Thứ sáu, 10/05/2024,


 
  CHUYỆN ÔNG NGHÈ (Ngày 09/10/2020 03:10:56 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 CHUYỆN ÔNG NGHÈ

 

Vì sao dân gian Việt có câu: 'Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng'? | NTD Việt  Nam (Tân Đường Nhân)

 

Chưa chi sao vội khoe tài

Đỗ đâu sớm lỡ giương oai không lường

Ông thằng dở dở ương ương

Nghè kia hồ dễ ai nhường cho ai

 

Đã khi thiếu đức kém tài

Đe tai khó lọt chớ hoài mộng mơ

Hàng hàng lớp lớp chẳng khờ

Tổng Tường dân tỏ, nghè trơ tên nghè

 

Trần Văn Lịch

  

  TÙNG RINH (Ngày 02/10/2020 01:10:01 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 TÙNG RINH

 

 

Tùng rinh rinh, tùng rinh rinh!

Trung thu phá cỗ linh đình quê ta

Chị hằng vui xuống sân nhà

Bỏ quên chú cuội gốc đa trên trời!

 

Tùng rinh rộn rã khắp nơi

Đèn ông sao sáng rợp trời lung linh!

Tùng rỉnh rinh, tùng rinh rinh

Múa lân ca nhạc sân đình quê ta

 

Trung thu vui khắp mọi nhà

Thiếu nhi hát múa reo ca tưng bừng

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  nụ tầm xuân (Ngày 01/10/2020 01:10:16 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NỤ TẦM XUÂN

 


Mùa thu đã được đôi phần
Trước nhà mấy nụ Tầm Xuân nở rồi
Cúc vàng- vàng rực nơi nơi
Khóm Tầm Xuân chỉ mấy chồi non tơ
Thứ hoa đỏ tựa sắc cờ
Mới nhìn như thực như mơ giữa ngày
Hóa Công một cuộc vần xoay
Xuân Lan-Thu Cúc tính ngày nở hoa
Tầm Xuân một khóm trước nhà
Thẹn thùng, chỉ nở chút hoa muộn mằn
Ừ thì đôi khóm Tầm Xuân
Mùa Thu chắc cũng đỡ phần quạnh hiu.

 
Lê Hải Châu

 

  HỎI MÃI LÀM CHI (Ngày 30/09/2020 09:09:06 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 HỎI MÃI LÀM CHI

 

 Hôm nay em buồn

 

Hỏi xanh thì biển xanh dâu

Hỏi em em đã qua cầu hôm xưa!

Ta về hỏi nắng sao mưa?

Nắng không biết được, trời chưa chiều lòng

 

Giờ em còn nhớ anh không?

Em trả lời có, đắng lòng khôn nguôi!

Con gái hay nói ngược đời

Nói không là có, có thời là không,

 

Hỏi sao vội tắt lửa lòng?

Em rằng đợi mãi anh không nói gì

Đành lòng em bước chân đi

Áo phai màu tím, tóc thì điểm sương

 

Phận đời con nhện tơ vương

Đời người con gái đương nhiên có thì

Anh ơi hỏi mãi làm chi

Lòng sung lòng vả khác gì mấy đâu!

 

Xuân Ngọc

 

 

  mùa cưới (Ngày 28/09/2020 09:09:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MÙA CƯỚI

 

Mùa thu là khởi đầu của mùa tiệc cưới ở Hà Nội - Sapphire Center


Nghe con Chim Khách gọi mời,
Giọng mừng có vẻ lả lơi cuối vườn.
Nếp Mùa mới gặt còn thơm,
Vấn vương đến tận cọng rơm ven đường.
Trời Thu rải nắng vàng ươm,
Xe Hoa nhộn nhịp trên đường cái quan.
Người đi áo váy chảy tràn,
Phấn son tỉa tót, khăn voan phủ đầu.
Người đi phù rể phù dâu,
Qua sông, rẽ lối chân cầu gió bay.
Người lo tiệc cưới hao gầy,
Đồng tiền đâu sẵn, phải vay trả dần.
Từ nay đến Lễ Tình Nhân,
Chắc rằng tiệc cưới có phần dày hơn.
Sự đời đói góp no dồn,
Nợ đời, ai dám thiệt hơn luận bàn.
 

Lê Hải Châu

 

  TRỌN ĐỜI THƯƠNG NHAU (Ngày 27/09/2020 06:09:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TRỌN ĐỜI THƯƠNG NHAU


Những bãi biển nổi tiếng của Ấn Độ | Du lịch ở Việt Nam

 

Diệu kỳ nước biển xưa nay

Bao năm vẫn thế mãi đầy không vơi

Biển cho ta muối mặn mòi

Ta trao nhau những nụ cười thân thương


Khỏe vui sống giữa đời thường

Xế chiều gắn bó yêu thương bạn đời

Mặn mà như nước biển khơi

Nghĩa tình sâu nặng trọn đời thương nhau.


Bùi Văn Hoa

  BẤT NGỜ (Ngày 26/09/2020 02:09:54 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 BẤT NGỜ

 

Quán Thanh Xuân tháng 11- đồng quê thương nhớ

 

Tôi em làng xóm cận kề

Hai làng cách một quãng đê lượn vòng

Hai làng chung một dòng sông

Hai làng cách một cánh đồng bờ kênh

 

Ước gì ta được làm quen

Giá mà lại có “phép tiên” của trời…!

Một hôm giả thật giả chơi

Sáng chiều qua ngõ, ngỏ lời bướm ong

 

Em cười nói vội: “Em không” !

“Nếu anh có đợi trong vòng hai năm” !

Thật là: thách thức xa xăm

Nên duyên chín đợi mười năm vẫn chờ? !

 

Ra về ngày nhớ đêm mơ

Em mong em nhắn tin chờ tôi sang!

“…Hai ta gần xóm gần làng

Cùng nhau đã nguyện đá vàng thủy chung”

 

Thế là thỏa ước, thỏa mong

Tôi em nên vợ nên chồng liền tay

Xiêu lòng em đã đổi thay

“Mới không lại có”, tỉnh say bất ngờ?

 

Xuân Ngọc

 

  HOÀI NIỆM (Ngày 26/09/2020 02:09:35 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 HOÀI NIỆM

 

Nhớ lắm, tuổi thơ tôi - Cuộc thi sắc màu mới mở ra thế giới mới

 

Tuổi thơ đọng lại trong tôi

Khắc sâu kỉ niệm một thời chiến tranh

Nào đâu thuận bước học hành

Bình dân gắng gấp, giật giành thời gian

 

Tôi về mượn cửa kê bàn

Nhà dân nhờ lớp chứa chan nghĩa tình

Đèn con gơi ánh bình minh

Soi từng con chữ ấm tình nhập tâm

 

Tình quê dấn bước lặng thầm

Mở lòng phơi phới hừng đông chân trời

Tuổi thơ thức dậy trong tôi

Trường đoàn trường đội là nơi học hành

 

Luyện rèn từng bước trưởng thành

Trải qua năm tháng vươn mình vượt lên

Đẹp sao tuổi trẻ hồn nhiên

Cùng ai sánh bước đi trên đường làng

 

Những đêm trăng sáng rộn ràng

Lời ca điệu múa xốn xang lòng người

Òa vào cuộc sống sinh sôi

Ấm lòng đất mẹ, sáng ngời tình quê

 

Dẫu đời còn lắm khen chê

Con thuyền vững lái đi về bến sông

Tuổi thơ thức dậy trong lòng

Ôn sâu kỉ niệm, viết dòng tình thơ

 

Trần Văn Lịch

 

  DUYÊN TIÊN (Ngày 25/09/2020 04:09:07 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 DUYÊN TIÊN

 

Ngọc Tiên Duyên chương mới nhất | SSTruyen

 

Em xinh  đẹp, bao người mơ

Những là mê  đắm, năm chờ tháng mong

Như giọt sương sớm trăng trong

Mắt ngời, má lúm, lưng ong, mày ngài…

 

Lời khen khắp nẻo đó đâyđây

Hoa hậu thế giới đông tây còn hờn

Nhưng sao em lại cô đơn?

Đợi ai cứu vớt, tâm hồn buồn chăng? !

 

Trời còn nắng chảy sông băng

Đời còn nhân thế tin rằng còn yêu!

Chờ người tài giỏi cao siêu

Để lừng danh tiếng Kim - Kiều sánh đôi?

 

Nhưng em ơi đã muộn rồi

Có anh đứng đợi bao người còn e

Lẳng im  anh nói em nghe

Quạt mo còn đổi ba bề gỗ lim…

 

Huống hồ anh  bén duyên em

Chị hằng giấu cuội, duyên tiên số trời

 

Xuân Ngọc

 

 

  Thơ Nguyễn Văn Chính - CLB thơ Lục bát Hạ Long - Quảng Ninh (Ngày 25/09/2020 09:09:39 - Gửi bởi: Nguyễn Đình Thái - Địa chỉ: Số nhà 44, tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0782170358)

Nguyễn Văn Chính sinh năm 1953 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ông tham gia Thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau chiến tranh, ông làm công nhân lái xe cho văn phòng Công ty Than Hòn Gai và Công ty Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Ông nghỉ hưu và sinh sống tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Văn Chính tham gia sinh hoạt tại CLB thơ Lục bát Hạ Long ngay từ khi mới thành lập 6/8/2016 với tên gọi ban đầu: Nhóm thơ Lục bát Hạ Long. Tôi xin giới thiệu bài thơ đã đoạt giải khuyến khích Giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ XXXI năm 2019. Đây là giải thơ thường niên do nhà thơ Trần Nhuận Minh sáng lập từ năm 1988 trực thuộc MTTQVN tỉnh Quảng Ninh.

 

UỐNG RƯỢU CHIỀU HỒ TÂY

 

Hồ Tây ở Quận Tây Hồ, Hà Nội | Foody.vn

 

Gặp nhau một thoáng Tây Hồ

Thoáng ai bóng đã lẫn mờ trong sương

Lời rao thoảng cuối con đường

Dấu chân ảo ảnh mờ vương lối mòn

 

Hương thơm cói mới chiếu Gon

Mấy trăm năm vẫn chưa mòn lời rao

Chuông chùa thức động ngàn sao

Tiếng thời gian đã tạc vào hư vô

 

Thóangr nghe "Đại cáo bình Ngô"

Tiếng thơ màu máu nhuốm cờ khai đao

Gương hồ gợn sóng lao xao

Chén không buông xuống rớt vào hư không

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH

ĐT: 0904618557

Địa chỉ: Số nhà 94. đường Hà Lầm, tổ 1, khu 6

phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

  LỤC BÁT CA DAO (Ngày 20/09/2020 03:09:00 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 LỤC BÁT CA DAO

 

Thơ - Chuyện tình mây và gió | Gác nhỏ cho người yêu Sách 

Nắng chia nửa bãi trưa hè

Lời ai trinh nữ đi về véo von

“Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn

Em bao nhiêu tuổi em còn hờn trăng”?

 

Bắc thang lên hỏi chị hằng

Vì sao giấu cuội cho trăng khuyết tròn

Tình đời yêu mến sắt son

Chưa yêu ai hãy vẹn tròn đợi anh

 

Em đừng “chặt nhánh đốn cành”

Thương anh “cắn cỏ ngậm vành” môi xưa

Anh thương dẫu mấy cho vừa?

Bao nhiêu cho đủ cười đùa lả lơi?

 

Dửng dưng không nói nửa lời

Trái tim chưa rụng tình đời đã trao!

Nhờ câu lục bát ca dao

Thơ sâu,tình thắm dạt dào thủy chung

 

Xuân Ngọc

 

 

  gió mùa thu (Ngày 17/09/2020 01:09:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

GIÓ MÙA THU


Vì sao gió ban ngày mạnh hơn ban đêm?


Gió như từ thuở hồng hoang
Nhẹ lay đôi cọng lá vàng mùa thu
Đồng xa bảng lảng sương mù
Heo may phơ phất như ru nỗi buồn
Nào ai đã tỏ nguồn cơn
Để mong gió đẩy cánh buồm sông xa
Phất phơ vài lá Sen già
Gió Thu mới nổi mà hoa đã tàn
Cuối trời đàn ngỗng bay ngang
Chim Vàng Anh đã đậu vàng ngọn cây
Triền đê vài khóm tre gầy
Xốn xang chút gió, lá bay xuống đường
Gió Thu hòa lẫn màn sương
Ngày đang khép lại dọc đường cái quan
Mặc cho chớp bể mưa ngàn
Gió Thu còn mải lang thang cuối vườn.
 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19, 20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng