Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  VỊ CHÁT CHÈ THƠM (Ngày 18/09/2019 09:09:17 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 VỊ CHÁT CHÈ THƠM

 

 Kết quả hình ảnh cho chè xanh
 
 
Vị chè ngọt chát đầu môi
Gió hiu hiu thổi bồi hồi nhớ quê:
 
Xửa xưa mong mẹ chợ về
Củ khoai cho bé, nắm chè cho cha
“Tháng ba cày vỡ ruộng ra”**
Con mang chè ấm mẹ pha cha dùng
 
Mồ hôi ướt áo ròng ròng
Vị chè ngấm mát cho lòng bố vui
Nhà nghéo chè với khoai thôi
Trâu cày, ruộng cấy, tình đời nghĩa nhân
 
Dù cho cuộc sống nghèo bần
Ngôi nhà hạnh phúc tuổi thần tiên tôi
Thời gian cuồn cuôn…chảy trôi
Mẹ, cha lần lượt về trời…thiên thu
 
Ngôi nhà chủ khác đã mua
Giờ còn mộ những người xưa…đất vùi
Đời người-nghĩ, nước mắt-rơi
Mai này cũng vậy: Nay rồi thành xưa…
 
Những vòng đời tựa thoi đưa
Chè thơm vị chát, người thơ thẩn người.
 
Đặng Minh Đức
CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn
  BÁNH ĐÚC KHÔNG XƯƠNG- HAY LÀ (Ngày 18/09/2019 06:09:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 BÁNH ĐÚC KHÔNG XƯƠNG

(Ngày phụ nữ)

 

 

 

 

 

Đời dì trải những héo hon

Quá trưa tan chợ, vẫn còn long đong!

Nỗi đau quặn thắt trong lòng

Họa da cam, mắc phải vòng vô sinh…!

 

Đẻ con e chứng dị hình

Nỗi đau nhân thế, tội tình hằn sâu! ?

Bố con đứt gánh ngang cầu

Dì về kế mẹ, nên dâu nhà chồng

 

Con ngoan bố, mẹ hằng mong

Không phải dì ghẻ con chồng ngày xưa

Sẵn sàng phơi nắng đội mưa

Dạy con thay mẹ, bố chưa thể làm*

 

Tình yêu cuộc sống… đá vàng

Xưa kia dì cùng sẵn sàng vì dân

Công dung ngôn hạnh …tảo tần

Giờ là mẹ kế, đỡ đần bố, con…

 

Sao cho nghĩa trọng tình tròn

Bánh kê, bánh đúc không còn có xương

 

Xuân Ngọc

 

 

 

HAY LÀ

 

 

 

Sao ông cửa đóng then cài

Hay là ông đã đón ai vào nhà?

Một ông mà lại có bà!

Thôi thì như thế cũng là có đôi

 

Để đôi bên đỡ đơn côi

Hằng Nga-chú Cuội còn ngồi trên trăng!

Không ai chê chẳng sánh bằng

Trung thu tháng tám trăng rằm đẹp sao

 

Danh gia dòng dõi nhà nào?

Lưng ong má lúm mắt sao dạng ngời

 

Xuân Ngọc

 

  CHỒNG NGƯỜI ÁO GẤM và ẨN TÌNH (Ngày 17/09/2019 04:09:16 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
CHỒNG NGƯỜI ÁO GẤM
 
 
 Kết quả hình ảnh cho áo gấm
 
 
Rằng thưa: Cái thuở “…mình trần…” 
Ai đem so sánh áo quần làm chi
Đến thời khăn áo mũ ni
“Chồng người áo gấm” so bì khổ nhau!
 
Duyên trời đã dính trầu cau
Chung chăn, chung chiếu bạc đầu vẫn vương
“Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người”*
 
Một lần thôi-một đời người 
Trăm năm-gió thoảng lướt trôi đâu còn
Cội nguồn từ cặp vợ chồng
Thiện tâm là ở tấm lòng thủy chung
 
Tộc dòng có được trùng phùng
Cũng nhờ “…áo gấm xông hương mặc người”.
 
Ghi chú: * Ca dao Việt Nam
 
 
ẨN TÌNH
 
Một người đi giữa rừng cây
Lang thang mải miết mê say một đường
Xa xăm bóng một người thương
Một mình với tiếng reo thông bạt ngàn
 
Vô tình ở kiếp trần gian
Bao người mình một miên man kiếm tìm?
Phận duyên cùng một nhịp tim
Đâu đây như ẩn một tình yêu câm.
 

