THƠ VÀ MÂY
Những vần thơ hiện trên phây (facebook)
Tựa như những đám mây bay trên trời
Cứ lơ lửng, cứ chơi vơi
Mặc cho gió thổi, mặc người ngắm trông
Lang thang, lớp lớp bềnh bồng
Đủ màu sắc, đủ dạng rồng với tôm…
Đủ bao âm điệu bổng trầm
Nhỏ to, hay dở, mấy tầng thấp cao
Khác nhau kiểu dáng thưa mau
Khi công phượng, lúc bè lau dập dềnh
Chợt như Phật, thoảng như Tiên
Thấp tha thấp thoáng đôi chim trao mồi
Kìa như ông lão đang ngồi
Con đường trước mặt, núi đồi biếc cây
Hồn trao thơ, mắt gửi mây
Cho đời vơi bớt phút giây ngậm ngùi…
Trăm năm thì khép vòng đời
Thơ phây, mây…cứ chơi vơi mãi còn
Thơ, mây cứ mãi quay vòng
Mây là nguồn nước mát trong sinh tồn
Dòng thơ nuôi dưỡng tâm hồn
Gieo chân, thiện, mỹ, người luôn yêu đời.
MẶC
Mặc ai quyền chức, đẹp trai
Gái ngoan phải giữ bờ vai chồng mình
Mặc ai hiền diệu, đẹp xinh
Trai tài yêu vợ trọn tình thủy chung
Giàu, nghèo chồng vợ đi cùng
Mặc cho ngon, lạ cũng đừng rời nhau
Suốt đời quấn quit trầu cau
Mặc lời thiên hạ, đời sau phúc dầy.
MỖI ĐỘ THU VỀ
Kể từ độ ấy Mùa Thu
Rộn vang tiếng trống, rợp cờ vàng sao
Hỡi quốc dân, hỡi đồng bào*
Non Sông đứng dậy, nâng cao tầm nhìn
Bão giông vẫn giữ niềm tin
Sóng to vững lái hướng tìm ấm no
Bình quyền-độc lập-tự do
Vượt qua gian khó, mong chờ bình yên
Chủ quyền giữ vững mọi miền
Sức dân thắng địch, thắng thiên đã từng
Nguy cơ cũng chẳng ngại ngùng
Biến thành cơ hội, thủy chung con đường
Bẩy lăm năm** đã tỏ tường
Niềm tin-giữ vững, lòng trung-thành trì
Vì Dân Nước , chẳng sá chi
Như bao liệt sỹ tiếc gì tuổi xuân.
Ghi chú: * Hồ Chí Minh, Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, 19/8/1945
** 1945-2020
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh