Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  chợ quê (Ngày 30/06/2019 10:06:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHỢ QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho chợ quê


Chợ Nhà đặt giữa làng quê
Ít đồ điện máy, ê chề hàng rau
Có cầu thang điện gì đâu
Người đi chợ nón đợi đầu sớm trưa
Độ mươi hàng thịt là vừa
Nghêu sò ốc hến gần trưa vãn hàng
Mình đem cái cuốc đi gang
Tiện chân vào chợ xem hàng ra sao
Rộ lên những tiếng mời chào
Dãy hàng tạp hóa xếp cao từng chồng
Các hàng mỹ nghệ thủ công
Các hàng gia dụng đồ đồng đồ gang
Các hàng may mặc Việt nam
Bây giờ hơn hẳn thứ hàng ngoại lai
Xa xa mấy dãy bên ngoài
Người bán chuối, kẻ bán xoài vàng ươm
Nhãn lồng mới hái trong vườn
Mít vừa chín tới, thị thơm nồng nàn
Hàng gà, hàng vịt hàng nan
Cả thùng đựng thóc xếp tràn lối đi
Mấy hàng tạp hóa La ghi
Trâm cài, cặp tóc, bút chì, bảng tay
Trăm ngàn thứ xếp trên quày
Trăm ngàn cái đẹp cái hay mời chào
Nhũ vàng lấp lánh như sao
Lời mời như mật rót vào lỗ tai
Mấy cô bán thuốc tỉnh ngoài
Khăn Piêu thấp thoáng, khuyên tai mạ vàng
Thuốc Mường bày bán tràn lan
Tiếng Nùng tiếng Thái từng tràng lạ tai
Mấy anh ảo thuật khoe tài
Người xem chen chúc vòng ngoài vòng trong
Gần trưa nắng đã oi nồng
Gió Nồm phơ phất từ sông thổi vào
Tiếng cười tiếng nói lao xao
Các bà các chị tỏa vào đường thôn.
 

Lê Hải Châu


 

  Tâm sự với trăng (Ngày 30/06/2019 12:06:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: 0948089906)

 TÂM SỰ VỚI TRĂNG

 

Kết quả hình ảnh cho trăng mờ

 

Đêm buông, mây phủ, sương mờ

Ngõ vườn hiu quạnh, thẫn thờ hàng cây

Song thưa, ghế cũ thềm này

Dáng cha ngồi đó, những ngày xưa đâu?

Trăng tròn nào có bao lâu

Ta như trăng khuyết thức sầu bao đêm

Đêm nay trăng sáng bên thềm

Cho ta nhắn gửi nỗi niềm cùng trăng!

Trăng vàng tỏa khắp nhân gian

Có chăng soi thấu đáy hồn sầu thương?

Đêm dài canh vắng thê lương

Xót người khuất bóng đoạn trường từ đây

Trăng khi khuyết, khi tròn đầy

Lòng ta khuyết mãi, thương người thiên thu.

                       

                          Nguyễn Xuân Đông                              

  TIẾC XANH (Ngày 29/06/2019 05:06:00 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

TIẾC XANH

 

Kết quả hình ảnh cho lá vàng

 

Ráng chiều đỏ dưới ngọn cây

Lá vàng ủ rũ nhớ ngày còn xanh

Trách thời gian chạy quá nhanh

Mà sao giông bão mãi hành không tha

 

Ngày xanh mơn mởn mượt mà

Căng tràn nhựa sống, sức đà vươn nhanh

Mải vui gió với trăng thanh

Chống chèo nghiêng ngả bám cành. Quên thân

 

Màu xanh cứ bớt dần dần

Rồi vàng hẳn, biết thanh tân đâu còn

Vòng đời từ lúc lá non

Sắp sa cành mới mỏi mòn tiếc xanh.

 

Đặng Minh Đức

  

  GÓP GẠO ĐỒ SÔI (Ngày 29/06/2019 03:06:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  GÓP GẠO ĐỒ SÔI

 

Em không định bước sang ngang

Gặp tôi cùng cảnh lỡ làng sánh đôi

Hai người “góp gạo đồ xôi”

Yên vui cuộc sống “tái hồi Kiều – Kim”

 

Sợ gì bay mỏi cánh chim

Như cá gặp nước như chim gặp cành

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh

 Ta thì lẻ bóng, gặp mình đơn côi

 

“Hỏi ai đừng có hỏi tôi

Gặp người hàng xóm sang chơi đã mừng”

Không khảo mà lại tự xưng

Không yêu cũng thiệt, không ưng cũng hoài

 

Ước gì trở lại tháng hai

Có thêm ngày rộng tháng dài tái xuân

 

Xuân Ngọc

  TIÊN TỬU (Ngày 27/06/2019 10:06:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TIÊN TỬU


Kết quả hình ảnh cho tiên tửu

 

Nhâm nhi cùng bạn rượu ngon

Tâm tình vui vẻ tâm hồn thảnh thơi

Xa nhau mấy chục năm trời

Vẹn nguyên còn đó tình người bao la


Nỗi niềm chia sẻ chan hòa

Thỏa lòng mong ước cách xa lâu ngày

Rượu vào nói những lời hay

Đúng là tiên tửu xưa nay tuyệt vời.


Bùi Văn Hoa

  con sáo sang sông (Ngày 26/06/2019 10:06:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CON SÁO SANG SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho con sáo sang sông


Người lên xe bước theo chồng
Đã như con sáo sang sông mất rồi
Lạnh lùng còn lại mình tôi
Quơ dây buộc lại phần đời dở dang
Anh như lữ khách qua đàng
Dại khờ nên trót lỡ làng tình duyên
Ngày xưa má lúm đồng tiền
Tóc dài da trắng, Em duyên mặn mòi
Lắm chàng giả bộ lả lơi
Lắm chàng giả bộ nói cười làm quen
Bên em đến cạn đĩa đèn
Tặng em nào Lụa, nào Len mịn màng
Người khoe dòng họ giàu sang
Kẻ khoe cha mẹ thuộc hàng thế gia
Ý em muốn ở lại nhà
Một thân đi lấy chồng xa ngại ngùng
Thế nhưng duyên phận chẳng đừng
Em đi nào biết sau lưng anh buồn
Phải chi em giận em hờn
Chuyện tình, ai tính thiệt hơn làm gì
Em buồn, em cứ khóc đi
Khóc cho trôi hết những gì xót thương
Khóc cho ướt cả quãng đường
Khóc cho nước mắt thành sương nối dài
Nếu em là Chúc Anh Đài
Thì bên mộ đá ngày mai, anh chờ
Tiễn em chỉ có vần thơ
Đôi câu vớt vát, hẹn chờ kiếp sau.
 

Lê Hải Châu

 

  TRẺ THƠ (Ngày 25/06/2019 12:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TRẺ THƠ

 

Kết quả hình ảnh cho trẻ thơ

 

Trẻ đi kiếm sống tha phương

Đầu đường xó chợ phố phường lang thang

Đánh dầy bán báo, rao vang

Véo von câu hát xẩm xoan héo lòng

 

Cuộc đời chìm nổi long đong

Ngây thơ trong trắng chịu vòng tai ương

Mịt mờ xa cách cố hương

Rưng rưng ứa lệ màn sương chiếu trời

 

Gia đình bố mẹ đâu rồi ?

Có còn hay mất mà đời bơ vơ

Bây giờ thì đã khác xưa

Bao nhà từ thiện hãy đưa cháu vào

 

Cho đời bớt cảnh lao đao

Ước mơ chắp cánh vươn cao làm người

 

Xuân Ngọc

  nhớ mái đình làng xưa (Ngày 23/06/2019 09:06:55 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)


NHỚ MÁI ĐÌNH LÀNG XƯA

 

