Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  CẢM ƠN (Ngày 26/04/2019 12:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

CẢM ƠN

 

 

 

Hình ảnh có liên quan

 

Cảm ơn người đã tặng thơ

Cho ta hiểu biết ước mơ đầu đời

Tri âm tri kỉ từng lời

Hồn thơ lai láng đầy vơi nghĩa tinh

 

Khắc ghi lời mẹ cha sinh

Lời thầy thấm đẫm thấu tình nước non

Thầy khuyên rèn luyện vẹn tròn

Thành người có ích cháu con Lạc Hồng

 

Thác ghềnh sóng gió bão giông

Vượt qua tất cả quyết không ngại ngần

Hoàn thành suất sắc công dân

Là tình là nghĩa đức nhân dạng ngời

 

Non cao biển rộng bầu trời

Phạm Tuân khám phá cả ngoài hành tinh

Anh hùng tuyệt đỉnh tôn vinh

Vì dân vì nước nghĩa tình nặng sâu

 

Quyết không cho lũ giặc Tàu

“Lưỡi bò” liếm biển phải mau cuốn cờ

Hoàn thành nhiệm vụ ước mơ

Giữ gÌn trọn vẹn cõi bờ Việt Nam

 

 

Xuân Ngọc

 

  Bờ đê vẫn gió (Ngày 23/04/2019 06:04:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

BỜ ĐÊ VẪN GIÓ

Kết quả hình ảnh cho bờ đê


Cái hồi cũng mới gần thôi
Chiều chiều hai đứa ra ngồi triền đê
Miên man tiếng sóng vỗ về
Chao ôi cái cảnh làng quê yên bình. !
Em cười má thoảng đồng trinh
“ Anh ơi, chuyện của chúng mình rồi sao?”
Trăng lên độ nửa con sào
Dưới sông sóng vỗ lao xao mạn thuyền
Thế rồi tàn mấy mùa sen
Dấu chân dần vắng lối mòn triền đê
Người đi quên cả nẻo về
Chắc sa bến lú bờ mê chốn nào
Đêm nay trời rải đầy sao
Vẫn nghe tiếng gió cồn cào triền đê.


 

Lê Hải Châu

 

  em đã đi rồi (Ngày 19/04/2019 10:04:01 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

EM ĐÃ ĐI RỒI

 

Kết quả hình ảnh cho em đi


Những toan lấy gió buộc mây
Lấy mưa buộc nắng, lấy ngày buộc đêm
Lấy buồn buộc những nỗi niềm
Đắng cay tủi nhục, hờn ghen thất tình
Em ơi duyên phận chúng mình
Tự dưng sinh sự, sự sinh nhỡ nhàng
Giận vì có kẻ chen ngang
Buồn vì em đã quẳng vàng xuống sông
Cái hôm em bước theo chồng
Miệng cười hớn hở lòng không gợn buồn
Tôi ra đứng ở đầu thôn
Cắn răng quên những nỗi buồn vu vơ
Biết thua - tôi đã hạ cờ
Tiễn em - nợ một vần thơ hẹn rồi
Thơ về phận hẩm duyên ôi
Bởi ta nghèo khó, nên người bỏ ta
Pháo mừng còn rải đầy hoa
Áo xiêm xúng xính, thế là em đi.

Lê Hải Châu

 

  TÌNH ĐỜI SẮT SON (Ngày 19/04/2019 08:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

TÌNH ĐỜI SẮT SON

 

 


Kết quả hình ảnh cho tiễn đưa bộ đội nhập ngũ

 

Nhớ nhà nhớ bạn của ta

Nhớ em ngày ấy mặn mà chăm ngoan

Môi hồng má lúm dáng soan

Anh đi bội đội em sang chơi nhà

 

Phong bì em gửi tặng hoa

Lặng thầm lời hứa, những là tri âm

Lòng vui khắc cốt ghi tâm

Tôi mang đi khắp chặng gần đường xa

 

Không cho lũ giặc vào nhà

Chiến trường bom đạn xông pha kiên cường

Thi đua tiền tuyến hậu phương

Tình nhà nghĩa nước yêu thương vọn tròn

 

Một lòng vì nước vì non

Trang vàng lịch sử mãi còn lưu danh

Cảm ơn em một mối tình

Sắt son chung thủy đinh linh lời thề

 

Xuân Ngọc

 

 

  CHẮC LÀ và LÒNG THAM (Ngày 17/04/2019 08:04:47 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 CHẮC LÀ

 

Thơ Phây

mở, đọc tự do

hoàn toàn miễn phí

chẳng lo mất tiền

 

Thơ Giấy

đọc được quá phiền

người viết, người đọc tốn tiền, mất công

 

Thơ Phây

không có đường vòng

nhanh, ngay lập tức, viết xong, đọc liền

 

Nếu mà Phây có đầu tiên

thơ in vĩnh viễn không tên trên đời

bớt đi bao chuyện không vui

thơ in hàng đống, mấy người ngó qua

 

Thời nay, sóng phủ Thiên Hà

Phải nhanh: thơ giấy chắc là...ra đi!

 

Đặng Minh Đức, CLB Lục Bát Sài Gòn  

 

LÒNG THAM

 

Ở đời, có lắm thứ tham

Thứ cho vui vẻ, thứ làm khổ đau

 

Tham công tiếc việc để giàu

Thức khuya dậy sớm cho mau bớt nghèo

Cho đam mê được mãi theo

Cho đời thanh thản, thêm yêu thương người

 

Tham tiền, tham lãi ngất trời

Đâm lao đến nỗi...trời ơi hỡi trời!

Đất, nhà cung cúc cả đời

"Nhà đầu tư gọi"...chúng rời cả đi

Thế là sương gió bờ đê

Vợ chồng ruồng bỏ. Đời về số "không"

 

Quan tham-tham nhũng của công

Thường dân tham-xoáy vào vòng lãi cao

Làm cho xã hội nháo nhào

Niềm tin sa sút. Thế nào? Tại ai?

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn.

 

  VỀ QUÊ KHỞI NGHIỆP (Ngày 16/04/2019 10:04:24 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 VỀ QUÊ KHỞI NGHIỆP

 

Kết quả hình ảnh cho về quê

 

Gĩa từ giải khát đèn mờ

Về quê khởi nghiệp ước mơ đổi đời

Trái cây đủ loại ngon tươi

Thu mua em bán ra nơi thị thành


Về quê khởi nghiệp nhớ anh

Tận tình chỉ bảo em thành thương nhân

Tuy xa tình cảm vẫn gần

Hẹn anh gặp lại tri ân nghĩa tình.


Bùi Văn Hoa

  KINH MÔN (Ngày 14/04/2019 08:04:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

KINH MÔN

 

Kết quả hình ảnh cho kinh môn 

 

Kinh Môn mảnh đất con người

Địa danh, giai thoại nực cười khôn nguôi

Đò thì đò Vạn, Bố Ơi!*

Đò Dinh, đò Phủ, lên trời đò Mây…

 

Sông thì sông Vận*. Kinh Thầy*

Bên kia Phùng Khắc*, bên này Nguyên Lân*

Sông La* Hàn Mấu* cũng gần

Qua đò Ba Ngả* anh cần em yêu

 

Ngược dòng lên tận đò Triều*

Ai qua chăn chiếu nồi niêu đợi chờ

Đò Thông*, đò Hạ*, đò La*

Lại đò Thượng Quận* kẻ ra người vào?

 

Anh ơi! chờ đợi em nào?!

Nhớ thăm Lục Động*, rồi vào Thung Sanh*

Thạch Môn hang động lũy thành

Chiến khu* chống giặc,tan tành viễn chinh*

 

Núi thì núi Lọc*, Trung Đình*

Chùa Hang, Tử Lạc*, Duyên Linh, “Đầm Bèo”* !

Sông Vận uốn khúc ngoằn ngoèo

Đèo Lẻo thì thấp, sướng leo đèo Gù(Vù)

 

Tượng đài* sừng sững muôn thu

Đền thì Phụ*, Tử* chiến khu Đông Triều*

Dốc Mông* đèo Ngựa* anh leo

Quay cuồng vũ trụ Ba Kèo* nên “tiên”

 

Phúc hồng rể thảo dâu hiền

Cháu con ngoan ngoãn mọi miền ngợi khen

Bao đời thịnh tri dân yên?

Cửa thì không khóa, cổng then không cài

 

Dù anh yêu một chiều hai!

Anh say điếu đổ, em lài si mê    

Quê nay(Kinh Môn) nhà cửa đề huề

Cầu cao, đường rộng, tình quê mặn nồng

 

Mình về có nhớ ta không?

Nhớ sông Phùng Khắc, Nguyễn Lân Kinh Thầy,

Non cao Yên Phụ chân mây

Một vùng thắng cảnh bề dày danh nhân

 

Xuân Ngọc

*Các dấu sao là tiên:địa danh sông, núi, đầm, cầu đò…

*Giai thoại đò bố ôi! Cân biết

*Giai thoai chờ đò Triều

*Đò Ba Ngả, Ba kèo

*Đầm Bèo:Thuộc thôn Vạn Chánh xã Phú Thứ Kinh Môn trước đây chỉ cấy một vụ lúa chiêm đầm nhiều tôm cá vùng nước lợ

*Kinh Môn trước đây thuộc chiến khu Đông chiều

*Yên Phụ thờ Trần quốc Liễu.Lưng chừng núi có tượng đài Trần Hưng Đạo

Đền Yên Tử thờ Trần Hưng Đạo

*Động Kính Chủ được xếp hạng cảnh đẹp thứ sáu xưa kia, Thung Sanh thuộc xã Duy Tân Kinh Môn…trong kháng chiến chống Pháp xảy ra nhiêu trận đánh quân viễn chinh Pháp tan tác 

  Mưa tháng ba (Ngày 13/04/2019 08:04:02 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MƯA THÁNG BA

 

Kết quả hình ảnh cho mưa tháng 3

 


Ì ầm sấm dậyTháng Ba
Cơn giông nhẹ kéo mưa sa giữa trời
Gió chưa phải đã tơi bời
Nên mưa chưa đủ nước trôi ngang đường

Ngập ngừng mấy chú Ễnh ương
Hễ trời mưa xuống vẫn thường gọi nhau
Mưa cho ướt cánh Cào Cào
Mưa cho bầy mối theo nhau lượn vòng

Mưa cho lúa tốt ngoài đồng
Mưa cho cây trái vườn trong trĩu cành
Ơn trời ban Của để dành
Cho vui cuộc sống, cho xanh ruộng đồng.

 

Lê Hải Châu
Ghi chú: Tháng Ba âm lịch

 

  NGỜ ĐÂU (Ngày 11/04/2019 09:04:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NGỜ ĐÂU

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho mưa tháng 3

 

Ngờ đâu em lại giống tôi

Cũng buồn, vui, cũng nắng lôi phận mình

Ngờ đâu em trẻ em xinh

Tóc mây xanh, nụ cười tình nết na

 

Ngờ đâu tình những phôi pha

Xuống ghềnh lên thác như là chị thôi

Ngờ đâu sống chẳng yên vui

Đầu sông ngọn suối cuộc đời lầm than

 

Ngờ đâu sóng biển, gió ngàn

Thuyền không cập bến, trái ngang bể tình

Ngờ đâu người ấy phụ mình

Nước trôi bèo dạt nổi lênh vật vờ

 

Ngờ đâu đến đỗi bơ vơ

Không bờ không bến ước mơ không thành

Tiếc công mẹ dưỡng cha sinh  

Uổng công trang điểm tóc xanh môi hường

 

Xuân Ngọc

 

 

  DÒNG NHỚ (Ngày 09/04/2019 12:04:24 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

DÒNG NHỚ

 

 

Lục bình chảy tím dòng sông

Nhớ bao đồng đội đã không trở về

Chiến tranh ác liệt. Lời thề:

"Chưa thắng giặc Mỹ chưa về quê hương!"

Đạn bom vùi lấp máu xương

Để dòng sông mãi yêu thương đất này

Các anh cõi ấy có hay

Hòa bình, cờ đỏ tung bay rợp trời

Những cây cầu đẹp khắp nơi

Vượt sông nhớ các anh bơi mệt nhoài

Xưa nghèo cơm độn sắn khoai

Lạc quan cách mạng chẳng ai trách đời

Kiên gan bám cứ không rời

Gian nan, thiếu thốn vẫn cười vững tin

Tháng Tư-kỷ niệm, mít tinh

Một dòng sông nhớ chảy tìm các anh!

 

Đặng Minh Đức

Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn. 

 

  KHÚC TỰ TÌNH THÁNG BA (Ngày 09/04/2019 07:04:39 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

KHÚC TỰ TÌNH THÁNG BA

 

 

 Gió đùa hoa bưởi tháng Ba

Hương xuân ngan ngát la đà khoe duyên

Nồng nàn vai lụa thuyền quyên

Nắng rơi vương nhẹ nét huyền thanh tân

 

Tháng Ba xa lắm cũng gần

Mắt em biêng biếc xanh ngần ước mơ

Hoa xoan tím lối hẹn chờ

Ép trang kỷ niệm...vần thơ ngọt ngào

 

Say đêm Nguyệt mộng chiêm bao...

Hương Quỳnh lơi lả thầm trao...tim hồng

Buông lơi nhẹ khúc tơ lòng

Địa đàng trái cấm ngọt nồng dấu môi.

     

Nhật Quang

  VỀ THĂM HÀ TĨNH (Ngày 08/04/2019 08:04:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

VỀ THĂM HÀ TĨNH

 

 

Kết quả hình ảnh cho về Hà tĩnh

 

Về thăm Hà Tĩnh, Tiên Điền

Thăm nhà Viên Ngoại oan khiên ngất trời

Lòng đau rỉ máu lệ rơi

 Bởi chưng Ưng Khuyển, với loài Sở Khanh

 

 Tú Bà,cùng Mã Giám Sinh

Chúng như lũ quỷ Sa Tăng hại đời

Nguyễn Du bút pháp tuyệt vời

Đã làm lay động lòng người muôn đân

 

Cảnh đời bao nỗi bất nhân

Người trong nhân thế,ghét quân bạo tàn

Muôn sau dân nước Việt Nam

Thương người bạc phận, hồng nhan khóc Kiều

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45, 46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng