Thứ bảy, 27/06/2026,


Màu mây phủ trắng mái đầu
Vai gầy, gánh những bể dâu nhọc nhằn
Luân hồi mẹ dệt nghĩa nhân
Nuôi con khôn lớn, nương thân tuổi già

1. Lúa ngô cắt nghĩa mùa màng
Tỏ tường, hoa cải trổ vàng bến sông.
2. Mắt già vọng những xa xăm
Mặt trời vừa nẫu, mặt trăng đã nhàu.

 

Tiễn tôi hôm ấy trời mưa
Nghẹn ngào lời hẹn, ngẩn ngơ mắt nhìn
Con đường hút bóng lặng im
Ướt đầm nỗi nhớ ta tìm về nhau…

Hỏi chi… anh cứ ngập ngừng… !
Hương rừng trong vắt thơm lừng chiều thu

Tôi giờ mắc bệnh tương tư
Hỏi nhành hoa nhỏ đến từ nơi nao… ?
 

Đi qua
muôn nẻo gập ghềnh
Sáu mươi năm lẻ
Bồng bềnh
giấc mơ

 

Đèo mây nhớ suối tóc mềm
Đêm sao nhớ ánh mắt huyền người thương

Bàn chân dốc gió, đồi sương…
Tình yêu năm tháng trải đường anh đi
 

Đêm qua (Kim Chuông)  (18/12/2012)

Em tôi cũng bất thình lình
Trái tim mình ghẹo chính mình trớ trêu
Mắt thì lửa cháy như thiêu
Còn đôi má ửng hồng… siêu má hồng

 

 Con cho tấm áo mùa đông
Mà ta ấm tự trong lòng ấm ra
Cơn nghèo vận túng chưa qua
Bỗng dưng ngẫm thấy nhà ta cũng giầu?

Em về đông quạnh chiều trôi
Hiu hiu vạt nắng vàng trời bên sông
Gót mềm chạm bến thương mong
Sắt se nỗi nhớ bềnh bồng câu thơ

 

Mang theo chừng ấy đam mê
Bỏ mùa thu cũ bốn bề lá rơi

Ừ yêu đã hết thì thôi
Chảy bao giọt máu luân hồi giữa tim

 

Bàn chân cứ bước vu vơ
Cuối đêm chẳng biết bây giờ là đâu?
Đất thì rộng, trời thì sâu
Sờ tay nghe tóc và râu mọc dài.

 

Ổ rơm năm cũ vẫn còn
Tiếng chuông chùa vẫn sắt son quê nhà
Vẫn hàng râm bụt đỏ hoa
Thương từng tiếng mõ vang xa nhói lòng

Trước tiên Trước Trang [829, 830 ,831 ,832 ,833 ,834 ,835 ,836 ,837 ,838 ,839 ,840 ] Tiếp  Cuối cùng