|
|
|

MÙA VUI (Ngày 14/09/2017 07:09:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA VUI

Sau vài cơn bão tạt ngang
Đã nghe thấp thoáng mùa vàng đồng xa
Cầu mong mưa thuận gió hòa
Gặt mùa, ta lại trồng hoa kiếm tiền
Làng vui đổi thửa dồn điền
Ước mơ ruộng cả ao liền cầm tay
Gió lành nô giỡn bờ cây
Chim bay ríu rít, chim bay gọi đàn
Chẳng mong gió núi mưa ngàn
Chỉ mong nắng ấm trời ban cữ này
Lúa vàng trĩu nặng vòng tay
Mùa vui, hạnh phúc dâng đầy trần gian
Lê Hải Châu
|
|
|

Đến quê anh (Ngày 13/09/2017 04:09:28 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)
ĐẾN QUÊ ANH
Năm xưa tôi đến quê anh
Đường qua phà cũ loanh quanh lối mòn
Vào làng đi dọc sông con
Tới đê sông cái đường mòn còn xa
Nay về ngã tư ngã ba
Đường bê tông nhựa nhà nhà khang trang
Xe đò chạy dọc giữa làng
Ủy ban trường học đoàng hoàng lầu cao
Ô tô tỉnh huyện ra vào
Đêm đêm điện sáng như sao trăng rằm
Bao năm có dịp về thăm
Mừng quê đổi mới bằng năm bằng mười.
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

MÙA THU LÁ BAY (Ngày 13/09/2017 03:09:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA THU LÁ BAY

Trải qua vài bữa heo may
Lá vàng tơi tả rụng đầy đường quê
Có đôi chim Gáy bay về
Cành Xoan vắt vẻo mải mê gọi bầy
Gió lùa qua những vòm cây
Con Chim Bói Cá ngủ ngày lơ mơ
Cây Sen cây Súng trong hồ
Còn đôi cọng lá lô nhô đã tàn
Trời sang Thu, đất Thu sang
Cho anh rót rượu,cho nàng làm thơ
Lá bay nhiều đến bất ngờ
Đầy trong ngõ xóm, vàng mơ cả đường
Có người họa sỹ quê hương
Mải mê ngồi vẽ “ Con đường lá bay”.
Lê Hải Châu
|
|
|

THẪN THỜ (Ngày 12/09/2017 11:09:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
THẪN THỜ.
(Tặng các đôi trai- gái có mối tình đẹp như Lan và Điệp)
.jpg)
Cái ngày em đi lấy chồng
Hình như vồi vội, em không chọn ngày
Hình như chim cũng ngừng bay
Hình như hoa cũng quên ngày nở hoa
Trời buông chút nắng gọi là
Để em hoài niệm thương xa nhớ gần
Anh buồn nem nép ngoài sân
Rất gần mà lại muôn phần cách xa
Anh mơ bước xuống vườn cà
Tầm Xuân còn đó mà hoa chẳng còn
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Em buồn, anh cũng uống luôn nỗi sầu
Trách gì bể rộng sông sâu
Trách gì dải yếm bắc cầu mỏng manh
Chữ Duyên đã chẳng tác thành
Chữ Tình em cũng trao Anh cất giùm
Anh như sao mọc đầu hôm
Em như trăng lặn trăng buồn trời tây
Quên đi cái thẫn thờ này
Nuốt đi cả sự đắng cay đoạn tình
Nếu Trời còn chuyện tái sinh
Mai kia em nhé, chúng mình chờ nhau!
Lê Hải Châu
|
|
|

BÀ ƠI ! (Ngày 11/09/2017 09:09:58 - Gửi bởi: Phương Thảo - Địa chỉ: Nghệ Anh - Điện thoại: 0973 507 401 )
BÀ ƠI!...
.jpg)
Bà không còn nữa bà ơi
Chiếc cơi trầu vẫn đầy vơi nỗi niềm
Cối giã trầu vẫn còn nguyên
Bình vôi khô nẻ chân chim đáy bình
Bà thương yêu cháu hết mình
Quạt mo ru cháu yên lành giấc trưa
Cháu nằm cánh võng đu đưa
Có bao cánh vạc, cánh cò về bay
Ngây thơ nào cháu có hay
Cháo rau tần tảo tháng ngày bà nuôi!...
Hôm nay cháu đã nên người
Bôn ba góc bể chân trời dại khôn
Biết thương bà, bà không còn
Đơn côi một nắm mộ buồn đồng xa!…
Bà không còn nữa ơi bà
Cháu mua quà bánh biết là biếu ai?
Chông chênh tháng rộng năm dài
Cháu như đứa trẻ lạc loài mồ côi!
.
Phương Thảo
|
|
|

Chờ em (Ngày 11/09/2017 09:09:23 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
CHỜ EM

Chờ em ở quán cà phê
Thời gian lững thững, lê thê, lừng khừng
Mỏi mòn con mắt nhớ nhung
Nóng lòng lo lắng giao thông trên đường
Tình đời tạo cớ bỗng dưng
Làm cho cái sợi tơ hồng dài thêm
Cánh diều phải đợi gió lên
Cánh đồng khô hạn đói mềm chờ mưa
Đợi em từ sáng đến trưa
Gặp rồi chỉ để đung đưa mắt nhìn
Để cho nhộn nhịp con tim
Để cho hồn vía được tìm thấy nhau.
Đặng Minh Đức
(Tp. Hồ Chí Minh)
|
|
|

RUỘNG BẬC THANG (Ngày 11/09/2017 07:09:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
RUỘNG BẬC THANG

Cảnh trần - hay cảnh Đào Nguyên
Lúa vàng như lụa nối liền chân mây
Chiều buông chút nắng cuối ngày
Ung dung Sơn nữ rẽ mây vượt đèo
Lạ kỳ sườn dốc cheo leo
Bàn tay ai tạo nên nhiều bậc thang
Mênh mông những thảm lúa vàng
Người đi khuất bóng, người sang ngập ngừng
Người đi nhàn nhã ung dung
Đợi nhau ở chốn tận cùng Thiên Thai
Lê Hải Châu
|
|
|

MỜI TRẦU (Ngày 11/09/2017 04:09:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MỜI TRẦU

Mắt em lúng liếng mời trầu
Say câu quan họ nhớ câu hẹn thề
Người ơi ngưởi ở đừng về
Sông Cầu còn đó, lời thề còn đây
Người về em nhớ lắm thay
Bến sông vẫn đợi em đây vẫn chờ
Em đề vạt áo câu thơ
Nhớ ai ai nhớ, ai chờ chờ ai?
Thôn Đông còn nhớ thôn Đoài
Trầu têm cánh phượng trao ai thẹn thùng
Mắt cười anh vẫn còn không?
Để anh đón đơi nặng lòng vấn vương
Xuân Ngọc
|
|
|

TỰ TÌNH KHÚC (Ngày 10/09/2017 08:09:24 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
KHÚC TỰ TÌNH

Chiều buông, phố thị lung linh
Nghe tim nhẹ đánh thức tình nao nao
Lời yêu anh muốn thầm trao...
Lâng lâng cảm xúc dâng trào ý thơ
Chiều vương gót nhẹ mong chờ
Hẹn em tìm dấu ước mơ...Địa Đàng*
Quán đêm hương tỏa mơ màng
Bên nhau trao gởi nhẹ nhàng...thương yêu
Con tim chất chứa bao điều
Em ơi! Sao thỏa một chiều vấn vương
Cung đàn dâng nhịp yêu đương
Địa Đàng ngan ngát làn hương tóc mềm.
Nhật Quang
*ĐỊA ĐÀNG (Quán Cà phê sân vườn tọa lạc tại Phường 8, Quận Gò Vấp)
|
|
|

THU QUA (Ngày 10/09/2017 07:09:09 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
THU QUA

Thu về mới sáng hôm nay
Mà sao lá rụng rơi đầy sân tôi
Vườn ai thoang thoảng hương trời
Long lanh hạt ngọc thu rơi dịu dàng
Thuyền xuôi chèo mở nhẹ nhàng
Mặt hồ gợn sóng mơ màng êm say .
Thu về giữa trưa hôm nay
Mà sao lá đã vàng bay kín đường
Phải chăng còn những yêu thương
Của mùa thu trước đọng vương vấn lòng
Nắng thu chiều chuyển sắc hồng
Vắt ngang từng giải đan lồng vào mây .
Thu về vừa tối hôm nay
Sương mù giăng tỏa heo may thả trời
Lá vàng vẫn mải miết rơi
Lang thang theo gió rong chơi khắp miền
Mang đi cảnh vật thần tiên
Mặc cây trụi lá ưu phiền chẳng hay.
Thu về giữa đêm hôm nay
Sao khuya lấp lánh dát đầy khoảng không
Một người mắt mỏi mòn trông
Ngắm giải mây trắng bềnh bồng nhẹ trôi
Nhìn vào khoảng trống xa xôi
Lục tìm quá khứ khoảng trời... Thu qua .
Chu Long
|
|
|

TRĂNG THU (Ngày 09/09/2017 11:09:29 - Gửi bởi: Phan Tình - Địa chỉ: Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0904288939)
TRĂNG THU

Trăng thu lấp lánh ánh vàng
Nguời xa buổi ấy lỡ làng duyên tôi
Nỡ cho cau úa, trầu côi
Đêm thu bến vắng thuyền trôi lững lờ.
Bỏ quên câu đợi, câu chờ
Bỏ quên lối hẹn trăng mờ...rung rinh
Để ai ôm mối duyên tình
Trăng treo lẻ bóng một mình trăng rơi.
Rối bời trăng dạo muôn nơi
Gió đưa, mây cuốn bên trời lẻ loi
Đêm thanh trăng lạc trên đồi
Hững hờ soi bóng giữa đời lặng im.
Mặt hồ gợn sóng mây chìm
Trăng rơi đáy nước trăng nhìn chênh chao
Xa xa lấp ló vì sao
Đêm thu tĩnh lặn trăng vào bến mơ.
Phan Tình
|
|
|

TỰ HÀO (Ngày 09/09/2017 12:09:24 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TỰ HÀO

Khi xưa các cụ có câu
Làm thân con gái đàn bầu chớ nghe
Ngày nay cháu gái say mê
Học đàn dân tộc yêu nghề hát ca
Sum vầy vui vẻ cả nhà
Cháu ngồi đàn hát dân ca ngọt ngào
Ông bà tin tưởng tự hào
Dân ca truyền thống không bao giờ mờ.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99, 100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ] Tiếp Cuối cùng |