Kết quả hình ảnh cho mái đình xưa


Làng tôi xưa có mái Đình
Cột to đến nỗi một mình ngại ôm
Gỗ đình đã bạc màu sơn
Đôi con rồng chạm vẫn còn uy nghiêm
Ngói mũi hài, gạch lá nem
Hoành phi, Câu đối sơn son thếp vàng
Đầu Đao, cột dọc xà ngang
Hoa văn họa tiết lại càng tinh vi
Nhờ ơn Trời Phật độ trì
Làng tôi lo liệu việc gì cũng thông
Cuối năm là Hội xuống đồng
Tháng Giêng là hội rước ông Thành Hoàng
Nắng mưa cùng với thời gian
Hòa trong văn hóa đình làng vẹn nguyên

 

Lê Hải Châu

 

  HÈ VỀ (Ngày 22/06/2019 08:06:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

HÈ VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho hè về

 

Đỏ trời hoa gạo đầu hè

Rộn ràng bản hợp xướng ve gọi bầy

Chia tay bè bạn cô, thầy

Ra về lưu luyến những ngày đã qua

 

Ơn công cha mẹ, nuôi ta

Làm giàu trí thức bao la công thầy

Mai ngày cưỡi gió vượt mây

Có từ những buổi học này mà lên

 

Gắng công rèn luyện trí bền

Để tròn mơ ước, lớn lên thân người

 

Xuân Ngọc

  MỘT SÔ BÀI THƠ LỤC BÁT (Ngày 20/06/2019 06:06:35 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MỘT SỐ BÀI THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU

 


 
TRI THỨC NGƯỜI XƯA


Bóng đèn sáng được nhờ đâu?
Chỉ nhờ có điện, có dầu thôi chăng?
Hỏi ta, ta mách nhỏ rằng,
Không nhờ bóng tối: “ làm răng” sáng đèn?
 
CON BƯỚM


Đừng khen con bướm tươi xinh,
Đừng chê con nhện treo mình giăng tơ.
Bướm xinh nhưng mấy ai ngờ,
Đẻ ra một lũ sâu tơ hại người.
 

MỒ HÔI


Cũng là những giọt mồ hôi,
Người thì cày ruộng, kẻ chơi thả diều.
Trời thì nắng nóng như thiêu,
Người cày hay kẻ thả diều khổ hơn?

 

Lê Hải Châu

 

  THĂM BẾN CŨ (Ngày 18/06/2019 05:06:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 THĂM BẾN CŨ

 

 


“Về thăm bến cũ dòng trôi”

 Sóng xô vẫn vỗ bồi hồi thuyền anh

Lời yêu em vẫn để dành

Dài theo năm tháng đã thành phôi pha

 

Phải đâu nơi ấy là nhà

Biết vàng mà chẳng thiết tha cầm vàng

Chậm chân lỡ chuyến đò ngang

Lòng đau khôn xiết viết trang thơ tình

 

Chẳng cùng một kiếp ba sinh

Muốn quên mà vẫn nặng tình lưu ly

 

Xuân Ngọc

  lời nguyền năm xưa (Ngày 17/06/2019 10:06:30 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

LỜI NGUYỀN NĂM XƯA

 

 


Đắng lòng những lúc chia tay
Hoàng hôn dần khép lại ngày sau lưng
Ngoái nhìn, em đã rưng rưng
Quay đi, anh cũng ngập ngừng bước chân
Chẳng vì núi cách sông ngăn
Chỉ hiềm gia cảnh có phần trái ngang
Chém cha cái mớ lệ làng
Cấm trai bên ấy bước sang bên này
Nợ đời ai trả ai vay?
Hai làng xung khắc tự ngày xa xưa
Đất đai bên ấy có thừa
Mấy ông chức dịch vẫn chưa thỏa lòng
Tranh giành chút bãi ven sông
Ghét nhau đóng cọc giữa lòng đòi chia
Thế rồi cái chuyện ngày xưa
Cứ như ma quỉ yểm bùa giữa sông
Bên này mỏi mắt chờ trông
Bên kia gái lớn gả chồng làng xa
Đánh liều, anh sắm xe hoa
Cầu xin hai chữ Thuận Hòa đón em
 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41, 42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng