Thứ hai, 01/12/2025,


 
  Xin nhường (Ngày 21/09/2017 09:09:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

XIN NHƯỜNG

 

 

Chuyện thì cũng có gì đâu

Cứ như tà áo qua cầu gió bay

Cái hôm gặp mẹ gặp thầy

Quá vui, tôi cũng say say dịu dàng

Bất ngờ ông chú tạt ngang

Mừng anh rể bạc rể vàng đến chơi

Lẽ ra tôi chẳng đua đòi

Có lời thú thật rằng tôi tửu hèn

Đằng này cũng tại ma men

Tôi ngồi đến lúc lên đèn mới thôi

Đứng lên lẫn đất với trời

Sao người cứ thấy chơi vơi chập chờn

Muốn thì…ừ cứ việc nôn

Riêng em như kẻ mất hồn vì tôi

Có ai cạnh đó kêu trời

Có ai nhè nhẹ đỡ tôi lại giường

Đến nay dù giỏi mười phương

Chỉ riêng nhà vợ tôi thường chịu thua

 

 

Lê Hải Châu

 

 

  GỬI (Ngày 20/09/2017 05:09:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 GỬI

 

 

 

 


Gửi mây che ánh nắng chiều

Gửi tình qua những lời yêu chân thành

Gửi mưa cho nước thác ghềnh

Tôi đi về phía người tình bão giông

 

Tôi trôi theo nước dòng sông

“Nước đang chảy xiết mà không có cầu”

Đời tôi trôi chảy về đâu?

Sông dài biển rộng lòng sầu suối xa

 

Tôi đi về phía phồn hoa

Dai khờ nên nỗi người ta chê cười

Vui buồn quên hết sự đời

Mặc chê thiên hạ mặc cười thế gian

 

Hay gì rỗi vợ hờn làng

Ghé vai gánh vác giang san cộng đồng

Thuyền tôi trôi chảy trên sông

Nước nổi thuyền nổi tôi không lo chìm

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Con về THĂM QUÊ  (Ngày 20/09/2017 10:09:46 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 Con về THĂM QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho mưa bão miền trung

 

Con về quê mẹ chiều nay 
Tan hoang làng xóm lệ cay mắt nhòe 
Đầu thôn tan nát hàng tre 
Cuối làng nơm nớp bờ đê nước tràn

Miền Trung cơ cực gian nan 
Quanh năm thiên họa muôn vàn nỗi lo
Dẫu rằng bão đã đi qua 
Đó đây sót lại nhà nhà vẹo xiêu

Mưa tuôn tầm tã sớm chiều 
Nhà tan cửa nát mà điều đứng lòng 
Trẻ già nước mắt lưng tròng 
Nhìn Miền Trung cứ nao lòng xót xa

Bao giờ hết cảnh can qua 
Để Miền Trung được nhà nhà đều vui 
Nhớ về quê mẹ người ơi 
Cung nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay

Chung lòng chung sức chung tay 
Góp công góp của dựng xây quê nhà

 

Hồng Lĩnh 
 

ĐỪNG TRÁCH 


Đừng trách 
Ngọn gió đi hoang
Bởi mùa xuân tạo muôn vàn sắc hoa

Đừng trách 
Con bướm la cà 
Bởi vì hương sắc ai mà không ưa 

Đừng trách 
Sớm nắng chiều mưa 
Bởi vì ta có bốn mùa trong năm 

Đừng trách 
Con tạo xoay vần
Bởi ai chẳng có một lần lỡ say

Đừng trách 
Lòng dạ đổi thay 
Bởi con tim chỉ ngất ngây vì tình 

Đừng trách ai
Đừng trách mình 
Bởi vì cái đẹp luôn rình rập ta !!

Hồng Lĩnh 

Đắk Lăk 18/9/2017

  LÁ VÀNG MÙA THU (Ngày 19/09/2017 12:09:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

LÁ VÀNG MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho lá vàng mùa thu

 

Thoảng trong hơi gió heo may

Đôi ba chiếc lá nhẹ bay xuống đường

Không gian mờ ảo màn sương

Trời thoa nhẹ chút phấn hường trong mây

Mảnh trăng cuối tháng hao gầy

Thẹn thùng nép dưới rặng cây cuối làng

Thu sang, lá đã chớm vàng

Sáng bừng trong nắng chiều loang cuối đồng

Cây Bàng đứng ở bến sông

Lá già lớp lớp xếp chồng lá xanh

Lơ mơ quả chín đầu cành

Mấy hôm nắng nhẹ gió hanh muộn màng

Trời sang Thu-Đất Thu sang

Hóa Công đang nhuộm sắc vàng Mùa Thu


Lê Hải Châu

 

  Còn và hết (Ngày 18/09/2017 06:09:01 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 CÒN VÀ HẾT

 

Kết quả hình ảnh cho suy nghĩ

 

 

Còn lo, còn nghĩ - còn vui

Hết lo, hết nghĩ - đang rời nhân gian

Còn ham muốn - còn gian nan

Xuôi tay buông bỏ là toan phận già

 

Còn mơ mộng - còn thơ ca

Hết son phấn - hết mặn mà tình yêu

Còn duyên - kẻ đón người chiều

Hết duyên - nước lọ cơm niêu một mình

 

Còn tiền, quyền - lắm thân tình

Hết tiền, hết chức - đầu đình thẩn thơ

Thứ gì mà hãy còn mơ

Là chưa hết được bất ngờ mai sau!

 

Đặng Minh Đức

(Tp. Hồ Chí Minh)

 

  Gửi bài: Chợt nghe mùa thu (Ngày 17/09/2017 10:09:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: 0948089906)

 CHỢT NGHE MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

Chợt nghe lá úa thu rơi

Chợt nghe trong vỏ nụ chồi vừa lên

Chợt nghe dìu dịu mưa đêm

Chợt nghe rơi giọt nắng mềm sớm mai

Chợt nghe man mác mây trôi

Chợt nghe ríu rít chim trời gọi nhau

Chợt nghe hoa sữa ngọt ngào

Chợt nghe hương tóc quyện vào hồn yêu 

Bên anh em khẽ dựa đầu

Tựa vai nhau ngắm sắc màu trời thu!

                                    

 16/9/2017

 Nguyễn Xuân Đông

  LỤY PHIỀN CHI EM (Ngày 17/09/2017 04:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

LỤY PHIỀN CHI EM

 

 

Bình minh sợi nắng xôn xao

Cổng làng anh đợi người ao ước thề

“Lộc bình tím cả sông quê

Mười hai bến nước trôi về nơi đâu?”

 

Thời gian mưa nắng dãi dầu

Áo bao lần bạc, mái đầu điểm sương

Đợi chờ…tìm khắp bốn phương

Đón sao mai, đợi sao hôm bao lần

 

Đợi em qua cả mùa xuân

Nay đang mùa hạ đến gần mùa thu

May còn gặp được bây giờ

Như cá gặp nước như cờ gặp phong*

       

Tưởng rằng thỏa nỗi ước mong?

Hay đâu cách mặt xa lòng bạc đen!

Xưa kia đã chót lời nguyền

Cỏ may cứ gỡ lụy phiền chi em? !

 

Đợi em ủ rượu lên men

Nào ngờ rượu hẩm càng thêm xót lòng

Công cò săn tép bờ sông

Để cho con cốc con công kiếm mồi!

 

Xuân Ngọc

 

  QUÊ HƯƠNG TÔI  (Ngày 16/09/2017 06:09:18 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 

 

 QUÊ  HƯƠNG TÔI 

 

Kết quả hình ảnh cho quê hương

 


Chân trời hồng giải hoàng hôn
Đê nằm mềm mại đồng ôm nắng chiều  
Lưng trâu trẻ thả tiếng tiêu
Trời xanh lộng gió sáo diều âm ngân .


Tiếng gà cục tác trên sân
Lợn kêu ủn ỉn đòi phần bữa ăn .
Mặt ao bóng nước tròn lăn 
Cá đi sục sạo thả tăm tìm mồi.


Mướp vươn bầu bí xanh chồi 
Vườn màu cam bưởi ớt ngời khoe bông .
Bà cười đưa mắt nhìn ông 
Miệng nhai trầu thuốc vôi nồng vị cay .


Ông ngồi chiếc điếu cầm tay
Mắt nhìn khói thuốc lào say mơ màng .
Khói lam chiều tỏa khắp làng 
Mùi thơm gạo mới dịu dàng bay xa .


Cổng làng mát tán cây đa 
Mái đình chùa cổ hiền hòa mộng mơ .
Quê hương đầy ắp tuổi thơ 
Xa quê là lại thẫn thờ nhớ quê …!

 

Chu Long  

  Thương quá Miền Trung ơi  (Ngày 16/09/2017 04:09:28 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn  - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương  - Điện thoại: 01686490389)

 THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI 

 

Kết quả hình ảnh cho miền trung

 

Thương lắm đất mẹ Miền Trung 

Bốn mùa chịu cảnh bão bùng thiên tai 

Quê hương nuôi dưỡng nhân tài 

Mà sao trời chẳng thương hoài trời ơi 

Một cơn lũ quét cuốn trôi 

Đất đai nhà cửa tơi bời sạch sanh 

Chỉ còn sự sống mong manh 

Màn trời chiếu đất năm canh khổ sầu 

Miéng cơm manh áo tìm đâu 

Thương bầy trẻ nhỏ nát nhầu tâm can 

Bao giờ hết cảnh cơ hàn 

Hết mùa gió giật hết tràn lũ qua 

Cho lòng đất mẹ nở hoa 

Dang tay đón những chan hòa niềm vui 

Thương lắm đất mẹ người ơi 

Chung tay góp sức gửi nơi đất này 

Tấm lòng thơm thảo hôm nay 

Ngàn năm tích phúc mai này cháu con 

Cũng là tình nghĩa thâm ơn

 Sẻ chia no đói khi còn khó khăn 

Lá rách cùng với lá lành 

Thương yêu đùm bọc cho xanh tình người

 

Lê Thị Phương Nõn 

 

  Phận đàn bà (Ngày 15/09/2017 11:09:58 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 PHẬN ĐÀN BÀ

 

Kết quả hình ảnh cho đàn bà

 

Mười hai bến nước anh ơi!

Bến nào trong, đục, đầy, vơi theo dòng

Làm thân con gái mỏi mong

Ở đời có một tấm chồng thủy chung

 

Biết đâu có lá diêu bông

Vẩy tê tê hiện, đàn ông đều mứng!

Đã đành hạnh phúc vui chung

Lạc vào bến đục, lại mong tròng trành

 

Đàn bà khổ lắm ơi anh!

"Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày"*

Mọi việc lớn, bé qua tay

Bao nhiêu đè nén vai gầy đeo mang

 

Chức phận vĩ đại, vẻ vang

Phải xa mẹ đẻ, đa mang nhà chồng

Sinh ra làm phận má hồng

Mười hai bến nước mênh mông cõi lòng.

 

Đặng Minh Đức

(Tp. Hồ Chí Minh)

  HƯƠNG SẮC MÙA THU (Ngày 15/09/2017 08:09:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

HƯƠNG SẮC MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

Tiếng đôi chim Gáy giao hòa

Nghe Mùa Thu tới mách xa mách gần

Đầu tường lụi khóm Tầm Xuân

Lúa đồng đôi chỗ đã dần đỏ đuôi

Bên sông Cải đã xanh rồi

Nước Nguồn* xuống chậm vài nơi đỏ bùn

Xóm chài bếp lửa vừa nhen

Đó đây thấp thoáng ngọn đèn trong mưa

Gió Tây may thổi giao mùa

Gió Nồm thi thoảng vẫn chưa vãn hồi

Nghe chừng đâu đó xa xôi

Tiếng con Bìm Bịp đổ hồi chiều hoang

Trái Xoan đã điểm sắc vàng

Trái Hồng ai nhuộm đã mang sắc hồng

Hương thơm từ quả nhãn lồng

Từ trong quả Thị ẩn trong vườn nhà

Từ trong trái mít trái na

Từ trong những quả trứng gà, Hồng Xiêm

Nắng dìu dịu, gió êm êm

Có người ra đứng bên thềm làm thơ

Đó đây đỏ rực sắc cờ

Mùa Thu Cách mạng- Mùa Thu hòa bình.

 

 

Lê Hải Châu

Ghi chú: *Nước Nguồn là nước đổ về từ thượng nguồn do mưa nhiều trong mùa lũ

 

 

 

  ƯỚC MONG CẦU TRỜI (Ngày 14/09/2017 08:09:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ƯỚC MONG CẦU TRỜI

 

Kết quả hình ảnh cho em

 

Tình đời nghĩa nặng trăm năm

Gặp em đôi mắt lá răm sao trời

Diễm kiều cuốn hút hồn tôi

Bồi hồi xao xuyến ước người hợp duyên

 

Trai tài gái sắc thuyền quyên

Đá vàng hạnh phúc là tiên dưới trần

Em cho anh cả mùa xuân

Anh cho em cả tình thân yêu chiều

 

Thiên đường hạnh phúc tình yêu

Cầu trời khấn phật đạt điều ước mong

Lòng vả cũng như lòng sung

Như anh em cũng ước mong cầu trời

 

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [97 ,98, 99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ] Tiếp  Cuối cùng