng thọ xóm Trong rộn ràng
Mặt mừng tay bắt hân hoan
Trong sân Đình đã ngập tràn niềm vui:
“Tuổi cao là Lộc của trời,
Lộc này trời tặng cho tôi với bà.”
Trời còn xanh, đất còn xa
Còn lâu mới phải ngắm gà khỏa thân
Con cần, cháu cũng đang cần
Cứ vui mà hưởng tuổi Xuân lâu dài
Nay mai vào tiết Giêng Hai
Đi chơi cho thỏa chẳng ai bận lòng
Ra thăm trang trại ngoài đồng
Ra đê xem cống ngoài sông mới đào
Chín mươi tuổi đã là bao !
Đợi trên trăm tuổi ta vào Cõi Tiên.
 
Lê Hải Châu

 

  CHÚC XUÂN, DU XUÂN và GIẤY MỎNG TÌNH DÀY (Ngày 10/02/2019 08:02:02 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 CHÚC XUÂN

Kết quả hình ảnh cho ngày tết

 

Xuân thường đến

Nước cứ trôi

Nghênh mai khí tốt

Đón chồi non tơ

 

Thanh liêm-họa

Chính trực-thơ

Chúc mừng nước thịnh

Mong cho dân giàu

 

Chùa thiêng liệm

Tâm thành cầu

Bây giờ thiện tích

Về sau phúc dài.

 

Đặng Minh Đức

 

DU XUÂN

 

Du xuân thong thả bước chân

Đường muôn sắc thắm, trong ngần trời xanh

Nhẹ nhàng em nép bên anh

Ông bà, con cháu, gia đình hân hoan

 

Đồng hành cùng chú Heo Vàng

Mong một năm nữa an khang hơn nhiều

Mọi điều gió thuận cánh diều

Tâm an, bạn hữu thương yêu chan hòa

 

Rộn ràng tiếng nhạc, lời ca

Gửi niềm hy vọng vươn xa xuân này

Nhà nhà cuộc sống đủ đầy

Muôn dân, toàn cán hăng say chuyên cần

 

Tết về, khắp nẻo du xuân

Mừng vui cuộc sống bình an hòa bình.

 

Đặng Minh Đức 

 

GIẤY MỎNG TÌNH DÀY

 

Nâng niu tờ Giấy Kết Hôn

Ngoằn nghèo chữ ký của chồng. Sướng run!

Từ nay chấm dứt chuỗi buồn

Một mình đi sớm về hôm. Ngậm ngùi!

 

Lòng vui cờ mở, miệng tươi

Thuyền em có lái, biển khơi sá gì

Bờ vai thỏa thích ôm ghì

Gặp cơn giông báo những khi xô thuyền

 

Mỏng manh giấy, dày phận duyên

Chung tình phó thác cho bên không mình

Bắt đầu ngày mới bình minh

Nghĩa tình chồng vợ quyên sinh suốt đời.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn 

  

  ngày tết ở quê (Ngày 08/02/2019 08:02:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

NGÀY TẾT Ở QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho ngày tết

 


Vườn xuân hoa nở trắng cành
Trời cho chút nắng hanh hanh dịu dàng
Bến quê vài chuyến đò ngang
Người đi chợ tết, người sang lễ chùa
Cuộc cờ kẻ thắng người thua
Đôi con “Bát Sách” đứng thừa góc sân
Phố xa gặp xóm làng gần
Mở lời “Cung Chúc Tân Xuân” rộn ràng
Cây nêu buộc dải phướn vàng
Xua đi những sự trái ngang ưu phiền
Sông quê tấp nập ghe thuyền
Cảnh trần mà ngỡ Đào nguyên giữa đời.
 
Lê Hải Châu
 

Trước tiên Trước Trang [49, 50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng