|
|
|
tạm biệt mái trường (Ngày 17/05/2019 04:05:43 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG
Bồi hồi ánh mắt trao nhau
Mái đầu chụm với mái đầu ngoài hiên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Ngày mai mỗi đứa mỗi miền trời riêng
Hẹn hò, nhớ nhớ, quên quên
Lòng như sóng vỗ mạn thuyền nôn nao
Ôm nhau chẳng nói câu nào
Mà đôi dòng lệ đã mau nhạt nhòa
Ừ thôi! Chào nhé, chia xa
Mai sau gặp lại đã là… ngày xưa.
Lê Hải Châu
|
|
|
BẾN GẶP ĐÒ (Ngày 15/05/2019 06:05:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
BẾN GẶP ĐÒ
Áo em mỏng mảnh phanh hờ
Sợ cơn gió tốc, lẳng lơ Thị Màu
Tình như thay áo dễ đâu?
Đắng cay chua xót, lòng đau khóc thầm
Từ ngày hé nụ tầm xuân
Đến ngày hoa nở mấy lần đón đưa
Sông bao nhiêu nước cho vừa
Tình bao nồng thắm vẫn chưa thỏa lòng
Ngày ngày chín ngóng mười trông
Em giăng tơ nhện kiếm chồng mong manh
Bao giờ em bén duyên anh
Thắm tìnhTố Lữ, đẹp tranh Đông Hồ
Những là nước ngược sóng xô
Mong sao cho bến gặp đò đón em
Xuân Ngọc
|
|
|
một góc sông quê (Ngày 14/05/2019 06:05:30 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
MỘT GÓC SÔNG QUÊ
Ven sông, chỗ bến đò xưa
Cây đa giờ lớn đã vừa người ôm
Chiều buông hây hẩy gió nồm
Le te chút nắng tá hơm gọi là
Bên sông là bãi phù sa,
Nương dâu đẫy lứa mượt mà biếc xanh
Cuối sông, ở chỗ khúc quành
Mía thơm mật ngọt vàng chanh đợi mùa
Bao giờ trở lại ngày xưa
Để tôi về lại Chợ chùa bến sông.
Lê Hải Châu
|
|
|
GẶP NGƯỜI QUAN HỌ (Ngày 09/05/2019 07:05:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
GẶP NGƯỜI QUAN HỌ
Sông quê bên lở bên bồi
Hút hồn duyên dáng nàn môi em hồng
Lại còn má lúm lưng ong
Sông Cầu êm ả mà lòng xôn xao
Mến yêu em biết nhường nào?...!
Lời ca tiếng hát ngọt ngào dịu êm
Chim trời cá nước sao đêm
Như cá gặp nước, tình em mặn nồng
Dẫu rằng cách núi, ngăn sông
Đường xa dặm thẳm anh không ngại ngần
Xinh sao mặc áo tứ thân
Yếm đào mỏ quạ, ngàn lần anh mơ
Mời trầu mời nước thành thơ
Ước cùng quan họ, đợi chờ nên duyên
Tình như bến đã gặp thuyền
Chim không mỏi cánh, sao đêm dạng ngời
Thắm tình quan họ người ơi!
Nên duyên hội ngộ yêu người yêu thơ
Xuân Ngọc
|
|
|
ÁO VÀNG THU MƠ (Ngày 08/05/2019 08:05:05 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
ÁO VÀNG THU MƠ
Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ
Tóc dài thả chạm hồn thơ
Hương Thu man mác rơi bờ vai ngoan
Thi nhân hồn đắm miên man
Thả vần thơ mộng, mơ màng... tặng ai?
Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai
Nắng còn ươm ủ mắt nai vương buồn
Người ru tôi giấc chập chờn
Giấc say, tình ngủ trong hồn bút nghiên
Chiều phai nắng nhẹ nghiêng nghiêng
Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho người
Thu mơ lạc giữa bồi hồi
Trái tim đậm nét môi cười ai xinh?
Nhật Quang
|
|
|
TÍNH CỜ GẶP EM (Ngày 07/05/2019 09:05:29 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TÌNH CỜ GẶP EM
Gặp em phố biển tình cờ
Ngỡ ngàng anh tưởng giấc mơ ban ngày
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Trao nhau ánh mắt đong đầy thương yêu
Dạt dào như sóng thủy triều
Môi mềm tìm đến sóng yêu dâng trào
Như xưa em vẫn ngọt ngào
Xa lâu gặp lại xuyến xao nỗi niềm
Miệt mài sóng vỗ ngày đêm
Rì rào từng đợt sóng êm hôn bờ
Đêm nay bên bển say sưa
Ngày mai xa cách ngẩn ngơ nhớ thầm.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
hoàng hôn (Ngày 06/05/2019 08:05:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
HOÀNG HÔN
Mặt trời đã gác đầu non
Hoàng hôn gờn gợn nỗi buồn mênh mang
Sông xa lấp loáng ánh vàng
Trời như về cõi hồng hoang thưở nào
Dập dìu lá thấp cành cao
Vài cơn gió lạc thì thào bờ cây
Đồng xa dần tắt ánh ngày
Thương con bìm bịp chiều nay gọi buồn
Nghé con lạc mẹ đầu thôn
Hết va ngõ cụt lại luồn bờ tre
Chẳng cần nghe, cũng đành nghe
Tiếng ve mải miết gọi hè- buồn thay.
Lê Hải Châu
|
|
|
ĐIỆN BIÊN HÔM NAY (Ngày 04/05/2019 07:05:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
ĐIỆN BIÊN NAY
(Nhân kỷ niệm 07/05)
Về thăm lại chiến trường xưa
Ngỡ ngàng trước cảnh hiện giờ nơi đây
Những là phong cảnh đổi thay
Nơi kia nhà máy, nơi này công viên…
Sáu nhăm năm trước, Điện Biên
Chiến công lịch sử kinh thiên đất trời
Đồi hoang “đánh má hồng rồi”*
Tượng đài sừng sững ngang trời đồi Đ(đồi đê)*
Đồi A* phơi xác pháo, xe
Với bao di tích đài bia anh hùng
Những gương lẫm liệt kiên trung
Văn Đàn, Đình Giót… chiến công dạng ngời
Rừng ban hoa nở muôn nơi
Tên anh sáng mãi niềm vui muôn lòng
Lại “Điện Biên Phủ trên không”
Pháp thua rồi Mĩ cuồng ngông lao vào…
“Pháo đài bay” hết tự hào
Thua mích hai mốt (mic21) còn cao giá gì? !
Phạm Tuân ai sánh ai bì
Anh hùng lưỡng quốc, đến vì sao xa*
Vinh quang thay,Việt Nam ta
Anh hùng giữ nước, giữ nhà vô song
Điện Biên lịch sử trên không
Năm châu kinh ngac, chiến công lẫy lừng
Xuân Ngọc
*Đồi hoang “đánh má hồng”* rồi.Câu thơ của bài thơ được giải nhất cuộc thi thơ viết về Điên Biên năm 1958 của Văn Tuyển hoc viên trường quân chính 316
*Tượng đài trên đồi Đ1
*Pham Tuân là anh hùng lao động,anh hùng Liên Xô, anh hùng vũ trụ
|
|
|
BỐ VÀ CON GÁI (Ngày 01/05/2019 06:05:33 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
BỐ VÀ CON GÁI
Bố ngồi cắm cúi làm thơ
Con gái thương...đã quá giờ nửa đêm
Không gian tĩnh lặng êm đềm
Bố ơi! Con sợ quả tim nhọc nhằn!
Thế thời, nhiều nỗi khó khăn
Tình người vẫn cứ ngổn ngang trănm bề
Đảo lừa, gian dối...ê chề
Sống cho tử tế, không hề...thảnh thơi
Có khi buồn bọc vỏ vui
Tự mình lừa bởi nụ cười dấu đau
Con ơi! Đời-sóng bể dâu
Chỉ lời thơ mới ẩn sâu cõi lòng
Tri âm, tri kỷ tâm hồn
Tự mình mình biết sâu nông nhường nào
Thời gian vụt biến qua mau
Thơ giờ... để đến ngày sau...ngậm ngùi!
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|
KHẢI HOAN CA (Ngày 30/04/2019 08:04:05 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
KHẢI HOÀN CA
(30/04/2019)
Ngày vui như có Bác Hồ
Sài Gòn Hà Nội rợp cờ hân hoan
Ngày vui đại thắng huy hoàng
Việt Nam thống nhất vẹn toàn ước mơ
Ngày vui như có Bác Hồ
Ai yêu kính Bác “như là thiếu nhi”…
Tìm đường cứu nước ra đi
Năm châu bốn biển bác thì bôn ba
Từ ngày thống nhất nước nhà
Vẫn như có Bác cùng ca khải hoàn
Xuân Ngọc
|
|
|
hoài niệm tuổi thơ (Ngày 29/04/2019 07:04:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
Cái hồi tóc chấm ngang vai
Áo Sơ- mi trắng em cài chiếc nơ
Người như con cá lửng lơ
Tôi như một kẻ dại khờ làm đuôi
Nghìn vàng mua một trận cười
Lắm khi dở thật dở chơi đắng lòng
Một lần hai đứa qua sông
Đò đầy, lại chật gánh gồng ngược xuôi
Le te tìm kiếm chỗ ngồi
Chẳng may đôi guốc nhỡ rơi khỏi đò
Thương em tôi định xuống mò
Nhưng rồi lại ngại người cho là kỳ
Buồn tình, em chẳng nói chi
Giận rồi-Tôi có hỏi gì cũng im
Cuộc đời như một thước phim
Những giông với gió nhấn chìm thời gian
Đến nay tôi vẫn nhớ nàng
Nhớ đôi guốc cũ lúc sang bến đò
Người đời bảo sống là cho,
Riêng tôi vẫn ngại chuyến đò người dông.
Lê Hải Châu
|
|
|
NHỚ NGƯỜI NGÀN THU (Ngày 28/04/2019 10:04:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
NHỚ NGƯỜI NGÀN THU
Về thăm lại chiến trường xưa
“Mùa hè đỏ lửa” nắng trưa gió Lào
Dọc ngang đồng những chiến hào
Nhớ khi máu đổ thét gào đạn bom
Rưng rưng ứa lệ giọt buồn
Qua nghĩa trang, dạ bồn chồn, nhớ anh
Tấm bia hàng mộ vô danh
Hoa tươi quả ngọt, hương thanh kính mời
Ra về lòng những chơi vơi
Chiến trường Quảng Trị nhớ người ngàn thu
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44, 45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp Cuối cùng |