Chủ nhật, 28/06/2026,


Xin còn Xuân để nhường nhau
Để thương trăng lạnh phơi đầu thùy dương
Thong dong lạc giấc nghê thường
Kê sầu xuyên mộng thiên hương ngạt ngào

 

Biển đời
sóng vỗ lao xao
Rồi đây
sáo có lúc nào nhớ tôi?
 

Ước rồi mẹ trở lại nhà
Cháu con nâng giấc tuổi già bình yên
Con chưa trọn nghĩa thảo hiền
Xem ra danh vọng, bạc tiền… bằng không.

Chở ngày lá rụng vườn xinh
Hoa tàn phai đứng một mình chơi vơi
Đêm nay dưới ánh trăng ngời
Ngậm ngùi cầm chiếc trâm rơi thuở nào.
 

Bến mơ (Duyên An)  (24/04/2013)

Cung hàn lạnh lẽo vầng trăng
Nửa treo lá trúc nửa hằn song thưa
Giấc mơ xuân vội gieo mùa
Mong chồi lộc biếc tiễn đưa lá vàng.

Đợi (Nhuệ Giang)  (24/04/2013)

 Tình dù có có, không không
Nhưng yêu là rạn cả lòng trong nhau!
Thì thôi! như nước qua cầu
Duyên Răm, phận Cải... biết đâu  đời này!

 

Thời gian dù có phai màu
Nụ cười ánh mắt buổi đầu đón đưa
Vẫn còn bao kỷ niệm xưa
Ấm nồng trên những vần thơ cuộc đời.

 

Khói hoang bạc cả mặt chiều
Cà-sa nhuộm đắng miền phiêu diêu ngày

Đêm sang trống hoác vòng tay
Mới hay chuông rót người say cửa chùa.
 

Cuộc đời ít ngọt, nhiều cay
Lật về quá khứ những ngày gian truân
Bạn vui cơn khát nguội dần
Vừa là chiếc gậy đỡ chân vượt đèo.

Hè sang phượng hẹn ve sầu
Đỗ quyên gọi bạn đêm thâu não nùng
Bên thềm dưới ánh trăng trong
Một mình với một bóng hồng lẻ loi.

 

  Sương đêm buông lạnh hững hờ
Em là hạt ấm cho thơ nảy chồi
 Nhìn nhau giây lát rối bời
Tường cho nhau tận cuối trời, đầu mi.

 

Bước chân lỡ vội qua thềm
Còn vương dấu gót ai đêm khuya về
Ước gì hóa được tiếng ve
Mượn câu lục bát ru về phương xa.
 

Trước tiên Trước Trang [793 ,794 ,795 ,796 ,797 ,798, 799 ,800 ,801 ,802 ,803 ,804 ] Tiếp  Cuối cùng