Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  mẹ ơi (Ngày 31/05/2019 12:05:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MẸ ƠI

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ


Cúi đầu lạy trước hư vô
Nghĩa trang chiều vắng, nấm mồ lạnh tanh
Mẹ ơi, ơn nghĩa sinh thành
Giờ ba thước đất viền quanh ngậm ngùi !
Xót lòng con trẻ mồ côi
Mẹ nơi chín suối ngậm cười nào yên
Mẹ ơi cửa Phật vườn Tiên
Con xin mẹ bớt ưu phiền dạo qua
Trời đầy chim, đất đầy hoa
Địa đàng đẹp lắm, nắng nhoà bóng cây
Chốn Bồng lai mẹ mẹ vui nay
Buồn xưa năm tháng đọng đầy dần qua.
 

Lê Hải Châu
 

  EM THÀNH TRI ÂM (Ngày 29/05/2019 10:05:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  EM THÀNH TRI ÂM

 

Hình ảnh có liên quan

 

Tròn trăng sáng cả đêm rằm

Chọn anh em nguyện trăm năm trung thành

Trọn đời làm ánh trăng thanh

Để anh chiêm ngưỡng em thành tri âm

 

Trăng không tròn mãi đêm rằm

Trăng tròn lại khuyết tri âm mãi còn

Trọn tình dẫu dại cũng khôn

Vẹn tình vẹn nghĩa vì non nước nhà

 

Chọn mình, mình lại chọn ta

Có yêu hãy nói hay là đợi ai?

Tưởng rằng trúc bén duyên mai

Đào chua mận chát cả hai đắng lòng

 

Có tròn thì chọn cho xong

Kẻo rồi kẻ bắc người đông lỡ làng

 

Xuân Ngọc

 

  tình già (Ngày 29/05/2019 07:05:45 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TÌNH GIÀ
(Tâm sự của một goá phụ)

 

Kết quả hình ảnh cho tình già

 


Tưởng rằng chuyện chỉ đùa thôi
Ai ngờ hợp cạ thế rồi thành yêu
Ừ thôi, cái tuổi xế chiều
Còn mong với nhớ liêu xiêu nỗi gì
Còn đâu cái tuổi lỡ thì
Đò đầy sông rộng bước đi vội vàng
Bên này lỡ bước sang ngang
Thì bên ấy cũng xếp hàng lẻ đôi
Chúng mình góp gạo đồ xôi
Tự vui cái cảnh tái hồi Kiều – Kim.
 
Lê Hải Châu

 

  ÁO VÀNG THU PHAI (Ngày 27/05/2019 10:05:35 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

ÁO VÀNG THU PHAI


 


Phôi pha vạt nắng tơ chiều

Đường xưa phai dấu liêu xiêu lối chờ

Hường đời thoảng nhẹ cơn mơ...

Lênh đênh sóng bạc ảo mờ nhân gian

 

Hoàng hôn buông giọt miên man...

Vương trên vai áo lụa vàng tương tư

Lá rơi bóng đổ chiều thu

Đời như ảo ảnh thực, hư, ngỡ ngàng

 

Con tim se sắt lỡ làng

Buồn rưng khóe mắt đêm tàn đợi mong

Trăm năm ray rứt tơ lòng

Sầu vương màu áo tình nồng thu phai.

 

 Nhật Quang

  ĐIỆN BIÊN (Ngày 26/05/2019 09:05:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 ĐIỆN BIÊN

 (Về thăm nhớ kỉ niệm xưa)

25/05/2019

 

Kết quả hình ảnh cho điện biên phủ

 

Sắu nhăm năm đã qua rồi

Trang vàng lịch sử dạng ngời non sông

Tự hào con cháu Lạc Hồng

Noi gương truyền thống, nối dòng cha ông

 

Điện Biên rực rỡ chiến công

Thực dân kiểu mới khốn cùng tiêu vong

Người nô lệ, chống bất công

Noi theo tướng Giáp, kiên trung tài tình

 

Việt Nam ơi! Hồ Chí Minh

Lái thuyền cách mạng quang vinh… vận, thời

Pháp thua mĩ tiếp sức rồi

Dựng Ngô Đình Diệm, lên ngôi bạo tàn

 

Lê máy chém khắp miền Nam

“Tát nước bắt cá”* dồn làng di dân

Ấp chiến lược, cũng tan dần

Tìm diệt chẳng được muôn dân một lòng

 

Kiên trì cách mạng thành công

Thần kỳ thần tốc vô song hào hùng

“Pháo đài bay” rụng như sung

“Không về đồ đá” “Thành Đồng” nở hoa

 

Muôn lời thế giới ngợi ca…

Việt Nam độc lập muôn nhà reo vui

Hòa bình nguyện vọng loài người

Chiến tranh tội ác…đất trời không dung

 

Xuân Ngọc 

  NHỚ THỜI GIAN KHÓ (Ngày 25/05/2019 10:05:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NHỚ THỜI GIAN KHÓ

 

Kết quả hình ảnh cho thày giáo

 

Cái thời cơm chẳng đủ no

Áo chưa lành lặn vẫn mô phạm hoài

Vì bao thế hệ tương lai

Xây nền độc lập ngày mai huy hoàng

 

Làm thầy cũng lắm gian nan

Khéo khôn lời dạy, dịu dàng lời khuyên

Mong cho con trẻ lớn khôn

Như chim tung cánh vuông tròn ước mơ

 

Vào đời như một vần thơ

Ngọt ngào sâu lắng cập bờ hương đưa

Bây giờ sao lại khác xưa

Vật chất dư thừa, đạo đức nhạt phai

 

Vì tiền xa cách thầy ơi!

Trước tiên học lễ sau thời học văn

Thầy cô và đấng minh quân

Tấm gương phản chiếu tình dân dạng ngời

 

Học thầy…học đạo đức Người

Noi theo học Bác suốt đời vì dân

 

Xuân Ngọc

  cánh đồng mùa hạ (Ngày 24/05/2019 11:05:50 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CÁNH ĐỒNG MÙA HẠ

 

Kết quả hình ảnh cho cánh đồng đã gặt


Cánh đồng vừa mới gặt xong
Vũng bùn chưa cạn, vẫn nồng đất quê
Có đàn có trắng bay về
Có con Chim gáy mải mê kiếm mồi
Áng mây hồng lững lờ trôi
Đó đây tiếng máy, tiếng người reo vui
Tháng Năm - Nắng đã dữ rồi
Mồ hôi nhỏ giọt, mồ hôi chảy tràn
Gió Lào vẫn thổi miên man
Đêm đêm chớp bể mưa ngàn trời xa
Người đi lúc nắng nhạt nhòa
Người về lúc bóng đồng xa chập chờn
Đồng chiều ráng ửng hoàng hôn
Cánh diều no gió nhẹ vờn tầng cao.
 

Lê Hải Châu

 

  Chùm thơ của (Đăng Minh Đức) (Ngày 21/05/2019 04:05:05 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 TÌNH CHỒNG NGHĨA VỢ

  

Trầu cau dẫn mối vợ chồng

Tâm hồn hòa quyện, máu lồng hai tim

Chồng - bờ vai tựa vững tin

Biển sâu sóng cả, vẫn tìm bến yên

Vợ - kim chỉ dệt ấm êm

Mạch nguồn suối chảy làm nên yên bình

Trăm năm chồng vợ nghĩa tình

"Của chồng công vợ" như hình bóng nhau

Khởi nguồn cau trắng, xanh trầu

Vợ chồng chung thủy - thành màu đỏ tươi

Tình chồng nghĩa vợ một đời

Phải "hai trong một" đừng rời, cách ly

Dù cho ghềnh thác bất kỳ

Cũng đừng "thay nút đổi khuy" mà sầu!

 

 CHUYẾN TÀU ĐỜI

 

Bước chân lên chuyến tàu đời

Hành trình đã định, luôn bồi hồi mong

Mong trời chớ có bão giông

Con đường ngay thẳng,  đừng cong, vòng veo

Mong sao ít có dốc, đèo

Thiên thời địa lợi, thuận chiều tới nơi

 

Chuyến tàu có rất niều người

Đủ nghề, đầy loại...chơi bời, làm ăn

Tùy người, tùy cảnh quen thân

Chuyến tàu đời-chỉ một lần mà thôi!

Bao ga đến rồi lại rời

Đừng sao nhãng để lỡ thời, tàu đi

Chớ quên ga cuối mình về

Hành trình trọn vẹn, hả hê, an lành.

 

LẪN VÀO NHAU

 

Lạc vào vườn cấm hoang sơ

Anh tan trọn giấc em mơ...mơ màng

Còn em, hòa máu anh mang

Chúng mình trộn lẫn họ hàng với nhau

Kết tinh lưu mãi mai sau

Cây cao bóng cả biếc màu, xum xuê

Tình yêu-mãi mãi đam mê

Cho muôn sự sống từ khi khởi nguồn

Hòa tan thể xác, tâm hồn

Hạnh phúc đến-giữ nụ hôn lần đầu.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn.  

 

  TÌM ĐÂU (Ngày 21/05/2019 12:05:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TIM ĐÂU

 

Kết quả hình ảnh cho nhà tranh

 

Tìm đâu thắm đượm tình duyên

Tìm trong hoang dã thiên nhiên thuở nào

Tìm trong đạn thét bom gào

Kiên trung son sắt không nao lúng lòng

 

Tim đâu kẻ bắc người đông

Chim bay mỏi cánh mênh mông cõi trời

Tìm trong hơi ấm tình đời

Ái ân nỗi nhớ vui tươi từng ngày

 

Tìm ngàn xưa đến hôm nay

Nếp nhà gia giáo bề dày nhân văn

 

Xuân Ngọc

  GIÓ MÂY VÀ THƠ (Ngày 20/05/2019 08:05:00 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

GIÓ, MÂY VÀ THƠ



 

Chiều hè gió mát thổi qua

Bạn-cafe đá trước nhà hàn huyên

Không cần điện, khỏi dùng đèn

Tâm hồn theo gió tự nhiên yên bình

 

Trời xanh mây trắng bồng bềnh

Bớt đi cái nóng như ninh con người

Gió dồn những đám mây trôi

Tạo ra những trận mưa rơi mát lòng

 

Sóng mang lan tỏa cộng đồng

Toàn cầu nam bắc tây đông dạt dào

Theo dòng tin cuốn dâng trào

Lời thơ lục bát thả vào làng phây (FB)

 

Từ xưa gió thổi mây bay

Thiên nhiên ban tặng làm say lòng người

Tự tìm thêm một nguồn vui

Giờ theo mây, gió, còn lời thơ bay.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn.

 

 

  thơ ơi (Ngày 19/05/2019 10:05:55 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

THƠ ƠI!

 


Mấy hôm vắng bóng Thơ rồi
Gió Lào thổi dạt mỗi nơi mỗi vần
Phải chi trở lại Mùa Xuân
Ngõ nhà khi ấy trắng ngần Hoa Mơ
Nhìn đâu cũng thấy ý thơ
Cánh chim, ngọn gió, lá cờ vàng sao
Xóm vui đỏ sắc Hoa Đào
Con chim Bói Cá bờ ao ngủ ngày
Ráng hồng hưng hửng chân mây
Để cho hương Bưởi cuối ngày còn thơm
Gió Đông át vía gió Nồm
Nên sương lãng đãng chiều hôm cuối đồng
Thơ ơi! - Người vẫn hằng mong
Vài câu Lục bát để lòng chênh chao
Tiếng Ve như xát như cào
Trời sao vẫn nắng gắt gao giận hờn?

 
Lê Hải Châu

 

  TÂM SỰ NGƯỜI THA PHƯƠNG (Ngày 19/05/2019 06:05:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TÂM SỰ NGƯỜI THA PHƯƠNG

 

 

Cuộc đời lam lũ tha phương

Mênh mang nỗi nhớ lẻo đường phù du

Nắng vàng ấp ủ ngày thu

Heo may xào xạc lời ru thấu tình

 

Cất lên từ trái tim mình

Từ trong sâu thẳm bóng hình thiết tha

Khi nắng sớm lúc chiều tà

Nỗi buồn da diết như là chịu tang

 

Mong sao có được việc làm

Có tiền thu nhập để mang về nhà

Nuôi con nuôi mẹ nuôi bà

Vợ chồng lưu luyến cả nhà yên vui

 

Tha phương biện biệt xứ người

Bát cơm manh áo tình đời cách ngăn

Mong sao ngày tháng trôi nhanh

Hàn huyên son săt thắm tình nghĩa ân

 

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43, 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng