|
|
|
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (Ngày 05/03/2019 08:03:44 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Khi dùng điện thoại thông minh
Từ xa nhận rõ tiếng, hình người thân
Người xa nay trở thành gần
Người gần đôi lúc có phần xa hơn
Trước kia những lúc giận hờn
Đôi bên nhường nhịn thiệt hơn làm lành
Nay dùng điện thoại thông minh
Mỗi người một chiếc lặng thinh góc nhà
Điện thoại di động tiến xa
Xin đừng mê mải quá đà người ơi
Điện thoại tiện ích cho đời
Biết dùng đúng cách là người thông minh.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
NGÀY PHỤ NỮ (Ngày 04/03/2019 03:03:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
NGÀY PHỤ NỮ
Em là phụ nữ Việt Nam
Đảm đang gánh vác giang san cho chồng
Nối dòng bà Triệu bà Trưng
Giặc vào tay súng tấn công một thời
Noi gương chị Sáu sáng ngời
Hi sinh lẫm liệt cho đời hôm nay
Em không là gió là mây
Cũng là nắng ấm cho cây nẩy chồi
Dâng tâm hồn đẹp cho đời!
Tri âm tri kỉ, rạng ngời sắt son
Công dung ngôn hạnh vẹn tròn
Chan hòa hạnh phúc thương con yêu chồng
Tặng em một đóa hoa hồng
Nhân ngày quốc tế… em bằng lòng chăng!
Xuân Ngọc
|
|
|
nỗi niềm tháng hai (Ngày 02/03/2019 11:03:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NỖI NIỀM THÁNG HAI
Đã qua rét lộc rét đài
Tháng giêng dừng lại, tháng Hai lộ dần
Làng quê tràn ngập sắc xân
Nửa phần trần thế, nửa phấn Đào nguyên
Sông xa thấp thoáng bóng thuyền
Người về lễ hội, người lên cửa chùa
Dẫu rằng trời vẫn còn mưa
Thế nhưng ướt át cũng chừa bờ vai
Giêng Hai ngày rộng tháng dài
Nào ai hò hẹn, nào ai đợi chờ
Ta già cũng góp vần thơ
Kẻo rồi mang tiếng hững hờ với Xuân
Lê Hải Châu
|
|
|
khúc ca xuân (Ngày 01/03/2019 02:03:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
KHÚC CA XUÂN
Trời cho đôi mắt em cười
Xiêu đình nước Sở, tả tơi nước Tần
Gặp em hôm lễ đầu Xuân
Với tôi, có chút ngại ngần đắn đo
Mình là“Hoàng tử chăn bò”,
Chắc nàng thương hại ban cho nụ cười
Cảm tình là cái trời ơi
Thoáng vui chốc lát thế rồi lại quên
Bẵng đi đến mấy tháng liền
Ngạc nhiên-Tôi bỗng thấy em lại nhà
Bởi nghèo chẳng có bình hoa
Tôi lan man chuyện đưa đà vòng quanh
Chợt nghe em nói chân thành
“- Bỗng dưng em thấy nhớ anh lạ kỳ”.
Trời sập đi, đất sập đi!
Tai tôi ù đặc những gì vừa nghe
Mắt em có vẻ e dè
Chào tôi rồi vội ra xe trở về
Còn tôi, nửa tỉnh nửa mê
Trời như rộng mở, bốn bề đầy hoa
Gió reo vui, nắng chan hòa
Để tôi hát mãi khúc ca yêu đời.
Lê Hải Châu
|
|
|
TÌNH ĐỜI (Ngày 26/02/2019 06:02:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
TÌNH ĐỜI
Sự đời khôn dại, dại khôn
Cứ vô tư chẳng dỗi hờn so đo
Người đi không sợ muộn đò
Thương tôi người tặng câu hò sang sông
Thương người tôi tặng hoa hồng
Nên người đã quyết một lòng đợi tôi
Con chim khôn hót đôi lời
Qua đêm rồi lại dạng ngời bình minh
Vì người sống trọn nghĩa tình
Nên người đã sống hết mình vì ta
Xuân Ngọc
|
|
|
lục bát tháng giêng (Ngày 26/02/2019 07:02:47 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng cũng sắp cạn ngày
Trời giăng mưa bụi lây rây trước thềm
Chỉ còn rét nhẹ về đêm
Gió rung se sẽ bức rèm cửa sau
Tháng ngày coi vậy mà mau
Cỏ cây cũng đã nhuốm màu biếc xanh
Người xinh tìm khóm trúc xinh
Ngả nghiêng câu hát sân đình chung chiêng
Dài như lễ hội tháng Giêng
Non thiêng Yên tử, Chợ Viềng, Chùa Hương…
Dãu còn chút giá, chút sương
Hoa thơm bướm lượn nẻo đường gần xa
Nhọc nhằn suốt tháng ngày qua
Nghỉ chơi tý chút gọi là tháng Giêng…
Lê Hải Châu
|
|
|
THỊNH TRỊ BÌNH YÊN (Ngày 25/02/2019 07:02:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
THỊNH TRỊ BÌNH YÊN
Cái thời thịnh trị bình yên
Cửa không cần khóa, cổng then không cài
Cái thời thịnh trị nên ngai
Hiền tài nở rộ tương lai huy hoàng
Giờ sao xuống cấp hỡi làng? !
Phải đâu nghèo đói giầu sang hơn rồi
Có người giàu bội càng tồi
Thị trường cơ chế lên ngôi đồng tiền
“Chạy đẻ chạy chức chạy quyền”*
Bao nhiêu điều chạy không tiền không xong!
Tham nhũng tiêu cực bất công
Tuyển dụng quan chức, con ông cháu bà
Trong cơ quan những người nhà
Tham Ô quyền lực, toàn là chức danh
Như là một sở thương binh…
Đơn phương tạp vụ, một mình lao công*
Còn toàn những “bà” cùng “ông”
“Phó phòng” “chánh sở”… quan đông dân tàn
Chính đây là sự bất an
Từ trong nội bộ cơ qua chính quyền
Phải trừ diệt để dân yên
Nguy cơ trông thấy nhỡn tiền, nhố nhăng
Xuân Ngọc
*Câu hỏi đai biểu QH chất vấn bộ trưởng…
*Thời sự VTV1 đã nêu…
*Như GS Hoàng Chí Bảo kể chuyện:”noi gương học tập, đạo đức Bác Hồ” đã nêu…
|
|
|
LÒNG NGƯỜI và NGHIÊNG (Ngày 25/02/2019 04:02:56 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
LÒNG NGƯỜI
Sáng ra
thức
gặp mặt trời
biết đêm
Quả Đất
vẫn trôi bình thường
Chiều rơi
gặp bạn trên đường
chẳng tường
người ấy
có thương thật lòng?
Trần gian
không ít
bão giông
lúc mưa
khi nắng
có không
thất thường
Con người
muôn nỗi
vấn vương
ham nhiều
nhưng vướng
trăm đường
cản ngăn!
Đặng Minh Đức
NGHIÊNG
Tháp nghiêng dù thép, khó bền
Nàng nghiêng sợi tóc, chàng liền đổ ngay!
Thuyền nghiêng, người đứng lắc lay
Lòng tin nghiêng ngả dễ thay đổi tình!
Quai thao nghiêng thật là xinh
Đôi mắt lúng liếng chẳng rình cũng theo
Mớ ba mớ bẩy điệu chèo
Nghiêng kề vai tựa quên nghèo, âu lo
Giữa dòng sóng cả gió to
Vững tin chèo lái mới mơ đến bờ
Vầng trăng khuyết...vọng câu thơ
Mỏi mòn con mắt, bao giờ người bên?
Những gì kê lệch, đặt nghiêng
Mong manh như thể nắng xiên chiều tà!
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|
gặp bạn đầu xuân (Ngày 23/02/2019 03:02:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GẶP BẠN ĐẦU XUÂN
\
Tay nâng sóng sánh rượu đào
Chén tình rót mãi, uống sao thỏa tình
Men say là thứ vô hình
Chén này mừng đệ mừng huynh sum vầy
Chẳng may mà cũng là may
Mấy khi tóc bạc gặp ngày đoàn viên
Mấy thằng ở tận làng trên
Đứa còn đứa mất, đứa quên chẳng về
Thịt xương nằm lại xa quê
Chén này sao thấy não nề đắng cay
Đổ đi, rót chén nữa đầy
Uống thay những đứa chẳng may ở đời
Uống vài chén nữa rồi thôi
Chắc chi mai mốt còn ngồi với nhau.
Lê Hải Châu
|
|
|
NGƯỜI VỀ CÙNG TA (Ngày 22/02/2019 07:02:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGƯỜI VỀ CÙNG TA
Nhìn em mớ bảy mớ ba
Môi hồng má lúm ngọc ngà dáng cao
Ngọt ngào em hát mời chào
Lời mời quan họ ca dao chữ tình
“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em xinh em đứng một mình cũng duyên
Trai tài sánh gái thuyền quyên
Trầu têm cánh phượng tay tiên em mời
Không ăn cầm lấy anh ơi!
Cho bằng lòng, để nói lời yêu thương
Hội tan lòng những vấn vương
Sông Cầu bến đợi sông Thương đò chờ…
Lòng sung lòng vả tình thơ
Gặp người quan họ ước mơ cùng người
Hội tan lòng những bồi hồi
Sang năm đến hẹn người ơi! tìm về
Bao giờ trọn vẹn câu thề? !
Thắm duyên quan họ người về cùng ta
Xuân Ngọc
|
|
|
ẦU ƠI...NON NƯỚC MẸ RU (Ngày 21/02/2019 06:02:39 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ẦU ƠI...NON NƯỚC MẸ RU
Ầu ơi...Non Nước...ầu ơi...
Kéo cà kẽo kẹt...mẹ tôi trưa hè
Tùng...tùng...trống dục chân đê
Ào...ào...nước lũ tràn về đồng quê
Con ơi! Con ngủ, mẹ đi
Cha còn phòng giặc biên thùy...ngủ ngoan!
Thiên tai, giặc nội, ngoại. Căng
Phận người dâu bể, giang sơn vơi đầy
Từ trong quá khứ đến nay
Dáng hình chữ S cò bay...khắp miền
Con cò tần tảo ngày đêm
Tựa như bóng mẹ lành hiền lưng ong
Ầu ơi...gánh nặng vai gồng
Hết lòng vì Nước, đừng buông con à!
"Một lòng thờ mẹ kính cha"
Hết lòng vì Nước, đó là Hiếu Trung.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|
giã từ hội lim (Ngày 19/02/2019 05:02:16 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GIÃ TỪ HỘI LIM
Dùng dằng kẻ ở người đi
Hẹn gì - sao chẳng nói gì với nhau ?
Tàn đêm uống hết ly sầu
Mớ ba mớ bảy cũng nhàu tàn đêm
Đỡ em rời mấy bậc thềm
Xuống thuyền, tôi vẫn ngoái lên cố nhìn
Giã từ thôi nhé, Hội Lim
Mai kia nhớ bạn biết tìm nơi đâu?
Em trao chiếc nón đội đầu
Tôi trao khăn xếp, chùm cau làm quà
Con thuyền tách bến rời xa
Mai kia mốt nọ chỉ là buồn thương.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48] Tiếp Cuối cùng |