Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  ghen (Ngày 19/07/2019 09:07:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

GHEN

 

Kết quả hình ảnh cho ghen


Thấy Người đi với “ Người ta”
Bỗng dưng ăn nói mặn mà đong đưa
Tôi ra đứng dưới bóng dừa
Chẳng mưa mà ngỡ có mưa trong lòng
Em ơi thân phân má hồng
Người đời nói có là không cũng đừng
Cho dù kẻ ấy người dưng
Với tôi cũng phải canh chừng phòng xa
Hôm nay tôi đến chơi nhà
Trên bàn thêm một lọ hoa thắm hồng
Cứ như dao cứa trong lòng
Dẫu em cười nói như không có gì
Tôi ngồi một lát rồi đi
Sợ “người ấy” đến bất kỳ, buồn thêm
Người đời bảo thế là ghen
Tôi như lữ khách chống thuyền rời xa.
 

Lê Hải Châu

 

  chuyện tình trường sơn (Ngày 15/07/2019 11:07:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỆN TÌNH TRƯỜNG SƠN
(Tôi là một Cựu TNXP, tôi viết bài thơ này kỷ niệm ngày của tôi và đồng đội, Dựa theo Truyện ngắn: “ Dòng sông màu mận chín” của Triệu Huấn)

 


Buổi đầu e ấp ngập ngừng,
Nắng chia nửa bãi ven rừng Trường Sơn.
Mắt em thoáng một chút buồn,
Chia tay, tôi lại về luôn với Đoàn.
Mấy hôm gió núi mưa ngàn,
Thương nhau thắt ruột, muốn sang chẳng thành.
Cách nhau một vạt rừng xanh,
Nước mưa dồn lại, suối thành sông sâu.
Ước chi có một cây cầu,
Để ta về lại bên nhau mỗi ngày.
Đoàn Thông Tin rải đường dây,
Xuyên rừng, tôi cứ mỗi ngày mỗi xa.
Nhiều hôm rừng nở đầy hoa,
Chỉ mơ gần lại để mà tặng nhau.
Cách Em núi thẳm rừng sâu,
Thời gian dồn nén hai đầu nhớ thương.
Em ơi, ngoài đó chiến trường,
Trong này tôi cũng bị thương đôi lần.
Thế rồi Đại thắng Mùa Xuân,
Chiến trường, tôi gửi một phần cánh tay.
Về quê, tôi chọn một ngày,
Tìm em ở tận chân mây cuối trời.
 
Ô kìa! Bóng dáng em tôi,
Lẫn trong thấp thoáng bóng người cùng thôn.
Trong tôi trống ngực đập dồn,
Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn ướt đầm.
Em nhìn tôi - ngó trân trân,
Muốn kêu nhưng lại sợ lầm, đành thôi.
Cố ngăn giọt lệ, tôi cười,
Sao em còn ngại gặp tôi lúc này?
Bất thần-Giang rộng vòng tay,
Ôm tôi, em khóc như ngày năm xưa.
Nói bao câu chữ cũng thừa,
Lặng người, tôi đón cơn mưa ái tình.
Mừng thay Đất nước hồi sinh,
Mừng thay duyên phận chúng mình, Em ơi!!
 
Lê Hải Châu

 

  đợi mùa thu tới (Ngày 13/07/2019 05:07:44 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

ĐỢI MÙA THU TỚI

Kết quả hình ảnh cho mùa thu


Mấy hôm nắng nóng cuối mùa
Chỉ mong trời đãi chút mưa gọi là
Chim bay về phía đồng xa
Ngô xanh kín bãi, lúa đà tròn cây
Nắng xiên chênh chếch cuối ngày
Bờ sông thấp thoáng, hàng cây nhạt nhòa
Tính Âm là tháng sáu ta
Nắng rơi nắng rụng ngõ nhà chiều hôm
Vẫn còn đôi chút gió Nồm
Vài con Cuốc gọi tá hơm buổi chiều
Đồng xa sóng lúa liu riu
Xóm chài gõ cá đều đều cầm canh
Mây giăng như lũy như thành
Mong mùa Thu tới, nắng hanh lại về.
 
Lê Hải Châu

 

  PHÍA KHÔNG ANH (Ngày 13/07/2019 08:07:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 PHÍA KHÔNG ANH

 

 

Em đi về phía không anh

Còn đâu có được ngày xanh yêu đời?

Chim ngừng hót, mây ngừng trôi

Thông trầm mặc đứng giữa trời không reo

 

Bướm bay, ong ngại, nắng nghèo

Ngày buồn khép lại trời chiều bơ vơ!

Nỗi niềm đọng lại câu thơ

Đò về không bến bao giờ gặp anh

 

Đêm về em ngắm trăng thanh

Trăng tròn rồi khuyết nổi lênh nỗi buồn

Tưởng trời gió táp mưa tuôn

Trái tim mang nặng nỗi buồn không anh? !

 

Xuân Ngọc

 

  UỐNG RƯỢU (Ngày 11/07/2019 04:07:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 UỐNG RƯỢU

 

Kết quả hình ảnh cho uống rượu

 

Nâng li uống rượu một mình

Uống bao khao khát thấu tình người dưng

Thú thì ngây ngất tưng bừng

Uống vui bữa trước uống “mừng” bữa nay

 

Uống nhiều rượu nhạt cũng say

Uống bù cho mối tình ngày xa nhau

Dẫu rằng “không hạn mà đau”

Tàn đêm suy nghĩ, cũng nhàu ruột gan

 

Chim khôn thì biết gọi đàn

Người khôn trọn bạn, đoan trang vẹn tình

Ngờ đâu đến đỗi xiêu đình

Vợ ghen đổ quán nên tình bơ vơ

 

Có ai thấu, có ai ngờ

Vợ thì mất vợ người mơ được nào!

Thôi đành lấy rượu tiêu giao

Mặc cho đất thấp trời cao mặc trời!

 

Uống rượu để khỏe để vui

Đừng uống quá chén buông lời vô tâm

 

 Xuân Ngọc

 

  chớm thu (Ngày 10/07/2019 07:07:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHỚM THU

 


Lúa đồng cấy đã bén xanh
Quả Na đã nặng trên cành đong đưa
Ánh trăng lay động tàu dừa
Trời đêm vài ánh sao thưa rụt rè
Trong vườn đã tắt tiếng Ve
Bằng Lăng nở muộn cuối hè vài bông
Cuốc thôi khắc khoải trên đồng
Hoa Lau thấp thoáng triền sông cuối làng
Heo may vài bữa tạt ngang
Chiều buông ráng nhẹ nhuốm vàng trời Tây
Sông xa vài cánh chim gầy
Con nô giỡn sóng, con bay cuối trời
Gió Phơn rồi cũng dần thôi
Đã nghe phảng phất tiết trời đầu Thu.
 

Lê Hải Châu

 

  Vài lời quê (Ngày 10/07/2019 09:07:04 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

VÀI LỜI QUÊ

 

       

Xưa nghèo chiu chắt tương cà

Mà tình nồng ấm bếp nhà lửa vui

Nay mừng con cháu lên đời 

Càng thêm ấm sáng hồn người trong nhau

 

Chân vui nhịp sống lên lầu

Lòng xông xênh giữa sang giầu nghĩa nhân 

Nên đời còn mãi mùa xuân 

Trái hoa đua nở trong ngần hương thanh.


10-7-2019


Nguyễn Huy Khôi.


 

 

  chuyện ở làng (Ngày 07/07/2019 04:07:14 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỆN Ở LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho nắng


Mặt trời đi ngủ lâu rồi
Mà sao ngoài bãi em tôi chưa về
Người quê sống giữa làng quê
Việc như tóc rối bộn bề triền miên
Sáng, em túc tắc đẩy thuyền
Hái dâu ngoài bãi, nước lên lại về
Cách nhau chỉ một thôi đê
Em sang làng bạn học nghề tằm tang
Tay em chuốt sợi tơ vàng
Ấm no đã đủ, giàu sang đã gần
Làng quê rất đỗi quen thân
Chuyện ăn chuyện ở có phần xuê xoa
Mớ rau ,con cá, quả cà
Mạch đời nối lại tình xa nghĩa gần
Mai ngày trời đất vào Xuân
Hoa thơm lại nở nẻo gần đường xa


Chưa gì đã nhớ…người ta
Muộn chiều, tôi lại qua nhà tìm em.

Lê Hải Châu


 

  PHẬN NGHÈO (Ngày 06/07/2019 10:07:28 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 PHẬN NGHÈO

 

Kết quả hình ảnh cho nắng

 

Nắng như đổ lửa xuống đường

Mồ hôi ướt áo anh thương em nhiều

Bán rao hè phố sáng chiều

Tối về xóm trọ liêu xiêu vai gầy


Nhớ thương con nhỏ thơ ngây

Ở quê với ngoại những ngày mẹ xa

Đơn thân phòng trọ nhớ nhà

Em nằm thao thức xót xa phận nghèo.


Bùi Văn Hoa

  CHỢ QUÊ (Ngày 05/07/2019 04:07:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHỢ QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho chợ quê

 

Chợ quê cũng đủ thứ hàng

Thô sơ, cao cấp cũng ngang thị thành…

Hứng dừa Tố nữ… thêu tranh

Có hàng xuất ngoại sứ sành cổ xưa

 

Tràn lan hoa quả xoài dừa

Gà quay, thịt nướng rau dưa đủ đầy

Chợ quê nay đã khác xưa

Đồ rừng đồ biển bốn mùa “rươi tươi”*

 

Dư thừa vật chất nuôi người

Mới dăm thập kỉ gấp mười chợ xưa

Có nhà che nắng che mưa

Vệ sinh cống rãnh nắng mưa mặc trời

 

Chợ quê như ở quê tôi

Ngang hàng thị xã khắp nơi theo hoài

 

Xuân Ngọc

*Rươi để tủ lạnh đưa ra môi trường không khi lại tươi sống bình thường…

 

  sóng tình (Ngày 04/07/2019 01:07:08 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

SÓNG TÌNH

 

Kết quả hình ảnh cho qua đò


Giật mình gặp phải sóng tình
Ôm vào thì sợ, làm thinh chẳng đành
Em như chim nhỏ trên cành
Vệ tinh hàng tá vây quanh lượn lờ
Với tôi- một kẻ làm thơ
Đời chưa một mảnh tình hờ vắt vai
Phó cho cuộc sống an bài
Rủi may cũng mặc, đơn sai chẳng màng
Cùng em một chuyến đò ngang
Em sang lễ hội bên làng cùng tôi
Chao ôi khóe mắt, nụ cười
Để tôi bối rối, để tôi ngập ngừng
Đò đầy, hai đứa tựa lưng
Cho tôi cảm giác lạ lùng xốn xang
Nửa vu vơ, nửa rõ ràng
Phải chi tôi đã đa mang sóng tình
Mai em sang hát bên đình
Tôi đi tìm khóm trúc xinh, lại chờ
 

 Lê Hải Châu

 

 

  QUÊ HƯƠNG THẤT HÙNG (Ngày 01/07/2019 02:07:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 QUÊ HƯƠNG THẤT HÙNG

 

Kết quả hình ảnh cho thất hùng

 

Nơi đây Vũ Xá Thất Hùng

Bên bờ hữu ngạn con sông Kinh Thầy

Đường qua Triều Bến* – phà Mây

Cái nôi cách mạng từ ngày nhóm lên

 

Một chi bộ Đảng đầu tiên*

Ra đời xây dựng chính quyền nhân dân

Hai cuộc kháng chiến thánh thần

Sức người sức của, góp phần thành công

 

Tôn vinh hai lượt anh hùng*

Nông thôn chuẩn đã đứng trong tốp đầu*

Noi theo cho thế hệ sau

Những thành viên góp công đầu trong dân

 

Nguyễn Trù* – Sùng Lãm* …tiền thân

Cán tài tướng giỏi lưu danh kiên cường

Dạng danh tổ quốc quê hương

Dạng ngời một thuở, danh thơm muôn đời

 

Thất Hùng con cháu khắp nơi

 Về xây dựng mới cuộc đời hôm nay

 Phục hồi Đình* trường mới xây…

Nông thôn đạt chuẩn từng ngày xanh tươi

 

Thất Hùng mảnh đất con người

Làm nên lịch sử dạng ngời chiến công*

Xứng danh con Lạc, cháu Hồng

 Pháp thua Mĩ cút, anh hùng vô song

 

Xuân Ngọc

 

*Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kinh Môn tại thôn Hán Xuyên xã Thất Hùng(23/10/1945)

*Xã được công nhận danh hiệu anh hùng …chống Pháp và chống Mỹ là xã đầu tiên của huyên công nhận là chuẩn nông thôn

Ông Nguyễn Văn Trù là bí thư chi bộ Đảng đầu tiên của Kinh Môn

*Ông Sùng Lãm là viên tướng nổi danh mà kẻ thù mệnh danh cho là hổ xám…

*Nguyễn Trọng Tiến giam đốc tập đoàn thương mại Hải Dương nhà tai trợ kinh phí Phục hồi lại đình làng Vũ xá…

*Trong kháng chiến chông pháp dân quân, du kích cùng bộ đội chặn đường đánh xe địch trên đường Kính Chủ - Bến Triều…

  

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40, 41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng