Chủ nhật, 28/06/2026,


Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà như tàn úa một đời xuân xanh
Chỉ là cơn gió mong manh
Sao nghe như bão thổi nhanh vào hồn

 

Nhà (Quang Chuyền)  (20/05/2013)
Thạch sùng gõ nhịp đêm đi
Ở nơi như chẳng có gì cao sang
Tường xây treo bức tranh làng
Khuyết vầng trăng khuyết vắt ngang trời chiều

Em đi qua phố bằng lăng,
Con đường xưa ấy bâng khuâng nhớ người.
Nắng vàng vờn cánh hoa tươi,
Phố dài hoa tím nhắc thời bên nhau.


Tiếng ve cho chuỗi hè dài
Cho dòng lưu bút trải đầy trang thơ
Biết ai không đợi không chờ
Mà ai vẫn nhớ vu vơ nắng hè

Tháng Tư (Lê Hòa)  (19/05/2013)

 Chập chờn hạt thóc lép rơi
Rỗng lòng thúng mủng đem phơi giữa chiều
Tháng tư trắng sợi gieo neo
Mà trong câu hát con diều vẫn bay

Xanh xanh khóm trúc ven bờ
Giữa nền trời thắm lững lờ mây trôi
Chông chênh bàn đá - Bác ngồi
Về thăm Pác Bó sáng ngời niềm tin.

Lệ mình hoà với mưa tuôn
Theo nhau đi suốt chặng đường xa xôi
Gặp chi trên vạn nẻo đời
Từ xa lạ bỗng thành người thân thương.

Lạnh (Vũ Quỳnh)  (18/05/2013)

Tháng Chạp ngước mắt ngoài hiên
Tôi về gặp lại cả miền heo may
Trời không cho giấc ngủ say
Để mà quên lạnh những ngày vắng nhau

 

Lang thang như kẻ si tình
Lạc vào Hòn Dấu thoáng hình bóng ai
Giữa muôn con sóng đổ dài
Bao nhiêu hạt ngọc tan ngoài bờ môi

Nỗi buồn chợt đến “không tên”
Vắng xa mưa lệ rơi lên má hồng
Trĩu hồn một khối sầu đông
Thu phong, xuân mộng tơ lòng đầy vơi!
 

Cha ơi xa ngái dặm trường
Gọi cha chỉ thấy giọt thương mắt nhòa
Đau từ lồng ngực đau ra
Hàng không nào sẽ nối xa thành gần?

Nao lòng mấy bước chân qua ?
Tường ong thưa dấu mái nhà rêu phong

Lô nhô cửa sắt nhà tầng
Lồng son chim gọi đau thầm ngọn măng...
 

Trước tiên Trước Trang [781 ,782 ,783 ,784 ,785 ,786 ,787 ,788 ,789 ,790 ,791 ,792] Tiếp  Cuối cùng