Chủ nhật, 28/06/2026,


Chiều thu gió hát thật êm
Đạp xe qua phố tóc mềm nhẹ bay…
Áo dài vạt tựa làn mây
Thướt tha theo gió heo may dịu dàng.

Lối xưa còn đó hẹn hò
Người xưa lạc dấu biết giờ nơi nao
Mây trời sông nước xôn xao
Cánh chim lạc gió vọng bao tiếng buồn

 

Tình cờ tôi bắt gặp mình
Vụng về lau vội bóng hình đang loang

Tình cờ em lại điệu đàng
Tình cờ tôi lại mơ màng xa xôi
 

 Bên sân chúm chím bông quỳnh,
Nở trong đêm vắng một mình đơn côi.
Kiêu sa màu trắng tinh khôi,
Hương thơm ngào ngạt, một đời thanh tao.

Một lần lỗi hẹn câu thề
Mà cánh buồm lẻ bốn bề bão giông
Một lần bỏ lại dòng sông
Hão huyền đeo đuổi cánh hồng... gió bay.

Nắng chiều, nắng của miền quê
Chân ai lạc bước lối về cỏ may
Thời gian cạo vẹt tháng ngày
Nghe lưng vốc gió, nghe đầy hoàng hôn.

Nửa thì tỉnh, nửa lại say
Nửa ngân ngấn, nửa bàn tay xa mờ
Nửa muốn đi, nửa níu hờ
Cứ thăm thẳm biết ai chờ ai mong.

 

Chút riêng nước mặn để dành
Gởi tình nhân để cho tình mặn thêm
Thấy trong lòng biển êm đềm
Đau, nhưng lòng thấy tịnh yên không cùng
 

Nhớ về một cõi xa xôi
Cái duyên đưa đẩy rồi thôi nhạt mờ
Đường trần lách cách bất ngờ
Ai hoài vó ngựa yên rời xa chân

 

Hành khất (Lê Hòa)  (07/06/2013)

 Tôi đi hành khất đêm sâu
Trắng tinh hoa bưởi hoa cau gọi mời
Từng chùm hoa gạo rơi rơi
Đốt tôi cháy rực cả trời ấu thơ…

Xóm chung cái giỗ bùi ngùi
Một ngày bom đạn lấp vùi tuổi xanh
Sẻ chia nhang khói mong manh
Trái thơm chim thả cũng thành của chung.

 

Bôn ba vạn nẻo đường đời
Cuối cùng lại trở về nơi bắt đầu...
Bảy năm biền biệt trăng sao
Bảy năm ngỡ chết vì câu giã từ!

Trước tiên Trước Trang [781 ,782 ,783 ,784 ,785 ,786 ,787, 788 ,789 ,790 ,791 ,792 ] Tiếp  Cuối cùng