Thứ sáu, 26/04/2024,


 
  mùa gặt (Ngày 05/06/2021 08:06:16 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MÙA GẶT

 

Mùa gặt ở Mường Lò - KHOẢNH KHẮC VÀNG 04

 

Lúa vừa qua cữ vàng mơ,
Tháng Năm nắng đã trắng bờ cỏ xanh.
Đôi con cò trắng vờn quanh,
Nước mương dần cạn, đồng xanh chuyển vàng.
Đã nghe tiếng nổ rộn ràng,
Của đôi máy gặt chạy ngang cánh đồng.
Nhà nông chả chịu ngồi không,
Ai không đợi máy xuống đồng gặt tay.
Ánh liềm loang loáng như bay,
Máy vò tất bật tối ngày sáng đêm.
Phương Đông vừa mới hồng lên,
Đống rơm đã được rải bên vệ đường.
***
Gặt mùa, gặt cả gió sương,
Ấm no tràn ngập nẻo đường làng quê.

./.
Lê Hải Châu

 

  LỜI THỀ (Ngày 03/06/2021 05:06:02 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 LỜI THỀ

 

Hẹn hò sau chia tay - 8 dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng | Vietcetera

 

Lời thề nước mắt tràn mi

Em về bên ấy anh thì bơ vơ

Trải bao tháng đợi năm chờ

Thay lòng đổi dạ bây giờ em đi

 

Tiếc công thôi, chẳng tiếc gì!

May cho số phận trước khi lỡ làng

Kẻo mai xa cách giữa đàng

Thêm nhiều đau khổ, nát tan cõi lòng

 

Thôi thì không vẫn bằng không

Chúc em cất bước theo chồng cho may

Em về bên ấy trời Tây

Lắm tiền nhiều của chớ thay đổi lòng

 

Cuộc đời giữ trọn thủy chung

Tình như thay áo đắng lòng thế gian 

Ta là con cháu Việt Nam 

Tình yêu tình bạn đá vàng sắt son

 

Xuân Ngọc

 

   (Ngày 03/06/2021 07:06:58 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

ĐỢI DUYÊN


Trắc nghiệm hẹn hò: Bạn muốn hẹn hò với ai? - Ymeet.me! Blog


Thời trai bẻ gẫy sừng trâu

Tuổi hoa ngày ấy em đâu có ngờ

Có anh hàng xóm thập thò

Kiếm cớ xin lửa thẫn thờ bởi em?

Tương tư thao thúc mòn đêm

Hai nhà sát vách vẫn thèm đường thư

Tình ôm một khối khư khư

Cau trầu bỏ héo chần chừ mối mai

Thế rồi để vuột thời trai

Đêm đêm vuốt bụng thở dài trách thân

Xưa tối lửa láng giềng gần

Mà nay non Tấn mây Tần vợi xa?...

Nhìn em lên kiêu đuốc hoa 

Anh về nhặt ánh trăng tà đợi duyên?...

 

                        

 Nguyễn Huy Khôi

 

  ICH NƯỚC LỢI LÀNG (Ngày 01/06/2021 08:06:44 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  ÍCH NƯỚC LỢI LÀNG

 

Đừng vì lợi ích mà cười

 Đến khi ngã ngửa, ai người đã nâng…?

Lời thề dưới nước trên trăng

Giữ lời vàng đá tháng năm vẹn tròn

 

Tình đời muôn thuở sắt son

Đơm hoa kết trái cháu con đủ đầy

Gió thu xào xạc sương bay!

Cuộc đời từng trải đắng cay ngọt bùi

 

Rút dây riêng, nỗi động rừng

Đắng cay cam chịu xin đừng kêu than !

Ích cho nước, lợi cho làng

Xin thề giữ trọn sẵn sàng vì dân

 

Xuân Ngọc

 

  ĐOÀN KẾT DÂN TỘC (Ngày 01/06/2021 08:06:22 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

 

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn  Nội, xã Nam Thanh - Báo Nam Định điện tử

 

Chúc mừng ngày hội toàn dân

Kết đoàn thân ái tinh thần yêu thương

Giữ gìn bản sắc quê hương

Tiếp thu khoa học mở đường văn minh

 

 

 

Luật nề quy ước tôn vinh

Liêng bang hòa thuận gia đình ấm vui

Luân thường đạo lí tâm khơi

Nâng tầm tri thức giữa người với nhau

 

 

 

Tình nàng nghĩa xóm nặng sâu

Xưa nay và mãi mai sau chan hòa

Kế thừa truyền thống ông cha

Thêm trang viết tiếp bài ca anh hùng

 

 

 

Toàn dân đoàn kết một lòng

Chung tay xây dựng cộng đồng nhân Văn

 

 

 

Trần Văn Lịch

 

 

 

 

  nắng dữ (Ngày 31/05/2021 11:05:30 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NẮNG DỮ

 

4 lợi ích tuyệt vời của ánh nắng mặt trời | Sức khỏe | Thanh Niên


Nắng quay nắng quắt cả ngày
Chẳng bia chẳng rượu mà say đứ đừ
Xế chiều nắng chếch cành Đu
Khói rơm khói rạ mịt mù đồng xa
Thóc phơi một nắng đã già
Buồng cau héo úa, trái Na rụng dần
Lại thương cây Lựu ngoài sân
Nắng lên héo đến nửa phần quả non
Mấy hôm chớp bể mưa nguồn
Giông đi giông lại vài cơn gọi là
Nghe đài dự báo từ xa
Ngày mai, ngày mốt mới là nắng oi
Đêm mơ mưa trắng cả trời
Sáng ra chỉ thấy mồ hôi ướt đầm
Mây còn ở chốn xa xăm
Chắc mươi bữa nữa qua rằm rồi mưa


Lê Hải Châu

 

  XƯA & NAY (Ngày 30/05/2021 10:05:48 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  XƯA VÀ NAY

 

Ngày xưa nghèo khó đó con

Tình làng nghĩa xóm sắt son đậm đà

Kính trên ngường dưới thuận hòa

Yêu thương cha mẹ, nếp nhà gia phong

 

Chung tay đoàn kết cộng đồng

Người trong một nước như trong một nhà

Khi cơ nhỡ, lúc đi xa

Nhờ đâu cũng giúp, như là anh em

 

Bây giờ xuống cấp… chiền miên

Xa quê trong túi không tiền nhờ ai?

Vẩn vơ nghĩ chuyện dông dài

Tình cao nghĩa cả gấp hai ba lần…

 

Tinh thần cứu nạn trong  dân…!

Nhường cơm sẻ áo chiếu chăn… ân tình

Cộng đồng giúp sức mưu sinh

Lá lành đùm rách, chí tình… đó đây

 

Mỗi thời tuy có đổi thay

Thương yêu đồng loại càng ngày càng cao

Thấu lời Bác dạy đồng bào…

Noi theo học Bác, tự hào nhân văn

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  CHÀNG ƠI (Ngày 28/05/2021 05:05:23 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 CHÀNG ƠI !

 

 

 Nếu đã không yêu, xin đừng thả thính...

 

Đã bao năm tháng đợi chờ

Bao lời thề thốt, chàng ngờ không tin

Thật lòng chưa thực yêu em

Hẹp hòi ích kỉ, mới nên lỗi này

 

Nói ngọt, anh bảo rỗ dành

Nói mặn anh bảo, chua chanh não lòng

Trên trăng dưới nước giữa dòng

Trăng mờ sông can, em không dối lòng

 

Muốn cho nên vợ nên chồng

Nói ngay anh lại hiểu cong lạ đời

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng nên hiểu ngược, nói xuôi chạnh lòng…!

 

Chia tay anh có nhớ không?

Hay là lại ước lại mong lại chờ!


Xuân Ngọc

 

 

  chuyện đời biển dâu (Ngày 27/05/2021 11:05:06 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỆN ĐỜI BIỂN DÂU

 

Em hãy tả cái ao làng em - Văn mẫu


Cái Hồ ở xóm Vạn Ninh
Mênh mông sóng nước, rập rình bèo ong
Phía tây một quãng đê vòng
Bến Nam- Bến Bắc nhìn không rõ bờ
Khách thơ tìm đến làm thơ
Khách câu chọn bến để chờ thuyền câu
Chuyện đời bãi bể nương dâu
Cứ như là có phép mầu trần gian
Tôi đi xa xóm xa làng
Mấy năm trở lại, hỏi thăm xuống hồ
Giật mình, vội niệm Nam Mô!
Ôi trời! Bóng dáng cái hồ còn đâu.?
Đất bồi đã mọc nhà cao
Cây xanh khuất cả lối vào lối ra
Cầm lòng, tôi hỏi đưa đà
Cớ sao lại để người ta lấp hồ
Ôi trời! Bác hỏi ngây thơ
Làng đang thiếu đất bây giờ tính sao
Hồ kia dễ mấy trăm sào
Lấp hồ bán đất hầu bao bộn tiền
Tôi buồn, rồi cũng ngồi im
Bể dâu trước mắt chứ tìm đâu xa.
 
Lê Hải Châu

 

  lục bát mùa hè (Ngày 25/05/2021 04:05:54 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

LỤC BÁT MÙA HÈ

Có những mùa hè như thế - Giáo dục Việt Nam


Vẫn là cái nắng đó thôi
Vẫn là cái gió tự hồi ngày xưa
Hèn chi mới chỉ giao mùa
Mà giông cả gió, mà mưa dữ dằn
Ừ thôi cũng mới tàn Xuân
Đã nghe tiếng Cuốc gọi gần gọi xa
Lũ ve hoà bản tình ca
Cánh diều no gió la đà tầng không
Mênh mông gió nội hương đồng
Đó đây cánh phượng đỏ hồng triền đê
Rộng dài trên khúc sông quê
Thuyền đi khuất bóng, thuyền về đầy khoang
Muộn chiều, chút gió lang thang
Giục cây sen giữa ao làng toả hương.
 
Lê Hải Châu 

  TRÍ LÀM TRAI (Ngày 23/05/2021 11:05:06 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TRÍ LÀM TRAI

 

Cần hiểu đúng về việc học sinh được sử dụng điện thoại di động trên lớp

 

Làm trai có trí học hành

Nên công lập nghiệp, rạng danh hiền tài

Mình về đừng có nhớ ai…

Chớ tham sắc đẹp, phôi phai hẹn thề

 

Mình về ta gửi về quê

Lời thăm bác mẹ… sẻ chia ngọt bùi

Có nên duyên hãy ngỏ  lời

Không nên thì cũng là người tình dưng

 

Nhà nào bác mẹ cũng mong

Có dâu có dể, con ông cháu bà

Không tham giàu có, đại gia

Tham anh chăm học, nếp nhà gia phong

 

Xuân Ngọc

  Hương tình (Ngày 21/05/2021 07:05:17 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 HƯƠNG TÌNH

 



Xa rồi...cái thuở quen nhau

Mà tương tư vẫn xanh mầu thời gian

Anh ra chiến trận...gian nan

Em đi du học...rồi quên ngõ thề (?)

 

Hội làng gặp lại chốn quê

Nửa ngờ con mắt, nửa tê tái lòng!?

Còn gì đâu nhẻ mà mong

Trông nhau sương trắng bềnh bồng tóc mây.

 

Duyên thề đã nguội lòng tay

Mà hương tình vẫn dâng đầy dạ vương!?

 

21-5-2021

 Nguyễn Huy Khôi

  

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng