|
|
|
DÁU CHÂN NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ (Ngày 17/06/2019 06:06:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ
Chân trèo đá núi vẹt mòn
Dấu chân người lính mãi còn Trường Sơn
Thù xưa biết mấy căm hờn
Nối vòng tay lớn chắp nguồn yêu thương
Bài học lịch sử yêu đương
“Trái tim lầm chỗ”… Diêm Vương gọi mời
“Nỏ thần” trao giặc than ôi!
Để cho máu chảy đầu rơi tương tàn
Hỡi người con của Việt Nam
Giang tay hòa nhập… Đừng tan mất mình
Làm nên bao cuộc trường chinh
Mồ hôi xương máu kết thành chiến công
Sử xanh con Lạc, cháu Hồng
Học bài cảnh giác, tinh thông? “nỏ thần”!
Xuân Ngọc
|
|
|
TÌNH YÊU HỌC TRÒ (Ngày 16/06/2019 11:06:50 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
Hàng cây phượng vĩ trổ bông
Nhìn hoa anh lại chạnh lòng nhớ xưa
Học về trong nắng ban trưa
Nhận bông hoa phương anh đưa em cười
Nhẹ nhàng em ép hoa tươi
Lưu vào trong vở một thời mộng mơ
Vì xưa anh quá dại khờ
Nên nay xa cách ngẩn ngơ nhớ thầm
Nhớ hoa phượng đỏ tháng Năm
Trao em ngày ấy anh thầm thương yêu
Dù nay đã tuổi xế chiều
Anh còn nhớ mãi tình yêu học trò.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
nắng thừa (Ngày 14/06/2019 07:06:02 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NẮNG THỪA
Nắng vung nắng vãi, nắng thừa
Trông mưa mòn mỏi mà mưa chẳng về
Dãy dừa ở cuối chân đê
Cũng say trong nắng mùa hè năm nay
Ruộng ngô xơ xác thân gầy
Đám Dưa đẹp thế mà nay héo dần
Xót xa cây Bưởi bên sân
Đợt này rụng đến nửa phần quả xanh
Giông đi giông lại chẳng thành
Con bò đói cỏ lượn quanh sợi thừng
Đàn cò cũng dửng dừng dưng
Đồng khô đã chết đến từng con cua
Có ai ở xứ nhiều mưa ?
Tôi cho một ít nắng thừa mà hong
Lê Hải Châu
|
|
|
NIỀM VUI NỖI NHỚ (Ngày 12/06/2019 05:06:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
NIỀM VUI NỖI NHỚ
“Sông bao nhiêu nước cho vừa”
Tình bao hò hẹn vẫn chưa chín muồi
Bây giờ kẻ ngược người xuôi
Đã thành nỗi nhớ bồi hồi người ơi!
Tình yêu lẽ sống ở đời
Mà sao sâu nặng chơi vơi nổi chìm
Nồng nàn từ mỗi trái tim
Thiết tha da diết thâu đêm cạn ngày
Người còn nhớ đến ta đây?
Đường xa cách trở không lay chuyển lòng
Bao giờ thuyền cập bến sông?
Như cá gặp nước như sông có nguồn
Tình ta viên mãn vuông tròn
Đơm hoa kết quả cháu con thảo hiền…
Xuân Ngọc
|
|
|
gió trên đồng (Ngày 09/06/2019 06:06:10 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GIÓ TRÊN ĐỒNG
Buổi trưa ngồi gốc cây đa
Gió đâu từ cánh đồng xa thổi về
Ngập tràn cảm giác đê mê
Nắng như nhường chỗ bốn bề gió reo
Đâu đây có tiếng sáo diều
Lúc nghe đứt quãng, lúc kêu dập dồn
Chim bay mải miết đầu non
Núi xa lúp xúp như hòn Giả sơn
Bóng cây giờ đã xoay tròn
Dập dìu sóng lúa say cơn gió Nồm
Ngoái nhìn về phía đầu thôn
Người đi thưa vắng lối mòn xóm xa
Lần khân ngồi gốc cây Đa
Muốn đem chút gió qua nhà, khó thay!
Lê Hải Châu
|
|
|
BỞI GHEN (Ngày 08/06/2019 08:06:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
BỞI GHEN
Bởi ghen "đập nát câu thề"
Đến khi bớt giận lão lề lệ tuôn
Bão dông giăng kín mưa nguồn
“Gió tan tác nhớ, sóng cuồn cuộn đau”
Chia tay người ấy thắm trầu
Ung dung người đã qua cầu sang sông
Ngẩn ngơ tôi quặn thắt lòng
Hồn như hóa đá hết mong, hết chờ
Quá ghen đến đỗi dại khờ
Vàng phai nát đá bây giờ cô đơn
Xuân Ngọc
|
|
|
bức tranh quê (Ngày 08/06/2019 11:06:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
BỨC TRANH QUÊ
Mải mê gọi nắng vào hè,
Xem chừng cũng mệt, tiếng Ve đã chùng
Cánh Diều chấp chới không trung
Cứ như muốn vượt tận cùng trời xanh
Trái non giờ nặng trĩu cành
Chuồn chuồn tránh nắng đậu quanh ao bèo
Trên cành cây nhỏ cheo leo
Đôi chim tránh ánh nắng chiều rỉa lông
Tiếng ai gọi Nghé trên đồng
Mái chèo khỏa nước dòng sông quê nhà
Đàn Cò chấp chới đồng xa
Chiều buông chầm chậm, nắng nhòa bóng cây
Hoàng hôn dần khép lại ngày
Cánh Dơi nhập nhoạng chợt bay ngang trời.
Lê Hải Châu
|
|
|
NHỊP CẦU LỤC BÁT (Ngày 07/06/2019 04:06:30 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NHỊP CẦU LỤC BÁT
Tiếng thơ lục bát dẫn đường
Đưa bao người rất dửng dưng chung tình:
Cùng yêu đất nước của mình
Dòng thơ lục bát lung linh lưu truyền
Nhớ cô Kiều hẩm phận duyên
Gặp thời đen bạc liên miên thác ghềnh
Thương thuyền sông nước lênh đênh
Ngày mình, đêm cũng một mình canh thâu
Giữa dòng chẳng biết về đâu
Bao nhiêu chèo chống vẫn sầu thương thân
Cùng mê mết với điệu, vần
Hồn say cảnh sắc tuyệt trần nên thơ
Bước chân khắp nẻo mộng mơ
Nhịp thơ sáu-tám từng giờ bám theo
Thế nhân dâu bể, thác đèo...
Nhịp cầu lục bát đỡ nghèo, bớt lo.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|
Thăm Địa ngục Sơn La (Ngày 06/06/2019 08:06:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)
THĂM ĐỊA NGỤC SƠN LA
(61 năm thăm lại)
Đến thăm địa ngục Sơn La
Những gương yêu nước cứu nhà kiên trung
Kẻ thù độc ác vô cùng
Thép gai hầm tối cùm gông bạo tàn
Không lao lúng lòng thép gang
Pháp xây địa ngục trần gian tội đồ
Tình thần trí sĩ… Bác Hồ
Bẻ xiềng gông, dựng cơ đồ, Việt Nam
Dấu tích lưu giữ ngàn năm
Hòa nhập con cháu chớ lầm hòa tan
“Nỏ thần” ý trí vững vàng
Dựng xây đất nước việt Nam hùng cường
Kẻ thù nào lấn biên cương
Trên không dưới biển không đường nào ra
Cho đào Tô Hiệu nở hoa
Lương Bằng, Thanh Nghị hòa ca kiên cường*
Cho thơ Xuân Thủy muôn phương
“Suối reo lên…” mọi bản Mường, cùng reo*
Xuân Ngọc
* Thu sang mà nước lạnh lùng
Suối reo lên để cho lòng ta reo
( thơ Xuân Thủy)
*Lương Bằng và Thanh Nghị hai nhà lãnh đạo đều bị phap bắt tù đày ở Sơn La
|
|
|
uống rượu với người dưng (Ngày 04/06/2019 03:06:02 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI DƯNG
Khác làng- gặp buổi liên hoan
Nâng ly chúc rượu với toàn người dưng
Thôi thì đủ kiểu tưng bừng
Uống khao bữa trước, uống mừng hôm nay
Uống bù mấy bữa đi cày
Uống thay những đứa chẳng may không về
Uống rồi, chuyện cứ tung hê
Nước xa vạn dặm, nước kề mình đây
“Gớm ghê trong trận đấu này
Ông Trăm (Trump) chơi thật cao tay với Tàu
Khối thằng chẳng hoạn mà đau
Tàn đêm chỉ nghĩ cũng nhàu ruột gan…”
Giành nhau diễn thuyết đăng đàn
Mình nghe họ nói cũng toan mở mồm
Nhưng rồi nghĩ chuyện tá hơm
Chẳng đầu chẳng đũa ôm đồm ất ơ
Biết không thể cứ tảng lờ
Mình không say, cũng giả vờ Gut Bai
Lê Hải Châu
|
|
|
CHÈ XANH QUÊ NHÀ (Ngày 02/06/2019 04:06:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CHÈ XANH QUÊ NHÀ
Cà phê đôi lúc la cà
Như làn gió mát thoảng qua thôi mà
Chè xanh em nấu ở nhà
Chúng mình cùng uống đậm đà hương quê
Đi đâu anh cũng nhớ về
Trong nhà luôn có ấm chè tươi xanh
Những ngày trên biển hành trình
Anh luôn nhung nhớ chè xanh quê nhà.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
HẠ VÀNG (Ngày 01/06/2019 08:06:55 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
HẠ VÀNG
Giọt hạ vàng rớt mênh mang
Vương bờ vai lụa mượt làn tóc mây
Sân trường trống giục chia tay
Phượng rơi lác đác gió bay hương nồng
Bằng lăng tím lối mênh mông
Bồi hồi...lưu luyến tuổi hồng, sách thơm
Nhặt vần thơ mộng ủ ươm...
Ép trang lưu bút, nhẹ vương vấn lòng.
Nhật Quang
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42, 43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp Cuối cùng |