Thứ sáu, 12/06/2026,


Hội tan (Dương Đoàn Trọng) (04/02/2012) 
 
HỘI TAN
 
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
Hội tan em sẽ về đâu?
Em cứ đội đầu cái nón quai thao
Cứ đeo cái dải yếm đào
Lưng ong cứ thắt cái bao xanh dài
Tứ thân - cái áo mặc ngoài
Tứ thân - mà để bao người tương tư…
 
Hội tan đừng vội giã từ
Cho anh câu – hự - hừ - hư mang về
Quả cau em bổ bằng gì?
Hình như em bổ bằng mi mắt huyền
Lênh đênh câu hát dưới thuyền
Anh nghe sóng vỗ triền miên cõi lòng
Mây trời rơi xuồng dòng sông
Tiếng em thả mãi mà không thấy chìm
 
Bao giờ mới đến hội Lim
Để cho anh lại đến tìm gặp em!...
 
D.Đ.T
 
_______________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
(Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội)
Điện thoại: 01687685911.
Email: trong867017@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 07/02/2012 16:40:21)

Nhà Thơ Dương Đoàn Trọng đã khắc họạ buổi Hội Lim với giọng hát "Quan họ" ngọt ngào như một bức tranh sống động , náo nức lòng người..!
Hà Phương xin họa cùng TG nhé!
Chúc NT vạn sự an khang , nguồn thơ dâng tràn nha.

TRẨY HỘI

Lưng đeo cái dải yếm đào
Đầu đội chiếc nón quay thao hội về
Đường xa hắt bóng trăng quê
Cho anh theo với triền đê không buồn

Mắt huyền em bỗng liếc buông
Anh nghe ào ạt mưa tuôn tiếng lòng
Thuyền xa một bóng giữa dòng
Chờ anh chèo với qua sông...thăm nhà...!?

Hà Phương ( BD )

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 06/02/2012 11:37:00)

Tôi rất yêu những câu quan họ, gần như không có một bài quan họ nào là tôi không thuộc, kể cả những vần thơ viết về quan họ.
Hôm nay DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG viết một bài thơ của cô gái quan họ với chàng trai quan họ, thật ngọt ngào và say đắm lòng người. Có lẽ khi được đến miền quan họ du khách không muốn về nữa là những người trong hội.
Theo như phong tục" liền anh, liền chị không bao giờ lấy được nhau để rồi cứ mỗi mùa hội, liền anh, liền chị lại hẹn nhau gặp nhau giữa ngày hội làng, Để cho tôi gặp em, em gặp tôi hát những câu trao duyên vẫn còn dang dở. Chính vì thế nên cứ đêm hội quan họ khi nghe hát đối liền anh liền chị không muốn dời xa nhau là thế đấy. Ngày hội quan họ càng mang những nét riêng của ngày hội mà chỉ có Quan Họ mới có được.
Một mùa quan họ lại đang đến, đâu đó những liền anh, liền chị lại hát cùng nhau, để rồi thơ lục bát lại có biết bao nhiều bài thơ hay về Miền Quan Họ.

  Lưu Thị Phong Tình - ptinh@yahô.com - 0241 3413234 098495 - Thôn Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 04/02/2012 22:31:41)

HỘI TAN EM CHỬA VỀ ĐÂU

Hội tan em chửa về đâu
Bởi nón đội đầu quai mắc tay anh.
Em còn sửa cái bao xanh,
Nó đang sộc sệch bởi anh kéo hoài.
“Tứ thân cái áo mặc ngoài”
Nhúm nhăn rồi, bắt đền ai bây giờ?
Yếm đào cái dải phất phơ,
Cũng thấy lờ mờ dấu tích tay ai?
“Hự hừ..” này hỡi anh Hai,
Xuống thuyền em muốn thưa vài bốn câu,
Ví dù tình nghĩa nặng sâu,
Cho em theo để làm dâu mẹ thầy.
2011.07.27
Lưu Thị Phong Tình

Các bài khác: