|
|
|
CỎ DẠI (Ngày 07/04/2019 05:04:16 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
CỎ DẠI
Phất phơ cỏ dại bên đường
Nô đùa với gió, sẻ thương xanh đời
Xung quanh là những kiếp người
Ngày đêm ồn ã, ngược xuôi kiếm tìm
Đua nhau cơm, áo, đất, tiền
Giàu sang, danh vọng, chức quyền, tiếng tăm...
Ngàn năm cỏ đứng, bò, lăn
Ngày mưa nắng, tối sương giăng. Bụi trần
Mặc cho trời đất xoay vần
Muôn hoa cỏ dại mùa xuân nở bừng
Mặc cho người lướt trên đường
Kẻ yêu, người ghét. Vô thường. Bỏ qua
Ngẫm hay trong cõi Thiên Hà
Khôn như cỏ dại: thiết tha yêu đời.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|
CÙNG CHUNG CỘI NGUỒN (Ngày 07/04/2019 10:04:27 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CÙNG CHUNG CỘI NGUỒN
Cháu con ở khắp muôn phương
Nhớ về đất Tổ Hùng Vương quê nhà
Mồng Mười Âm lịch tháng Ba
Là ngày giỗ Tổ gần xa sum vầy
Tự hào trên trái đất này
Việt Nam mình có một ngày giỗ chung
Dâng hương thờ cúng vua Hùng
Năm tư dân tộc cùng chung cội nguồn.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
xuân tàn (Ngày 06/04/2019 09:04:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
XUÂN TÀN
Mấy hôm phơ phất gió Lào
Nửa đêm lá thấp cành cao trở mình
Nước đầy ăm ắp dòng kênh
Lá Sen biêng biếc rập rình Hồ sen
Sông xa thấp thoáng bóng thuyền
Buổi chiều con nước dềnh lên ngập bờ
Tiếng con Bìm Bịp ầu ơ
Cứ như Con tạo báo giờ tàn Xuân
Cuốc kêu khắc khoải xa gần
Để cho cây Phượng ngoài sân trở mình
Chỉ riêng đôi khóm trúc xinh
Tàn Xuân- vẫn đứng tự tình bờ ao.
QUA NGÕ NHÀ EM
Con đường qua ngõ nhà em
Dễ tìm lúc sáng, khó tìm chiều hôm
Em thường nhóm bếp thổi cơm
Vu vơ đôi ngọn gió nồm mồ côi
Khi vui em tủm tỉm cười
Thấy tôi tìm đến hỏi chơi biết nhà
Tôi khen: Nhà thật nhiều hoa
Song thân phụ mẫu ông bà còn không?
Em cười hai má ửng hồng
Nguýt tôi một cái mà không trả lời
Ngõ ngoài đôi chiếc lá rơi
Nhìn lên chỉ thấy một trời đầy sao.
Lê Hải Châu
|
|
|
EM CHỜ (Ngày 04/04/2019 06:04:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
EM CHỜ
Gái làng thắm sắc tươi hoa
Anh ơi! có thấu chăng là em mơ
Mơ cả khi thức từng giờ!
Mà thẫn thờ nhớ ngẩn ngơ bồi hồi
Bao giờ anh đến anh ơi! ?
Trà pha để nguội mất rồi, nhạt hương
Nao lòng yêu mến vấn vương?
Dẫu là một nắng hai sương em chờ!
Tình như lửa bén bất ngờ
Những xôn xao dạ. lòng bơ vơ hoài
Xuân Ngọc
|
|
|
TÌNH HÓA ĐÁ (Ngày 03/04/2019 06:04:56 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
TÌNH HÓA ĐÁ
Tưởng rằng hóa đá thì thôi
Tình yêu đôi lứa chẳng rời được nhau
Mặc cho biển có rộng, sâu
Mênh mông sóng nước, bể dâu cuộc đời
Tưởng rằng gần hết tuổi rồi
Phận duyên lại gặp được người mến thân
Chẳng ai sống đến hai lần
Chỉ tình hóa đá muôn ngần lần thôi.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|
hội làng (Ngày 01/04/2019 06:04:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
HỘI LÀNG
(Nhại thơ Nguyễn Bính)
“Hoa xoan nát dưới chân giày”
Hội làng còn mỗi tối nay sẽ tàn
Lòng em đầy sự ngổn ngang
Đắng cay, chua xót, bẽ bàng, buồn thương
Tàn xuân, nhạt cả phấn hường
Cô đơn còn lại nẻo đường mình em
Tặng anh một dải lụa mềm
Để ngày anh buộc, để đêm anh cầm
Đêm nay giá rét căm căm
Điện đài chẳng bật, em nằm buồn xo
Anh ơi đợi đến bao giờ !
Để em mơ lại giấc mơ hội làng.
Lê Hải Châu
|
|
|
XUÂN THÌ RẠO RỰC DUYÊN TƠ (Ngày 31/03/2019 05:03:59 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
XUÂN THÌ RẠO RỰC DUYÊN TO
Luênh loang giọt nắng bên thềm
Vàng lên nhánh tóc hong mềm vai xuân
Lụa nghiêng cánh gió ru ngân
Mắt nồng nàn ngát xanh ngần hương non
Nõn nà ngực đẫy nét son
Đương thì rạo rực mỏi mòn duyên tơ
Môi thơm hé nụ xuân mơ...
Đa đoan nhấp vội đêm vờ vật... yêu
Run run tim vấp tình xiêu
Nhành tương tư rụng cô liêu ngập lòng
Buộc nhau chặt mối chỉ hồng
Nổi lênh duyên phận cầu mong ý trời.
Nhật Quang
|
|
|
gái quê (Ngày 26/03/2019 11:03:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GÁI QUÊ
Quen em, cô gái nhà quê
Tưởng em chỉ giỏi có nghề Nông gia
Hôm qua tôi đến chơi nhà
Thấy em chải lụa cắt hoa Đồng tiền
Hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Sen
Em khâu mũi chỉ đường kim nhẹ nhàng
Mắt em đắm đuối mơ màng
Đôi tay như múa, như đang gảy đàn
Gặt xong, mùa vụ cũng nhàn
Em làm hoa Tết, bán sang chợ Chùa
Mấy năm Đào, Quất trúng mùa
Thế nhưng Hoa Lụa người mua vẫn nhiều
Đến chơi trọn một buổi chiều
Thẹn thùng tôi gói chữ “Yêu” ra về
Lạ lùng con, gái nhà quê
Hóa ra em biết nhiều nghề hơn tôi.
Lê Hải Châu
|
|
|
NGHE CÂU HÁT XẨM... (Ngày 26/03/2019 09:03:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
NGHE CÂU HÁT XẨM THÁI BÌNH
Nghe câu hát xẩm Thái Bình
Giật mình thức tỉnh thấy mình thơ ngây
Gậy dùng tự vệ đánh Tây
Bị thì cờ đỏ chứa đầy truyền đơn
Phải đâu nghèo khổ đói cơm
Đi làm cách mạng không sờn đây thôi
Thượng Hoàng khen ngợi một thời
Đứng đầu năng suất khắp nơi mơ hoài
An khê Quỳnh Phụ* giỏi thay
Thủy lôi không ngại, máy bay chẳng sờn
Điệu chèo dào dạt sóm hôm
Lời ca át cả tiếng bom Mĩ gào
Phạm Tuân chinh phục trời cao
Pháo đài bay mĩ kéo vào tan thây
Thủ Đô cao rộng trời mây
Đất lành hoa nở xanh cây Ngọc Hà
Góp phần thống nhất nước nhà
Có công sức của quê ta Thái Bình
Xuân Ngọc
|
|
|
nụ cười ngày xưa (Ngày 25/03/2019 02:03:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NỤ CƯỜI NGÀY XƯA
Giở xem ảnh cũ lâu rồi
Bỗng dưng gặp lại nụ cười ngày xưa
Nụ cười như thể có bùa
Gặp rồi, quên cả nắng mưa ngoài đời
Sóng lòng dội lại trong tôi
Một thời giông bão, một thời lặng yên
Tôi như kẻ vụng chống thuyền
Gặp khi sóng dữ nước lên tròng trành
Con thuyền đảo gió vòng quanh
Sự đời đã vậy, thôi đành buông neo
Đến khi sóng gió đảo chiều
Tôi đành tặc lưỡi thuận theo lẽ đời
Ngoái nhìn bến cũ xa xôi
Chỉ còn đọng lại nụ cười ngày xưa
Hôm lên tạ lễ cửa chùa
Mới hay người ấy vẫn chưa lấy chồng
Tự dưng thấy nhớ thấy mong
Tự dưng lại thấy rối lòng ầu ơ…
Trời không bày lại cuộc cờ
Thôi đành chép lại vần thơ tặng người.
Lê Hải Châu
|
|
|
NGHE CÂU HÁT XẨM... (Ngày 24/03/2019 08:03:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
NGHE CÂU HÁT XẨM
(THÁI BÌNH)
Thái Bình nghe nói một thời
“Tay bị, tay gậy” khắp nơi tung hoành
“làm giàu” kiểu ấy sao đành
Số người “nhẹ dạ” bêu mình xấu ta
Nghèo ăn cháo loãng cháo hoa
Tám ngày ba bữa* sót xa nỗi lòng
Tiếng đồn sang tận tỉnh Đông
Chót xưa lầm lỗi giờ không thế rồi
Chuyện xưa “bị gậy” một thời
Đi làm cách mạng khắp nơi tuyên truyền…
Ngọc hoàng xưa đã ngợi khen
Một thời năng suất* vươn lên hàng đầu
Pham Tuân lừng tiếng năm châu
Bay quanh trái đất, trên bầu trời xanh…!
Bắn “pháo đài ” Mĩ, tan tành
Bằng mích hai mốt (mic21) xứng danh anh hùng
Thái Bình góp của góp công
Cho nền độc lập non sông huy hoàng
Xuân Ngọc
* “Cơm tám ngày ba bữa”…
|
|
|
nửa cuối mùa xuân (Ngày 23/03/2019 10:03:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NỬA CUỐI MÙA XUÂN
Thôi rồi đã nửa mùa xuân
Nửa phần còn lại nắng gần nắng xa
Nhớ ngày xưa nắng tháng Ba
Mẹ cười mẹ bảo thế là tàn xuân
Trái xanh giờ cũng lớn dần
Bướm ong thành kẻ phù vân hững hờ
Cánh đồng như thực như mơ
Cánh cò chấp chới lượn lờ tầng không
Quãng đê ở cuối dòng sông
Từng chùm hoa gạo đỏ hồng bến quê
Chim kêu ríu rít bờ tre
Gió nam lồng lộng, chắc hè gần sang
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46, 47 ,48 ] Tiếp Cuối cùng |