Đặng Minh Đức

CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn. 

  mùa thu trở lại quê nhà (Ngày 16/09/2019 09:09:17 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MÙA THU TRỞ LẠI QUÊ NHÀ




Mùa Thu trở lại quê nhà
Ngõ vàng Hoa Cúc với hoa Đồng Tiền
Có em đứng đó làm duyên
Cứ như bến đợi con thuyền nơi anh
Đời tôi lên thác xuống ghềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh mịt mù
Ra đi từ giữa Mùa Thu
Xa quê, nào phải oán thù mà đi?
Ngây thơ em chẳng biết gì
Chỉ lau nước mắt dấu đi nỗi buồn
Lòng tôi như thể sóng cồn
Mưu sinh đã tính thiệt hơn rạch ròi
Rằng tôi phải xứng là tôi
Không chi cũng phải ra người thành danh
Ra đi tìm chốn thị thành
Tôi còn có chị có anh đỡ đần
Thế rồi trải mấy mùa Xuân
Lúc thua lúc được, buôn gần bán xa
Đêm mơ về lại quê nhà
Bóng em nép dưới bờ hoa Cúc Quì
Giật mình tính lúc ra đi
Thời gian khỏa lấp những gì khát khao
Tình quê như đợt sóng trào
Ừ mai về lại, thỏa bao nỗi niềm
Thương em, biết mấy thương em
Mòn nơi bến đợi con thuyền, là tôi.
 

Lê Hải Châu

 

  GẠO QUÊ (Ngày 12/09/2019 07:09:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 GẠO QUÊ

 

 

 

 

 

Gạo quê lộc đất lộc trời

Nuôi ta khôn lớn nhờ người nhà nông

Nắng mưa bão tố trên đồng

Căm căm giá rét mùa đông se lòng

 

Cày bừa gieo cấy vừa xong

Đã lo chăm bón trông mong nhiều bề

Nhiều khi chiêm thối mùa khê

Công lao vất vả đem về gì đâu

 

Nhà nông đáp ứng làm giầu

Ba nhà liên kết*, bốn khâu cổ truyền*

Còn mong biển lặng trời yên

Thời tiết thuận lợi mới nên mùa màng

 

Xuân Ngọc

*Nhà nông-Nhà khoa học-Nhà đầu tư

*Nhất nước-Nhì phân -Tam Cần -Tứ giống

 

  TIẾNG KHÓC TRẺ THƠ và LÁ VÀNG-LÁ XANH (Ngày 12/09/2019 10:09:19 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 TIẾNG KHÓC TRẺ THƠ

 
Tôi nghe tiếng khóc đầu đời
Âm vang tha thiết rõ lời “Mẹ…ơi…”
Giọng sơ sinh kéo từng hồi
Mẹ là tất cả truyền đời vọng vang
 
Dù cho nghèo khó, giàu sang
Mẹ cho sự sống, giang san, nghiệp nghề
Ai ơi xin hãy lắng nghe
Sơ sinh gọi mẹ chở che cuộc đời 
 
Tuổi già dâu bể đầy vơi
Giờ nghe trẻ khóc ngậm ngùi “Mẹ ơi!”
Hiểu ra, Mẹ đã xa rồi
Chạnh lòng nhớ Mẹ đầu đời ta xưa!
 
 
LÁ VÀNG - LÁ XANH
 
 
Lá vàng đã trải mùa xanh
Còn xanh nào biết ngọn ngành về sau 
Đều cùng kiếp lá như nhau
Khi màu đã khác còn đâu thuận chiều
 
Một làn gió thoảng hiu hiu
Lá xanh đùa vẫy ra điều hân hoan
Run run lẩy bẩy lá vàng
Biết đâu gió mạnh là văng khỏi cành
 
Đến khi vàng cái lá xanh
Thì xanh mới hiểu sự tình vàng xưa.
 
 
Đặng Minh Đức
 CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn
  cảnh mùa thu (Ngày 11/09/2019 09:09:51 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CẢNH MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho cảnh mùa thu


Nắng thơm như dải lụa mềm
Gió đưa khúc hát êm êm rì rào
Trời xanh càng rộng càng cao
Vườn bên quả chín ngọt ngào thơm xa
Trời hưng hửng ráng mỡ gà
Chim bay về chốn rừng xa mịt mù
Lạ kỳ cái nắng Mùa Thu
Vàng như mật rót ngọt lừ đầu môi
Heo may phơ phất giữa trời
Để cho trái Thị vàng tươi mịn màng
Vài ba ngọn gió lang thang
Hồ Sen nay đã nhuốm vàng lá Sen
Cảnh trần hay cảnh Đào Nguyên
Mà nghe tiếng sáo êm đềm chân mây?
Khói sương lãng đãng bờ cây
Cảnh Thu như vẽ như bày gần xa.
 

Lê Hải Châu

 

  TÌM NHAU (Ngày 11/09/2019 08:09:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TÌM NHAU

 

Kết quả hình ảnh cho tim nhau

 

 

Rưng rưng lòng muốn khóc òa

Trao nghiêng nỗi nhớ người xa đâu rồi?

Tìm nhau mỏi cánh chim trời

Bốn phương xa tít biển khơi gió ngàn

 

Bồn chồn chân bước lang thang

Phố xa đã tận, rừng hoang đã cùng…!

Đường về xa vắng mịt mùng

Thương nhau chẳng quản ngại ngùng xa xôi

 

Tìm đâu cho thấy người ơi

Mỏi mòn chân bước tình đời long đong

Nấu nung trong dạ nhớ mong

Lời thề còn đó tình không bụi mờ

 

 

Xuân Ngọc

  ĐỌC KIỀU (Ngày 09/09/2019 01:09:17 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ĐỌC KIỀU
 
 
 
Kết quả hình ảnh cho kiều 
 
 
Về già, tôi đọc Truyện Kiều
Để hồn được ngấm những điều xót xa:
 
Hồng nhan, duyên phận đàn bà
Càng son thắm lắm, đại ca càng nhòm
Như thuyền, bờ cát, hoa thơm
Lênh đênh, trống trải, ong vờn bướm qua
Niềm vui gió thoảng nhạt nhòa
Nỗi buồn tích lại thành ra phong trần!
 
Đọc kiều mới hiểu thế nhân
Trong, ngoài, sau, trước có phần cách xa
Trẻ thơ cho đến tuổi già
Để tồn tại phải lăn qua đồng tiền
Gần, xa cũng bởi cái duyên
Hận thù, đố kỵ từ quyền mà ra!
 
Lòng người: tâm đức, tài ba
Biết bao nhiêu cũng chỉ là mới quen
Nước chua trong lại nhờ phèn
Con người muốn tốt phải rèn đức nhân
Muốn thương người phải thương thân
Mình mà hư đốn, ai cần làm chi
Con người mà cứ so bì
Ngày càng ích kỷ, ít khi tâm lành!
 
Làm người, chớ trách trời  xanh
Trách người cũng chỉ tự hành mình thôi
Tự tin-bảo bối trên đời
Vượt lên số phận, dựa nơi chính mình
Lòng trung giữa chốn giao binh
Chớ như Từ Hải để thành vô mưu!
 

Đặng Minh Đức

CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn. 

  MƠ (Ngày 09/09/2019 11:09:09 - Gửi bởi: Nguyễn Đức Nhân - Địa chỉ: P.Tràng Cát Q.Hải An TP Hải Phòng - Điện thoại: 0789230720)

 MƠ

 

Kết quả hình ảnh cho mơ

 

Nằm mơ thấy một cô em

Người mà chưa biết chưa quen bao giờ

Dù rằng đấy chỉ là mơ

Mà sao nồng thắm vương tơ trong lòng

Hay là kiếp trước tương đồng

Kiếp nay ta mới mộng mong thế này

Yêu thơ nên mới tỏ bày

Giấc mơ ong bướm đã bay mất rồi

Thức dậy lòng vẫn bồi hồi

Lại còn lưu luyến đứng ngồi không yên ./.

9-9-2019  

Nguyễn Đức Nhân 

  

  hương lúa (Ngày 08/09/2019 07:09:52 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)


HƯƠNG LÚA

 

 

Kết quả hình ảnh cho hương lúa

 

Thoảng trong chút gió Tây may
Có Hương lúa Nếp ủ dày trong sương
Rơm phơi chỉ một quãng đường
Mà hương lúa Nếp vấn vương cả ngày
Ruộng chưa thẳng cánh cò bay
Đồng chưa rộng tới chân mây xứ Đoài
Làng chưa giàu có hơn ai
Mà hương lúa Nếp dặm dài càng thơm

Lê Hải Châu

 

  ĐƯỜNG TRẦN (Ngày 08/09/2019 05:09:30 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ĐƯỜNG TRẦN
 
 
 
 
Đường trần muôn nẻo buồn vui
Muôn người, muôn nỗi ngọt bùi đắng cay
Lo toan đầy ắp tháng ngày
Rủi may nối tiếp ai hay hướng nào?
 
"Mơ màng như giấc chiêm bao"*
Khó lường khôn dại bề nào hên sui
Giàu-nghèo, thiện-ác, tiến-lùi
Biết đâu gió dập, sóng vùi mà lo?
 
Những là duyên, nợ, bán, cho
Quanh co nghĩ chuyện ấm no, an nhàn
Chẳng vui đâu-sống lạc đàn
Càng không bớt khổ cứ than vãn đời
 
Đường đời dù nghịch hay xuôi
Sống tâm trong sáng thêm vui bớt sầu
Đường trần dù chóng hay lâu
Với người-tôn trọng càng giàu niềm tin
 
Khiêm nhường, chân thực thì yên
Háo danh, tài cậy chỉ phiền đến thân
Đường trần như gió xoay vần
Đừng liều nhắm mắt đưa chân. Sập cầu!
 
Kiên tâm suy trước nghĩ sau
Cuộc đời sẽ được dài lâu an lành.
 
Ghi chú: * Truyện Kiều, Nguyễn Du
 

Đặng Minh Đức

CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn. 

Trước tiên Trước Trang [37 ,38, 39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng